Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 106: Đích đến của mũi tên thù hận

452 Bình luận - Độ dài: 5,102 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note đầu chương: 

-105 đã được cập nhật minh hoạ

-event vẫn đang diễn ra nha mọi người, ế quá -_-

Rồi, mời mọi người đọc truyện

~~~~~~~~~~~~

Ta thong thả bước từng bước chậm rãi về phía Jerga.

“.............Ku……….”

Tiếng thì thầm rên rỉ khẽ phát ra.

Một tiếng vang ứ đọng đen tối, cuối cùng biến thành một điệu cười ghê tởm.

“..........Kukuku……….Kukukukukuku………….”

Jerga nhìn ta, gương mặt và biểu cảm của hắn vặn vẹo, biến dạng đến kinh tởm.

“............Được thôi, chính đôi tay này của ta đây sẽ huỷ diệt nhà ngươi……...Khéo ta lại phải cảm ơn vì ngươi đã hồi sinh lại mới đúng ấy chứ……..Nhỉ, Arnos Voldigod”

Cho dù có tự biến căn nguyên của mình thành ma pháp, lòng thù hận của Jerga vẫn kéo dài và kéo dai cho đến tận bây giờ.

Suốt 2000 năm qua, không khi nào ngọn lửa hận thù ấy nguôi ngoai.

“Hãy hối hận vì đã hồi sinh lại trên thế gian này một lần nữa rồi chết hẳn đi!!”

Nói rồi, những phân tử ánh sáng phát ra từ trong cơ thể ma pháp của Jerga, và bắn ra công kích loạn xạ khắp nơi.

“Hãy nếm trải sự giận dữ của nhân loại đi, Bạo nghịch Quỷ vương!!” [note24558]

Một luồng sáng tích tụ lại giữa không trung, hướng thẳng lên tận trời.

Chẳng mấy chốc, nó tập hợp lại vào trong lòng bàn tay của hắn, sức mạnh từ Thánh Vực<Asuk> đã ngưng tụ lại, chuyển hoá thành hình dạng một thanh kiếm thánh.

“OOOOOOOOOOooooooooooooooooooooo!!!”

“Mồm miệng thì cường điệu phết đấy, nhưng mà thực lực vẫn yếu như sên”

Ta sử dụng Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven> chặn đứng đòn kiếm kích Thánh Vực, xuyên qua kẽ hở mà áp sát, đồng thời lấy tay phải khoét một lỗ to lên ngực của hắn.

“Căn Nguyên Sát Tử<Vebuzd>”

Ngón tay được bao bọc bởi căn nguyên sát tử nghiền nát hình thái ma pháp của hắn.

Những mảnh ánh sáng tan rã, cơ thể của Jerga biến mất không còn một chút dấu vết.

Thế nhưng, lại một luồng ánh sáng mới từ phía Azeshion ngưng tụ lại và bay vụt tới, đáp xuống rồi tái tạo lại hình thể cho Jerga.

“Fumu. Quả nhiên là không thể nắm được căn nguyên à.”

“Có vẻ ngươi đã ngộ ra rồi nhỉ. Cơ thể này từ lâu vốn đã chuyển hoá hoàn toàn thành Đoạn Tội Quỷ Tộc<Jerga> rồi. Giờ nó là một trật tự bất biến trong thế giới này, không bao giờ có thể bị tiêu diệt.” [note24559]

Đúng như giả định của ta à.

“Cuộc chơi kết thúc rồi. Nghe đây, hỡi người dân của Azeshion.”

Thông qua Thánh Vực, Đoạn Tội Quỷ Tộc đang định tuyên bố điều gì đó.

Giọng nói của hắn sẽ truyền thẳng tới tâm trí của tất cả những kẻ đang chịu sự ảnh hưởng của Thánh Vực.

“Bóng tối sâu thẳm sẽ nuốt chửng Azeshion. Trải qua 2000 năm, Bạo nghịch Quỷ vương đã một lần nữa hồi sinh lại trên thế gian này rồi. Tuy nhiên, không cần phải sợ sệt gì hết. Hãy cầu nguyện, cùng với những ánh hy vọng của bản thân mình. Tới vị Anh hùng trong truyền thuyết của chúng ta. Có như thế, anh ấy mới trở lại trên vùng đất này, đem ánh sáng hy vọng xua tan màn đêm u tối.”

Diego đã từng nói, rằng hắn đã tự tay gieo mầm một hạt giống trong suốt 2000 năm qua.

Rất có thể điều đó là ám chỉ câu chuyện truyền miệng bao đời nay này của nhân loại, khi mà dân số của chúng đã tăng vọt so với năm xưa.

Rực rỡ hơn cả mặt trời, ánh sáng ngưng tụ lại trong Thánh Vực cứ như thể đủ chói lọi để rọi sáng cả bầu trời.

