Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 104: Giọng nói của những đứa trẻ vang vọng nơi chiến trường

422 Bình luận - Độ dài: 2,607 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“HAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Rei vung thanh Linh thần nhân kiếm trong tay.

Lưỡi kiếm rực sáng và hoá thành vô vàn đòn thiểm kích, chém nát tất cả mọi Ma Nham Trụy Tinh Đạn <Gear Gleas> và Ma Hắc Lôi Đế<Girasd> đang rơi rụng như mưa từ phía trên bầu trời.

Cứ như thể là xua tan màn đêm u ám, phủi bay hết sự tuyệt vọng của nhân loại từ bấy đến giờ.

Thứ ánh sáng rực rỡ ấy chiếu ngang qua thân người ta.

“........Đánh hay lắm…….”

Luồng sáng chói lòa bao trùm lấy cả cơ thể.

Vết thương mà Linh thần nhân kiếm để lại, cứ thế phá huỷ đi căn nguyên của Bạo nghịch Quỷ vương.

“Quỷ vương-sama!!”

Đó là binh đoàn có tính cơ động cao nhất trong cả thảy quân đội tiên phong.

Ước chừng có khoảng 500 quỷ nhân vừa mới tới được khu vực này.

Có lẽ họ đang cố gắng đến cứu Bạo nghịch Quỷ vương đây mà, thế nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

Luồng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể ta đồng loạt phát nổ.

Dư chấn ngớt dần, cả thân xác từ từ tan biến.

“Mẹ kiếp, lũ con người khốn nạn……”

Viên chỉ huy của quân đoàn tiên phong rút ma kiếm ra và giương cao.

“Ta là Elio Roodwell, ma hoàng tiếp quản Midhayes dưới trướng của Bạo nghịch Quỷ vương-sama! Ngay bây giờ, quân đoàn từ Midhays sẽ thực hiện nghi lễ tiễn đưa Quỷ vương-sama về nơi an nghỉ cuối cùng! Hỡi lũ con người ngu ngốc, hãy tỏ ra thành tâm và tiếc thương cho cái chết của ngài!!”

Quân của Midhayes và quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte lườm nhau chằm chằm, không bên nào kém cạnh bên nào cả.

Trước khi trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào thế này, Rei nâng thánh kiếm lên.

“Tên của ta là Kanon. Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia đã bị đánh bại. Chính thanh Linh thần nhân kiếm Evansmana được tạo ra để tiêu diệt Quỷ vương này đã xuyên qua trái tim, tiêu diệt cả căn nguyên của hắn, Quỷ vương giờ sẽ không bao giờ có thể hồi sinh được nữa!”

Rei bước lên phía trước, dõng dạc tuyên bố với đội quân tiên phong.

“Hỡi những chiến binh Dilhayd đầy lòng tự hào. Đáng khen cho các ngươi khi đã cố đuổi theo giây phút cuối cùng của chủ nhân. Tuy nhiên, lẽ nào các ngươi đã quên lời trăn trối của Bạo nghịch Quỷ vương trước khi ra đi rồi sao?”

[Toàn quân, hãy rút về Dilhayd đi. Cho đến khi ta được hồi sinh lại trên mảnh đất này một lần nữa, tuyệt đối không được nghĩ đến việc trả thù Azeshion. Sống tiếp đi. Chờ đến ngày, Quỷ vương, quay lại] 

Đó là những lời cuối cùng mà Bạo nghịch Quỷ vương đã truyền đi bằng Thần Giao Cách Cảm <Leaks>.

“Lời của Bạo nghịch Quỷ vương, hay thánh kiếm của Anh hùng, các ngươi sẽ tin bên nào?”

Quỷ vương khi bị Linh thần nhân kiếm đâm xuyên qua căn nguyên sẽ không bao giờ có thể hồi sinh lại được nữa.

Tuy nhiên, Bạo nghịch Quỷ vương đã nói là hắn sẽ tái sinh lại.

