Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 99: Đêm trước trận quyết chiến

463 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ta dịch chuyển vào bên trong căn phòng bí mật, nơi được đặt sâu trong một hang động “từng” nằm dưới hai tầng nước, cũng chính là nơi được thiết lập như một cơ sở vật chất tạo dựng sức mạnh quân sự khổng lồ.

Ở giữa căn phòng, Eleonor vẫn đang lơ lửng bên trong khối thánh thuỷ cầu đồ sộ.

“Ah~. Chào mừng đã trở lại, Arnos-kun”

Eleonor mỉm cười nhẹ nhàng như thể muốn chào đón ta.

“Tình hình chuyển biến khá rắc rối một chút.”

“Tôi biết rồi. Azeshion đã tuyên bố chiến tranh với Dilhayd rồi đúng không?”

Ta gật đầu.

“Ở Dilhayd, kẻ giả mạo ta, tức Avos Dirhevia cũng đã xuất hiện. Hắn đã tính đón đánh quân đoàn chinh phạt quỷ vương của Gairadiyte”

“....Vậy à”

“Avos Dirhevia đang kêu gọi tòng quân và cùng hắn hướng tới biên giới với Azeshion”

“Nhanh đến thế sao, vậy binh sĩ có tập trung lại không?”

“Hiện tại thì không. Nhưng Avos Dirhevia đã đi trước tiên phong rồi. Dù chỉ một người thôi thì cũng đã thể hiện được quyết tâm chiến đấu. Dẫu sao thì có là thời đại hoà bình, bọn chúng cũng đâu phải là một lũ hèn nhát để cho tổ tiên thân chinh một mình xông pha ra ngoài chiến trận đâu. Rồi đám quỷ tộc trong cả nước sẽ sớm tụ tập lại với nhau thôi.”

Như quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte, vì có vẻ như bọn chúng đã rục rịch chuẩn bị hành động từ xưa đến giờ nên thành ra mọi công tác chuẩn bị sẽ cực kỳ nhanh chóng. Tất cả những anh hùng của từng vùng đất, từng thời kỳ khác nhau sẽ tập kết hết lại và gia nhập vào quân đội, chắc giờ chúng đang hành quân hướng đến biên giới với Dilhayd rồi.

Khác gì nói mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch định trước đâu.

“Nếu là giờ thì ta vẫn có thể giải thoát cho các cô đấy”

Ngay lúc mà Học viện anh hùng đang dồn lực lượng tiến về phía Bạo nghịch Quỷ vương, ngược lại chính là cơ hội. [note24076]

“....Chiến tranh sẽ xảy ra sao?”

“Đúng vậy”

“Nếu thế thì, tôi không thể chạy trốn đi được”

Eleonor nói, cứ như thể điều đó là lẽ đương nhiên đối với cô.

Mà ta cũng đã nghĩ cô ta sẽ nói vậy rồi.

Diego dám tuyên bố chiến tranh với Dilhayd là bởi tính toán của hắn sở hữu nguồn chiến lực sản sinh ra vô hạn Zesia của Eleonor. Nếu mất đi cô ấy, quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte sẽ chẳng còn quân bài tẩy nào nữa, nghiễm nhiên sẽ đi đến kết cục là bị quân của Dilhayd chà đạp không thương tiếc.

“Tôi nhất định phải bảo vệ bọn họ. Tất cả mọi người ở Gairadiyte. Tất cả mọi người ở [Jerga Kanon]”

Eleonor cười khúc khích.

“Mọi chuyện thực sự thì có hơi ngốc nghếch. Tuy nhiên lỗi thật sự lại là ở phía tôi đây cơ. Không thể để họ chết được”

Dẫu cho sau khi chuyển sinh, nhân dạng có khác xa ban đầu, thế nhưng căn nguyên của cô ấy vốn là Jerga. Điều đó là có tội hay sao. [note24077]

“Anh hùng đúng là những kẻ khổ sở quá nhỉ”

Bị ép phải gánh lấy thứ trách nhiệm vô lý, rồi còn phải chiến đấu để bảo vệ những người cần bảo vệ nữa. 