Cường độ của thứ ánh sáng của sự hy vọng ấy ngày càng tăng lên nhờ sự thu thập lan rộng ra khắp vùng đất Azeshion.

“.................Uuuu……….aaa………..!”

“...........Bóng tối…...Aaa,aaaaaaaaa! Cút đi………”

“Dừng l………..Uuuu,aaaaaaaaaa!!”

Đám binh sĩ thuộc quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte vừa mới ban nãy bị công kích của Jerga đánh cho vô lực gục ngã, giờ lại đang quằn quại trong sự sợ hãi. Luồng ánh sáng của Thánh Vực phát ra từ cơ thể của bọn chúng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thì ra là thế.

“Đoạn Tội Quỷ Tộc vốn là ma pháp được ẩn bên trong Thánh Vực. Khi gom đủ một nguồn ma lực khổng lồ về cho Thánh Vực, ý chí của Đoạn Tội Quỷ Tộc sẽ được hiện thực hoá, tạo ra hình thái ma pháp cho ngươi”

Trong lúc ta đang nói, cơ thể của Jerga vẫn tiếp tục tắm trong luồng sáng trắng, nó còn trở nên to lớn hơn cả lúc trước.

“Tuy nhiên, nếu muốn lấy được sức mạnh ở ngưỡng lớn nhất có thể cho Thánh Vực, cần phải để cảm xúc của mọi người gắn kết và hoà quyện lại làm một. Chính vì điều này nên Học viện anh hùng mới đi lan truyền sự tích về bóng tối sâu thẳm đi khắp nơi. Lúc mà ngươi tuyên bố bóng tối sâu thẳm ghé thăm nơi này, cũng chính là lúc mà người dân của Azeshion sẽ đồng loạt chắp tay lên cầu nguyện cho niềm hy vọng của chúng”

Ánh sáng tiếp tục đổ xuống cơ thể của Jerga hơn nữa, đường nét hình thái ma pháp của hắn bị mờ nhạt đi.

“Jerga, tên khốn nhà ngươi đã ngang nhiên sử dụng lòng hy vọng từ dân chúng của Azeshion cho lợi ích của bản thân mình nhỉ”

Khi niềm hy vọng bị lấy đi sạch sẽ, thứ còn lại trong tim con người chỉ còn là sự tuyệt vọng.

Chính điều đó mới đúng là ý nghĩa thực sự của sự tích về bóng tối sâu thẳm. Những người dân ở Azeshion sẽ gửi những lời cầu nguyện chân thành nhất đến cho vị anh hùng trong truyền thuyết tại dưới đáy vực sâu tuyệt vọng kia. Và rồi ngay sau khi những lời cầu nguyện và niềm hy vọng ấy bị lấy đi để làm nguyên liệu tăng tiến cho sức mạnh của kẻ khác, bọn chúng sẽ trở lại với bóng tối tuyệt vọng một lần nữa.

Lặp đi rồi lặp lại, bọn chúng sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô hạn, và mất đi phương hướng trong một màn đêm không lối thoát.

Nhưng dù sao thì, biện pháp cưỡng bức này cũng khiến cho cảm xúc của toàn dân trên lãnh thổ của Azeshion thuận lợi hợp nhất lại thành một.

Tất cả chỉ vì một mục tiêu, là thành công khởi động Đoạn Tội Quỷ Tộc.

“Nếu cứ tiếp tục ở mãi trong chốn địa ngục hoàn toàn không có sự hy vọng, chắc chắn con tim của loài người yếu đuối sẽ không thể nào chịu nổi. Ngươi muốn tiêu diệt ta đến mức sẵn sàng tước đoạt đi tính mạng của những người dân vô tội đang sống yên vui trong thời đại hoà bình này sao, vua nhân loại”

“Làm gì mà lại đi phun ra mấy câu uỷ mị như vậy hả. Ngươi đã hiểu thấu chưa, Bạo nghịch Quỷ vương. Đây chính là lòng oán hận của con người đó. Bọn họ mang lòng quyết tâm cũng như ta đây thôi, sẵn sàng hy sinh thân mình nhằm tiêu diệt ngươi, một lần và mãi mãi. Những sự hy sinh cao cả của mọi người, tuyệt đối không phải là lãng phí.” [note24560]

Làm như nói rằng việc hắn đang làm là cao quý lắm không bằng vậy, ta chỉ còn biết lườm lại gã bằng một ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc mà thôi.

“Thật ngu xuẩn”

“Đừng có nói cái kiểu như là chuyện của người khác thế, Quỷ vương. Đây chính là tội lỗi của ngươi. Kẻ đã khiến nhân tộc bọn ta phải ôm lòng thù hận cho đến bây giờ không ai khác ngoài ngươi cả, Arnos Voldigod!! Nếu như năm xưa ngươi không nhẫn tâm sát hại con người thì chuyện đã chẳng đi đến nước này rồi!! Hãy ăn năn, sám hối lại tội lỗi và sự ngu xuẩn đó của nhà ngươi, rồi tự mục rữa trong cái kết cục đáng thương mà ngươi đáng phải nhận lấy đi!!”

Dường như hắn lại lấy tiếp đi thêm một lần hy vọng, tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ đang nằm gục trên nền đất vọng lên trong đau đớn.

Cường độ của luồng ánh sáng tụ lại giữa không trung tăng vọt lên đến mức không tưởng, rồi nó đổ ập xuống mặt đất, soi sáng cả khu rừng chỉ trong một khoảnh khắc.

Hình thái ma pháp của Jerga rời rạc ra hơn cả khi nãy, giờ nó đã không còn có thể giữ nguyên nhân dạng ban đầu được nữa. Thứ ánh sáng thần thánh khuếch tán đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bao trọn cả khu rừng.

Cuối cùng, thứ mà những hạt sáng phân tán kia mô phỏng lại chính là hình dáng của một anh hùng khổng lồ với bộ giáp toàn thân đồ sộ. Cánh tay của hắn nắm lấy một thanh kiếm thần thánh trông thật dài và dày ngoại cỡ, đồ sộ không kém bộ giáp kia.

“Những thuộc hạ của ta. Hãy đem những người bị thương mau mau chạy trốn đi. Chẳng bao lâu nữa xung quanh chỗ này sẽ bị thổi bay đấy”

Dooongggg—ta sử dụng Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven>, kết hợp với <Ma nhãn huỷ diệt> đè lên để chặn đòn công kích từ thánh kiếm khổng lồ chém xuống.

Sóng xung kích sinh ra tự sự va chạm của hai luồng ma lực khổng lồ khiến cho toàn bộ cây cối xung quanh đổ rạp, mặt đất thì nứt nẻ hết cả ra.

“Hãy nếm mùi sức mạnh của chính nghĩa đi”

Vừa vung thanh đại thánh kiếm chém đi, Jerga vừa bước tới để thu hẹp khoảng cách. Một bước chân của bộ giáp hình người khổng lồ này thôi cũng đủ khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội, đôi chân của đám binh sĩ đang không phải biết chạy về hướng nào kia như thể bị thế lực vô hình nào đó trói chặt.

“Tôi sẽ xây Quỷ vương thành dưới lòng đất.”

“<Lâu đài băng>”

Thiếu nữ tóc bạc thi triển Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis>.

Bên dưới lòng đất ở vị trí cách xa nơi hai ta đang giao đấu một đoạn, một lâu đài kiên cố bằng băng được dựng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã dần thành hình.

“Hãy để tôi góp chút phần công sức. Dù có là Quỷ vương thành nhưng khi phải đối đầu với kẻ địch mang chừng ấy sức mạnh cũng như ma lực, nó cũng không thể nào cầm cự lâu được”

Kẻ vừa mới tới là Thất ma hoàng lão Melheis.

Hắn niệm một ma pháp trận lên toà lâu đài băng đang trong quá trình thi công.

“Lao Ngục Thứ Nguyên<Azesis>”

Lao Ngục Thứ Nguyên cách ly toà quỷ vương thành ở dưới sâu trong lòng đất vào một chiều không gian khác. Thông thường thì bên ngoài không thể nào can thiệp vào vùng thứ nguyên này, tuy nhiên để cho binh lính có thể sơ tán được, rốt cuộc vẫn phải mở một lối vào nhỏ kết nối 2 chiều không gian lại với nhau. Điều đó trở thành một điểm yếu bất khả kháng của nó.

Sức mạnh của Jerga lúc này có khả năng sẽ dễ dàng đột phá được vào chiều thứ nguyên bên kia, tuy nhiên với lớp phòng thủ 2 tầng của Quỷ vương thành băng thì có lẽ cũng sẽ chống chọi được ở một mức độ nhất định thôi.

“Còn lâu ta mới để cho tên nào chạy thoát.”

Bộ giáp người khổng lồ định sử dụng ma nhãn để nhìn thấu vị trí của Quỷ vương thành băng.

Đúng lúc ấy, bất chợt có một cơn mưa ập tới.

Cơn mưa lan rộng ra nhanh chóng, che phủ tầm nhìn của hắn và bảo bọc che giấu ma lực cho Quỷ vương thành băng cũng như đường lui của tất cả những binh lính quỷ nhân. Cũng không phải do thế lực bên ngoài nào gây ra cả, mà chính là Tinh Linh Loạn Vũ<Fusca> của Misa.

Jerga lẩm bẩm.

“..............Đây là……...thần bảo hộ khu rừng, ma pháp của đại tinh linh…….? Tinh linh giờ cũng thành đồng bọn của lũ quỷ tộc rồi hay sao……….?”

“Thời đại xa xưa giờ đã thay đổi rồi, Jerga. Thứ gọi là kẻ địch chẳng còn tồn tại ở nơi nào trên thế giới này cả”

Ta tập trung ma lực lại, đánh bật cây đại thánh kiếm đi và bồi thêm một phát Ngục Viêm Huỷ Diệt Pháo<Geo Grays> vào cái mũ giáp đội đầu của tên khổng lồ.

Bị ngọn hắc hỏa đen tuyền bao trọn trong giây lát, thế nhưng bộ giáp hình người Jerga dùng phản ma pháp xoá rụi nó đi rồi nhìn ta như thể muốn chứng tỏ rằng hắn chẳng xi nhê gì cả.

“..........Còn lâu ta mới bị lừa bởi trò con nít đấy, Bạo nghịch Quỷ vương. Dùng sức mạnh để ép buộc cả tinh linh tộc phải tuân theo mệnh lệnh của mình, ngươi còn vô nhân đạo đến đâu nữa hả, tên khốn này!”

Bộ giáp hình người khổng lồ giơ cao thanh kiếm lên trời. Ngay tại đầu mũi thanh thánh kiếm, một ma pháp trận dần được thành hình.

“Hãy khắc sâu vào tâm trí đi, lũ quỷ tộc hèn hạ. Tội lỗi mà tổ tiên của các ngươi gây ra, giờ hãy mang chính bản thân các ngươi ra mà sám hối!”

Vô vàn phát Thánh Vực Quang Pháo<Theo Trias> từ ma pháp trận bắn xuyên xuống nền đất, cày nát cả một phần rừng.

Vì bị Tinh Linh Loạn Vũ cản trở tầm nhìn, cả vật lý lẫn ma pháp, không thể nào xác định được vị trí mục tiêu dưới đất nên đây toàn bộ là những đòn pháo kích xả hàng loạt chẳng hề phân biệt địch ta. Dẫu vậy, số lượng vẫn quá nhiều, đến mức giống như một cơn mưa quang pháo. Cứ để thế này thì chắc chắn kiểu gì vài cú cũng sẽ may mắn bắn trúng mục tiêu thôi.

Tuy nhiên, kết giới triển khai từ bốn ma pháp trận thổ, thuỷ, hoả, phong thuộc tính đã vừa vặn phòng thủ thành công trước loạt Thánh Vực Quang Pháo kia.

“.........Mau chạy đi! Mặc dù cùng là ma pháp thánh hệ nên có thể phòng thủ ở một mức độ nhất định, nhưng loạt liên hoàn Thánh Vực Quang Pháo của tên khổng lồ kia thì không trụ được lâu đâu…..”

Eleonor giăng kết giới ma pháp để bảo vệ đám binh sĩ của quân đoàn Midhayes đang cố gắng rút lui.

Thế nhưng, quân đoàn trưởng, ma hoàng Elio lại đứng khựng bất động tại chỗ.

Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Eleonor.

“..........Hỡi chiến binh loài người quả cảm……”

Hắn cất giọng hỏi thẳng tới cô.

“..........Lúc nãy cũng thế. Tại sao lại ra tay cứu quỷ tộc chúng ta?”

Nghe vậy, Eleonor cũng trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát.

“Đất nước của chúng tôi đã tuyên bố phát động chiến tranh. Tôi hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là như thế nào. Thế nhưng, chuyện này lại hoàn toàn sai quá sai rồi. Bọn tôi không muốn phải chiến đấu. Điều bọn tôi muốn làm là bảo vệ. Cái bộ giáp người khổng lồ kia, hắn đang tính giết chết cả quỷ tộc lẫn nhân tộc trên chiến trường này.”

Eleonor lườm chằm chằm vào cái bóng khổng lồ mờ nhạt ở phía bên kia màn sương.

Ở phía đối diện với hướng của quân đội Midhayes đang trong quá trình rút lui tổng lực, có thể thấy lấp ló bóng dáng của những chiến sĩ thuộc quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte bị lấy mất hy vọng đang nằm la liệt dưới đất.

“Quân đội của Dilhayd đã dùng chính hành động để cho thấy rằng quỷ tộc sẽ không có ý định xâm chiếm Azeshion, quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte cũng đã muốn rút lui về hậu phương. Tức là, cuộc chiến tranh mà chúng tôi thực sự muốn khơi mào đã chấm dứt. Chúng tôi không có chút thù oán gì với các người cả.”

Trong lúc hai người đang trao đổi, hợp thể của Misha và Sasha, thiếu nữ tóc bạch kim liên tục sử dụng Dịch Chuyển<Gatom> để dịch chuyển đám Zesia đang nằm gục dưới đất vào bên trong tòa Quỷ vương thành.

Tuy nhiên, việc di chuyển 10.000 người cũng tốn rất nhiều thời gian.

“Hãy để Lao Ngục Thứ Nguyên của tôi gom gọn mọi người lại cùng một chỗ. Như thế việc di chuyển sẽ có thể dễ dàng làm trong một lần luôn”

Melheis thi triển Lao Ngục Thứ Nguyên.

Thông qua những cổng ma pháp, đám Zesia dần dần được tập hợp lại, thiếu nữ tóc bạc sử dụng Dịch Chuyển để di dời cả bọn đi ngay sau đó.

“Có một Quỷ vương thành vừa mới được xây lên dưới lòng đất ở bên phía đằng kia, mọi người hãy nhanh chóng sơ tán vào trong đó đi ạ”

Đám Fanunion tích cực hướng dẫn binh lính của quân Dilhayd tới lối vào trong Quỷ vương thành ngầm.

“Sao vậy? Ngươi còn có dư dả thời gian để mà nhìn ngang ngó dọc hay sao hả, Jerga.”

Ta bay lên trời bằng Phi Hành<Fles>, hướng về phía Jerga và vẽ ra một vòng ma pháp trận.

“Ngươi còn định nghĩ mình trên cơ ta đến bao giờ nữa hả!!”

Jerga vung đại thánh kiếm chém từ dưới lên, định chém nát cả ta lẫn ma pháp trận luôn một lượt. Tuy ta có né được ngay sát đường kiếm, thế nhưng ma pháp trận đang hình thành thì không thể tránh khỏi số phận bị đánh tan.

“Đoạn Tội Quỷ Tộc sẽ không bao giờ biến mất. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta, chỉ còn cách giết sạch toàn bộ người dân ở Azeshion đi mà thôi. Mà kể cả cho dù có làm như vậy đi chăng nữa, thứ bị ngắt quãng lại cũng chỉ là bản thân ma pháp, còn Đoạn Tội Quỷ Tộc sẽ không bao giờ tách rời ra khỏi thế gian này! Hãy tuyệt vọng đi, Arnos Voldigod. Chừng nào Đoạn Tội Quỷ Tộc vẫn còn tồn tại trên thế giới này, thì định mệnh của quỷ tộc sẽ luôn là một cái kết tận diệt!”

“Fumu. Jerga à, sẵn đây để ta nói cho ngươi biết trước một điều. Rằng nếu muốn khiến ta phải tuyệt vọng, thì hãy thể hiện thực lực ra ngay đi, chứ đừng ở đó mà mạnh mồm nói suông.”

“Cứ thoả sức vênh mặt lên khi còn có thể đi, tên quỷ nhân ngạo mạn và dơ bẩn!!”

Vài trăm sợi xích ánh sáng phóng ra từ toàn thân của Jerga. Khoảnh khắc ta vừa mới né chúng, một ma pháp kết giới được khởi động. Có lẽ thuật thức ẩn thiết kế tự vận hành khi kẻ địch bị cho vào trong phạm vi đủ để những sợi xích bộc phát sức mạnh đây mà.

Ta sử dụng <Ma nhãn huỷ diệt> phá huỷ hết mớ xiềng xích ấy đi, ngay lập tức đại thánh kiếm được chém thật mạnh xuống.

“Chết điiii!!”

Đập nát tươm cả Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven> mà ta đã dựng, thanh thánh kiếm khổng lồ còn chèn ép, mạnh mẽ đánh ta văng xuống nền đất khu rừng. Ta tiếp đất trong tình trạng thương thế tổn hại đến cả căn nguyên, một lượng lớn máu cũng bị xuất ra ngoài. Như không để cho ta có lấy một chút cơ hội nghỉ ngơi, hắn một lần nữa bổ dọc thanh đại thánh kiếm đi để truy kích tiếp.

DOGOoongggggg!! Mặt đất bị chẻ ra làm đôi, dư chấn và sóng xung kích hình thành bởi xung đột ma lực tạo ra một trận cuồng phong dữ dội cuốn bay mọi thứ xung quanh. Thánh kiếm được tạo ra bởi Đoạn Tội Quỷ Tộc đã huỷ diệt căn nguyên của ta, chính xác là như vậy. 

“Thì ra là thế à”

Chỉ trong chớp mắt, căn nguyên của ta đã hoàn toàn khôi phục trở lại. [note24561]

“Thánh kiếm diệt căn nguyên à”

“...........Cái…………..gì……………..!?”

Jerga kinh ngạc tột độ bởi sự xuất hiện của ta, kẻ mà đáng ra đã phải biến mất ngay trong khoảnh khắc trước đó.

