Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 84: Team Arnos - Xuất kích

616 Bình luận - Độ dài: 2,451 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ta ung dung rảo bước hướng đến chỗ bọn học viên Học viện anh hùng.

Rei cũng đi ngang ngay bên cạnh, tay mang theo Nhất ý kiếm Sigshesta. Ở hướng đối diện, Sasha đang khoác trên mình bộ <Pháp y phượng hoàng bất tử> cũng đang đi tới. Và ở cạnh cô không ai khác ngoài Misha đang thờ ơ sánh bước theo cùng.

Misa hội quân cùng cả bọn ngay sau đó, đi cùng với cô là 8 thành viên khác của Fanunion

 Nhìn qua toàn bộ một lượt, cả lũ đều thay phiên gật đầu như thể xác nhận rằng mọi thứ đều đã đâu vào đấy, tinh thần của bọn họ cũng vậy.

Tổng quân số hiện tại là 13 người. Thế này là đã đủ điều kiện để tham gia vào bài thi đối kháng.

“Heine.”

Hắn đang ngồi gọn gàng trên một mỏm đá cạnh hồ, nở một nụ cười hồn nhiên, dáng vẻ giống như kiểu thoả mãn vì vừa mới hoàn thành xuất sắc bổn phận được giao.

“Yah, chào anh bạn. Cái anh senpai ban nãy thật sự là yếu quá đi à, năm 3 mà chỉ cỡ đó, có vẻ quỷ tộc cũng chẳng có gì đáng gờm nhỉ.” [note22616] 

Heine vẫn giữ nụ cười, tên này đang cố khiêu khích ta ư.

“Nếu là Anh hùng Kanon thật thì hắn chẳng dùng đến mấy cái kết giới như này làm gì đâu”

Biểu cảm Heine đang cười khoái chí bỗng có chút gì vặn vẹo.

“Cậu muốn nói gì nào?”

“Dù ngươi có tiến xa đến đâu đi chăng nữa thì hàng giả rồi cũng chỉ là hàng giả mà thôi. Anh hùng đúng nghĩa là kẻ hội tụ được tất cả sức mạnh và lòng can đảm. Kể cả ngay giữa trận đại chiến, hắn vẫn ban phát tấm lòng từ bi bao dung của mình, luôn luôn chiến đấu như một con người đúng chất. So sánh ngươi với hắn thật sự có muốn cho giống cũng không giống nổi”

“Heh. Tôi không phải là Anh hùng ư? Nói cứ như cậu biết rõ lắm vậy nhỉ.”

Heine nói như muốn phỉ nhổ vào ta.

“Anh bạn thì biết gì về con người cơ chứ? À, cũng là chuyển sinh giả mà nhỉ? Chắc có lẽ anh bạn đã từng gặp qua Anh hùng trong quá khứ, tuy nhiên bọn tôi đây thì khác, lúc nào cũng có thể nghe được giọng nói của anh ấy đấy.”

Fumu. Điều này có vẻ thú vị đây.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống rác này thì phải để chúng kể ta nghe rõ hơn mới được.

"Thế? Lần này đến lượt nhóm của anh bạn chơi với tụi này sao? "

"Ờ. Hãy dốc hết sức mà giãy giụa đi. Ta sẽ gom mấy cái sĩ diện nhàm chán của các ngươi lại rồi vặn nát hết một lượt luôn đấy."

Ledriano ở đằng sau Henei lạnh lùng đưa ngón trỏ chỉnh lại gọng kính của mình. Laos cũng đứng lên và bắt đầu bẻ rắc rắc từng khớp ngón tay. Cả lũ Jerga Kanon đứa nào đứa nấy hừng hực khí thế muốn chơi ngay lập tức.

"Xin lỗi vì đang lên tinh thần thế mà lại làm mất hứng nhé, đối thủ của các cậu lần này sẽ không phải lớp [Jerga Kanon]." [note22617] 

Diego bước đến và nói với cả bọn.

"Với lại nếu giờ mà đánh với lớp [Jerga Kanon] nữa thì bên này sẽ thành liên chiến mất. Chắc các cậu đang nghĩ nhân lúc họ đang kiệt quệ mà đánh thì sẽ thắng được chứ gì, vậy không phải là quá hèn hạ hay sao. Hay là giáo dục bên Học viện Quỷ vương là kiểu như thế này? "

Giọng điệu Diego mang đậm một màu chế giễu.

"Tiếc rằng đây là Học viện anh hùng. Vậy nên ở cuộc giao lưu học viện này mấy kiểu thủ đoạn như vậy thì xin hạn chế giùm cho nhé." [note22618] 

Xem ra kẻ đang được đà huênh hoang nhất ở đây chính là tên này.

"Phần thi đối kháng học viện lần kế với lớp [Jerga Kanon] có nhanh nhất thì cũng là ngày mai, tuy nhiên ta cũng hiểu cho cảm giác muốn rửa nhục của các cậu. Thế này thì sao nào, giờ đấu với học sinh năm 3 của bên này, điều kiện là chiến thắng trong vòng 5 phút, được như vậy thì ta sẽ chấp thuận cho các cậu khiêu chiến trận tiếp theo, thế nào hả? "

Hiểu rồi.

Vừa muốn xem xem trong tay bọn ta có những con bài tẩy nào, vừa muốn để cho lớp [Jerga Kanon] có thời gian giãn cách để nghỉ ngơi à.

Sau khi đánh với bọn năm 3 bên đó thì thành ra tiếp theo bên nhóm của ta sẽ là phía chịu thiệt thòi vì liên chiến.

Vì sao ư.

Chắc chắn hắn sẽ bịa ra cái lý do kiểu như không có thời gian này nọ rồi cho bắt đầu phần thi tiếp ngay sau đó đây mà.

Toàn mấy trò mánh khóe vặt vãnh không đâu.

"Không vấn đề. Vậy thì bắt đầu từ đám lâu nhâu bên đấy, bơi hết vào đây một thể luôn đi"

Diego mỉm cười ranh ma.

Nghĩ rằng kế hoạch của mình đang trên đà thuận lợi đây mà.

Có lẽ kể cả không phải chuyển sinh giả thì cũng có thể tận dụng được khả năng buf của thánh thủy.

Trách nhiệm của đám tốt thí này hẳn là bào mòn sức mạnh của bọn ta được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn lại sẽ để cho lũ [Jerga Kanon] ra đòn kết liễu.

"Vậy thì ta cũng nên bắt đầu ngay và luôn nhỉ. Các cậu chọn cứ điểm ở đâu?"

"Cho các ngươi ở phía bên đô thị dưới nước đấy."

Quay bước, cả bọn hướng thẳng ra phía Thánh minh hồ.

"À, nói trước là tôi không xài được Hoạt Động Trong Nước<KoKo> đâu nhé"

Rei mỉm cười thư thái.

“....Cái gì, thế tính sao bây giờ? Chiến đấu hoàn toàn dưới nước đấy”

Sasha ngạc nhiên thốt lên.

“Không sao. Khả năng nín thở của tôi cũng không phải dạng vừa đâu nhé.”

“Haả?”

“Còn ai không dùng được không?”

Misha khẽ giơ cánh tay lên, nhưng ta hiểu, cô ấy đang muốn động viên mọi người đây mà. [note22619] 

Tiếp sau là 8 cô gái ở Fanunion e thẹn làm theo.

“....Để lấp cho đủ quân số mà mặc họ xanh cỏ thì cũng có hơi…..Ngoi lên khỏi mặt hồ chắc là cũng không được đâu nhỉ?”

“…Tôi sẽ trợ giúp.”

Có Misha niệm Hoạt Động Trong Nước cho thì có lẽ 8 người ở Fanunion sẽ phần nào ổn thôi.

“Nhưng như vậy thì gánh nặng lên vai Misha sẽ lớn lắm.”

“….Không cần nghĩ ngợi nhiều thế làm gì đâu, sẽ chẳng có vấn đề gì hết”

Để lại những lời khẳng định của Misha sau lưng, ta sử dụng Hoạt Động Trong Nước <Koko> rồi đi xuống dưới hồ.

Với Phi Hành<Fles>, cơ thể có thể dễ dàng di chuyển giữa dòng thuỷ lưu tựa như bay, ta hướng đến cứ điểm đã chọn tại khu vực hang động gần đó..

“Nè nè, cứ vô tư vô lo như vậy có ổn không?”

Nhóm Sasha cũng đuổi theo ngay sau đó.

Khi cả bọn tập hợp đủ tại cứ điểm đã định, ta nghe thấy giọng của Diego thông qua Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

“Cả hai bên, đã sẵn sàng chưa. Vậy bây giờ, bài thi đối kháng học viên giữa năm nhất Học viện Quỷ vương đối đầu với học viên năm 3 Học viện anh hùng chính thức bắt đầu. Hãy đường đường chính chính chiến đấu để không làm vấy bẩn thanh danh và niềm tự nào của tổ tiên”

Thông báo đó đồng thời cũng là tín hiệu trận chiến bắt đầu.

“Trước hết thì, cần phải làm gì đó với cái kết giới thánh thủy kia mới được. Chừng nào vẫn còn thứ đó thì sức mạnh của quỷ nhân chúng ta sẽ bị giảm đi rất nhiều”

“…Cướp phù hiệu?”

Sasha và Misha lần lượt đưa ra ý kiến, rồi cả hai đồng loạt nhìn về phía ta.

“Bọn chúng có thể thao túng được thánh thuỷ là nhờ thứ ma pháp cụ mang hình phù hiệu trên đồng phục của bọn chúng, nó có thể điều khiển dòng nước và tự do di chuyển chỗ thánh thủy hòa tan đi theo bất cứ quỹ đạo nào người sử dụng mong muốn. Qua đó mà thuật thức ma pháp của bọn chúng mới có thể hình thành. Đã vậy thì, ta chỉ cần dừng dòng thủy lưu lại là xong”

“Nhưng mà, làm thế nào mới được ạ?”

Misa thắc mắc.

“Đơn giản thôi”

Ta đưa tay lên trước mặt, vẽ ra một ma pháp trận cỡ nhỏ.

Nó nhanh chóng lớn dần lên, những phần tử ma lực trong nó cũng do đó mà xáo lên mạnh mẽ.

“.....Ể………?”

Sasha người đã tận mắt chứng kiến ma pháp này không biết bao nhiêu lần bằng chính đôi ma nhãn kia, không thể cầm lòng mà thốt lên một tiếng kinh ngạc

“Kh, khoan đã nào...Chờ một chút đã…..Cái nguồn ma lực bất thường này là sao…..!? Thứ này ở hồi tự học không có đến mức thế này….?”

“Cô đã học nó ở tiết lịch sử rồi còn gì, Sasha. Tên của ma pháp mà Bạo nghịch Quỷ vương đã lỡ tay dùng nó thiêu rụi cả Dilhayd 2000 năm về trước đấy.”

Sasha thì thầm trong khi vẫn còn đang sốc nặng.

“Không lẽ, từ đó đến nay cậu vẫn chưa hề nghiêm túc một lần nào sao…..?”

“Đương nhiên rồi. Ta mà không kiềm chế thì lại thêm một lần nữa hủy diệt cả quỷ quốc mất. Tự dưng lần này lại có ngay cái kết giới phong ấn ma lực của quỷ tộc, thật quá ư là vừa vặn”

Một mặt trời đen hình thành ngay trung tâm nòng pháo được tạo lập nên nhờ ma pháp trận.

Maa~, có nói vậy chứ cũng không thể nào dốc hết sức ra được.

“Diệt vong đi, con người. Hãy nếm thử mùi vị sức mạnh của kẻ mà các ngươi gọi là Bạo nghịch Quỷ vương.”

Quả đạn như tiểu mặt trời đen tuyền tỏa ra thứ ánh sáng đen kịt bao trọn cả đáy hồ.

Từ nước thường cho đến thánh thủy, tất cả đều bị Ngục Viêm – Huỷ Diệt Pháo <Geo Grays> của ta bắn ra cho bốc hơi sạch sẽ trong nháy mắt.

Cứ như màn đêm vừa đi qua để lại bóng tối sâu thẳm, cả khu hồ thiêng bị mặt trời đen của ta đốt trụi.

“Fumu. Không cần phải nín thở nữa đâu, Rei”

Một lúc sau, ánh sáng cũng đã về với buôn làng, những tia nắng chói chang chiếu trở lại xuống mặt đất nơi đã từng là đáy hồ kia.

Toàn bộ nước của Thánh minh hồ bốc hơi sạch sẽ không còn một giọt, ở nơi đã từng là đô thị ngầm dưới nước vài giây trước, những học viên bên Học viện anh hùng đang nằm la liệt hết cả ra.

“Không còn nước nữa thì có điều khiển thủy lưu ưu việt đến mấy cũng vô dụng cả thôi. Dù có tiết ra thánh thủy thì cũng không có cách nào vẽ ma pháp trận lên nước được nữa.”

Phóng ma nhãn nhìn về phía một góc xa xa cạnh hồ, ta có thể thấy dáng vẻ Diego đang không ngừng run rẩy.

“.......Không…….thể nào……..Nước của Hồ thánh minh là…..loại nước thiêng được thần linh tạo ra, vừa mới bốc hơi sạch sành sanh ư…….Mà lại còn bởi chỉ duy một ma pháp…..”

Lão ta đang nhận một cú sốc không thể nào tưởng tượng nổi trước cảnh Hồ thánh minh bị cạn sạch chỉ trong nháy mắt.

Không một học sinh năm 3 nào bên Học viện anh hùng đứng dậy nổi nữa.

Chuyện bọn chúng có thể tiếp tục chiến đấu cũng bất khả thi luôn rồi.

Ta đưa hết tất cả bọn chúng lên bờ bằng ma pháp.

“Fumu. Trận chiến kết thúc chỉ với có một đòn chào hỏi. Đây mà đúng thật là năm 3 thì xem ra anh hùng cũng chả có vẹo gì ghê gớm cả nhỉ.” [note22620] 

Ta hướng Thần Giao Cách Cảm nói vậy với cả đám [Jerga Kanon].