2000 năm trước, Kanon cũng giống như vậy hay sao?

“.....Vậy là tôi và Arnos-kun đã trở thành kẻ địch mất rồi”

Cô nở một nụ cười buồn bã.

Và rồi sau một nhịp dừng, cô tiếp tục.

“Những lời cậu đã nói, cả những lời mà cậu đã hứa, tôi không hề xem nó là giả dối đâu”

Biểu cảm của cô chẳng hề thay đổi.

“Tôi sẽ tới để đánh bại cậu. Azeshion hay Dilhayd, cho dù bên nào thắng đi chăng nữa thì cũng không có thù hận gì hết đâu đấy nhé”

Hẳn là cô ấy muốn ta xoá bỏ cả căn nguyên của mình đây mà.

Nếu cô biến mất, chắc chắn kết quả trận chiến sẽ nhanh chóng được định đoạt.

Cả hai bên cùng kiệt quệ, và hỗn mang thế chiến sẽ không lan rộng ra thêm.

Tuy nhiên——

“Để ta nói cho cô biết trước, Eleonor. Cả Azeshia lẫn Dilhayd, sẽ chẳng có bên nào chiến thắng cả.”

Eleonor ngước nhìn khuôn mặt ta với ánh mắt khó hiểu.

“Ý cậu là trên chiến trường sẽ chẳng có kẻ thắng người thua hay sao?”

“Không, kẻ chiến thắng sẽ là ta đây. Chính tay ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cái cuộc chiến vớ vẩn này.”

2000 năm trước, điều ta mong muốn, cuối cùng cũng đã thành hiện thực, một thế giới hoà bình.

Ai ai cũng niềm nở cười nói. Quỷ tộc lẫn nhân tộc, không cần phải dày vò bởi nỗi sợ không thể lường trước vào ngày mai.

Sao ta có thể để cho những khoảnh khắc không thể thay thế này bị cướp đi được.

“Chuyện như vậy, cho dù có là Arnos-kun thì cũng….”

“Gì chứ, ta cũng chẳng làm gì quá to tát đâu. Ta chỉ cần làm giảm nhẹ chiến lực của quân Dilhayd đi, ngăn chặn Avos Dirhevia, sau đó đi  xoa đầu cái nhẹ quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte là xong thôi.” [note24078]

Trước khi cả hai đoàn quân chạm trán, ưu tiên hàng đầu là phải vô hiệu hoá tiềm lực của chúng.

Sau đó thì ta sẽ từ từ mà suy nghĩ. Nghĩ ra cách để hoá giải hoàn toàn thù hận của con người đối với quỷ tộc.

“Cho dù cô có đứng về phe Azeshion, thì cũng sẽ có những thứ mà cô không thể bảo vệ được. Nên là Eleonor à, cho dù có bị buộc phải bước ra chiến trường đi nữa, đến phút cuối cùng cũng đừng giết ai cả, cho dù là kẻ địch hay đồng minh. Hãy dốc hết sức mà bảo vệ những thứ cô muốn bảo vệ là được rồi.”

Nét mặt của Eleonor vẫn hiện rõ vẻ bán tín bán nghi.

“Và trách nhiệm của ta, sẽ là bảo vệ hạnh phúc của cô”

Eleonor nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta ngang nhiên tiếp nhận ánh mắt ấy.

Một lúc sau, cô gật đầu, có lẽ cô đã chọn được câu trả lời cho riêng mình rồi.

“.....Tôi hiểu rồi. Tôi tin Arnos-kun. Hứa đấy”

Thu được câu trả lời mong muốn, ta quay gót bước đi.

“Arnos-kun”

Tiếng gọi của Eleonor vang vọng sau lưng.

