Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 94: Sự hiện diện không ngờ

505 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ:

Event vẫn đang diễn ra bình thường nha mọi người, hạn chót nộp bài còn gần 1 tháng nữa, hi vọng từ đây đế đó số bài thi lên được tầm 10 bài để bầu chọn kịch tính tí, chứ lác đác mấy bài như này thì còn gì là tranh đua.

Hi vọng mọi người nhiệt tình tham gia, có hay không có hoa tay đều đc ủng hộ nhiệt tình.

Chi tiết Event mời mọi người xem tại: https://ln.hako.re/thao-luan/1747-thao-luan-maou-gakuin-no-futekigousha

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày hôm sau——

Ta vẫn đi đến đại giảng đường Học viện anh hùng Arclanisk như ngày hôm qua, tựa như chưa hề có biến cố gì xảy ra vậy.

Mở cửa bước vào phòng, dường như vẫn chưa để ý đến ta, cả bọn vẫn cứ tiếp tục xôn xao bàn luận về chủ để đang còn dang dở.

“.......Ờ, nghe nói toàn bộ lớp tuyển [Jerga Kanon] hôm nay đều xin nghỉ phép cả đấy. Cơ mà, Zesia thì vẫn luôn vậy rồi nhỉ.”

“Bị lũ học viên bên Học viện Quỷ vương hành cho ra bã thế rồi còn gì. Laos hình như còn chưa giải được hết độc tố ra khỏi cơ thể, giờ vẫn còn đang được điều trị trong bệnh viện ma thuật đấy”

“Heine còn thê thảm hơn cơ. Khắp người toàn là vết thánh, ma pháp phục hồi chẳng ăn thua tí nào cả. Có xài thánh thuỷ nên không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, nhưng mà tình trạng như vậy thì thà chết quách đi còn đỡ hơn”

“Ledriano hình như vẫn nguyên vẹn hay sao mà nhỉ?”

“Thì đúng là thế, nhưng mà theo lời kể của mấy đứa đi thăm bệnh thì có vẻ là tổn thương về mặt tinh thần nhiều hơn. Hắn cứ giam mình mãi trong phòng, chẳng chịu thòi đầu ra ngoài lần nào nữa.”

“Đáng lo thật đấy……”

“Ừ. Ai mà ngờ đám quỷ tộc lại toàn quái vật cả bọn như thế———”

“Này này...”

Tất cả đám bên Học viện anh hùng đồng loạt quay sang nhìn về phía ta.

Cả đám học viên đang tụ tập chắn trước mặt ta lập tức dạt sang hai bên nhường đường cho boss. Nhìn cả lũ kiểu đang run như cầy sấy tận sâu trong con tym.

Thản nhiên đi qua con đường đã được đám học viên mở ra, ta bước đến chỗ hàng ghế bên phía Học viện Quỷ vương.

“Không biết ai đó lại đi quá tay như vậy cơ chứ?”

Sasha là người lên tiếng trước.

Misha ngồi bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu.

“Fumu. Cô mà cũng nói được câu đó sao?”

Misha gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với những lời của ta.

Sasha biểu cảm như vừa bị đâm trúng chỗ đau.

“......Ahaha—, mọi người thật là tuyệt vời quá đi ạ. Còn tôi thì  chẳng có làm được trò trống gì sất, khi nhận ra thì bài thi đối kháng đã kết thúc mất tiêu rồi”

Đúng như Misa đã nói, chẳng bao lâu sau khi Eleonor rời khỏi thần điện, đám [Jerga Kanon] ngay lập tức đầu hàng.

Có lẽ là do cô ấy đã bảo với bọn chúng như vậy.

“Nhưng mà cô không bị thương là tốt rồi.”

Rei mang bộ mặt tươi cười an ủi Misa.

Cô nàng đỏ mặt, lẽn bẽn trả lời

“…Vâng”.

“À mà”

Ta ngồi xuống ghế rồi bắt chuyện với Rei.

“Xem ra ngươi đã sử dụng thành thạo Nhất  ý kiếm rồi nhỉ”

“Cái đó thì biết nói sao ta? Tôi nghĩ mình vẫn có thể vận thêm sức mạnh ra từ nó.”

