Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 76: Chiếc vòng ngọc trai

548 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi khuôn viên Học viện anh hùng, ta bắt gặp Sasha đang đứng thẩn thơ một mình, tựa lưng vào cánh cổng, mặt cúi xuống suy tư.

"Cố công đợi ta sao, Sasha "

Nghe thấy tiếng gọi, nét mặt Sasha giãn ra, ánh nhìn của cô chuyển sang phía này.

Thế nhưng đùng cái, cô lại thay đổi biểu cảm , chuyển sang lườm ta.

"Đợi sao, đợi cái con khỉ khô ấy. Trễ, quá trễ rồi đấy. Tôi cứ lo có chuyện gì xảy ra trong đó mà mình chẳng hay biết gì."

"Cô lo có chuyện gì xảy ra với ta sao?"

"Chuyện gì—….."

Sasha thoáng nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"T, trước buổi giao lưu học viện, tôi chỉ lo không biết cậu có lỡ tay giết hết bọn chúng không, chẳng hạn thế"

Ta cười phá lên.

Không phải như thế rất thú vị sao. [note21599] 

"Giao lưu học viện, ngoài việc dạy và trao đổi nghi thức ma pháp thuật lẫn nhau, còn là nhằm mục đích củng cố tình hữu nghị giữa Dilhayd và Azeshion nữa nên là cậu cứ phá tanh bành như hồi còn ở Delzogade thì phiền lắm đấy."

"Không biết là bên kia có cái mục đích ấy không nhỉ."

Sasha đang hùng hồn phát biểu dần im lặng lại.

".......Quả thật, bịa đặt, ngụy tạo lịch sử như thế thì không khỏi nghi ngờ có đúng là lần này chỉ vì mục đích giao lưu hay không…. "

Ta bước đi, Sasha cũng đi cùng bên cạnh.

"Lúc nãy ta cũng có nói rồi, chỉ vì bọn chúng tự ý viết lại lịch sử, truyền lại cho đời sau rằng Anh hùng Kanon đã đánh bại được ta thôi mà đã đưa ra kết luận rằng loài người vẫn còn địch ý với quỷ tộc, thế chẳng phải kết luận quá vội vàng sao."

"Tại sao? "

"Quỷ vương là kẻ mang trong sức mạnh kinh khủng vượt quá tầm tay của bất cứ tồn tại nào, may mắn làm sao khi mà 2000 năm trước hắn ta đã đem lại hoà bình cho thế giới. Thế nhưng con người hẳn sẽ không thể nào quên đi nỗi khiếp sợ với Quỷ vương được. Và rồi cũng là tên quỷ vương đó, hắn đã chuyển sinh đến thời đại này đây, nhưng rồi liệu lần này con người có cơ sở nào để chắc chắn rằng thế giới laị một lần nữa đủ may mắn để mà không bị hủy diệt không."

Sasha gật đầu đồng tình.

"Có nghĩa là dù có biết là dối trá đi chăng nữa, nhưng để không làm dân tình hoang mang thì họ đã chọn cách đó à? "

"Đó là cách tốt nhất. Bạo nghịch Quỷ vương đã chết dù gì cũng là sự thật mà. Đi kể lại rằng kẻ thù tàn bạo nhất trong lịch sử thật ra mong ước hoà bình thì làm quái gì có con mắm nào tin."

Trận đại chiến 2000 năm về trước là một vòng xoáy nơi thù hận và căm ghét tràn đầy.

Đến nỗi mà ta phát ngấy với nó.

"Tin vào truyền thuyết đó, tự hào và thể hiện rằng mình là con cháu của những vị anh hùng, trước mặt quỷ tộc bày ra cái thái độ mạnh như vậy cũng không trách được chúng. Khá là đáng yêu đấy chứ." [note21600] 

"Nói thì hay rồi đấy, thế chứ lúc nãy đứa nào thổi bay tên con người đó vậy?"

Sasha lườm ta chằm chằm.

"Gì chứ. Đáng yêu quá nên ta đùa với hắn một chút thôi mà"

".......Thế cơ à. Cái đó rồi sẽ trở thành chấn thương tâm lý cả đời với hắn đấy."

Không cần phải lo lắng chuyện đó xảy ra đâu.

"Thế, có thể không phải mục đích hữu nghị thì là ý định gì đây? Ngoài cái lúc nãy thì có biết thêm được gì rồi à? "

"Bảo là biết thì là có biết, tuy nhiên bí ẩn lại tăng thêm rồi."

"Hả"

2000 năm trước, Kanon đã bị con người giết chết.

Hẳn là sau khi ta dựng tường và chuyển sinh rồi.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Đã không biết bao nhiêu lần đặt cược cả sinh mạng chiến đấu đối chọi lại Bạo nghịch quỷ vương, tại sao người hùng cứu vớt nhân loại lại nhận phải kết cục bi thảm như bị giết bởi chính bọn chúng chứ?

Bị cuốn vào vòng quay tranh giành quyền lực chăng?

Hay đây lại là do Avos Dirhevia thao túng?

Mấy cái này giờ đem đi hỏi Eleonor là nhanh nhất.

"Có vẻ như trước đó tên Laos kia đã cố tình để ta đánh bại"

"......Để chúng ta chủ quan trong bài thi đối kháng học viện hay gì?"

"Một phần là thế, và rồi còn để đo xem sức mạnh của ta đến đâu nữa. Vênh rõ cái bản mặt muốn đánh nhau lên thế cơ mà."

"Fu—n, rõ là bố láo mà"

Sasha làm con mắt sắc bén lại. Từ cuộc xích mích ban nãy, cô nàng đã cay cú lắm rồi, giờ vẫn còn để bụng. Nếu trong ngày thi mà gặp chúng bọn đó thì không biết có đến lượt ta ra tay không đây"

"Nee, Arnos"

Sasha nhận thấy thứ gì đó, giật giật ống tay áo của ta.

"Đằng kia…"

Ở nơi mà ánh nhìn của Sasha hướng tới là hai gương mặt thân quen, một chàng trai với mái tóc trắng và khuôn mặt vline, cùng một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ.

Là Rei và Misa. Hai người đang đi dạo phố trông khá thân thiết. [note21601] 

"Chắc xong phần hỗ trợ cho đám Fanunion rồi "

"A, đợi cái đã"

Đang định kêu hai người kia thì Sasha bắt lấy tay ta lại.

"Gì vậy? "

"Ờ—thì, không nên làm phiền họ đâu."

"Làm phiền chuyện gì cơ? "

"Ề-tou, đúng là có thể không có làm phiền gì ,nhưng mà ,cũng có thể là sẽ làm phiền mà"

Fumu. Cách nói cứ như kiểu có chuyện gì khó nói lắm vậy.

"Thật là. Đừng có làm cái ánh mắt đấy được không nhỉ? Nói ngắn gọn đơn giản lại là Misa thích Rei đấy."

"Hoh? "

Từ bao giờ mà thành chuyện như này rồi.

Thú vị đấy.

"Rei thì sao? "

"........Tên đó đang nghĩ gì thật không thể hiểu được luôn á. Nhưng mà với Misa thì cậu ta cũng nói chuyện khá là thoải mái đấy. Cơ mà chuyện kiểu này không phải đàn ông với nhau sẽ hiểu sao? "

"Tiếc là ta đây chưa bao giờ làm mấy cái chuyện thế này cả."

".........Đúng rồi ha."

Nhóm Rei rẽ sang phía đại lộ trung tâm.

"Bám theo thôi"

"Hảaaaa!? Không, không được đâu. Làm cái trò vô ý tứ như thế…"

"Không hứng thú thì không cần theo ta cũng được."

Lần theo đằng sau hai người kia, ta cũng tiến vào đại lộ trung tâm.

Khá là đông người, tuy nhiên với ma nhãn của ta thì không thể nào mất dấu được.

Chỉ cần lắng tai một chút, ta có thể nghe được cuộc hội thoại của họ

"Fufufufu—Hay thật nhỉ. Có rất nhiều hàng quán ở đây"

"Có lễ hội hay gì đó chăng? "

Rei và Misa vui vẻ cười như mọi khi.

"Có lẽ là Lễ thánh đản Đại anh hùng Jerga. Cái tờ giấy lúc trước thông tin về bài thi viễn chinh có ghi như vậy. Cũng sắp đến ngày sinh của anh hùng Jerga rồi mà, mọi người ở đây sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng trong hơn một tháng." [note21602] 

"Hểhh"

Vừa ngắm nhìn những hàng bán rong, cùng đồ trưng bày được bày biện thành hàng trên đường, hai người vui vẻ bước đi cạnh nhau. Bất chợt, ánh mắt của Misa dừng lại ở một quầy hàng.

