Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 70: Bí ẩn của Học viện anh hùng

550 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ta lên tới tầng thượng, tại đó Melheis đã chờ sẵn từ lâu.

"Cuối cùng ngài cũng tới rồi, Arnos-sama"

Ông ta quỳ gối cúi đầu hành lễ.

"Gaios với Ydol sao rồi? "

"Đã hồi sinh thành công mà không gặp trở ngại nào ạ. Quả nhiên 2000 năm trước họ cũng đã bị kẻ nào đó không rõ lai lịch tấn công và cướp lấy căn nguyên cùng cơ thể."

Chung tình trạng với Ivis à.

Ta cũng đã suy đoán rằng những thất ma hoàng lão còn lại sẽ vậy, quả không sai.

"Bên chúng ta hiện đã có sự góp mặt của 3 hoàng lão. Thần nghĩ việc củng cố sức mạnh cho hợp nhất phái bay giờ là hoàn toàn khả thi rồi chăng….? "

Đến giờ việc Ivis còn sống vẫn chưa bị Avos Dirhevia phát giác.

Những hoàng lão đã được giải phóng căn nguyên, trở lại làm thuộc hạ của ta trên mặt nổi là Melheis, Ydol và Gaios, cả thảy là ba tên. Bên kia cũng còn ba tên hoàng lão khác vẫn đang là con tốt thí của kẻ địch.

Về ý nghĩa về mặt chính trị cũng như quyền lực, ta đã thành công trong việc đưa hợp nhất phái khỏi thế thua thiệt mà giành lại thế cân bằng trên cán cân sức mạnh. Bằng cách này ta cũng có thể khống chế lại một phần kế hoạch sử dụng hoàng tộc và hoàng tộc phái của Avos Dirhevia.

Tuy nhiên—

"Cứ như trước cũng không sao. Ý thức của ma tộc không dễ thay đổi chỉ vì động thái của những kẻ đứng đầu thế đâu. Nếu mà làm cẩu thả thì không khéo Dilhayd này có khi lại bị chia làm hai mất."

Quá nửa quyền lực hiện giờ được hoàng tộc và hoàng tộc phái nắm giữ, thành ra hợp nhất phái chỉ còn cách nhịn nhục mà im lặng thế này. Nếu xảy ra tranh giành quyền lực thì chúng chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn nữa. Khi ấy, những kẻ nổi loạn giống Emilia có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng chẳng lấy làm lạ.

Ta dùng vũ lực trấn áp tất cả thì đơn giản thôi, nhưng bây giờ đã không còn là thời đại mà sức mạnh là tất cả nữa rồi. Để khiến bè lũ hoàng tộc phái kia phải im lặng thì nghĩ thử xem cần phải giết bao nhiêu tên mới đủ? Rồi thì có cho là thống nhất được hoàng tộc phái, khả năng cao là Avos Dirhevia rồi sẽ do dự, không biết nên tiếp tục kế hoạch của hắn hay không.

Lỡ mà để hắn chuồn mất thì phiền phức lắm. Tất nhiên là không phải ta đây sợ thua hắn hay gì, nhưng mà đây là kẻ đã chuẩn bị thấu đáo mọi chuyện cho một kế hoạch tầm cỡ như này cả nghìn năm. Lần này mà thất bại thì có khi hắn lại đợi thêm mấy nghìn năm chờ thời cơ đến mới ló mặt ra cũng nên.

Bây giờ tốt nhất là cứ để mọi chuyện theo đúng ý của hắn một thời gian là tốt nhất. Nếu mọi việc thuận lợi theo ý mình, một ngày nào đó rồi hắn cũng  sẽ xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó chỉ việc xử lý cái là xong.

"Tuân mệnh. Còn một việc nữa, về chuyện dạo gần đây, thần thấy có một điểm nghi vấn"

"Tại sao căn nguyên của ngươi lại không bị dung hợp với kẻ khác à? "

Melheis gật đầu, gương mặt trăn trở như đã suy nghĩ rất nhiều.

"Không sai ạ. Những hoàng lão khác ai cũng bị cướp mất quyền làm chủ cơ thể, bị cưỡng chế dung hợp với căn nguyên kẻ khác. Tuy nhiên, riêng mình thần là chỉ bị cắm vào người ma kiếm lệ thuộc. Điểm khác biệt này chắc chắn có nguyên do gì đó."

"Cùng một cách làm có thể bị ta nhìn thấu ngay lập tức, hoặc, do hắn thiếu những con tốt dùng để dung hợp căn nguyên chăng."