“Tôi nghĩ mình đã hiểu được lý do tại sao Kanon lại tin tưởng Bạo nghịch Quỷ vương đến tận những giây phút cuối cùng rồi”

Ta ngoảnh mặt lại

“Vậy à.”

Chỉ đáp lại vỏn vẹn thế thôi.

Sau đó, ta niệm Dịch Chuyển ma pháp <Gatom>.

Địa điểm dịch chuyển đến chính là nội đô Dilhayd.

Chính xác là đối diện tòa tháp Union của đám Fanunion ngự trong khuôn viên Học viện quỷ vương Delzogade.

Đợi sẵn tại đó là Misha và Sasha.

Rei, Misa, 8 người trong Fanunion.

Thất ma hoàng lão Melheis, Ivis, Gaios, Ydol.

“Ta nói chuyện xong xuôi với Eleonor rồi”

Mọi người đồng loạt gật đầu với nét mặt nghiêm túc.

Ta đã kể lại cho cả bọn chuyện về Eleonor, Zeshia và cả Thánh Vực<Asuk> nữa.

“Đây là trận chiến mà ta đã để sót lại từ 2000 năm trước”

Cả Avos Dirhevia lẫn Học viện anh hùng đều tại chuyện quá khứ mà ra, nên cớ sự như thế này toàn bộ là do lỗi của ta đã không thể dự đoán, nhìn nhận trước được vấn đề.

“Các người không cần thiết phải theo ta làm gì đâu”

Nghe vậy, đám Thất ma hoàng lão Melheis quỳ xuống.

“Chủ nhân của chúng thần, Arnos Voldigod-sama. Ngài thử nói xem phải làm sao chúng thần có thể nhắm mắt làm ngơ bọn ranh con láo toét dám cả gan mạo danh cả ngài cơ chứ.”

4 Thất ma hoàng lão cúi đầu trước mặt ta.

“Xin người hãy ban cho mệnh lệnh”

Tiếp theo, một cô gái trong Fanunion cũng lên tiếng.

“Bọn em cũng sẽ chiến đấu. Tuy rằng có lẽ sẽ không giúp ích gì mấy”

“Ai mà thích chiến tranh đâu chứ nhỉ…”

“Bọn em sẽ cố gắng hết sức mình!”

Ta nhìn qua chỗ Misa. Cô lặng lẽ gật đầu.

“Kể từ khi Avos Dirhevia xuất hiện, chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà vị thế của hỗn huyết lập tức bị dồn ép cực độ…..Bởi thế nên nếu hắn là Quỷ vương giả mạo thì đây cũng là cuộc chiến của em”

“Xin ngài——”

Tiếp đến là Sasha.

“Đến lúc này rồi mà còn nói những lời như vậy. Chẳng phải cậu đã bảo bọn này hãy trở thành thuộc hạ của mình đi rồi hay sao. Nghĩ rằng vì là đấu với cả Dilhayd và Azeshion nên bọn này sẽ rút lui hay sao? Cho dù có phải đối địch với cả thế giới này đi chăng nữa chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu cùng với cậu.” [note24079]

Misha gật đầu đồng tình.

“…Arnos luôn luôn đúng.”

“Cũng không hẳn vậy đâu.”

“…Kể cả có sai, thì người đã trao sinh mạng cho tôi vẫn là Arnos. Tính mệnh này sẽ luôn luôn ở cạnh Arnos”

Cuối cùng, là Rei cùng với giọng điệu thảnh thơi không chút gò bó của gã.

“Chúng ta là bạn mà”

Trước lòng trung thành cùng với tình bạn ấy, ta đáp lễ lại bằng vài câu từ ngắn gọn.

“Ta đã may mắn có được những thuộc hạ và chiến hữu tốt thật đấy.”

Cả bọn không ở bất cứ phe nào hết, mà đối đầu với cả hai quốc gia.