"Vào chơi thử không? "

"Vâng, vậy tôi vào bắn thử vài phát"

Quầy hàng mà hai người bước vào là quầy trò chơi bắn cung trúng đích. Họ sử dụng mũi tên bằng gỗ và bắn vào tấm bảng mục tiêu được chuẩn bị. Trên đó là những hồng tâm mang những đặc trưng riêng, và khi bắn trúng cái nào thì có thể nhận được phần thưởng tương ứng.

Sau khi Misa trả tiền xong, cô nhận lấy chiếc cung gỗ. Bởi tiền tệ của Dilhayd và Azeshion khác nhau, nên trước khi lên đường bọn ta đã được quy đổi sẵn cho rồi.

Khoảng cách từ điểm bắn đến đích là khoảng 8m.

Có ba mũi tên. Misa lựa chọn cho mình một tấm bia rồi kéo cung, ba lần trượt đẹp cả ba.

"Ahaha—cái này chịu rồi"

Tuy nhắm xịt hết nhưng trông Misa có vẻ rất thích thú.

"Rei san cũng thử phát xem sao?"

"Tôi chưa có xài cung bao giờ hết."

Tuy nói thế nhưng Rei vẫn trả tiền cho chủ quầy rồi nhận lấy từ Misa chiếc cung gỗ.

"Cô đã nhắm vào cái nào vậy? "

"Eetou, cái bia đằng kia kìa."

Misa chỉ tay về phía tấm bia cô đã chọn.

Phần thưởng đi kèm là một chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò.

"Liệu có trúng không ta"

Rei giương cung, nhắm mục tiêu.

Mũi tên bắn ra sượt qua khỏi hồng tâm.

"A—tiếc quá. Thiếu chút nữa thôi là ăn rồi"

"Lần tới sẽ trúng"

Rei mỉm cười dịu dàng.

"Ểh, nói như vậy cũng được sao? Lỡ mà không trúng thì xấu hổ lắm đó"

"Muốn cược với tôi không?"

"Thế thì, nếu mà trượt thì cậu phải đãi tôi cái gì đó nhé"

"Được thôi"

Vừa chốt kèo cá cược xong thì mũi tên cũng được buông ra, và nó cắm thẳng ngay giữa hồng tâm.

"Oa! Tuyệt vời! Quả là Rei san có khác, lại còn trúng đúng hồng tâm luôn chứ"

Lần đầu cầm cung mà như vậy luôn à.

Còn không phải là kiếm mà, quả đúng là một gã phát triển với tốc độ thần kì.

"........Hmmm, họ cứ hú hí với nhau suốt….. "

Sasha cũng đang bám vào lưng ta mà quan sát hai người kia.

Gì chứ, vậy cuối cùng là cũng hứng thú à.

"Hai tên đó không phải lúc nào cũng vậy sao?"

"Khác mà. So với mọi khi thì độ lên men ngọt gấp 3 lần."

Sao ta có cảm giác Sasha đang ghen tị gì đấy nhỉ.

"Chúc mừng. Với tay nghề đó thì cho dù bóng tối sâu thẳm có tới cũng không phải lo nhỉ."

 Chủ quầy nói với hai người họ.

".......Bóng tối sâu thẳm? " [note21603] 

"Ối chà, thứ lỗi nhé. Đây không phải thứ nên nói trong lễ thánh đản nhỉ. Rồi, lấy cái nào nào."

Người chủ quầy lấy mấy cái vòng cổ làm bằng vỏ trai ra cho hai người xem.

"Có chiếc vòng nào được làm từ một con trai trọn vẹn không?"

Chủ quầy với tay vào sâu trong góc tủ, lấy ra một chiếc vòng cổ khác.

"Đây này, cậu đeo cho bạn gái đi."

Ông đưa cho Rei chiếc vòng cổ được xếp từ hai miếng vỏ trai lại.

"Cảm ơn,"

Hai người sau đó rời khỏi quầy hàng.

"Ahaha. Bị hiểu nhầm mất rồi nhỉ. Xin lỗi ạ, một người như tôi…."