"Ý ngài là hắn không có nhiều thuộc hạ hay sao? "

"Muốn cướp lấy căn nguyên của ngươi thì đồng nghĩa với việc cần một tên đủ để hắn tin tưởng được đem dung hợp vào để mà tiện đường sai bảo. Thuộc hạ dùng một lần rồi vứt có thể hắn có rất nhiều, tuy nhiên thân tín lại chẳng có bao nhiêu."

Nghĩ theo hướng đó thì khả năng là thuộc hạ thân tín của hắn chỉ còn lại 3 tên đang chiếm hữu căn nguyên của ba hoàng lão còn lại.

"Hoặc là, cũng có thể hắn muốn lái ta theo cách nghĩ rằng hắn chỉ còn lại 3 con tốt dưới trướng mà thôi" [note20969] 

Ít nhất thì Avos Dirhevia cũng không phải kẻ ngốc. Tên lỏi đó thận trọng một cách đáng kinh ngạc. Chắc chắn hắn đã giăng 2,3 lớp bẫy, rồi ngồi yên ở đâu đó chờ ta sa lưới đây mà.

"Ta cũng có chuyện muốn hỏi, đứng đầu hợp nhất phái không phải là ngươi nhỉ."

".......Quả không hổ danh Arnos-sama, đã nắm được đến đó rồi…… "

Melheis nói với giọng kính phục .

"Là tên nào? "

".........Về việc đó, lão thần cũng không rõ…… Dĩ nhiên nếu kẻ đó là hoàng tộc thì việc giấu đi thân phận là lẽ tất yếu. Nếu mà là một hoàng tộc có địa vị cao mà bị hợp nhất phái phát hiện ra thì gã sẽ bị đuổi ra khỏi cái ghế ấy ngay, như vậy đến cả tư cách hoạt động như một thành viên hợp nhất phái thông thường cũng không còn khả thi nữa."

Có nghĩa là hắn có lí do nào đó cần che giấu thân phận.

Suy đi cũng phải tính lại, trường hợp không phải hoàng tộc hay gì đó thì hắn vẫn có lý do khác để mà bí mật danh tính.

Và cũng có khả năng hắn ta chính là Avos Dirhevia.

"Nếu ngươi không phải là thủ lĩnh, tức là tên đó đã sáng lập nên hợp nhất phái sao?"

"Theo những gì thần đã điều tra thì có vẻ là như vậy ạ. Tuy đã bắt tay mò mẫm đào sâu những thông tin về khoảng thời gian sáng lập của Hợp nhất phái, nhưng hắn xoá đi dấu tích của mình quá hoàn hảo, thành ra việc tìm kiếm đã không đạt kết quả gì. Bắt đầu từ lúc đó, thần cho rằng đây chắc chắn là một tên giống như chúng thần, là một kẻ đến từ thời đại thần thánh."

Cũng không phải là không có khả năng hắn thấy tình trạng u uất của Dilhayd hiện giờ mà làm vậy.

"Tuy nhiên nếu đã là như vậy thì đáng lý ra kẻ đó phải đến trình diện Arnos-sama, khi ngài đã chuyển sinh đến đương đại này mới đúng"

Ít nhất là hắn phải đến để mà xác nhận rằng ta có phải hàng thật không mới đúng lý.

2000 năm trước chả nghĩ ra nổi có quỷ nhân nào dám lờ đi Bạo nghịch quỷ vương ta đây cả.

"Đã không xuất đầu lộ diện trước ta có nghĩa là không thể để bị ta phát hiện danh tính rồi"

"Thần nghĩ khả năng đó là rất lớn"

Dựa vào chuỗi sự kiện xảy ra trong Ma kiếm đại hội, không thể loại trừ khả năng gã đeo mặt nạ kia lại chính là kẻ đứng đầu hợp nhất phái được.

Avos Dirhevia, cũng có thể là thuộc hạ của hắn chăng?

"Ta hỏi thêm một chuyện. Ngươi biết gì về Học viện anh hùng? "

Nghe xong câu hỏi, sắc mặt Melheis bất chợt thay đổi.

"......Có chuyện gì, sao ạ? "

"Có vẻ bọn ta sắp phải đi giao lưu học viện. Bên học viện anh hùng đột nhiên nói là đã chuẩn bị xong đâu vào đó chờ bọn ta tới, thấy có chút nghi hoặc ấy mà"

"Thần không biết là học viện anh hùng kia có dính líu gì tới Avos Dirhevia hay không. Cho đến giờ vẫn chưa thấy chúng xuất hiện trong nội sự của Ma tộc"

Melheis nói một cách cẩn trọng.