Luôn nhắm tới một đích đến cao hơn, đúng y kiểu tên này, không trượt vào đâu được.

“Có nhớ lại được gì không?”

“Chuyện kiếp trước hả? Vẫn như mọi khi thôi, chẳng có tí kí ức nào tự dung ùa về hết”

“Fumu. Dùng đến cả thánh kiếm rồi nên ta cứ nghĩ ngươi đã nhớ lại được phần nào rồi chứ”

Theo lẽ thông thường thì quỷ nhân không thể nào sử dụng được thánh kiếm cả. Dĩ nhiên nếu sở hữu nguồn ma lực áp đảo như ta đây thì có thể ép nó phục tùng cho mình, tuy nhiên lúc đó Rei đã được thánh kiếm chấp nhận làm chủ nhân đúng cách thông thường, hay nói cách khác là nó đã tự nguyện chọn Rei làm chủ nhân cho mình.

2000 năm trước, kiếm sĩ mạnh nhất vang danh khắp quỷ tộc, Shin Leglia, khi thực lực tương đương với Rei hiện giờ thì liệu hắn có thể làm được chuyện này không đây. Hắn ta đã nói mình sẽ bắt đầu với một thanh kiếm mới trong một thời đại mới. Nếu vậy thì, không khéo ước nguyện ấy đã thành hiện thực rồi cũng nên.

Dù thế nào thì, đây cũng là một gã có tiềm năng đáng sợ đấy.

“Kiếp trước của Rei-san có quen với Arnos-sama hay sao”

“Hửm, chuyện này mới nghe lần đầu đấy. Thảo nào  cái tên này có thể sử dụng ma kiếm một cách lố bịch được như thế. Quỷ tộc 2000 năm trước bộ ai cũng quái vật như đám các người hay sao?”

Ánh mắt của  Misa và Sasha tràn đầy sự tò mò.

“Chà, ai mà biết được. Thế nên là không có thế này thế nọ gì hết cả”

“Phải rồi đó.”

Biết bọn ta không có ý kể thêm, Sasha liền làm bộ mặt hờn dỗi.

“.........Gì vậy chứ. Đàn ông với nhau mà lại đi lén lút bí mật này nọ……..”

“Ahaha……...Mà, Arnos-sama đã không muốn kể thì thôi đành chịu vậy…….”

Misa tuy nói vậy, nhưng biểu cảm lại cho thấy chút vẻ bất an.

Rei mỉm cười nói với cô ấy.

“Không thay đổi đâu.”

“Ể?”

“Dù có nhớ ra gì đi chăng nữa thì, tôi vẫn là tôi mà thôi”

“A……..V, vậy à….”

“Sai sao?”

“...........À không……..chỉ là…………..Tôi vui lắm…….” [note23654]

Giọng Misa lí nhí, như thể không bật được ra khỏi miệng, cô cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

Sasha liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, cô thở dài.

“Mou. Dạo này hai người cứ hú hí trong lớp suốt đấy nhé”

“Eh, ah, không, chúng tôi đâu có………! A, are ! Tôi đâu có làm mấy chuyện như  thế đâu nào đúng không…….?”

Misa thì hối hả là thế, còn về phía Rei thì lại thờ ơ trưng ra một nụ cười không cảm xúc.

“Nếu cảm thấy ghen tị thì cô cũng làm như thế là được mà? Với ‘Quỷ vương của tôi’ ấy” [note23655]

“Cá……….e……….a……………!!”

Sasha khẽ quay sang liếc ta một cái rồi quay lại lườm chằm chằm Rei.

“Này, Rei, ra đây xem nào ! Nói chuyện cho rõ ràng một lần luôn đi”

Sasha đứng bật dậy.

“Tiết học sắp bắt đầu rồi đó”

“Không vấn đề gì hết. Một phút là xong luôn mà.”

“Heh. Đánh với cô xem chừng cũng thú vị đấy”

Nói rồi, Rei cũng đứng lên.

Đối mặt với cái lườm chết người của Sasha, Rei chỉ mỉm cười tao nhã.

“…Cãi nhau?”

Misha ló mặt ra giữa hai người.

“Làm gì mà phải cãi nhau vì chuyện này chứ…….”

“Chỉ là thử sức nhau tí mà thôi.”

“Đ, đúng đó. Dù nào thì cũng trải qua cái tiết tự học địa ngục ấy rồi mà, đã khó khăn lắm mới vượt qua được như vậy, thế mà lũ anh hùng lại toàn bọn tôm tép yếu đuối. Nếu không được nghiêm túc thêm một chút nữa thì chán lắm”

“Nếu đối thủ là cô thì có lẽ tôi sẽ rút ra được sức mạnh thật sự của Nhất ý kiếm cũng nên.”

“A, thứ đó, tôi cũng khá thấy tò mò đấy, rốt cuộc thanh ma kiếm ấy là thứ gì vậy? Cậu đã sử dụng cả ma lực thánh tính đúng không nhỉ?”

“Nói đơn giản thì, tôi chỉ nghĩ mình muốn làm như thế, và bằng cách nào đó có thể triển được ngay và luôn.”

“Hảa? Giải thích rõ ràng ra một chút nữa xem nào”

‘Fufufu’ — Misha cười khúc khích.

Cả hai người cùng quay sang nhìn cô.

“…Thân thiết”

Sasha tròn xoe mắt ngẩn ngơ.

“Xem ra người thắng cuộc là em gái cô rồi nhỉ”

“...........Thật là”

Cả hai ngồi lại xuống ghế và bầu không khí căng thẳng nhanh chóng được giải toả. Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên.

Một lúc sau, Menou bước vào đại giảng đường.

Theo sau Menou là một giáo viên nữa, cả hai cùng bước lên bục giảng.

Misha trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía 2 người.

“Bài thi đối kháng ngày hôm qua đúng là thật nảy lửa và mang tính cạnh tranh cao. Cả bên Học viện anh hùng và Học viện quỷ vương đều đã đúc kết ra  được nhiều bài học bổ ích. Từ nay về sau hai bên sẽ cùng nhau học hỏi và phấn đấu đi lên hơn nữa. Vậy giờ, chúng ta sẽ tiếp tục tiết học giao lưu học viện hôm nay nào.”

Diego Kanon Ijaysica. [note23656]

Kẻ đáng ra đã bị huỷ diệt tận cùng cả căn nguyên, giờ lại đang đứng ở đó.

Không thể trách Misha lại ngạc nhiên vậy được.

Đấy chẳng phải kẻ nào khác giả mạo ngoại hình của hắn cả.

Từ bước sóng ma lực cho đến căn nguyên, mọi thứ đều giống hệt với tên Diego mà ta đã tiêu diệt.

Anh hùng Kanon mang tới những 7 căn nguyên.

Chỉ cần còn sót lại 1 cái thôi thì hắn sẽ không bao giờ chết.

Thế nhưng, căn nguyên của Diego chỉ có một.

Hay chẳng lẽ bây giờ 7 cái căn nguyên của Kanon đã tách ra, chỉ cần một cái còn sót lại thì tất cả đều được tái sinh?

Không, cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì khó có thể tin được căn nguyên của Diego lại là của Kanon.

Cho dù có là kẻ khác đã sử dụng ma pháp chia bảy căn nguyên ngoài Kanon, thì tên kia cũng không chịu nổi nỗi đau căn nguyên bị giằng xé.

Hay nếu giả sử hắn có hồi sinh lại được, việc duy trì tinh thần ổn định cũng là điều vô cùng khó khăn.

“À. Phải rồi. Trước khi bắt đầu tiết học có chuyện cần phải thông báo. [Jerga Kanon] đã hoàn toàn  kiệt sức sau bài thi đối kháng ngày hôm qua, thế nên buổi hôm nay tất cả sẽ vắng mặt. Khi nào phục hồi lại sẽ thông báo sau”

Tất cả?

“Ta hỏi một điều được chứ?”

Ta giơ tay lên và hỏi, Diego đánh mắt qua hướng này.

“Có chuyện gì?”