Cho dù có nói là đã có ta ở đây, bên kia vẫn có một quỷ nhân từ thời đại thần thánh, giữ trong tay mình Linh thần nhân kiếm.

Còn cả Học viện anh hùng, nghĩ rằng chúng sẽ còn một đến hai con bài tẩy nữa cũng không có gì là lạ.

Nếu cứ đi với tinh thần nửa vời, chắc chắn sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

“Melheis, Ivis, Gaios, Ydol, hãy áp chế 3 tên Thất ma hoàng lão vẫn đang phục tùng kẻ địch, Medoin, Zoro, Eldora”

Ta sẽ ưu tiên đánh quân Dilhayd trước.

Với bên Học viện anh hùng mà ta hầu như đã nắm rõ đại khái chiến lực của chúng rồi, thì tiềm lực chiến tranh của Avos Dirhevia bên này vẫn còn là một ẩn số.

Trong khi vẫn còn chưa biết hắn định sẽ gây ra chuyện gì, đầu tiên cứ phải tiêu diệt hắn cái đã.

Còn bên Thất ma hoàng lão, đẳng cấp khá gần nhau nhưng là 4 đấu 3.

Bên này vẫn còn Melheis thì không thể nào thua được.

“Sasha và Misha hãy đi chặn lũ quỷ nhân tập kết lại từ phía tây đi. Hiện giờ chúng chưa thể tập trung được với chính quân, cách biên giới cũng còn khá xa nữa. Một khi hệ thống chỉ huy của chúng vẫn còn đang bị rải rác ra thì ta không nghĩ sẽ có tập kích đến chỗ này đâu”

Sasha sẽ sử dụng <Ma nhãn huỷ diệt> tại một đồng bằng có tầm nhìn bao quát để kiểm soát ma pháp của kẻ địch. Sau đó cản trở di chuyển của chúng bằng cách dùng Sáng Tạo Công Trình<Ibis> tạo nên những bức tường và lồng giam các thứ ngay trước đường tiến quân của chúng .

“Misa và Fanunion hãy chờ lệnh ở hậu phương. Tạo ra sự rối loạn và thu thập thông tin dựa vào Tinh Linh Loạn Vũ <Fuska>”

Sẽ rất nguy hiểm nếu để những cô gái này đi ra tiền tuyến.

Nên tận dụng họ ở hậu phương thì tốt hơn.

“Tôi thì sao?”

“Ngươi hãy đi dẹp lũ bộ binh phía đông đang hướng tới biên giới đi. Không được để chúng tiến ra khỏi biên giới lãnh thổ”

Đấy là cánh quân tiên phong của Dilhayd, lũ lâu nhâu bên hoàng tộc phái, cũng chính là bọn theo chân Avos Dirhevia nhanh nhất.

Với Rei lúc này thì cũng khá là khó khăn, tuy nhiên nếu là gã này thì ta chắc hắn sẽ vượt qua được giới hạn bản thân trong lúc chiến đấu mà thôi.

“Ta sẽ đích thân xông vào chính quân của bọn chúng đặt sau hậu phương”

“Theo như những gì lão thần đã điều tra, có một Quỷ vương thành khổng lồ cực kỳ nổi bật được xây dựng bên trên ngọn đồi Aiyan. Rất có khả năng Avos Dirhevia hiện đang ở trong đó”

Ivis cung cấp thêm thông tin.

“Nếu ta qua đó quậy phá, hắn không thể ngồi yên mà ngó ra được đâu nhỉ.”

Mà cho dù hắn không ra mặt đi chăng nữa thì ta cũng sẽ xông thẳng vào trong Quỷ vương thành.

Do ta để hắn vô tư lộng hành bấy lâu nay mà giờ đã dám hành động một cách táo bạo như vậy rồi.

Mày không thoát được đâu con trai.

“Đây là lệnh của ta. Không được chết. Không được giết. Không được phép để mất cứ sinh mạng nào nằm xuống chỉ bởi cái cuộc chiến nhàm chán này.”[note24080]

Không thể tiên liệu được biến cố gì sẽ xảy ra trên chiến trường.

