Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 29: Đội chinh phạt viếng thăm

19 Bình luận - Độ dài: 1,225 từ - Cập nhật:

Đã 10 ngày trôi qua từ khi Vua Goblin chơi trò Hành hạ, và cuối cùng nỗi sợ đã đến.

 

Cảm giác của Chủ hầm ngục đã thông báo có kẻ xâm nhập, khi tôi kiểm tra màn hình thì thấy một đoàn người mặc giáp toàn thân màu mè tiến vào.

Những trang bị đó không giống với phong cách của mạo hiểm giả, chúng đồng nhất với nhau và mang thiết kế đậm chất hiệp sĩ ấy.

Chắc là hiện sĩ của đất nước.

Có lẽ chúng là đội chinh phạt.

Tên đã bỏ chạy lần trước cũng ở trong đội nên không thể sai được.

Ta đã nghi ngươi không phải mạo hiểm giả rồi

 

Số lượng của đội chinh phạt là 10 người.

Trong số đó có 3 người dùng Shinsou.

Sức chiến đấu thấp hơn tôi nghĩ nhưng vẫn có uy hiếp.

Trừ ba người dùng Shinsou, 7 người còn lại cũng không tầm thường, chỉ số trung bình gần 2000.

Đặc biệt ông lão đứng chính giữa hàng ngũ là ghê nhất.

 

ーーー

Con người Lv91

Tên: Randolph Foxstar

 

HP: 1055/1055

MP: 10080/10080

 

Tấn công: 541

Phòng thủ: 487

Ma thuật: 8900

Kháng phép: 2147

Tốc độ: 409

 

Kỹ năng đặc biệt

 

[Shinsou]

 

Kĩ năng

 

[Tự động hồi phục MP Lv30] [Băng thuật Lv70] [Hỏa thuật Lv10] [Trị liệu Lv30]

ーーー

 

Yêu quái luôn.

Lần đầu tiên thấy có người ngoài tôi MP hơn 10000 đấy.

MP, Ma thuật, Lv kỹ năng đều hơn hẳn Vua Goblin.

  

Lại còn có thêm hai người dùng Shinsou khác nữa.

Một là tên siêu tốc đã bỏ chạy lần trước.

Còn một tên là đây.

ーーー

Con người Lv79

Tên: Carpaccio Bomberni

 

HP: 5555/5555

MP: 3922/3922

 

Tấn công: 1050

Phòng thủ: 3000

Ma thuật: 2888

Kháng phép: 2755

Tốc độ: 2998

 

Kỹ năng đặc biệt

 

[Shinsou]

 

Kỹ năng

 

[Tự động hồi phục HP Lv21] [Võ thuật Lv35]

ーーー

 

Mạnh.

Dù cái tên quá màu mè nhưng chỉ số trung bình gần 3000.

Lại còn chưa dùng Shinsou nữa nhỉ?

Làm phát quá mức, bó tay rồi.

 

Dù sao thì tôi nghĩ họ đủ sức để đánh bại Vua Goblin.

Nếu được thì cầu cho xong việc rồi họ quay về, thế nhưng nếu chúng xâm lược thì phải đánh trả.

Đằng nào tôi cũng đã hết sức chuẩn bị để đáp lại rồi mà.

Không như con Vua Goblin toàn chơi trò Hành xác.

 

"Đến rồi thì lên luôn đi."

 

Tôi kiên định quan sát hướng di chuyển của đội chinh phạt.

 

 

 ◆◆◆

 

 

"Chúng ta đến rồi. Là hang động đó."

 

Theo thông tin thì một quái vật tự xưng là Thống lĩnh quân đoàn Ma vương đã xuất hiện ở vùng ngoại ô Vương quốc.

Và đã được 10 ngày trôi qua kể từ khi thông tin công chúa thứ ba của Vương quốc chúng ta đã bị con ma thú đó bắt cóc.

Bọn ta đã hướng đến hang động vụ việc.

Để giải quyết con ma thú và giải cứu công chúa thứ ba.

Cậu trai đã mang thông tin về là người hộ tống của cô công chúa ngổ ngáo đó, cậu Denis đã dẫn đường.

 

Những người khác sẽ thấy việc cậu ta đã làm, vứt bỏ chủ nhân để bỏ chạy, là một việc đáng phẫn nộ, nhưng lão đây thì lại nghĩ khác.

Đây là một trung thần đáng tuyên dương.

Để thông báo lại sự tình của chủ nhân, cậu ta đã không ngừng nghỉ chạy hết quãng đường cần 10 ngày ngựa trong vòng chưa đến một ngày.

Cậu ta đã lạm dụng Shinsou đến mức không màng đến tính mạng.

Nếu không vì tận lòng vì chủ nhân thì sẽ không bao giờ làm được thế.

Không phải người trong cuộc sẽ không thể hiểu được cảm giác này.