"Tuy nhiên, xin ngài hãy để mắt tới bọn chúng. Ngày trước còn là kẻ thù cũ, thần đã có lần đưa mật thám vào trong vương đô Gairadiyte. Đúng thật là vương quốc của con người cũng đã lấy được hoà bình, không có bất kì xung đột nào dẫn đến bùng phát chiến tranh. Nhưng có một điều khá đáng ngờ, Gairadiyte, không là cả Azeshion mới đúng, chúng dùng một phần tiền thuế của đất nước chỉ để cũng cấp cho Học viện anh hùng"

Một phần tiền thuế quốc gia cho một học viện à.

Vung tiền một cách phải gọi là trên mức đặc biệt ấy chứ.

"Học viện anh hùng được xây lên nhằm mục đích gì? "

"Mặt nổi thì có thể thấy là để nuôi dưỡng những thế hệ anh hùng tinh thông kiếm pháp, ma thuật và các bộ môn khác. Sau khi tốt nghiệp thì sẽ dùng sức mạnh mà đóng góp cho sự phát triển trên toàn lãnh thổ Azeshion"

Vai trò na ná với hoàng tộc ở Dilhayd này à.

"Nhưng ở đây thần có thể ngửi thấy ngay một mùi không mấy dễ chịu. Học viện anh hùng có một lớp đặt biệt, gọi là ' Jerga Kanon', nơi mà phần lớn ngân sách được đổ vào. Thế nhưng đến khi điều tra thì không có bất cứ một dữ liệu cụ thể nào được ghi lại cả."

Fumu. Jerga Kanon à.

Có vẻ tên tuổi hai gã đó đã trở thành truyền thuyết đến tận bây giờ rồi nhỉ.

"Anh hùng, chính là người hùng dẫn đầu trong cuộc đại chiến năm xưa. Khác với Quỷ vương là người đứng đầu cai trị ma tộc, anh hùng ở thời bình không có cần thiết đến vậy. Dĩ nhiên thần cũng hiểu sức mạnh của họ đối với việc phát triển đất nước về sau rất là có ích, nhưng quả nhiên.. "

"Không chỉ đơn giản là một học viện thôi à."

Melheis lặng lẽ gật đầu.

"Jerga Kanon là một lớp bao gồm toàn những anh hùng chuyển sinh. Cho dù có không liên quan đến Avos Dirhevia đi chăng nữa thì cũng cần phải cảnh giác ạ" [note20970] 

Phía loài người cũng đang có toan tính gì luôn à.

Mà thì nói đến con người là nghĩ ngay đến giống loài tuy có ma lực thấp kém, nhưng về phần mưu lược kế sách thì lại hiểm độc hơn ma tộc gấp trăm lần.

"Tuổi thọ của con người rất ngắn. Sau 2000 năm đằng đẵng mà chúng vẫn còn muốn đối địch với ta thì lý do chỉ có thể là do đám anh hùng chuyển sinh sang ôm hận trong quá khứ mà thôi."

Nhưng mà khi tạo ra bức tường phân chia thế giới ,ta và Kanon cũng đã hoà giải hiềm khích rồi mà.

Nếu là gã đó thì chắc chắn sẽ chẳng đem thù cũ ra so đo kiếp sau đâu.

Còn về những tên khác, khó mà tưởng tượng được chúng đủ khả năng để mà giữ được nguyên vẹn kí ức sau khi chuyển sinh.

Hay là đã không chia cắt hết?

Thế thì nó lại quá vô lý rồi.

"Thần không biết rõ lý do của nó là gì. Cũng như việc có kẻ nào từ 2000 năm trước chuyển sinh sang mà có thể giữ được nguyên phần kí ức hay không. Như ngài đã nói, tuổi thọ con người rất ngắn ngủi. Giả dụ những anh hùng từ 2000 năm trước có chuyển sinh đến tận thời đại này thì thật không biết chúng đã lặp đi lặp lại luân hồi bao nhiêu lần."[note20971] 

Chuyển Sinh <Silica> còn tùy xem tình hình, tùy thuộc vào ma lực và tuổi thọ của người dùng mà khoảng thời gian bỏ trống ra sẽ thay đổi. Con người thì chuyển sinh được khá là ngắn, còn ma tộc thì giống như ta thì nhảy cóc được 2000 năm cũng không phải là hiếm.

"Delzogade đến nay đã có vài lần giao lưu với Gairadiyte và Học viện anh hùng. Trông con người không có vẻ gì là mang địch ý với ma tộc chúng ta cả."

Maa~, nếu chúng có ý định gây chiến thì cũng chẳng thể hiện ra mặt đâu.

Lại còn là trước mặt thất ma hoàng lão Melheis, một đại diện của ma tộc thì lại càng phải ém cho kĩ.

"Fumu. Vậy được rồi, lần này đích thân ta sẽ tìm hiểu xem cái Học viện anh hùng ấy là thứ gì. Chắc có mơ chúng cũng chả tưởng tượng được Bạo nghịch quỷ vương ta đây lại trà trộn vào trong đó đâu"

"Thần đã hiểu"

"Ngươi cứ tiếp tục để ý động tĩnh các hoàng lão khác ở Dilhayd là được. Có chuyện gì thì báo cáo cho ta, ta sẽ lập tức quay lại"

"Tuân mệnh"

Ta quay bước, rời khỏi toà tháp Union.

Nhưng mà lớp chọn [Jerga Kanon] à.

Dù là còn giữ nguyên vẹn kí ức hay gì đi chăng nữa, nếu anh hùng Kanon đã chuyển sinh sang rồi thì thật là muốn gặp hắn quá.

----------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Kưh, xin lỗi mọi người, chương này chỉ đúng cuộc nói chuyện của hai ông già.

NIT note:

Hai ông già nói chuyện, ngồi edit cũng nhọc não vl :))

Cơ mà sau cùng thì chương này có gì bàn luận ta~

Với khả năng tiên tri của ta thì chắc cái cục thánh thuỷ cầu khi trước đằng nào chả liên quan đến vụ chuyển sinh vô tội vại kia. Còn cụ thể như nào thì đến nơi mới bết được.

Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ nha, mai lên top nổi bật dằng mặt team leo event phát nữa :)).

Cơ mà hơi buồn vì ngó top theo dõi bộ này sắp rớt đài rồi, cơ mà nghĩ lại thành tựu như này là quá ngoài mong đợi r, rớt ít lâu lại leo lên thôi nên cũng hết buồn luôn =))

Nhớ cmt, like, share nhiệt tình nha mn :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: rốt cuộc là thằng avos build kế hoạch kĩ càng hay thằng arnos đa nghi v -_- )
(NIT: rốt cuộc là thằng avos build kế hoạch kĩ càng hay thằng arnos đa nghi v -_- )
[Lên trên]
(NIT: hổng lẽ nguyên đám anh hùng già trẻ lớn bé lại đi chuyển sinh hết hả ta -_- )
(NIT: hổng lẽ nguyên đám anh hùng già trẻ lớn bé lại đi chuyển sinh hết hả ta -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao:ở đây nghĩa là tụi anh hùng cứ chết r lại đầu thai kiếp sau rồi lại tiếp tục vòng lặp, Arnos trước dùng ma pháp bay cái 2000 năm)
(Sinhsieusao:ở đây nghĩa là tụi anh hùng cứ chết r lại đầu thai kiếp sau rồi lại tiếp tục vòng lặp, Arnos trước dùng ma pháp bay cái 2000 năm)
Bình luận (550)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

550 Bình luận

dù lâu k đọc quên đi kha khá mà có tí hint lại nhớ ra
Xem thêm
#teamkanon =]] kể cả trai hay gái
Xem thêm
Thanks translation team :))
Xem thêm
Trans ơi, anh hùng có chuyển sinh thành gái ko
Gấu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc rồi biết thôi, chuẩn bị tâm lý nào :))
Xem thêm
Mị đến từ tương lai và ông NIT tiên tri đúng vl ra :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hạn chế lấy nội dung chương sau cmt chương trước nha bác, lộ tình tiết
Xem thêm
@OVer_NIT: Ok ông, cần xóa bình luận không để xóa?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Lại chuyển sân khấu sang Học viện Anh hùng quậy :))
Thanks~
Xem thêm
Bỏ Misha với Sasha đi :v hóng bromance giữa kanon với arnos thôi :vvvvv
Xem thêm
buồn cái là thất ma hoàng lão toàn đực rựa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại main tạo ra 7 lão già nhằm mục đích duy trì dòng máu :))
Xem thêm