Elio tràn đầy căm phẫn nghiến răng thật chặt.

Cặp mắt của gã thể hiện rõ ràng ước ao được báo thù tràn ngập bên trong.

Tuy nhiên, dẫu có vậy, đối với một thành viên trong hoàng tộc phái như hắn, Bạo nghịch Quỷ vương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thánh kiếm của Anh hùng và lời nói của chủ nhân, nếu phải chọn một trong hai thứ này, câu trả lời nghiễm nhiên chỉ có một.

“.......Toàn quân, rút lui. Đợi ngày Quỷ vương-sama của chúng ta trở lại…..”

Quân đội của Midhays quay đầu, rút lui về phía bên kia biên giới.

“Đuổi theo, không được để cho chúng chạy thoát!!”

Lần này là đến phe quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte tiến quân, mong muốn truy cùng diệt tận kẻ thù.

Ngay lúc ấy, Rei bước ra đứng chắn giữa đường.

“Hỡi những chiến binh Gairadiyte yêu mến hoà bình. Avos Dirhevia giờ đã không còn nữa. Quỷ tộc tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Bạo nghịch Quỷ vương, bọn chúng sẽ không tấn công chừng nào mà hắn còn chưa hồi sinh trở lại. Thế nhưng, Quỷ vương sẽ không bao giờ có thể tái sinh được một lần nào nữa. Bởi vì chính Evansmana này đã huỷ diệt căn nguyên của hắn rồi”

Không ai ở Gairadiyte mà lại đi nghi ngờ sức mạnh thần thánh của thanh thánh kiếm trong truyền thuyết cả.

“Bọn chúng sẽ cứ thế chờ đợi ngày Bạo nghịch Quỷ vương trở lại trong vạn kiếp vĩnh hằng. Cái ngày mà sẽ không bao giờ ghé thăm bọn chúng thêm một lần nào nữa. Đây chính là hình phạt dành cho chúng. Sự chờ đợi mỏi mòn vĩnh cửu, cùng với một mệnh lệnh không bao giờ có thể bỏ qua. Hỡi những đồng bào yêu quý của tôi…”

Rei cao giọng tuyên bố.

“Chúng ta đã chiến thắng rồi. Cuộc chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngay lúc này, ngay thời tại điểm này, nền hoà bình vĩnh cửu đã ghé thăm xuống mảnh đất Azeshion tươi đẹp!”

Rei giương cao Linh thần nhân kiếm lên, vẽ một vòng ma pháp và triệu hồi cái bao kiếm.

Hắn để cho binh sĩ của Gairadiyte thấy cảnh tra Evansmana vào bao xong, tất cả toàn quân đội cùng nhau reo hò chiến thắng và cất hết kiếm trở lại vỏ.

Cho đến khi Bạo nghịch Quỷ vương hồi sinh, quỷ nhân tuyệt đối sẽ không bao giờ tấn công Azeshion.

Và đồng thời thì, Bạo nghịch Quỷ vương sẽ không bao giờ có thể hồi sinh được nữa, cho đến muôn vàn kiếp sau.

Như vậy, Azeshion cũng sẽ không cần phải tiến thêm vào Dilhayd làm gì cả.

“...........Vậy là, kết thúc rồi………..Arnos”

Rei lẩm bẩm.

Bất chợt, một viên pháo ánh sáng được bắn đi từ phía quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte.

Rei ngay lập tức dùng tay phải đánh bật nó đi.

Khoảnh khắc tiếp theo, ước chừng vài nghìn phát quang pháo nhắm vào quân đội của Dilhayd được bắn đi cùng lúc.

“.............Fuh…….!”

Nhanh chóng rút Evansmana ra, Rei cố gắng chém nát những đòn Thánh Vực Quang Pháo<Theo Trias> ấy. [note24386]

Nhưng, có lẽ bởi vì một phần do vừa tra kiếm vào bao nên động tác có hơi chậm, một phát đạn lọt ngay qua phần hông của Rei, bay thẳng về phía sau.