Quả thật là cùng một căn nguyên. Tuy nhiên, gì đây? Có gì đó rất kỳ lạ.

Cùng một căn nguyên, nhưng phản ứng lại như của hai người khác nhau vậy.

Hôm qua bị ta bón hành cho một trận như thế rồi, làm sao bây giờ lại trưng ra cái dáng vẻ như thế được.

Nếu tất cả chỉ là diễn thì khá đấy, cơ mà ta không nghĩ là vậy.

“Trong bài thi đối kháng ngày hôm qua, nếu ta không lầm thì Eleonor không dính bất cứ thương thế nào cả, cô ta sao rồi?”

Ta hỏi, Diego trả lời ngay tức khắc.

“Cô ấy đã bị kiệt quệ thể lực quá mức do sử dụng ma pháp hồi phục cho [Jerga Kanon] quá đà. Cũng không hẳn đến nỗi là nghiêm trọng, tuy nhiên dẫu có lên lớp thì cũng chẳng vào đầu được thứ gì cả. Tình trạng vậy thì nên nghỉ mà dưỡng sức thôi”

Đúng thật là việc gỡ một quả bom phức tạp như Căn Nguyên Diệt Bạo Quang<Gavel> không phải điều dễ dàng gì.

Tuy nhiên, cô ta đã hẹn gặp ta để nói chuyện sau giờ học. Khó nghĩ rằng chỉ do mệt mỏi mà lại nghỉ như vậy được.

“Vậy ta bắt đầu tiết học thôi. Buổi hôm nay sẽ nói về những ma pháp cụ mang thánh lực. Chắc các cô cậu bên Học viện quỷ vương không có biết rồi———”

Yare yare, ở Học viện anh hùng này xem ra, còn vướng vào một chuyện rắc rối hơn cả ta tưởng tượng nữa.

————————————————————

Tác note:

Eleonor đáng ra phải đến lại không đến, Diego đáng ra không xuất hiện lại xuất hiện.

NIT note

Bẻ cua

Xoắn não

Quan ngại thật sự

Drama vol này cũng đã đc đánh trống khơi mào rồi đây

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt nhiệt tình nà, và cày view nhiệt tình hơn nữa nhá, tiến độ bộ này ra sao là nhờ sự cố gắng của quý vị và các bạn :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao:Tán tỉnh nhau cc// NIT: 1 thanh niên FA đang cay cú, nhầm, 2 chứ )
(Sinhsieusao:Tán tỉnh nhau cc// NIT: 1 thanh niên FA đang cay cú, nhầm, 2 chứ )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: max khịa :~)) chắc nghe lỏm được pha combat vs Laos rồi )
(Sinhsieusao: max khịa :~)) chắc nghe lỏm được pha combat vs Laos rồi )
[Lên trên]
(NIT: DM sống dai v)
(NIT: DM sống dai v)
Bình luận (505)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

505 Bình luận

vẫn là thg già đó vs mấy câu khiêu khích
Xem thêm
Sợ thật đấy :)))
Xem thêm
Eleonor biến thành diego rồi à ???
thank trans :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
Sasha vô đối
Chi phối địa cầu
Xem thêm
Giờ lại sơn lên khẩu hiệu luôn à? Cơ mà nổi bật thật, liếc phát biết team Sasha luôn.
Xem thêm
Sơn cái max dame mẹ luôn =))
Xem thêm
Misha <3
Xem thêm
TRANS
Uây ca này căng :v
Thanks~
Xem thêm
Thao tác thời gian có được không nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vì main k dùng nên tính khả thi ta k thể nào biết đc
Xem thêm
hmm t nghi là nó lại chia căn nguyên ra tiếp :)) cứ chết thì căn nguyên thay đổi nhưng cái này là của 1 người nên tính cách thay đổi luôn ( thành 2 con người riêng biệt ) nghi vcl ở Học Viện Quỷ Vương đã lắm chuyện r giờ qua map này còn cả đống vấn đề v nữa nếu trong thời gian ở đây mà giải quyết được thì chắc cái map nhà dễ xơi hơn phần nào đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
giả thuyết lại quay lại ban đầu à bác :))
Xem thêm