Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 80: Căng thẳng

523 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ đại giảng đường.

Vụ xích mích ban nãy đây làm lũ hoàng tộc phái gần như đã ôm trọn địch ý đối với Học viện anh hùng, bên kia thì bị bôi tro trát trấu vào mặt giờ cũng có vẻ đang cay cú lắm rồi.

Không biết là bài giảng có chữ nào lọt vào tai bọn chúng được không. Chỉ biết rằng giọng của Diego vẫn cứ tiếp tục đều đều vang lên một cách máy móc, giữa bầu không gian mà tưởng chừng như chỉ cần làm một hành động nào đó gây bất mãn là cả lũ xúm lại khô máu với nhau ngay và luôn. [note22170] 

"—Thánh kiếm căn bản là chỉ thanh kiếm được thần linh ban phước. Tự thân thanh kiếm sở hữu ma lực và cũng chính bản thân thanh kiếm ấy tự lựa chọn chủ nhân cho mình. Cũng có một số trường hợp khi mà những thanh kiếm có tinh linh trú ngụ ở trong mà trở thành thánh kiếm. Một thanh thánh kiếm chỉ có thể ra đời trong một trong hai trường hợp này, không có tồn tại ngoại lệ." [note22171] 

Vừa dứt lời, biểu cảm Diego nhăn nhó như kiểu đang tự dội một gáo nước sôi vào mặt mình vậy.

Bên phía Học viện quỷ vương đâu đó phụt ra vài tiếng cười.

È hèm, Diego hắng giọng một tiếng.

"Chuyện gì cũng sẽ tồn tại ngoại lệ."

Diego khẳng định một cách cay đắng rồi tiếp tục bài giảng.

"Như đã vừa trình bày, thánh kiếm là hàng cực phẩm khan hiếm không phải thích tạo là tạo được. Nếu so với ma kiếm có ưu thế về việc sản xuất đại trà với số lượng lớn thì chất lượng bên thánh kiếm lại chiếm phần hơn. Không chỉ đơn giản là ma lực, nó có cả sức mạnh của tinh linh và thần linh trú ngụ bên trong nữa. Đó chính là cội nguồn của thứ ánh sáng thần thánh được phát ra"

Nếu mà nói thánh kiếm vượt trội hơn về chất lượng cũng không hẳn là sai. Có nhiều ma kiếm mang trong mình nguồn ma lực yếu ớt, tuy nhiên với thánh kiếm thì cái nào cái nấy đều sở hữu nguồn ma lực mãnh liệt. Hơn nữa hầu như thánh kiếm nào cũng được yểm ma pháp có thể phong ấn sức mạnh của quỷ nhân. Nếu ma pháp được yểm vào thuộc trình độ bậc thầy thì nó được gọi với cái tên hoa mĩ hơn là Thánh kiếm diệt quỷ. [note22172] 

Đó là lí do duy nhất để giải thích cho việc một chủng tộc yếu ớt như nhân tộc, thua kém hơn hẳn về sức mạnh lẫn ma lực có thể cầm cự được với quỷ tộc chừng ấy năm tháng.

"Trên thế giới hiện tại có tổng cộng 88 thanh thánh kiếm. Trong số ấy, thanh thánh kiếm mạnh nhất trong truyền thuyết là thnh kiếm được Anh hùng Kanon sử dụng. Linh Thần Nhân Kiếm Evansmana. Là một tuyệt tác của 2000 năm trước được rèn bở một nghệ nhân trứ danh, bên trong thanh kiếm có tinh linh trú ngụ, và nó còn được chính tay thần linh chúc phúc"

Fumu. Quả là cái tên đầy hoài niệm nhỉ..

Nó sở hữu lượng ma lực ngu ngốc đến nỗi chẳng thể coi đó là một thanh kiếm được.

Dù gì thì đó cũng là cây thánh kiếm được tạo ra để tiêu diệt ta mà.

"Mặc dù 2000 năm trước, Linh Thân Nhân Kiếm đã biến mất một cách bí ẩn, nhưng khi đại hiểm hoạ một lần nữa ghé thăm thế giới này, vị anh hùng trong truyền thuyết sẽ hồi sinh cùng thánh kiếm, mang đến cho nhân loại ánh sáng cứu rỗi."

Mất rồi à.

2000 năm trước, ở Azeshion chỉ có duy nhất một kẻ có thể rút được Evansmana, và đó là Kanon. Giả sử hắn ta đã chết thì chuyện thanh thánh kiếm chọn chủ kia biến mất vào một nơi nào đó cũng là điều dễ hiểu.

Dù sao thì tên Quỷ vương làm mục tiêu hủy diệt của nó cũng đã lặn đi mất tăm suốt 2000 năm qua mà.

Nói đi cũng phải nói lại, cái đoạn Linh Thần Nhân Kiếm đã biến mất ấy, thật sự rất đáng ngờ. Nếu đúng như theo dự đoán của Ivis, rằng chúng đang ấp ủ âm mưu chờ thời cơ tiêu diệt ta khi chuyển sinh lại ,nhưng nếu không có Evansmana thì bọn chúng còn có thể làm ăn được gì nữa.

Cái câu chuyện không có cơ sở, tựa như cổ tích rằng vị anh hùng và thánh kiếm trong truyền thuyết sẽ phục sinh kia, ít nhất là về phía những con người loan truyền lưu truyền này ra, khó có thể nghĩ rằng chúng thực sự tin vào điều đó.

"Nào, giờ thì. Nhắc tới 2000 năm trước, ở Azeshion có một sự tích thú vị được lưu truyền cho đến bây giờ. Đó chính là chuyện về chiếc vòng cổ Mishence. Một câu chuyện về tình yêu và chuyển sinh, các cô cậu ở Học viện quỷ vương có ai biết không nhỉ? "

Sự tích ở Azeshion thì Dilhayd biết thế quái nào được.

Dĩ nhiên là chẳng có cánh tay nào giơ lên cả, nhưng Diego nhìn vào điều đó rồi tỏ ra vẻ mặt mãn nguyện.

Yare yare, thật là một tên lòng dạ hẹp hòi làm sao.

Ta chỉ nhìn thôi mà cũng hổ thẹn thay.

"Quả nhiên là không biết à. Mà, thì, cũng không trách được. Thế bên Học viện anh hùng ai biết nà—"

"Vòng cổ Mishence là thứ mà con người trao cho tình nhân của mình trước khi tiến ra chiến trường."

Ta trả lời luôn, Diego nghe mà chỉ biết nghiến răng ken két lại. [note22173] 

Fumu, đúng rồi à. Maa~, mấy cái sự tích bình thường thế này cũng cần gì phải cắt sửa lại đâu.

Chắc nghĩ rằng nếu không phải chuyện liên quan đến ma pháp thì ta đây sẽ không biết, tuy nhiên đó lại là câu chuyện trước lúc ta chuyển sinh. Và tất nhiên là nó đã thoáng qua tai ta vài lần.

"2000 năm trước, vào thời gian đầu của trận đại chiến, hầu như bên phía con người, hễ ai mà đã bước ra chiến trường là coi như xuân ấy con không về. Vì thế, chúng đã dồn tâm nguyện của mình vào trong chiếc vòng cổ Mishensu, hẹn kiếp sau sẽ sinh cùng thời, và tơ duyên một lần nữa gắn kết với nhau. Vỏ của sò Mishence sống tại hồ ở Gairadiyte sẽ được chia làm hai mảnh rồi làm thành hai chiếc vòng cổ. Một chiếc tặng cho người yêu, chiếc còn lại thì tên lính kia sẽ đeo lên và tiến bước ra chiến trường" [note22174] 

Diego lườm ta cay cú.

Xem ra lão già này cứ phải biến quỷ tộc thành lũ ngốc thì mới chịu được à.

"Sò Mishence uống nước thánh mà sống, thế nên cũng được xem là vật nuôi của thần linh. Nhân tộc thời ấy tin rằng, sau khi hai người chết đi, hai miếng vỏ sò sẽ dẫn lối cho căn nguyên của họ tái ngộ được với nhau."

Theo như những gì ta xem qua thì loài sò Mishence ấy không mang tí sức mạnh gì gọi là có thể tác dụng lên căn nguyên được. Chắc là cảm giác muốn được dựa dẫm vào thứ gì đó đây mà.