“Ngươi nên dùng đòn đầu tiên để kết liễu ta thì hơn. Một đòn công kích không bao giờ có tác dụng với ta lần thứ hai đâu”

Khởi nguyên Ma pháp, Tái Tạo Căn Nguyên<Agronemut>. [note24562]

Lấy đòn công kích của kẻ địch và căn nguyên của chính ta để làm tiền đề khởi động ma pháp, nó sẽ đưa căn nguyên của ta trở về trạng thái ngay trước khi nhận đòn công kích đó. Theo lý lẽ thông thường, khi căn nguyên đã bị biến mất rồi thì coi như ma pháp kia cũng không thể sử dụng được, chính vì thế mà ngay trước lúc nhận đòn tấn công, ta đã sử dụng Thao Tác Thời Gian <Levido> để gửi ma pháp Tái Tạo Căn Nguyên đến tương lai gần.

Do ma pháp này sử dụng một tiền đề then chốt để khởi động là đòn công kích của kẻ địch, thế nên cần phải chắc chắn biết đòn tấn công ấy ra sao mới có thể thành công. Hay nói cách khác là nếu không phải lần công kích thứ hai thì tấm vé bảo hiểm nhân thọ này cũng sẽ không thể nào sử dụng được.

Ta vẫn hồi sinh trở về được mặc dù đã bị Linh thần nhân kiếm Evansmana chém nát căn nguyên là bởi 2000 năm trước, Kanon đã sử dụng chính thanh thánh kiếm ấy đâm xuyên qua người ta với mục đích truyền tải ma lực.

“Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận<Zora E Dipto>”

Lợi dụng sơ hở khi mà Jerga vừa mới nới lỏng phòng ngự bởi tin chắc rằng đã tiêu diệt được căn nguyên của ta, một lần và mãi mãi, ma thuật thức ấy đã được ta thuận lợi dựng lên.

Ngọn hắc hoả hoá thành sợi xích đen tuyền, quấn quanh rồi siết chặt, trói lấy cơ thể khổng lồ của Jerga. Đồng thời, những sợi ngục viêm xích ấy mô phỏng lại thành hình ma pháp trận.

Một ma pháp căn nguyên vừa phong ấn ma lực cũng như khả năng tự do hành động của kẻ địch, vừa tạo dựng nên một ma thuật thức để kết liễu hắn. Đó chính là sức mạnh thật sự của Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận.

“Tận hưởng cảm giác bị ngọn lửa của màn đêm nuốt chửng đi”

Ngục viêm xích bùng cháy ánh lửa đen rực rỡ, nuốt chửng hình thái ma pháp của Jerga chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Một cột lửa cao tới độ như thể nối liền cả thiên địa được hình thành.

“Fumu. Mà, cũng phải thôi”

Ánh sáng thần thánh le lói chọc thủng khỏi cột lửa đen hắc ám.

Nó bành trướng dần rồi đánh tan cả cột lửa đen, rồi từ bên trong đó, một gã khổng lồ với bộ giáp không có lấy một vết xước thản nhiên bước ra ngoài.

“Ta đã nói với ngươi rồi. Ma pháp Đoạn Tội Quỷ Tộc này là bất diệt. Cho dù ngươi có cầm Diệt lý kiếm trong tay đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào xoá bỏ được khái niệm của Đoạn Tội Quỷ Tộc đi vĩnh viễn đâu. Định mệnh của quỷ tộc các ngươi chỉ có một, chính là sự diệt vong!!”  [note24563]

“Gì đâu, nếu không được tầm cỡ đó thì chẳng còn gì hưng phấn nữa nhỉ”

“Đừng có mà ăn nói tráo trở!!”

Mặc dù vẫn đang chịu ảnh hưởng từ Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận, thân hình khổng lồ của hắn vẫn di chuyển và vung thanh đại thánh kiếm lên.

“Nơi đây không phải lâu đài của ngươi! Không phải là Delzogade! Ngươi còn chẳng thể nào rút nổi thanh ma kiếm át chủ bài của mình nữa!!” [note24564]

Hoh.

“Trước đây ta chưa hề cho ngươi xem qua Diệt lý kiếm một lần nào. Là ai đã kể cho ngươi nghe về nó?”

Chuyện Quỷ vương thành của ta là một khối ma pháp trận thì người ở thời đại ấy ai ai cũng biết. Thế nhưng tất cả những kẻ biết tới sự tồn tại của Diệt lý kiếm đều đã bị chính tay ta xoá sổ.

“Nhà ngươi sẽ không còn thì giờ để mà bận tâm tới cái chuyện ấy đâu!”

Vừa kéo lê đống xích trói buộc, hắn cầm đại thánh kiếm quét lấy một đường kiếm cực rộng. [note24565]

“Thích hồi sinh bao nhiều lần cũng được. Ta sẽ đoạn tội ngươi, cho đến khi nào ngươi cạn kiệt ma lực, rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng thì thôi!”

Ngay khoảnh khắc đại thánh kiếm sắp đâm xuyên qua người ta thêm một lần nữa, một cơn cuồng phong bất chợt từ dưới mặt đất thổi lên.