“Kuk——”

Đích nhắm của nó là quân của Midhays. Trong khi đang rút lui, chắc chắn là những binh lính quỷ tộc tuyến sau không thể nào tránh khỏi thương tổn từ đòn công kích ấy.

Bị cuốn theo vụ nổ, cát và bụi bay mù mịt khắp nơi.

“Cái……!”

Binh lính bên phía quỷ tộc bị công kích bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“.......Bọn khốn nạn, chúng tao vừa mới im lặng mà rút lui thì bọn chó chúng mày lại đi giở trò hèn hạ bắn lén sau lưng…..!”

Cả quân đội Dilhayd thể hiện sự giận dữ.

“Không được để bị lừa! Hắn không phải Anh hùng Kanon, mà chính là một tên quỷ nhân!! Tiêu diệt quỷ tộc! Giết hết tất cả bọn chúng cho ta!!”

Kẻ đang gào mồm lên chính là thống soái của quân đoàn quỷ vương Gairadiyte, Diego. [note24387]

“Nh, nhưng mà, thưa thống soái. Bạo nghịch Quỷ vương đã bị tiêu diệt rồi. Ước nguyện của chúng ta cũng đã thành hiện thực! Lỡ như, kể có lỡ như Anh hùng Kanon ấy có là quỷ nhân đi chăng nữa, thì cũng không có bất cứ ý chí đối địch nào cả. Ta đã không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa rồi…..”

“Câm mồm! Ta bảo là giết sạch lũ quỷ tộc cơ mà. Các ngươi dám không nghe theo lệnh của ta hay sao!”

“........Giờ mà đánh nữa thì chỉ là một cuộc chiến tranh vô nghĩa mà thôi. Làm sao có thể để anh em binh sĩ hy sinh vì cái chuyện như th——”

Xoẹt một cái, cánh tay của viên phụ tá đang đưa ra lời tham mưu bị cắt đứt.

“Aaa………..Uu, Aa, Aaaaaaaaaa………….!”

“Dám chống lại thì ta giết luôn cả ngươi đấy! Quân đoàn Zesia, tiến lên phía trước. Dùng Căn Nguyên Diệt Bạo Quang<Gavel>. Thổi bay cả tên Anh hùng Kanon giả mạo kia cùng với tất cả bọn quỷ tộc đi cho ta!!”

Quân đoàn Zesia được trang bị mũ và giáp để có thể che kín đi gương mặt, bắt đầu tiến quân lên phía trước.

Tất cả cùng lúc vẽ một vòng ma pháp lên bên ngực trái.

“..........Toàn quân, dừng lại……..! Những chiến hữu của chúng ta bị chúng bắn hạ mà vẫn còn mặt dày không biết xấu hổ rút lui thế này nữa thì sẽ bị Quỷ vương-sama cười vào mặt mất. Ngài đã không ngần ngại mà trở thành tấm khiên cho chúng ta. Hãy khắc sâu vào tâm trí lũ con người hèn hạ lòng kiêu hãnh của quỷ tộc vĩ đại như thế nào!”

Theo lệnh của Elio, toàn quân của Midhays dừng bước, rồi một lần nữa quay lại đối mặt với quân đoàn chinh phục quỷ vương Gairadiyte.

Chính lúc ấy.

“Khoan đã……!”

Có một giọng nói vang vọng lên.

Chốc sau, khi cát bụi tan đi, hình bóng của Eleonor từ từ hiện ra, chắn giữa hai quân đoàn.

Cô ta đã thi triển Tứ Chú Ấn Kết Giới<De Igeria> từ ngay phía chính diện, bảo vệ đám binh sĩ của quỷ tộc.

Có vẻ như nó đã phòng thủ hoàn hảo trước đòn Thánh Vực Quang Pháo, toàn bộ quân của quỷ tộc ở vùng đạn pháo bắn vào không nhận lấy bất kỳ chút thương tích nào cả.

“Không có sao hết. Chưa có ai phải bỏ mạng cả”

Elio ngạc nhiên, lườm chằm chằm cô trong khi vẫn đang đề cao cảnh giác.

Eleonor chắc chắn không phải là quỷ nhân.

Không thể không đặt câu hỏi tại sao cô ta lại đi bảo vệ cho quỷ tộc.

“Ngươi đang làm gì vậy, cái thứ đồ phế phẩm này! Không những quên đi lòng hận thù đối với quỷ tộc, lần này lại còn dám phản bội cả nhân loại hay sao!”

Diego giận dữ, gào lên trong đường truyền của Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

“Tại sao chứ, đâu còn lý do gì để chiến đấu nữa đâu! Bạo nghịch Quỷ vương đã chết rồi. Quân đội của Dilhayd cũng đang rút lui đi rồi! Giờ này không còn là cuộc chiến chính nghĩa để bảo vệ hay là gì nữa cả. Nó chỉ còn là một cuộc thảm sát giết chết cả kẻ địch lẫn đồng minh của mình mà thôi. Ngay cả Bạo nghịch Quỷ vương mà ông luôn luôn căm ghét cũng không đi làm cái chuyện hèn hạ như thế!”

“Câm miệng!! Ngươi dám nói ta đây hạ đẳng hơn cả lũ quỷ tộc dơ bẩn ấy sao! Nực cười. Đây là sự trả thù của ta! Là sự trừng phạt nhân danh chính nghĩa, giáng xuống đầu lũ quỷ tộc đã cướp hết tất cả mọi thứ từ nhân tộc chúng ta!” [note24388]

“Ông không có bị cướp đi bất cứ thứ gì hết! Lòng thù hận ấy, chính nghĩa ấy, rốt cuộc là của ai cơ chứ!? Không phải là của ông đúng không! Bị điều khiển bởi tâm niệm còn không phải của bản thân rồi chiến đấu, ông chỉ là một kẻ ngu muội mà thôi! Chúng tôi, thật sự không có muốn chiến đấu một chút xíu nào cả!!”

“Ta bảo ngươi im đi cơ mà, không nghe hả, phận chỉ là một cái ma pháp mà dám mở mồm nói lời xằng bậy ư, Căn Nguyên Mẫu<Eleonor>!”

Cơ thể của Eleonor nổi lên những ký tự ma pháp.

Thánh thuỷ trào ra từ đó, hình thành nên một thánh thuỷ cầu và bao trọn lấy cô.

“Ngoan ngoãn ở yên đó mà xem đi.”

Diego tuốt Quang thánh kiếm Enhalle ra và giương cao lên đầu.

“Vừa xả Thánh Vực Quang Pháo vừa áp sát tấn công cho ta. Một khi lũ quỷ tộc vào được trong phạm vi có thể gây sát thương thì tự phát nổ giết sạch chúng!!”

10.000 Zesia tiến lên phía trước.

“Zesia, xin em, hãy dừng lại đi! Chuyện như thế tuyệt đối không được phép xảy ra. Các em không có muốn giết người! Không có muốn giết bất cứ ai cả mà!!”

“Không ai nghe lời của nhà ngươi đâu. Cả ngươi và bọn chúng, tất cả chỉ là công cụ và vũ khí để tiêu diệt quỷ tộc mà thôi. Lên cho ta!!”

10.000 Zesia cùng lúc rút Quang thánh kiếm Enhalle ra và hướng về phía quân đội của Dilhayd.

“..............Fuh……………………..!!”

Rei dùng Evansmana để cắt chém rụng những đòn Thánh Vực Quang Pháo được bắn đi cùng với các ma pháp trận mà đám Zesia dùng để thi triển Căn Nguyên Diệt Bạo Quang.

Tuy nhiên dẫu cho có là Linh thần nhân kiếm, dẫu cho có là người Anh hùng trong truyền thuyết, số lượng này cũng là quá nhiều. Cậu ta không giết bất cứ một Zesia nào đang tiến lên cả. Cách chiến đấu như vậy, nhìn thôi cũng biết là nó chắc chắn sẽ không kéo dài được bao lâu.

Với số lượng áp đảo như vậy, đám Zesia dễ dàng luồn qua khe hở của Evansmana và áp sát, tiếng tới đứng ngay trước mặt của Rei. 

Nếu dính vụ nổ căn nguyên từ khoảng cách gần thế này thì kiểu gì căn nguyên của Rei cũng sẽ nhận một lượng sát thương khổng lồ.

“...........Zesia!!”

Eleonor hét lên.

Thế nhưng đám Zesia vẫn vung Enhalle lên và định đâm vào ngực trái của mình.

Và rồi——

Bỗng dưng, bọn chúng đột nhiên dừng lại.

Cứ như thời gian không còn trôi đi nữa vậy.

10.000 Zesia không nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ, cứ thế đứng thẩn người ra tại chỗ.

Sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài một vài giây thôi, có khi lại còn ngắn hơn thế nữa.

“...........Cứu……...tôi……….với……….”

Giọng nói như của những đứa trẻ ấy, vang vọng khắp cả nơi chiến trường rộng lớn——

-------------------------------------------------

Tác note:

Một nước đi mà tại hạ éo thể nào lường trước được đến từ vị trí của thí sinh Diego.

NIT note:

Moá, sai lầm của a main là quên đi tận diệt đám Diego r, để mấy thằng thích gáy to như thế sống thì chỉ ức chế thêm thôi

Cơ mà hắn chết thật à, căn nguyên toang luôn r, còn cái quái gì để hồi sinh chứ

Bộ này hổng lẽ end sớm vậy sao, còn tận 5

.

.

.

.

…trăm chương cơ mà :))

Rồi, mọi người đọc truyện, hít drama vui vẻ nhá, đọc xong nhớ like, share, cmt nhiệt tình nhá, ai chưa tim thì tim, ai chưa vote sao thì ra vote, ai chưa donate thì donate luôn nhá =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: dm loại này méo đáng sống nữa)
(NIT: dm loại này méo đáng sống nữa)
[Lên trên]
(NIT: moá, lại thằng chó này)
(NIT: moá, lại thằng chó này)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Thôi ông im mẹ mồm đi)
(Sinhsieusao: Thôi ông im mẹ mồm đi)
Bình luận (422)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

422 Bình luận

dm ae phải chửi thg Jerga chứ :v
Xem thêm
Lòng hận thù của ông sensei 2000 năm trước kinh khủng thật :)) mù quáng vô độ
Xem thêm
Nà ní, còn có 5
.
.
.
trăm trương thôi à
vvvvvvvvvvvvvvv~~~~~~~~~~~~~
Xem thêm
đụ đĩ mẹ thằng đbrr diego kia, ngu thì ngậm mẹ mồm vào bày đặt chính nghĩa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quen lắm r
Xem thêm
Lại mày à Diego,lại chán thở rồi à
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Pha này phải diệt nát căm nguyên
Xem thêm
Lol má thằng diego, arnos anh ới hồi sinh lẹ để dập chết tươi nó lần nữa đê
Xem thêm
== nhiều khi thấy mấy thằng nói chính nghĩa thường sống như lol z
Xem thêm
TRANS
Hờ hờ... quên mất còn kẻ phá hoại :v
Thanks~
Xem thêm
LNL
lời của quỷ vương phải truyền= thần giao cách cảm[Leaks] chứ?
hay bác tác nhầm?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hửm, chỗ nào v bác
Xem thêm
LNL
@OVer_NIT: @OVer_NIT: đoạn '' đó là những lời cuối cùng mà bạo nghịch quỉ vương đã truyền đi bằng viễn cách thấu thị'' í
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời