Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 77: Bất ổn

560 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

10 ngày sau— [note21707] 

Hôm nay là ngày bắt đầu giao lưu học viện.

Sau khi dạo qua căn tin, ta và Rei trở về phòng, vừa bước vào cửa thì cậu ta lăn ngay ra giường.

"Ngủ à? "

"Vẫn còn nhiều thời gian mà"

Bộ căng da bụng là chùng da mắt ngay và luôn à, mới nằm xuống đó thôi mà chưa gì ta đã nghe được tiếng ngáy ngủ rồi..

Cộp cộp, vài tiếng động lạ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Từ cửa sổ.

"Hmmm?"

Ta mở cửa sổ ra, là Misha đang ở ngoài đó.

"Sao vậy?"

"…Neko san. Nya"

Nghe tiếng Misha gọi, con mèo đen quen thuộc chạy ra.

Dùng vai của Misha làm bước đệm rồi nó nhảy bộp cái lên thành cửa sổ.

Thất ma hoàng lão Ivis Necron.

" Dilhayd xảy ra chuyện gì à? "

Ta đã để Ivis và Melheis ở lại Dilhayd làm tai mắt thu thập thông tin cũng như trông chừng động thái của Avos Dirhevia.

Vậy mà hắn lại cất công tới tận đây, hẳn là có sự tình khẩn cấp nào đó rồi.

"Ba thất ma hoàng lão còn lại tại Dilhayd đã biến mất, không còn dấu vết gì." [note21708] 

Ivis mở miệng trả lời.

"Hoh. Chúng đã đi đâu? "

"Đã có thông tin xác nhận rằng chúng đã thâm nhập vào trong Gairadiyte này. Hành tung được che dấu cẩn thận, và cũng không có dấu hiệu lang thang ngoài đường phố, chắc chắn là đang ẩn náu ở đâu đó."

Đúng ngay thời điểm giao lưu học viện à.

Khả năng chúng đang âm mưu tính kế gì đó không thấp đâu à.

"Có dây mơ rễ má gì với Học viện anh hùng không? "

"Điều này vẫn chưa rõ. Thần đã theo dõi động tĩnh của cả lũ con người ở Học viện anh hùng rồi, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc có tiếp xúc với mấy tên thất ma hoàng lão kia."

Nếu Học viện anh hùng mà cấu kết với Avos Dirhevia thì bố cục này dễ hiểu hơn nhiều rồi.

"Ta biết rồi. Ngươi cứ tiếp tục để mắt đến động thái của ba tên Thất ma hoàng lão kia đi."

"Tuân mệnh. Và còn một điều nữa thần muốn thông báo. Chuyện có thể không liên quan đến Avos Dirhevia, nhưng mà nó làm thần bận tâm."

"Chuyện gì? "

"Khi đến đây, thần có tình cờ nghe được, rằng người ở Gairadiyte có một lưu truyền về 'bóng tối sâu thẳm'."

Hmmm. Nói mới nhớ, khi trước lão chủ chỗ quầy hàng bắn tên kia cũng có nhắc đến cái tên này.

"Có vấn đề gì với nó sao? "

"Chuyện này có vẻ được truyền miệng từ rất xưa tới giờ. Rằng ‘Một ngày nào đó bóng tối sâu thẳm sẽ nuốt chửng Azeshion. Tuy nhiên, không có gì phải sợ hết. Hãy cùng cầu nguyện và hi vọng, gởi đến người anh hùng trong truyền thuyết của chúng ta. Sự giáng thế của người là ánh sáng hi vọng xua tan đi màn đêm u ám kia."

Một sự tích truyền miệng cũng khá thông thường.

"Thần thấy cái bóng tối sâu thẳm này có phầm ám chỉ về Bạo nghịch quỷ vương "

"Nếu hiểu theo cách đấy thì đây là câu chuyện cổ tiên đoán về sự chuyển sinh của ta à?"

"Khả năng cao là vậy. Điều này có thể là để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với ngài khi ngài hồi sinh lại"

"Fumu. Ngươi căn cứ vào đâu mà xác định như vậy? "

"Thần có tò mò một chút nên đã thử điều tra qua, câu chuyện cổ tích truyền miệng này được truyền đi khắp Azeshion bởi chính những học viên tốt nghiệp tại Học viện anh hùng. Chúng kể rằng bóng tối sâu thẳm sẽ mang đến cho con người sự tuyệt vọng chết chóc. Tuy nhiên cụ thể là như thế nào và vì sao thì chúng lại không có giải thích tí gì. Để vượt qua được bóng tối sâu thẳm thì tuyệt đối không được phép biết."

Cái câu chuyện hư cấu vi diệu thế mà cũng lan truyền được đi, tín nhiệm của con người đối với anh hùng thật đúng là đáng nể đấy.

Con người ngay từ ngày xửa ngày xưa cũng đã tin vào mấy cái tín ngưỡng trời ơi đất hỡi rồi mà nhỉ.

"Nói tóm lại, điều ngươi muốn nói là thế này chứ gì. Rằng Học viện anh hùng đang lăm le toan tính tìm cách giết quỷ vương hậu chuyển sinh mà không cho quỷ tộc hay biết. Và lần này sẽ tận diệt đến căn nguyên cũng không còn sót lại nhỉ."

"Nếu để nguyên văn câu chuyện rằng Bạo nghịch quỷ vương đem tới sự diệt vong, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng đến tai Thất ma hoàng lão. Tuy nhiên, bằng việc cố tình che giấu đi địch ý bằng cái danh xưng bóng tối sâu thẳm kia thì sẽ không còn lí do nào để Dilhayd nhe nanh vuốt về phía nhân tộc cả."

Thế giới đã giành lại được hoà bình. Giao thiệp giữa nhân tộc và quỷ tộc cũng do đó mà cắt đứt.

Đó quả thật là một cơ hội trời ban, giờ thì chúng chỉ cần bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, giả vờ như không biết gì cả trong khi thâm tâm lại mong ngóng chờ đợi mỏi mòn.

Chờ ngày mà ta chuyển sinh tới.

"Cũng không phải chuyện hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, nếu là vậy thì lại có điểm khó hiểu. Tên của Quỷ vương, ở Học viện anh hùng này cũng được lưu truyền là Avos Dirhevia."

"Chuyện đó là thật sao ạ? "

"Điều này có vẻ là đã bị cấm phát ngôn hay truyền ra bên ngoài, nhưng hay sao ta lại vớ đúng một học viên mồm miệng khá hớ hênh mà phun toạc hết ra. Không đến mức là tuyệt đối chính xác, nhưng mà hầu hết thông tin chẳng thể sai được."

Ivis chìm vào im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.

Truyền đạt lại ý chí qua lời lưu truyền hay chuyện cổ trong xuyên suốt 2000 năm để chờ lấy thời cơ tiêu diệt Quỷ vương, cái đó thì có thể hiểu được.

Tuy nhiên cái quan trọng nhất, cốt lõi nhất là tên của Quỷ vương mà lại bị nhầm thì từ ngu ngốc bã đậu cũng không diễn  tả hết được. Học viện anh hùng sẽ không chỉ không tìm ra được ta, mà lại còn phải nhọc công chiến đấu với tên Quỷ vương giả mạo kia nữa.

"Âm mưu của Avos Dirhevia và âm mưu của Học viện anh hùng đan xen lẫn nhau nên mới tạo ra tình huống hiện giờ chăng….? "

Ivis mở lời.

"Để xem nào. Cơ mà Thất ma hoàng lão cũng đã đến hẳn Gairadiyte này rồi nên khả năng ấy cũng có thể xảy ra."

Avos Dirhevia, Học viện anh hùng và rồi Bạo nghịch Quỷ vương ta đây, ba thế lực mang những ý đồ và mưu tính khác nhau đều đang tập trung tại Gairadiyte này.

Không thể nào mà không có chuyện gì to tát ở đây được.

Cần phải xem xét đến cả những tình huống ngoài dự đoán nữa.

"Ngươi hãy lần theo tung tích của Thất ma hoàng lão. Ta sẽ vào do thám ở Học viện anh hùng. Vừa hay hôm nay là bắt đầu giao lưu học viện"

"Tuân mệnh."

Ivis nhảy phốc từ cửa sổ ra ngoài rồi đi khỏi.

"…Công việc? "

Misha bám hai tay vào thành cửa sổ, nhón nhón chân lên.

Lúc này ta chỉ nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy mà thôi.

"Công việc gì cơ? "

"…Công việc của Quỷ vương?"

Là chuyện đó à.

"Kiểu vậy. Xem ra chúng ta đã tới một nơi khác phiền phức rồi." [note21709] 

"…Cần giúp? "

"Nếu ta thấy cần. Mà Misha đang làm gì ngoài đó vậy?"

"…Đi học"

Misha trả lời một cách máy móc.

"Không phải vẫn còn sớm sao?"