Ngày trước, khi giết kẻ nào đeo trên người vòng cổ Mishence, bọn ta thường niệm Chuyển Sinh<Silica> cho hắn. Có những lúc ma pháp sẽ tác động và gây ra những biến đổi lớn lên trái tim của con người. Nếu tình cảm của hai người cho nhau là thật sự chân thành thì khả năng sau khi đầu thai họ sẽ gặp được nhau. [note22175] 

Dù sao cũng chỉ là một chút lòng tưởng niệm an ủi cho kẻ đã chết mà thôi.

“ Vào khoảng thời gian sau của trận đại chiến, cùng với sự tham gia chiến đấu của Anh hùng Kanon, phép màu và hi vọng đã sinh ra trên mảnh đất Gairadiyte này. Những người đeo vòng cổ Mishence lúc này đã có thể sống sót trở về, đa số sau đó còn có thể kết hôn với người mình yêu [note22177]  .Từ đó về sau, vòng cổ Mishence đã được làm từ nguyên một con sò rồi đem tặng cho người yêu”

Nghe như là hòa bình đang đến gần và con người bắt đầu tìm kiếm những hy vọng cho bản thân, tuy nhiên đó chẳng qua là chúng muốn trốn tránh, không dám nhìn vào hiện thực.

Gairadiyte nắm giữ Anh hùng trong tay nên mới xoay xở cầm cự được trước cuộc xâm lăng của quỷ tộc, chứ khi nhìn tổng thể Azeshion thì có thể thấy rõ nhân loại bấy giờ gần như đã bị dồn vào đường cùng.

“Và rồi khi mà tách chiếc vòng cổ ấy ra làm đôi, một đeo cho bản thân, và một đưa cho đối phương, nó sẽ được xem là một lời cầu hôn. Phong tục ấy vẫn còn được tiếp nối cho đến bây giờ.”

Phần giải thích đã xong, Diego thừ người nói.

“....Đúng là như vậy”

Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học kết thúc vang lên.

“Đến đây thôi. Tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa”

Diego vội vã rời khỏi đại giảng đường ngay tức khắc, y như rằng lão ta muốn chạy đi từ nãy giờ rồi vậy.

“Anh bạn ở Học viện quỷ vương.”

Heine gọi ta.

“Khó khăn lắm mới có cơ hội, vậy mà lại không phân thắng bại được, thật tiếc quá.”

Ta nói thẳng vào khuôn mặt tươi cười tràn đầy sự ung dung của Heine.

“Ngươi nói gì vậy? Là chiến thắng của ta mà nhỉ. Chính miệng tên giáo viên kia đã thừa nhận thua cuộc rồi đấy thôi.”

“Ẹc. Cơ hội quá nhỉ”

Heine nói mà không chút lo sợ gì.

Nếu hắn không xem đó là một cuộc đấu đúng nghĩa thì Khế Ước<Zekt> cũng bị vô hiệu.

Muốn tận dụng điều đó sao.

“Cậu muốn biết về Anh hùng Kanon nhỉ?”

“Không.”

Anh hùng Kanon đã bị con người hạ sát. Có cả núi chuyện xoay quanh nó mà ta muốn biết. Tuy nhiên, Eleneor đã nói đó là bí mật. Không thể tuỳ tiện hỏi chuyện này được.

Hiệu lực của Khế Ước là chỉ duy nhất một câu hỏi và tương ứng sẽ là một câu trả lời. Nếu chỉ vì hỏi mơ hồ quá sẽ nhận lại một câu trả lời mơ hồ tương ứng thì không được.

“Ta sẽ hỏi câu khác. Ngươi có biết tên của Bạo nghịch Quỷ vương không?”

“.....Được không? Nói cái đó ra ở đây”

“Không sao”

Heine nói.

“Avos Dirhevia chứ gì”

Do ảnh hưởng của Khế Ước, không thể nào nói dối được. Ta cũng không thấy có dấu hiệu gì cho thấy sự cưỡng chế của Khế Ước bị hủy bỏ cả. Xem ra hắn thật sự không biết tên của Bạo nghịch quỷ vương thật rồi.

“Chuyện đó có gì sao?”

“Không có gì, ta chỉ xác minh một chút thôi”

“He~h”

Heine cười, pha tí nghịch ngợm.

“Mà nhân tiện, cậu đã biết chưa nhỉ? Ngày mai là bài thi đối kháng học viện đấy”

“Fumu. Ngươi lại muốn làm kèo gì à?”

“Ừa. Ngày mai nhất định phải làm một trận thật quang minh chính đại thì mới hả được”

Khuôn mặt Heine đầy vẻ hồn nhiên vô tư, hắn đưa tay ra, như muốn yêu cầu một cái bắt tay.

“Cái này sao ta lại nghe như kiểu sẽ có ai đó giở trò bỉ ổi vậy nhỉ.”

Vừa bắt tay, ta vừa nở một nụ cười xem thường nhìn Heine.

“Sao có chuyện đó được. Hãy chờ đó nhé. Ngày mai sẽ đến lượt anh bạn phải ngạc nhiên thôi.”

Heine quay bước và hướng đến chỗ ngồi của đám năm ba.

Hình như lại bắt chuyện rồi bắt tay bắt chân các kiểu giống vừa rồi.

Fumu. Hắn có đang toan tính gì không đây?

Mà dù thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi so với hôm nay đâu.

“Này này, Misa. Cái đó là cái vòng cổ vỏ sò mà Arnos-sama nói lúc nãy à?”

Đám Fanunion tụ tập vây lại quanh chỗ ngồi của Misa.

“Ahh, có vẻ….là thế….”

Giọng của Misa ngập ngừng.

“A, khoan đã. Phản ứng vừa rồi đáng nghi quá. Đáng nghi quá đấy, Misa. Là ai đã mua tặng cho đúng không?”

Fumu. Tinh thật đấy.

“A,ahaha…...Làm gì có chuyện đó được…...Cái này là tớ tự mua đấy………”

“Hmmmm, là vậy à.”

“Tự mình mua có nghĩa là ai đó đã mua cho rồi nhỉ?”

“Ừm ừm, nhất định là vậy.”

“Không lẽ là Arnos-sama đã mua cho cậu sao!?”

“Đ, đồ phản bộiiiiiiiii…..!!!”

“Đ, đã bảo là không phải rồi mà. Thật sự đây là do tớ tự mua mà!”

“Chắc không?”

“C,chắc thật mà”

“Đặt cả tính mạng luôn?”

“........V,vâng……”

Misa trả lời trong khi bị dồn ép dữ dội.

“À rế? Không lẽ đã qua một tiết rồi sao?”

Quay lại thì thấy Rei đang ở ngưỡng cửa đại giảng đường.

“Vừa được một lúc”

“Thế à. Lỡ ngủ quên mất”

Rei đi tìm chỗ ngồi cho mình, trông chẳng có vẻ gì là để ý chuyện bùng tiết cả.

“Misa-san, chỗ này có trống không vậy?”

“A, vâng. Anh cứ ngồi đi”

Rei ngồi cạnh chỗ của Misa, cậu đưa mắt nhìn chiếc vòng được đeo trên cổ cô.

“Vậy là cô vẫn đeo nó nhỉ. Tôi vui lắm đấy.”

“A….a-to….a, ahaha…..”

Misa khổ sở liếc sang đám Fanunion.

Những cô gái tròn mắt nhìn Misa với ánh mắt hiếu kì vô biên.

Ánh mắt chất vấn quá nặng.

“...........Vâng…..”

Misa nói, chuẩn bị sẵn tinh thần lên thớt.

Đám Fanunion sửng sốt tí nữa thì té ngửa.

Cả bọn hết nhìn về phía Misa, rồi lại quay ra nhìn nhau.

“C,cậu ta vừa nói vâng. Vừa mới nói vâng xong !”

“Tức là Rei-kun đã tặng nó làm quà cho Misa sao!?”

“Are? Nhưng mà Rei-kun và Arnos-sama là…..”

“Như này nghĩa là như nào, chẳng lẽ….?”

“Vậy tức là……”

“Cậu ấy đang hẹn hò gián tiếp với Arnos-samaaaaaaaaaaaaaaaaa……!!!” [note22178] 

Cái kết luận xiên xẹo lên chín tầng mây luôn rồi.

-----------------------------------------------------

Tác note:

Nghĩ theo hướng tích cực một chút thì đám Fanunion đã phá đi bầu không khí khó xử…..Chắc vậy…….

NIT:

Hôm trước đã vắt não 1 lần r mà không rớt chữ, sẵn đây nguồn gốc của vòng cổ Rei tặng Misa đã đc đề cập, team có một số cụm cần điều chỉnh nhưng không biết chỉnh như nào, nhờ mấy bác có khả năng raw xem giúp:

一つ貝の首飾り

店主が貝の首飾りをいくつか見せる。

「一つ貝のはある?」

Mấy cái này nếu dịch sát nghĩa thì k vấn đề gì với bác trans, nhưng việc điều chỉnh sao cho hợp lý với hoàn cảnh cũng như câu chữ không bị quá thô thì t bất lực rồi, nhờ mấy bác hiến kế giúp.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt đều đều nè, à mà nếu tối nay k thấy t rep thì là do t ngủ ra nhá, đau mắt quá.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: giao lưu vẹo gì như đi đánh trận)
(Sinhsieusao: giao lưu vẹo gì như đi đánh trận)
[Lên trên]
(NIT: tự vả vào mặt is real, cơ mà main làm mất giá thánh kiếm vl ra)
(NIT: tự vả vào mặt is real, cơ mà main làm mất giá thánh kiếm vl ra)
[Lên trên]
(NIT: ơ, thánh kiếm lại op đến thế à, tưởng như ma kiếm thôi chứ, mất giá quá)
(NIT: ơ, thánh kiếm lại op đến thế à, tưởng như ma kiếm thôi chứ, mất giá quá)
[Lên trên]
(NIT: đỉnh cao cà khịa là đây chứ đâu :)) )
(NIT: đỉnh cao cà khịa là đây chứ đâu :)) )
[Lên trên]
(NIT: sao t thấy có một sự trùng hợp không hề nhẹ, ai nhớ k….)
(NIT: sao t thấy có một sự trùng hợp không hề nhẹ, ai nhớ k….)
[Lên trên]
(NIT: ui chu cha, quỷ tộc tốt tính thế mà… )
(NIT: ui chu cha, quỷ tộc tốt tính thế mà… )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Á à, chứng tỏ có vài con ở nhà đã cắm sừng mấy anh đi nghĩa vụ)
(Sinhsieusao: Á à, chứng tỏ có vài con ở nhà đã cắm sừng mấy anh đi nghĩa vụ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: t đã quá quen với chuyện này // NIT: Có tính chất bắc cầu như này luôn à)
(Sinhsieusao: t đã quá quen với chuyện này // NIT: Có tính chất bắc cầu như này luôn à)
Bình luận (523)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

523 Bình luận

bọn này xam lul thiệt chứ, hết cứu
Xem thêm
Fanunion ☕
Xem thêm
đám fanunion là giáo viên hóa hay sao mà mọi lí thuyết phát ra từ mồm cno đều lạ thế này ;))))))
Xem thêm
Ác ma thì có nhân tính niệm Silica lên kẻ địch đã khuất để cặp đôi đó được trùng phùng. Nhân sinh thì mang tâm ma hết lần này lần khác giả vờ làm nạn nhân. Hah, hooman☕
Xem thêm
Tếu vl lũ fandom này =))))
Xem thêm
Logic đỉnh cao, IQ vô cực:))
Xem thêm
Cái logic gì đây:vv
Xem thêm
T đã nhận ra là độ khùng của t khi làm fan chưa là gì so vói đám lày :)
Phải tôn lên làm sư mới được!!!
Xem thêm
Thường thức của các bạn fan có vấn đề ! Tôi đã không tin cho tới khi đọc bộ này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác đọc tiếp đi
R sẽ thấy thường thức của fanunion chưa là cái thá gì hết :))
Xem thêm
Dỗi ^99 Sasha của bố đâu !!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi hoi
Xem thêm
Dỗi tiếp đi
Gấu
Xem thêm