Thanh kiếm của gã khổng lồ bị chém gãy làm hai mảnh, phần lưỡi gãy chậm rãi rơi xuống đất.

“Bất ngờ thật đấy, cái thứ to như thế kia mà chỉ cần nghĩ muốn chém là chém được thật”

Kẻ xuất hiện trước mặt Jerga chính là Rei đang thủ Nhất ý kiếm Sigshesta trong tay.

“Fumu. Đã hồi phục xong rồi sao?”

“Nhờ công cậu kéo dài thời gian cho đó, cả 7 cái đều trở về hết rồi”

Nếu không có đủ cả 7 căn nguyên thì Rei khó lòng mà làm đối thủ với tên quái vật này được. Chính vì thế mà ta đã cố tình kéo dài một chút thời gian cho hắn nghỉ ngơi.

“.............Thật ngu xuẩn……...Ngươi mới thật, ngu xuẩn, làm sao………….”

Sự ghen ghét bắt đầu ứa trào ra.

Con mắt của bộ giáp người khổng lồ ánh lên thứ ánh sáng tối tăm, giọng nói của hắn phủ đầy một màu thù hận.

“............Anh hùng……...Kẻ từng được người đời ca tụng là Anh hùng vĩ đại năm xưa như ngươi, rốt cuộc, rốt cuộc……..rốt cuộc còn muốn tự vấy bẩn đến mức nào mới hả dạ cơ chứ, Kanon!!!”

Vừa cất lên giọng giận dữ điên cuồng, Jerga vừa cho tái tạo lại thanh đại thánh kiếm.

Tiếp đến nữa hắn dùng tay trái vẽ thêm một vòng ma pháp trận. 108 nòng đại bác xuất hiện, ngưng tụ ánh sáng ở mật độ cao.

“Không ngờ ngày này cũng đến cơ đấy”

Ta sử dụng Phi Hành và bay tới chỗ Rei.

“Nếu như không có cậu thì tôi chẳng biết giờ mình thế nào rồi ấy”

Ta nắm chặt nắm đấm lại, từ từ đưa về phía của Rei.

Bàn tay này đã nhuốm máu của hàng ngàn, hàng vạn con người, không, có lẽ còn phải hơn thế nữa cơ.

Rei cũng nắm chặt nắm đấm lại và đưa nó về phía ta.

Cậu ta cũng giống vậy, cũng đã giết vô số quỷ nhân, nhiều đến nỗi không thể nào đếm nổi.

Thế nhưng, thứ mà bọn ta khác nhau chỉ có duy nhất là vị trí, chỗ đứng của mỗi người.

Cả hai đều chiến đấu để bảo vệ.

Thứ gọi là hận thù, một chút cũng không có.

“Lên nào, bằng hữu của ta. Chúng ta sẽ chặt đứt xiềng xích của thù hận và xấu xa từ suốt 2000 năm trước, ngay tại đây”

Rei gật đầu thật sâu.

“Mang hoà bình đến cho Azeshion và Dilhayd”

Ta và Rei, cùng nhau chạm khẽ hai nắm đấm.

Chỉ khoảnh khắc sau, Rei dùng Dịch Chuyển dịch chuyển về ngay đằng sau Jerga.

“Dăm ba cái trò trẻ con ranh mãnh!!”

Jerga định quay người về phía cậu ta, ngay lập tức, ta đổ thêm ma lực vào Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận, để sợi xích ma pháp kiềm chế hắn lại hơn thế nữa.

“Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi tự do tự tại thế sao”

“Đồ đáng chết này!!!”

Vô vàn Thánh Vực Quang Pháo được bắn đi.

Vừa luồn lách qua chúng một cách dễ như bỡn, ta áp sát chính diện trước mặt hắn.

“Tên khốn kiếp nhà ngươi!!!”

Thanh đại thánh kiếm được vung lên mạnh tới nỗi như khiến bầu khí quyển phải gào thét cật lực, tuy nhiên nó lập tức bị cắt làm đôi bởi Nhất ý kiếm của Rei.

“Không ngon ăn thế đâu”

Vong linh từ 2000 năm trước. Lòng thù hận từ 2000 năm trước.

Hai người anh hùng trong trận đại chiến năm xưa, ngay lúc này đây cùng lao lên bầu trời, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh mà đáng lý ra đã phải biến mất đi từ lâu.

Anh hùng và Quỷ vương, cùng nhau tiến kích——

u33103-eefb3c4c-2b35-469a-898f-657e6e3af6ff.jpg

------------------------------------------------------

Tác note:

Cuối cùng cũng đã đến hồi cuối Vol rồi nhỉ.