"…Ngày đầu mà"

Hiểu rồi, quả đúng là Misha nhỉ.

Ta phi thân qua cửa sổ, và đáp ra khoảng sân bên ngoài.

Misha nhìn sang phía ta.

"Cùng đi nào."

"…Nn"

Cô gật đầu, trông có vẻ khá vui.

Cả hai thong thả bước đi hướng tới Học viện anh hùng.

Chạm tay vào cánh cổng, lần này thì có vẻ như điều kiện mở Thi Đĩnh Kết Giới <Degit> đã được cập nhật, khoá ma thuật tự động mở cho hai bọn ta đi qua.

Cánh cổng từ từ mở ra, rồi cả hai tiến vào.

"À phải rồi, giờ ta đi đâu ấy nhỉ?"

"…Đại giảng đường."

Misha ngó nghiêng xung quanh.

"…Chỗ kia"

Ở phía Misha chỉ tay đến có tấm biển đề ‘Hướng đại giảng đường’ được đặt sẵn từ trước.

Thứ này chắc được chuẩn bị cho những học viên của Học viện Quỷ vương đây mà.

Theo chỉ dẫn của tấm biển, bọn ta lên cầu thang rồi tiếp tục đi dọc theo một hành lang dài.

Ở phía cuối con đường có một cánh cửa đôi. Trên có tấm bảng đề  ‘Đại giảng đường’.

Vừa mở cánh cửa ra, đập vào trước mắt là một không gian khá là rộng rãi.

Hàng ghế sau cùng được đặt vị trí cao nhất, còn bục giảng thì ở nơi thấp nhất, thiết kế nơi này khiến cho dù ai ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng vẫn có thể nhìn rõ bảng đen.

"Rộng thật đấy."

"…Giao lưu học viện có rất đông người."

Lực lượng học viên của Học viện quỷ vương đến đây là 2 lớp.

Thêm học viên từ Học viện anh hùng nữa thì với quy mô phòng học thế này chắc cũng nhồi nhét được.

"Woa. Arnos-kun. Chào buổi sáng."

Cô gái trẻ với mái tóc đen để dài ngồi ở hàng ghế đầu vẫy mạnh cánh tay chào ta.

Là Eleonor. Cô nàng rời khỏi chỗ ngồi, chạy xuống cầu thang mà đến chỗ ta.

"Sớm quá nhỉ. Arnos-kun không lẽ lại là học sinh gương mẫu chăng?"

"Gì chứ, tính khí thất thường thôi ấy mà."

Misha nghiêng đầu tò mò.

"….Người quen? "

"A—,xin lỗi nhé. Vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Năm ba Học viện anh hùng, Eleonor Bianca."

Misha cúi đầu đáp lễ.

"Năm nhất Học viện Quỷ vương, Misha Necron"

"Làm quen nhau nhé Misha-chan. Gọi tôi là Eleonor là được rồi"

Misha gật đầu.

"…Làm quen"

"Quả đúng lúc. Vừa hay ta có chuyện muốn hỏi về Anh hùng Kanon—"

Ngay khi ấy, từ phía cửa ra vào có một giọng nói vọng lại.

"Heh. Là gì vậy nhỉ? Nếu được thì tôi sẽ trả lời cho cũng được đấy? Anh bạn tới từ Học viện Quỷ vương"

Kẻ đang tiến vào là tên thiếu niên tóc bạc ở thư viện ma pháp lần đó.

Ledrinoa và Laos cũng theo cùng.

"Lần đầu gặp mặt. Rank 3 Học viện anh hùng, lớp chọn [ Jerga Kanon], chuyển sinh giả từ căn nguyên thứ 2 của Anh hùng Kanon, kỵ sĩ thánh thổ kiến tạo Heine Kanon Iorg"

Fumu. Chơi với nhau riết rồi quả giới thiệu tên cũng dài ngoằng giống nhau luôn nhỉ.

"Tôi nghe Laos đã gây rắc rối cho cậu rồi nhỉ. Thứ lỗi nhé, cậu ta có chút nóng tính."

"Chẳng phải chuyện phải xin lỗi làm gì. Ta chỉ chơi đùa với hắn chút thôi."

Bộ mặt Laos đứng cạnh trông không mấy gì là dễ chịu cả.

"Cậu nói thế là tốt rồi. A, phải rồi. Vậy cậu có thể tiện chơi với tôi luôn được không? "

Hoh. Thú vị đấy.

"Muốn chơi trò gì nào?"