Heine, Laos, Ledriano đứng ở ven hồ nhìn xuống với vẻ mặt nguy hiểm.

“....Cái quái gì vừa xảy ra vậy….Chỉ một phát bắn ma pháp thế thôi mà có thể cho bốc hơi sạch từ nước hồ đến kết giới luôn sao…..Tên khốn đó…..Đúng thực là một con quái vật mà…..Không phải Quỷ vương mà chỉ ở đẳng cấp một chuyển sinh giả bình thường thôi sao……”

“......Xem ra họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những năm 3 kia nhỉ…..Thật không thể tin được tổ tiên chúng ta đã từng phải chiến đấu chống lại những tên quái vật như thế này….Nhân loại đúng là thật phi thường khi có thể tồn tại được đến ngày hôm nay…..”

“Nhưng mà, nếu đối thủ càng mạnh, lúc khuất phục được chúng cảm giác sẽ khoái hơn đúng không. Chỉ cần phong ấn hắn lại trong kết giới thì chúng ta sẽ làm được gì đó thôi”

Đoạn hội thoại của 3 kẻ, đại khái là như vậy.

“Lảm nhảm luyên thuyên cái gì? Tiếp theo là đến lượt lũ các ngươi đấy. Mau lết cái đít xuống đây nhanh.”

-----------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Có kha khá nhiều bạn cũng đoán trước được rồi nhỉ, chỉ one hit làm bốc hơi luôn cả nước hồ lẫn thánh thủy.

Thế này thì Rei không cần nhịn thở rồi.

NIT note:

Nay mới thứ 7 thôi nha, quà của bác trans đấy

Cũng may là cái đầu hết đau mới ngồi edit đc, k thì tội lỗi vl rồi :D

Mai chủ nhật rồi, có chương tiếp ròi, cố gắng cày ít gì cũng 250 cmt nha mọi người, ít hơn là t hờn k gởi quà dùm nữa đâu =))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, cmt nhiều lên nghe chưa, ai chưa sao ra tặng team 5 sao giúp nhá :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: nhịn đi ae, 2 chương nữa là thằng này hết gáy)
(Sinhsieusao: nhịn đi ae, 2 chương nữa là thằng này hết gáy)
[Lên trên]
(NIT: định chơi dơ, nhưng sai thời điểm cmnr)
(NIT: định chơi dơ, nhưng sai thời điểm cmnr)
[Lên trên]
(NIT: t chỉ biết ôm bụng cười bò)
(NIT: t chỉ biết ôm bụng cười bò)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Misha dùng được nhé, kiểu làm mẫu thôi//NIT: mục đích là để cho bọn kia mạnh dạn bày tỏ rằng mình chưa đủ trình ấy))
(Sinhsieusao: Misha dùng được nhé, kiểu làm mẫu thôi//NIT: mục đích là để cho bọn kia mạnh dạn bày tỏ rằng mình chưa đủ trình ấy))
[Lên trên]
(NIT: gậy ông đập lưng ông, 10 điểm về chỗ :)) )
(NIT: gậy ông đập lưng ông, 10 điểm về chỗ :)) )
Bình luận (616)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

616 Bình luận

Vcl nghe được nó đàm thoại luôn :))) thế thì lộ hết men tactics
Xem thêm
Thank you translation team :))
Xem thêm
Quả này là quà của Nốt với Rây và Fan à =)) ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hở, là sao :))
Xem thêm
@OVer_NIT: ý là Rei với lũ Fanunion ko dùng đc phép thở dưới nước nên Nốt ch bay màu luôn cái hồ, đỡ phải ngoi lên ngụp xuống.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tuy
Mé t xin phép gọi thằng cục súc Laos là Lào nhé ???????? đ thể khác được ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ăn hành là đúng mà :))
Xem thêm
Nếu viết theo vietkey thì tên nó là Láo, quá hợp với tính cách bố đời của nó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vẫn chưa hả dạ được :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bác tác muốn ta đồng cảm
mhuwng éo
Xem thêm
Gáy nữa đi ,dậy gáy tiếp cho t xem nào =))
Xem thêm
Gáy nữa xem nào dăm ba cái thằng anh (k)hùng
thx trans
Xem thêm
Sasha-sama vạn tuế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mức độ đáng sợ tăng dần...
Xem thêm
"Đường đường chính chính" nói ra ko biết ngượng ah hay chơi dơ riết coi đó là lẽ đương nhiên cmnr
Xem thêm
Ôi giàng ơiiiiiii Sasha dễ thưn~ quá ❤❤❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôi giàng ơi, đáng sợ quá :))
Xem thêm