 

Thế nên vụ việc hiện tại cực kỳ khủng khiếp.

Ma thú tự xưng là Thống lĩnh quân đoàn Ma vương đã nói nó là Vua Goblin.

Vua của loài Goblin.

Nếu chúng đã bắt được phụ nữ thì họ sẽ phải sống trong địa ngục còn tệ hơn cả chết.

Người trong cuộc, Denis đang rất đau khổ vì đã bỏ rơi chủ nhân trong một địa ngục như thế, tự ôm trách nhiệm về bản thân nhưng lại che dấu chuyện đó.

Đến mức không thể ngủ yên được nên Carpaccio đã đấm vào bụng cậu ta để khiến cậu bất tỉnh, sau đó chữa trị trong khi cậu ta đang ngủ.

Nhờ thế nên giờ đây cậu đã bình tĩnh lại.

Nếu cậu chết thì dù có cứu được cô công chúa ngổ ngáo đó cũng không vui đâu.

Để chuyện đó không xảy ra, bộ xương già này cũng phải cố gắng rồi.

 

Bọn ta tiến vào hang động sau khi chuẩn bị vài thứ, một kị sĩ đã dùng Quang thuật để chiếu sáng đường đi.

Các chiến sĩ tác chiến lần này có 10 người tính luôn cả lão.

Dù đều là quân tinh nhuệ cả nhưng đối đầu với Thống lĩnh của Ma vương thì vẫn thấy bất an với sức chiến đấu này.

 

Thế nhưng không còn lựa chọn nào.

Quân đội chính quy của đất nước này, Vương quốc Wolfeus đang chiến đấu trên tiền tuyến.

Chiến lực chủ yếu hơn phân nửa đang ở trên chiến trường.

Lão và tiểu thư Ivi thuộc đội bảo vệ thủ đô nhưng giờ phải phân chia ra hoạt động thế này khiến cho sức chiến đấu đang trong trạng thái khốn cùng.

Nếu như các vị Anh hùng trường thành thêm một chút thì mọi chuyện đã khác.

Thế nhưng không được rồi thì không nên mong chờ.

Dù sức chiến đấu không đủ nhưng mọi người cử đi được đều đã đến đây.

 

Sau đó, bọn ta tiến vào trong hang động giết sạch bọn goblin dám ló mặt và cuối cùng cũng gặp được nó.

Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết con Goblin đó mạnh đến mức nào.

… Ra vậy.

Nó chính là Vua Goblin sao.

 

"Lại đám sâu bọ mò đến nữa à, nhưng không ngờ lại có gương mặt thân quen lẫn vào đó ha.

Chắc là đến cứu con nhỏ đó chứ gì."

 

Vua Goblin nói thế và nhoẻn cười.

 

"Thế thì! Nếu nghiền nát đầu các ngươi trước mặt con đó thì chắc nó hét lên dữ lắm đây!"

 

Sau đó, Vua Goblin thốt ra những lời khiến bọn ta cực kỳ khó chịu và sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Thứ hạ đẳng.

Ngay bây giờ lão sẽ khiến ngươi giác ngộ.

Nhất quyết phải giết được nó.

Dù không phải để cứu cô công chúa ngổ ngáo đó thì nó cũng là một ma thú nguy hiểm đến an nguy của Vương quốc.

Lão sẽ dẫn ngươi về cõi chết.

 

Như thể hưởng ứng theo lời của Vua Goblin, một bầy goblin xuất hiện từ bên trong hang động ùng ục kéo đến.

Bên ta cũng sẵn sàng chống lại.

 

"Bứt tốc đi -- [Hermes]!”

"Bùng lên -- [Heat Knock]!”

 

Cậu Denis và Carpaccio đã dùng Shinsou.

Sau đó lão cũng….

 

"Băng kết -- [Vanargand]!”

 

Người bạn đồng hành từ thuở chưa chín chắn của lão, Shinsou mang dáng hình quyền trượng xuất hiện.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

xác định đi con
Xem thêm
Hm tới rồi xác định hết về
Xem thêm
Dark time continues.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
:') quá nhiều mùi NTR, gangbang nát l ở trog bộ này
Xem thêm
Sai chỉ số rồi chủ post.
攻撃 3050
防御 3000
魔力 2888
魔耐 2755
速度 2998
Xem thêm
TRANS
Gomen, nhiều số 0 quá
Xem thêm
Chắc xong vụ con goblin king chết, bọn kia cũng tả tơi, nên để quái nhỏ lại ko khám phá nữa mà rút về, để bọn quái nhỏ lại cho mạo hiểm giả, xog bọn mhg đến mò xuống r.i.p hết nuôi hầm ngục :))
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
con công chúa chắc bị gangbang cmnr
Xem thêm
Bị phịch sml từ đầu r bác
Xem thêm
@tiendat1132002: gangbang nát bét rồi chứ gì :)) làm cái máy đẻ
Xem thêm