"Hôm nay sẽ là tiết học trong lớp. Cùng chơi một trò chơi giao lưu đầu giờ thì sao nhỉ, chúng ta sẽ làm một trận so tài kiến thức nho nhỏ giữa Delzogade và Arclanisk . Bên nào thua sẽ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của đối phương, thấy sao nào?"

Hiểu rồi.

"Chốt kèo."

"Vậy thì…"

Heine khởi động Khế Ước<Zekt>.

Nội dung là, bên nào thua trận đối kháng ngày hôm nay sẽ phải trả lời đối phương một cách trung thực không gian dối.

"Nhân tiện, điều tôi muốn hỏi là về quý ngài Quỷ vương của các cậu đấy, không biết ông ấy là ai đây nhỉ?"

Heine hỏi, như để thăm dò bên này.

"Ờ, tất nhiên. Trận đối kháng như nào, ký xong rồi nói về nó cũng được."

Chẳng bận tâm gì, ta kí vào khế ước.

"Heh. Vậy được không đó? Dễ dàng kí kết như thế sao. Khác với Ma pháp chiến, cái này phải dốc hết sức đấy? "

"Chả sao, dù có biết Bạo nghịch quỷ vương là ai thì cũng chẳng có vấn đề gì, vả lại… "

Ta sẽ cho đám của Heine biết một sự thật tất yếu.

"Lý thuyết, điều kiện có ra sao, thì cũng không thể nào có chuyện ta đây sẽ thua được." [note21710] 

----------------------------------------------------------------------------

Tác note

Đến một vùng đất khác, rồi Thất ma hoàng lão cung dính dáng theo, sẽ thành cuộc chiến giữa…… ba thế lực không nhỉ.

Vui quá, câu chuyện giữa Rei và Misa lần trước cứ sợ là sẽ có nhiều người không thích cơ chứ, vậy mà Bookmark vẫn không giảm đi chút nào (không giảm nhưng vẫn có nguy cơ không đọc)

Những lời cổ vũ động viên tinh thần vững chắc của các bạn, xin cảm ơn nhiều lắm.

NIT note:

Quả này thì a main lại dằng mặt ng ta tiếp rồi, cơ mà chả biết luật như nào mà vẫn kỹ, ẩu vkl ra, đặc quyền của tụi OP chăng  -_-

Mấy nay thuyết âm mưu mấy bác đưa ra khá nhiều, và chúng lại ngày càng xô đổ nhiềm tin của t là như nào, rốt cuộc tương lai r sẽ đi vè đâu đây -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt bàn luận tiếp luôn nè.

Góc donate team vẫn đang mở nha mấy bác, dạo này dịch bệnh kinh tế khó khăn vl :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: biết ngay mà, lại bị skip -_- )
(NIT: biết ngay mà, lại bị skip -_- )
[Lên trên]
(NIT: 7 ma hoàng lão, hiện tại đã lộ mặt là Ivis, Ydol, Gaios. Melheis, 3 lão còn lại vẫn chưa rõ thông tin)
(NIT: 7 ma hoàng lão, hiện tại đã lộ mặt là Ivis, Ydol, Gaios. Melheis, 3 lão còn lại vẫn chưa rõ thông tin)
[Lên trên]
(NIT: Hay là mang phiền phúc đến 1 nơi khác vậy man :)) )
(NIT: Hay là mang phiền phúc đến 1 nơi khác vậy man :)) )
[Lên trên]
(NIT: ngầu lòi mode,ON :D )
(NIT: ngầu lòi mode,ON :D )
Bình luận (560)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

560 Bình luận

So gì k so lại đi so kiến thức với lũ bị sử sách tẩy não :D
Xem thêm
mỗi thg bọn mày mạnh dc 1/7 kanon mà gáy(chưa chắc dc 1/7 vì chuyển sinh sẽ bị thọt,trừ main)
Xem thêm
3 vị nhân vật phụ giờ đây đã tề tựu, chuẩn bị ăn hành nào
Xem thêm
7 căn nguyên trong 1 ng còn đ ngán. Bọn m tuổi lz :(
Xem thêm
Dỗi^4 dm tác giả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, đừng dỗi misha nữa, ẻm thiệt thòi lắm r
Xem thêm
Ờ ko thua đc do các chú chơi dơ chứ cmn gì nữa nhưng rất tiếc gặp anh là tắt điện
Nhân tiện Misha <3
Xem thêm
TRANS
Thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu XD
Thanks~
Xem thêm
Ok ok, tui sẽ thắp sẵn hương cho đám Học viên anh hùng. * thắp hương *
Xem thêm