NIT note:

Cũng sắp đến hồi end vol r đấy

Chương này cơ bản thì lại là a nốt bung cheat, nhưng thay vào đó yếu điểm của venus donoa cũng đc trình bày, coi như cân kèo đi :))

Sau quả này thì a nốt ngại gì mà k hốt eleonor vào harem nữa :))

Chương sau nghe đâu cũng căng lắm à, hóng thoi :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt và cày view nhiệt tình nhá, ráng leo top thôi nào. À, leo top theo dõi nữa :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: còn mỗi mình m thù -_-)
(NIT: còn mỗi mình m thù -_-)
[Lên trên]
(NIT: t thấy khúc “trật tự trong thế giới” là biết hắn sẽ phải trải nghiệm cái cây đen đen r :)) )
(NIT: t thấy khúc “trật tự trong thế giới” là biết hắn sẽ phải trải nghiệm cái cây đen đen r :)) )
[Lên trên]
(NIT: toàn lý sự cùn)
(NIT: toàn lý sự cùn)
[Lên trên]
(NIT: đến đoạn giải thích r à)
(NIT: đến đoạn giải thích r à)
[Lên trên]
(NIT: cheat, cái này cheat thiệt sự nè)
(NIT: cheat, cái này cheat thiệt sự nè)
[Lên trên]
(NIT: ủa, sao thằng này biết về diệt lý kiếm?)
(NIT: ủa, sao thằng này biết về diệt lý kiếm?)
[Lên trên]
(NIT: sau cùng thì nhược điểm của Venus donoa cũng xuất hiện r nhỉ)
(NIT: sau cùng thì nhược điểm của Venus donoa cũng xuất hiện r nhỉ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Đường quét ngang, hoặc chéo, tầm khoảng hơn 200 độ từ trái qua phải nếu cầm kiếm ở tay phải)
(Sinhsieusao: Đường quét ngang, hoặc chéo, tầm khoảng hơn 200 độ từ trái qua phải nếu cầm kiếm ở tay phải)
Bình luận (452)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

452 Bình luận

Cơ mà công nhận minh hoạ bộ này nghèo nàn thực sự :)) ít thì khỏi nói nhưng mà toàn minh hoạ những phân cảnh được miêu tả rất đỗi sử thi đi chăng nữa nó cũng thấy thế nào ấy :)) có vẻ là artist không được tay to cho lắm hoặc lười :v anime lại làm rất tốt phải công nhận là vậh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gì chứ bảo artist tay k to thì phải search gg lại thôi
Illu LN thì có bộ nào nhiều đâu
Xem thêm
@OVer_NIT: có vẻ do tôi xem illu trên pixiv với twitter nhiều quá nên vô tình đòi hỏi, kì vọng vào minh hoạ bộ này nhiều quá...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Càng lúc càng thấy lão jerga này ko khác gì thằng anh (k)hùng kouki bên arifureta cả. Cứ cho mình là đúng xong toàn lấy những cái gì xấu nhất đổ cho main thôi ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Novel thì ít anh hùng lắm, toàn anh khùng nhân danh diễn viên hài Công Lý thôu
Xem thêm
thực ra Kouki còn đỡ hơn ông này ở chỗ là nó tuổi đời còn non trẻ, nên vẫn còn dạy dỗ cho tỉnh ra đc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi OVer_NIT
Lol jerga thích lý sự cùn nhể, gì mà quỷ tộc tàn sát nhân loại bla bla bla, chưa nói đến mẹ của arnos bị giết lúc anh còn nằm trong bụng bởi con người mà ảnh chưa đi diệt chủng là hay rồi á nhân từ vcl luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tính ra thì lão jerga cũng dính drama thật
Xem thêm
@OVer_NIT: thì thời chiến đứa nào chả drama đầy mình
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Uôi cặp duo hoàn hảo vkl :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hở, ai mà duo :))
Xem thêm
@OVer_NIT: thì kannon vs anh nốt đấy :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
tự nhiên đọc đoạn kanon nói chuyện vs arnos mà nhớ bài tình đồng chí =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đừng liên tưởng sâu xa bạy bạ là ổn à :))
Xem thêm
@OVer_NIT: nhớ phát nó thành:
Quê nốt nước mặn đồng chua
Làng nông nghèo đất cày lên xỏi đá
Nốt vs nông như đôi người xa lạ
Tự phương trời chả hẹn mà đập nhau
Kiếm bên kiếm, đầu sát bên đầu
Đêm rét chém nhau thành đôi tri kỉ
Thag khốn! =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
mới đầu đầu xem anime thi nghĩ lại là 1 bộ main bá nữa, nội dung lại đếu có j đặc sắc. Nhưng đm đọc thì thấy cuốn vkll
Ps: Thanks bác trans đã tran bộ này cùng vs edit nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ai cũng như bác thì t đã không phải sầu não lúc anime ra mắt đc vài ep t
Toàn lũ đánh giá cuốn sách qua trang bìa
Xem thêm
TRANS
Thế giới này... thật kì lạ =))
Thanks~
Xem thêm