"Một người như cô hay kiểu kiểu thế ấy, tôi chưa từng nghĩ vậy đâu.”

"A……. V, vậy ạ…… Ahaha.. "

Misa cười thẹn thùng.

"Còn cô nữa, vậy có ổn không? "

"Ểh? Về việc gì cơ ạ? "

"Cô thích Arnos mà lại bị ghép cặp với tôi không phải sẽ không hay sao? " [note21604] 

Sau một khắc thẫn thờ người ra, Misa vốn vàng xua tay đi.

"K, không phải thế đâu. Cái đó mới là hiểu lầm lớn đấy ạ. Quả thật tôi có kính trọng và tôn sùng Arnos-sama thật. Cơ mà ngay từ đầu việc nghĩ đến điều ấy thôi đã là quá khủng khiếp rồi, cả Fanunion cũng là lớp vỏ bọc ngụy trang cho hợp nhất phái, rồi cả… "

Rei chỉ bày ra nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.

"Vậy thì tốt rồi"

".......Eetou…. Tốt rồi, sao? "

Rei lấy ra chiếc vòng cổ ngọc trai ban nãy ra.

"Tôi định tặng cái này cho cô"

"Ể…….? "

Quá đỗi bất ngờ trước lời nói của Rei, Misa quay mặt lại nhìn.

u33103-8e5ef65d-9f70-4e0c-88a7-8d873c06dac9.jpg

"Cô đã chăm sóc mẹ tôi, đây là quà cảm ơn. Cơ mà, đem tặng thứ đơn giản thế này, có lẽ cũng hơi không phải cho lắm."

"Làm gì có chuyện đó…… Tôi chẳng qua…. cuối cùng thì vẫn không giúp ích được gì mà. Mẹ của Rei-san được cứu tất cả là nhờ công ơn của Arnos-sama cả"

"Cô đã không màng nguy hiểm, đặt cược cả tính mạng cố cứu lấy mẹ tôi còn gì. Với một kẻ chỉ quen biết mới vài hôm như tôi. Chừng đó là quá đủ để nói lời cảm ơn rồi"

".......Sao mà, được nói như vậy lại lần nữa xấu hổ quá đi mất…. "

"Tôi cũng vậy đấy"

Rei nhìn chăm chú vào đôi mắt của Misa.

"Nhưng…….. Tôi nhận cái này có được thật không…..? "

"Người thắng ban nãy là tôi mà nhỉ? "

"A… ….Đúng vậy…. "

Đôi má mong manh của Misa ửng hồng.

"Liệu cô có thể nhận món quà của tôi không? "

Cô nàng bẽn lẽn gật đầu.

Nhận lấy chiếc vòng cổ ngọc trai của Rei, ngay lập tức cô định đeo thử luôn.

"À rế? Cái này tháo làm sao đây nhỉ? Kết cấu khác với đồ ở Dilhayd quá….. "

"Đưa tôi xem nào"

Rei nắm lấy chiếc vòng và dễ dàng tháo khớp cài ra.

Cậu luồn này qua cổ Misa, đeo chiếc vòng cổ ngọc trai cho cô ấy.

"Ahaha….. Tôi thấy phiền anh quá…… Thấy thế nào ạ……..?"

"Hợp với cô lắm"

Misa ngượng nghịu cúi mặt xuống.

"Đẹp thật đấy, chiếc vòng cổ ngọc trai này ấy. Có hai chiếc vỏ trai, cùng với hai sợi dây luôn, loại này rất hiếm thấy ở Dilhayd, ở Azeshion này có vẻ thịnh hành hay sao nhỉ? " [note21605] 

"Chắc là vậy"

Cuộc nói chuyện dừng lại.

Trong sự tấp nập huyên náo của thị trấn, thời gian của hai người như dừng lại, chỉ nhìn nhau đắm đuối.

Cuối cùng Rei cất lời trước.

"Đi xem những thứ khác nữa không? "

"Vâng"

Hai người cùng nhau bước đi tiếp. Người tới hoà nhập vào không khí lễ thánh đản ngày càng đông, so với lúc nãy thật sự phải chen chúc hơn nhiều, Misa không thể nào mà lách qua nổi đám đông ấy.

"Misa-san"

Rei nắm lấy tay cô.

"........Eto…..thế này….. "

"Tôi tệ khoản Thần Giao Cách Cảm <Leaks> lắm. Lỡ để mất dấu cô thì lại khổ"

"A….. Phải rồi nhỉ. Vâng"

Tay trong tay, cả hai thưởng thức lễ hội với gương mặt vui vẻ.

---------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Rei nhanh tay hơn chúng ta tưởng đấy chứ.

Lần này bị la là không phải Harem, có chút đáng sợ.

….Để tôi đính chính lại là những nữ chính khác vẫn ok nhé!

Trước giờ Misa đã có Flag với Rei rồi, vốn cũng không phải là nữ chính nữa, kiểu kiểu như thế này. Có thể cầu nguyện hạnh phúc đến với hai người thì vui quá, (Sinhsieusao: mấy ông lí do lí trấu)

NIT note:

Hạ thuỷ thuyền này thôi ae ei

Thực sự thì chap này lại lắm đường vl, ta cảm thấy tổn thương quá

Cơ mà Rei khá hơn Arnos r, main nhà ta thì… Hết nói nổi luôn.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nay có chương hơi trễ xí, đi làm về hơi đuối, mọi người thông cảm nha :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Đến đoạn buồn cười chưa)
(Sinhsieusao: Đến đoạn buồn cười chưa)
[Lên trên]
(Sinhsieusao:?// NIT: 可愛いものだ, méo hiểu sao lại là câu này đc :)) )
(Sinhsieusao:?// NIT: 可愛いものだ, méo hiểu sao lại là câu này đc :)) )
[Lên trên]
(NIT: Đóng thuyền thôi ae ei :D )
(NIT: Đóng thuyền thôi ae ei :D )
[Lên trên]
(NIT: Tuổi gì so với đợt nghỉ tết huyền thoại của SinhvienVN, tròn 2 tháng rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu bọn nó đi học trở lại :D )
(NIT: Tuổi gì so với đợt nghỉ tết huyền thoại của SinhvienVN, tròn 2 tháng rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu bọn nó đi học trở lại :D )
[Lên trên]
(NIT: đằng nào chả liên quan drama)
(NIT: đằng nào chả liên quan drama)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: lại một thằng ngu)
(Sinhsieusao: lại một thằng ngu)
[Lên trên]
(NIT: sao t lại thấy giống đồ cho 2 đứa đeo hơn -_- )
(NIT: sao t lại thấy giống đồ cho 2 đứa đeo hơn -_- )
Bình luận (548)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

548 Bình luận

mé thg chóa này :)) đc vl
Xem thêm
Tán gái khéo vã òooooo :))) rất biết cách lợi dụng điểm chưa hoàn thiện của mình để deal những yêu cầu rất chi là legit và ngọt ngào :)) shark Rei này mạnh quá, OTP riu quá đẹp quá về với nhau đi, cưới lun cũng được ạ
Xem thêm
Rei bá quá cua gái quá đỉnh không ngây thơ như thằng cháu 2 tháng tuổi:))
Xem thêm
thằng cháu 2000 năm trước có biết yêu là cái vẹo đâu :)))
Xem thêm
Vâng misa ko phải NỮ CHÍNH ĐÂU THỀ
Xem thêm
và chúng ta đã bị lừa khi nghĩ rằng......
















Rei không biết gì về chuyện tình cảm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chỉ có quỷ vương mới ngáo ngơ thôi
Xem thêm
Sasha-sama banzai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đồng bọn vs lão thanh tùg phía dưới r :))
Xem thêm
Rồi ai dám nói a chỉ biết đến kiếm ???? Đm cua gái mượt thế mà lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kiếm top 1, gái top 2 thôi :))
Xem thêm
Không phải Sasha trong hình cũng rất dễ thưn~ ❤❤❤❤❤❤❤sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có sasha nào mà k dễ thưn với ngươi đâu :)(
Xem thêm
Ế cái vòng ko có ở quỷ tộc đúng ko, sao Rei mở dễ dàng nhỉ, chắc ko chỉ là ăn may đâu ha :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có thể là đọc đc trong sách nào đó cũng nên :))
Xem thêm
@OVer_NIT: tôi biết câu trả lời rồi hahaha, công nhận bác tác bộ này cua gắt thực sự
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đã nghiện rình mà lại còn ngại :v
Xem thêm