Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 35: Quyết định

15 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:

Những mảnh vỡ của chị Giáp sống rơi vãi trên sàn Phòng Boss.

Tôi đổ mồ hôi lạnh trong khi quan sát… và rồi thở phào nhẹ nhõm.

 

[... Vô ích rồi sao.]

 

Không vô ích đâu.

Sát thương lớn lắm đấy.

Phải công nhận phép thuật cuối cùng của ông già đã phá tan chị Giáp sống.

Hai cánh tay bắt chéo trước mặt để đỡ, giờ đã thành cát bụi.

Ngoài ra còn những vết nứt lớn trên cơ thể.

Nhưng ngược lại, có thể nói thiệt hại chỉ dừng ở đó.

Chưa đến mức hoàn toàn tuyệt diệt.

 

Thật ra ngay trước khi nhận phải phép thuật đó, chính xác hơn là ngay sau khi phát đâm cuối cùng của tên màu mè nhiệt huyết, tôi đã dùng một lượng lớn DP đã dự trữ để sửa chữa lại chị Giáp sống.

Lần đầu Mạng dự trữ làm việc.

Thế nhưng sát thương lại quá cao so với tốc độ hồi phục nên kết quả thành ra thế này

 

Nhân tiện đây là tình trạng hiện giờ của chị Giáp sống.

 

ーーー

Giáp sống Lv--

 

HP: 1451/30600

ーーー

 

HP chưa được 1/20.

Thật sự nguy đấy.

Tôi nhanh chóng dùng DP để bắt đầu sửa chữa.

 

[Còn phục hồi được cơ à. Đúng là cơn ác mộng]

 

Cơ thể thì hồi phục nhanh được nhưng cánh tay đã vỡ hoàn rồi nên không thể.

Tôi sẽ sửa sau khi dọn kẻ xâm nhập cuối cùng cùng với cái khiên.

Còn kẻ xâm nhập cuối cùng sót lại, ông lão đứng thờ người, do MP đã cạn nên không thể duy trì Shinsou được nữa.

 

[Ngươi thắng rồi. Giết lão đi]

  

Khỏi nói cũng biết.

Tôi kích hoạt bẫy.

 

[... Xin lỗi nhé. Lão không về được rồi.]

  

Một mũi tên chuẩn xác cắm vào trán ông lão đang lầm bầm gì đó.

HP lão về 0, DP và kinh nghiệm đã được thu lại.

 

"Xong rồiiii… "

  

Đúng là một trận khốc liệt.

Tận dụng mọi tiềm lực lực của hầm ngục, sử dụng tối đa Tư duy song song và Năng lực tính toán để thao tác đồng thời các bẫy, cuối đến là lợi dụng quá độ chị Giáp sống đến mức gần bị phá hủy, và đã chiến thắng.

Nguy thật.

Do sử dụng đầu quá mức nên giờ hết sức mệt luôn.

  

Mệt rồi nên để mọi chuyện sau đi, cứ chìm đắm trong sofa đi cái đã.

 

 

 ◆◆◆

 

 

 

Ngả lưng trên chiếc sofa trong khi thao tác Menu, đầu tiên tôi sửa chữa toàn bộ cho chị Giáp sống.

Tất nhiên là cả tấm Khiên orichalcum nữa.

Kiếm thì… để sau đi ha.

 

Nghỉ ngơi một xíu sau khi hoàn thành, tôi xác nhận kết quả sau khi thể lực hồi hoàn toàn.

 

Đầu tiên là thành quả lớn nhất, nói gì thì nói đương nhiên là Vua Goblin đã bị dọn đi, giúp cho Hầm ngục hiện giờ không còn một bóng kẻ xâm nhập.

Quá tuyệt vời.

Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

Yay!

 

Mà, không có tụi goblin nên sẽ không có tiền nhà, nhưng đó chỉ là chuyện vặt.

 

Trong trận chiến vừa rồi, tôi đã giết được những đối thủ chênh lệch Lv cao.

Dù người trực tiếp giết quái vật là đội chinh phạt

Nhưng thế nào thì tôi cũng đã thu được một đống điểm kinh nghiệm.

 

Lv của tôi đã tăng một phát từ 26 lên 52.

Gấp đôi luôn!

Gấp đôi!

Ghê!

Nhỏ thế, MP của tôi đã vượt qua 50000.

Chắc không còn ở mức yêu quái nữa.

Lên đấng rồi.

  

Và, bảng chỉ số chi tiết là đây.

 

ーーー

Tên: Honjou Mamori

 

HP: 460/460

MP: 500/50400

 

Tấn công: 301

Phòng thủ: 300

Ma thuật: 12000

Kháng phép: 466

Tốc độ: 313

 

Kỹ năng

 

[Tự động hồi phục MP Lv35] [Tư duy song song Lv15] [Năng lực tính toán Lv15] [Chỉ huy Lv5]

ーーー

 

Không ở tầm MP nhưng Ma thuật cũng ghê thật.

Tôi nghĩ sắp đến lúc chú tâm vào tìm kiếm phương pháp học phép thuật rồi.

Tại vì tôi giờ vượt qua ông già mạnh nhất từ trước đến giờ kia rồi.

Mà, nếu ổng dùng Shinsou thì là chuyện khác.

Nhâm tiện, MP chỉ còn 500 là do tôi đã chuyển hết vào Lõi hầm ngục rồi.

Còn kĩ năng Thống lĩnh, tôi chẳng biết nhận được từ bao giờ nữa.

Tôi nghĩ là do gần đây đã đưa chỉ thị có một lượng kha khá quái vật nên tích được một lượng độ thành thục.

 

Và lượng DP thu được cũng không kém.

Sau khi đổi những xác chết và trang bị không đung đến, tổng lộng thu được khoảng 30000 DP.

Chắc bù lại kinh phí dành cho Thây ma và tiền sửa chữa cho chị Giáp sống nhỉ?

Quả nhiên việc giết kẻ xâm nhập có hiệu quả cao thật.

Muốn thử gửi tiết kiệm bằng cách này quá, cứ dồn lại dồn lại.

Mà, gom kẻ xâm nhập lại nguy hiểm lắm, tôi không muốn chơi dại lần hai đâu.

Với lại, dù nói 30000 thì cũng chỉ bằng lượng tiết kiệm của sáu ngày.

… Nghĩ theo hướng đó mới thấy anh Đại pháp sư ghê thiệt.

Và sẽ còn ghê hơn nữa nhỉ.

 

Và, tiếp theo là trang bị của kẻ xâm nhập.

Gần như toàn bộ trang bị của ông lão với tên màu mè nhiệt huyết đã bị phá hủy trong lúc đụng độ với Thây ma, nhưng vẫn còn những thứ còn xài được.

Là [Kiếm mithril] của tên chạy nhanh.

Thanh kiếm cùng loại với [Thương Mithril] của Thây ma bất tử.

Thanh kiếm đã được kẻ xâm nhập khác thu hồi sau khi tên chạy nhanh chết nhưng đã bị chia cắt rồi đè bẹp bởi Thây ma Goblin nên kết quả là về tay tôi

Tôi đã đưa cho Thây ma bất tử và đã bị ông lão đóng băng nhưng quả nhiên là mithril, không thể hỏng dễ vậy được.

Có thể thay thế cho thanh kiếm đã bị tên màu mè nhiệt huyết làm tan chảy.

 

Và những món tuyệt vời mang tính chiến lực, ví dụ như xác chết.

Đặc biệt là Vua Goblin, tên màu mè nhiệt huyết và ông già là có giá trị khó đếm xuể.

Tôi tức tốc xài DP để biến tên màu mè nhiệt huyết và ông lão thành Thây ma.

Chỉ cần thế này thôi, chiến lực cũng tăng lên khá nhiều.

Dùng xác chết của kẻ xâm nhập có hơi khó chịu, nhưng quen rồi.

 

Kết thúc phần thành quả.

 

Những việc cần làm tiếp theo là, rã đông cho Thây ma bất tử, bổ sung Golem, thông đường đã bị băng thuật chặn lại.

Giải thoát Thây ma bất tử để cho Golem đá, còn bổ sung Golem thì cứ dùng những con golem đã bị phá hủy và hệ thống tự động là được.

Còn băng… để sau cũng được.

Luật của Hầm ngục là không được tự ý chặn lối vào Hầm ngục, nhưng có người đã chặn giúp tôi nên cứ để vậy một thời gian… nhưng không được.

Quả nhiên phải xóa sạch dấu vết của đội chinh phạt.

 

Đầu tiên tôi cử Thây ma goblin dùng Hỏa thuật để rã băng.

Thế là ổn.

Mị không biết đội chinh phạt nào cả.

Ở đây cũng không có gì đâu.

Để thế đi.

 

Giờ thì, không còn gì cần làm nữa.

Suy nghĩ tường tận thì còn đầy nhưng không có việc bắt buộc phải làm ngay bây giờ.

Thế nên, mệt rồi ngủ thôi!

Tắm xong chui vào chăn thôi!

Chúc ngủ ngon.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Trận vừa rồi đúng kiểu dame t yếu nhưng máu t trâu :))
Xem thêm
luật ko cho phép chặn lối vào, nhưng ko cấm việc ngụy trang lối vào. vậy main chỉ cần ngụy trang sao cho khó phát hiện hơn như thu nhỏ cửa hang, thêm đất đá hoặc cây cối che bớt đi, thế là sẽ hạn chế đc vài kẻ "đi lạc"
Xem thêm
Đọc xong cái muốn ngủ luôn á :v
Xem thêm
Đọc xong rồi ngủ. Quá ez.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Quá đen tối . Thôi mị xin kiếu vậy . Đọc đến đây là run hết người
Xem thêm
Main nó xem rape nhiều quá hay sao ảo tưởng quá
Xem thêm
@●》Best Name《●: bé main không phải là xem r*pe mà chính bé suýt bị r*pe không biết bao nhiêu lần đến mức không dám bước ra khỏi phòng nữa kìa.
Xem thêm