Kết cục của nó sẽ không thể dễ dàng định đoạt chỉ với ít nhiều sức mạnh thuần tuý được.

Ta đã chứng kiến biết bao nhiêu kẻ mang trong mình sức mạnh cường đại mà cuối cùng lại chết trong khi chẳng thể làm được gì.

Đúng ra thì không được phép nương tay một chút nào mới phải.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều gật đầu không chút do dự trước sự ích kỷ của bản thân ta.

“Chắc chắn phải gặp lại ở đây một lần nữa đấy, tất cả các ngươi.”

---------------------------------------------------------

Tác note:

Đúng như dự đoán. Cả lũ chen vào cuộc chiến giữa Dilhayd và Azeshion.

NIT note:

Lão shuu cũng bày đặt dự đoán, làm như ngây thơ lắm luôn ấy

Cơ mà chữ "dạ" trong tiêu đề có ẩn ý gì à, ý là bối cảnh trong chương diễn ra trong đêm á -_-

Nếu là mấy bộ có drama thì câu cuối là death flag cmnr, nhưng có main ở đây r nên yên tâm :))

Cơ mà như này thành ra a main để tụi nhân loại lộng hành mất r, thành ra đám zesia cũng bị kéo ra chiến trường mất r. Thôi thì đợi mấy chương sau xem main cứu mấy ẻm ra sao thôi

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt+ cày view nhá, à mà nhớ vẽ tranh dự event luôn nhá, chất lượng event đang dần đc cải thiện nên mấy bác k cần sợ là k đối thủ đâu nhá :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ủa v r cất đám zesia làm bài tẩy à)
(NIT: ủa v r cất đám zesia làm bài tẩy à)
[Lên trên]
(NIT: sao chỗ này lại dùng chuyển sinh nhể)
(NIT: sao chỗ này lại dùng chuyển sinh nhể)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cũng không to tát cho lắm)
(Sinhsieusao: cũng không to tát cho lắm)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: hay nói cách khác là em sẽ bên anh mãi mãi :v)
(Sinhsieusao: hay nói cách khác là em sẽ bên anh mãi mãi :v)
[Lên trên]
(NIT: khoan, thằng nào nói câu này v, tân Anh hùng à -_- )
(NIT: khoan, thằng nào nói câu này v, tân Anh hùng à -_- )
Bình luận (463)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

463 Bình luận

t đoán là.....à mà thôi
Xem thêm
Sau khi đọc chương trc ! T lại nghi thằng rei là Anh Hùng là sao ta ! Sử dụng dc thánh kiếm nè ! Lại kết thân vs quỷ vương mà k có kí ức của shin ! Rồi bị con ng phản bội nên nhớ lời hứa vs quỷ vương nên hồi sinh lúc quỷ vương xuất thế hả ta ! Cũng giỏi kiếm thuật nữa ! Nghi vl =)) méo biết đúng k nữa
Xem thêm
Sasha is the best ❤❤❤
Mà ông nội Tùng đâu rồi !! Đừng để cho tụi Team misha trỗi dậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đến đây ta đã k thấy đồng đội bác đâu nữa r
Xem thêm
Chiếnnnnn vì "biểu tượng của hòa bình"
Xem thêm
Mày không thoát được đâu con trai :) Ko tú bì con tì niu à
Xem thêm
Tam quốc diễn nghĩa nhưng hơi sai sai :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cũng đủ 3 phe nhưng hơi lwchj kịch bán :))
Xem thêm
TRANS
Đã đến lúc quậy phá :))
Thanks~
Xem thêm
Chiến tranh, thù hận, tất cả mọi thứ là tại Decade. Onore Dikeido!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ, lộn phim r :))
Xem thêm
Phim nào vậy bác ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ok đã đọc thank bác Sinhsieusao + NIT
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm