Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 73: Lưu truyền về Học viện anh hùng

563 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Trước khi bước vào nội dung chương mới thì t nhờ mọi người chuyện này xí nha, ai chưa tim thì ra ấn theo dõi, ai chưa đánh giá thì cũng ra đánh giá giúp team với nha, top theo dõi rớt cũng hơi buồn rồi, giờ để ý thấy đánh giá thua người ta quá nên cũng sót lắm chứ bộ, 500 ae hợp sức giúp team lấy thêm động lực chạy truyện tiếp nha :D.

Rồi, mời mọi người đọc truyện

~~~~~~~~~~~~~

Trước mắt ta lúc này là Học viện anh hùng Arcranisk.

Một toà thành rực rỡ tráng lệ mà cũng đầy vẻ uy nghiêm, nó toả ra một nguồn ma lực mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Chắc hẳn bên trong đó đến giờ vẫn còn chứa đầy ma pháp cụ và ma pháp trận cổ đại đây mà.

Từ bên ngoài mà cảm nhận thì sức mạnh này không hề thua kém gì so với 2000 năm trước cả.

"À phải rồi, chúng ta đến đây như đúng rồi thế này, rồi lại tự tiện đi vào như đúng rồi nữa thì không biết có sao không? "

"Sao hay trăng gì thì ta không biết, ta chỉ biết là không có chốn nào mà ta đây lại vào không được cả"

Sasha làm quả mặt càn lời không thèm nói thêm.

"........Này nha…. Trước khi đến thời điểm giao lưu học viện thì cậu có thể dừng việc gây rối lại được không? "

"Đừng có mà lo lắng thái quá lên thế chứ"

Đi thẳng một mạch, ta dừng lại trước cổng của học viện.

Thử đẩy nhẹ một cái, tuy nhiên cánh cửa không nhúc nhích gì.

"Là Thi Đĩnh Kết Giới<Degit> nhỉ [note21318] . Những kẻ không nhận được sự cho phép tuyệt đối không thể tiến vào trong.

Hẳn là ngoại trừ học sinh và giáo viên của Học viện anh hùng rồi, có lẽ cánh cổng sẽ không mở ra cho bất cứ ai khác không phận sự như bọn ta tiến vào. Nhưng mà, cái ma pháp cỡ này chẳng là cái đinh gì hết.

"Nếu như chúng ta cố gắng xâm nhập vào, hệ thống cảnh báo phía sau nó có thể được kích hoạt, quả nhiên là không được rồi…. "

"Mở ra."

Theo sau mệnh lệnh của ta, là âm thanh của chiếc khoá ma pháp bị gỡ rời. Ta đưa ma lực vào lời nói, cưỡng chế cái ma pháp Thi Đĩnh Kết Giới gì gì đó kia cho phép ta được đi qua.

"Fumu. Nó cho chúng ta vô kìa". [note21319]

".......Không dùng ma pháp mà vẫn mở được Thi Đĩnh Kết Giới…… Vẫn như mọi khi, thật là sai quá sai đi…. "

Sasha ngó nghiêng cánh cửa một hồi, mặt như tự hỏi làm thế quái nào nó lại mở ra ngon lành thế này vậy.

Có gì to tát đâu cơ chứ.

"Này này, bộ tính vào thật sao? Lỡ bị phát hiện thì biết phải làm sao chứ? "

"Để ta cho cô biết khoản giỏi nhất của ta là gì nhé."

".....Cái gì nào? "

"Bịt miệng." [note21320]

Sasha làm quả mặt cực kì ngán ngẩm.

"Đừng làm ra cái vẻ mặt đấy chứ, nửa đùa thôi"

"Cậu dẹp luôn nửa cái thật luôn dùm tôi được không? Làm thế rồi cơ hội giao lưu học viện sẽ không bao giờ có lần hai nữa đâu. Dù bảo là đi tìm hiểu về lưu truyền của học viện, cơ mà cũng đâu nhất thiết đến tận nơi đây làm gì đâu chứ. Đằng nào thì 10 ngày sau cũng được vào mà."

"Đừng ầm ĩ lên thế chứ. Cứ đường đường chính chính xông vào như này mới tìm ra được cái cần tìm"

Ta chạm tay lần nữa vào cánh cổng.

Ngay lúc đó, một giọng nói vọng lên từ phía sau.

"2 người kia, đứng yên tại chỗ đó"

Sasha giật thót người, quay sang lườm ta như muốn nói 'thấy chưa tôi đã bảo rồi mà không nghe'.

Ta thản nhiên quay đầu nhìn lại, đó là một cô gái khoác trên mình bộ đồng phục đỏ choé. Mái tóc đen óng ả dài qua sống lưng, gương mặt hiền hoà mang theo vẻ thư thái. Tuy nhiên hơn tất cả thứ đó, thứ thu hút sự chú ý của ta nhất là 2 chỗ phồng lên như muốn bung lụa ra khỏi chiếc áo đồng phục mỏng manh kia. [note21321]

u33103-f7fa69e7-265b-4359-ac6d-b2133ea00541.jpg

Fumu. To thật đấy.

Chẳng có ai từ 2000 năm trước sở hữu được bầu sữa bá đến cỡ này.

Là do sự thay đổi đến từ thực phẩm, cũng như giấc ngủ của con người khác đi mà được thế không nhỉ.

Tình cảnh của loài người ở 2000 năm trước quả thật rất khắc nghiệt. Phần lớn đa số con người không có lấy một bữa ăn đầy đủ, cũng như phải ngủ trong sự lo sợ nguy hiểm rình rập.

Tuy nhiên giờ đây đã là thời đại mà có thể an tâm nghỉ ngơi và ăn những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mà không gặp khó khăn gì. Chúng vô tư trưởng thành mà không cần lo nghĩ điểu gì cả.

Thế cũng có nghĩa đây là hình dạng sinh thái thật sự của con người.

Và đây cũng chính là minh chứng của nền hoà bình mà ta đã hướng tới. [note21322]

"Làm vậy là không được đâu đấy nhé, học viện anh hùng cấm cửa những người ngoài không có liên quan, bộ hai người không biết à."

Giọng điệu cô ta cũng ung dung như dáng vẻ ấy.

"Hmmm. Ta không biết điều đó đấy. Bọn ta chỉ vừa từ Dilhayd đến mà thôi."

"Dilhayd? "

Cô ta quan sát đồng phục 2 đứa đang mặc ,có vẻ vừa nhận ra điều gì đó.

"A—,không lẽ các bạn là người của Học viện Quỷ vương sao? "

"Ờ, đúng rồi đấy"

"Ra vậy ra vậy. Xin tự giới thiệu, tôi là Eleonor Bianca, học sinh năm 3 Học viện anh hùng. Sắp tới chúng ta sẽ có buổi giao lưu nhỉ"

Eleonor đưa tay ra, vẻ mặt nhiệt liệt hoan nghênh.

"Arnos Voldigod"

"Năm nhất Học viện Quỷ vương, Sasha Nercon. Arnos cũng thế"

2 đứa xưng danh đơn giản rồi bắt tay xã giao.

"Mà Arnos-kun với Sasha-chan làm gì ở đây vậy? Không phải tới ngày giao lưu vẫn còn khá lâu sao? "

"Ta có hứng thu đôi chút về lưu truyền của Học viện anh hùng này ấy mà"

"Wow,thật ham học hỏi quá nhỉ Arnos-kun. Vậy sao chúng ta không vào trong rồi nói chuyện xem thế nào? "

Eleonor chỉ về phía bên trong cánh cổng.

"Ủa mới nãy không phải vừa nói người ngoài không được phép đi vào hay sao? "

"Ừm, đó là khi chỉ có người ngoài thôi. Nếu đi cùng tôi thì sẽ không vấn đề gì hết"

Trước khi nói hết câu Eleonor đã chạm vào cổng định mở ra.

"À rế?"

Cô nàng cảm thấy có gì đó không đúng, liền kiểm tra lại bằng ma nhãn [note21323] . Chắc giờ cũng đã nhận ra việc Thi Đĩnh Kết Giới bị ta phá bỏ nãy giờ, khoá ma thuật cũng bung bét từ lâu rồi.

Eleonor quay phắt lại nhìn về phía này.

Sasha không biết làm gì mặt cứng đơ một cục.

"Ko—ra, lần này tôi bỏ qua cho, không được làm thế nữa đâu đấy nhé"

Đúng kiểu mẹ mắng con vậy.

"Fumu. Nghe chưa Sasha."

"H, hảaaaaa!? Gì mà tự dưng do lỗi của tôi vậy! Không phải tôi mới là người đã ngăn cản cậu đừng làm hay sao! "

Kuhaha, thú vị thật.

"Chỉ là pha trò chút thôi mà. Thỉnh thoảng làm vậy chẳng phải tốt hơn sao."

"Thế mắc mớ gì tôi lại phải ăn đạn thay cho mấy trò đùa của cậu cơ chứ? "

"Lần đầu gặp Eleonor này mà. Ta định thu hút cô ta bằng sự vui tính của mình" [note21324]

"CÁI-QUÁI-GÌ-CƠ-CHỨ? Cái kiểu đánh đổ trách nhiệm tự nhiên như đúng rồi của cậu chỉ có thu hút được mấy hạt ma lực vô tri kia thôi.”

Eleonor có hơi bất ngờ vì cuộc trò chuyện cứ như tranh cãi bất thình lình từ phía bọn ta.

Nhưng rồi gương mặt ấy lập tức được thay thế bằng một nụ cười sảng khoái.

"Hihihi, Arnos-kun à, không được đâu đấy. Phải dịu dàng với con gái chứ"

"Đáng tiếc thay, ở quỷ tộc không có mấy cái giá trị quan ấy đâu."

"Có đấy chứ"

Sasha bật lại không trễ một giây nào.

"Cái gì cơ? "

"Cái gì cơ, cái con khỉ ấy. Có là có"

"Fumu. Chúng ta khác con người, chẳng hề có khác biệt sức mạnh khi chỉ dựa vào giới tính. Thế thì thử hỏi tại sao lại là có hả? "

"Con người như nào thì tôi cóc có biết, và vì sao lại có cái quan điểm ấy thì tôi lại càng cóc biết, tuy nhiên việc như thế không phải là đương nhiên hay sao."

Fumu. 2000 năm trước làm gì có đâu, thời thế thay đổi rồi sao.

"Không lẽ ,là cái đó sao? "

Cánh cổng mở ra, Eleonor vừa tiến vào trong vừa hỏi.

"Arnos-kun có phải là một chuyển sinh giả? "

"Ờ"

Ta cũng bước theo sau, miệng thì vẫn tiếp nối câu chuyện.

"Waa. Quả nhiên quỷ tộc cũng có người chuyển sinh nhỉ."

Không có quá nhiều sự ngạc nhiên trong câu nói ấy.

Điều này chứng tỏ việc chuyển sinh không hề hiếm gặp ở đây.

Loài người lẽ ra không biết đến Chuyển Sinh <Silica> mới phải. Là do ở Gairadiyte khác à, hay là chỉ ở Học viện anh hùng này thôi.

"Ở đây có nhiều chuyển sinh giả lắm sao? "

"Tất cả mọi người ở lớp chọn [Jerga Kanon] luôn. A…! "

Eleonor thốt lên, chắc điều vừa rồi không được phép nói mà lại đi bô bô ra.

"Có chuyện gì vậy? "

"À thì, thật ra chuyện về những chuyển sinh giả không được phép tùy tiện nói ra thế này đâu. Từ góc nhìn của người bình thường thì họ khá là ghê tởm mà"

Thì ra là vậy.

Nhưng có lẽ đó không phải là lí do duy nhất.

"N, nhưng mà chắc cũng chả sao. Mấy nữa hai trường sẽ có buổi giao lưu lớn, với lại bên đó cũng có chuyển sinh giả nữa, không sao, không sao"

Eleonor nắm chặt nắm đấm lên.

Cái này khác gì tự thuyết phục bản thân đâu.

"Maa~, ta cũng sẽ không kể với ai khác đâu"

"Thật không? Cảm ơn nhé, thật đỡ quá."

Vừa nói, cô nàng nở một nụ cười xinh xắn tuyệt đẹp.

"Mà ở Học viện Quỷ vương có như vậy không nhỉ? Mỗi khi có ai đó chuyển sinh là là trở thành chủ đề bàn tán không? Bên này thì chuyện anh hùng Kanon chuyển sinh là hot nhất đấy."

Thật đúng là loài người, cái gì cũng đem đi buôn chuyện được.

"Có chuyển sinh giả của anh hùng Kanon sao? "

"Ừ, có 4 người. A, đây cũng là bí mật nhé." [note21325]

Sasha nghiêng đầu khó hiểu.

"4 người……?"

"Anh hùng Kanon mang tới tận 7 căn nguyên. Cứ mỗi căn nguyên được sinh ra lại trong một cơ thể khác nhau thì có đến 4 người cũng không phải chuyện gì lạ cả"

Eleonor gật đầu trước lời giải thích đệm của ta.

"Chính là như vậy. Cơ mà chuyện về anh hùng cũng được bên Học viện Quỷ vương biết đến kha khá nhỉ. Ahh, hay là vì Arnos kun là chuyển sinh giả chăng? "

"Maa~, ở Học viện Quỷ vương kiểu như vậy đấy"

Thực chất là quỷ tộc bây giờ có rất ít hiểu biết về anh hùng, ta chỉ trả lời đại vậy thôi.

"À, phải rồi. Tiếp tục câu chuyện lúc nãy, tôi vốn định hỏi các quỷ nhân khi biết tin họ sẽ đến đây. Chắc hẳn là ở Học viện Quỷ vương, chuyện về quỷ vương chuyển sinh là nổi tiếng nhất đúng không. Cái người ấy ấy."

Eleonor làm hành động chỉ ngón trỏ thẳng lên.

u33103-2b8d317f-85d4-47f8-a5b5-0289c2f72a4d.jpg

"Bạo nghịch quỷ vương, Avos Dirhevia"

Sasha câm lặng quay ánh nhìn sang phía ta.

Fumu. Đến ngay cả trong lưu truyền của học viện anh hùng, cái tên ấy cũng bị thay đổi thành thế sao. [note21326]

Maa~, vẫn chưa thể nói trước được điều gì cả. Tuy nhiên có vẻ con người cũng đang mưu tính điều gì đó đây.

----------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Có nên nói là < cuối cùng thì-----> hay không đây nhỉ. Học sinh của học viện anh hùng đăng đàn.

À mà nhân tiện,

[ Thứ ta đã cố gắng đạt được là 'hoà bình' chứ không phải là 'minh chứng của hoà bình' đâu nhé]

NIT note:

Chương t hóng đã lâu là đây chứ đâu

Gái mới, có minh hoạ, vào harem chắc luôn =)), à mà bác tác cũng dối lòng vl :D

Cơ mà quả kanon thì vẫn chưa có đáp án nhể, mà nếu đúng thành 7 người thì hổng lẽ cả 7 đều lấy lại đc ký ức của kanon sao, lại sai vl -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ like, share, tim, ai chưa vote sao cũng ra vote giúp team với nhá, thấy sao thọt hơn ng ta cũng hơi buồn.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: không việt hoá nổi cái tên này, bác nào có góp ý gì k : 施錠結界)
(NIT: không việt hoá nổi cái tên này, bác nào có góp ý gì k : 施錠結界)
[Lên trên]
(NIT: tỉnh méo tả đc -_- )
(NIT: tỉnh méo tả đc -_- )
[Lên trên]
(NIT: hay nói cách khác là giết ng diệt khẩu :D )
(NIT: hay nói cách khác là giết ng diệt khẩu :D )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Vkl :)) hình tượng sụp cmn đổ r// NIT: đàn ông đích thực phải v chứ :D)
(Sinhsieusao: Vkl :)) hình tượng sụp cmn đổ r// NIT: đàn ông đích thực phải v chứ :D)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ok vếu bự là biểu tượng của hoà bình nha)
(Sinhsieusao: ok vếu bự là biểu tượng của hoà bình nha)
[Lên trên]
(NIT: khoan, cái này đáng lý ra là hàng của quỷ nhân chứ)
(NIT: khoan, cái này đáng lý ra là hàng của quỷ nhân chứ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: vui vl)
(Sinhsieusao: vui vl)
[Lên trên]
(NIT: bí mật quần què gì mà đi khai hết v :D )
(NIT: bí mật quần què gì mà đi khai hết v :D )
[Lên trên]
(NIT: 1 pha bẻ cua nhá hàng đến từ vị trí tác giả :)) )
(NIT: 1 pha bẻ cua nhá hàng đến từ vị trí tác giả :)) )
Bình luận (563)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

563 Bình luận

Không ngờ một cặp vú bự cũng có ý nghĩa như vậy
Xem thêm
biểu tượng hòa bình:))
Xem thêm
À hoá ra xưa không có tâm hồn lớn nên ông không thích:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói đúng còn nói to :D
Xem thêm
Vếu càng to, hòa bình càng kéo dài, ra là vậy, hiểu hiểu
Xem thêm
7 con hàng mọng nước và main sổ hưởng.
Xem thêm
nhỏ BB cũng ra gì và này nọ đấy nhưng vẫn không ăn được Misha của t ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bb chỉ nằm ngoài rìa quan sát hoi :))
Xem thêm
Biểu tượng hòa bình này to quá:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hòa bình cả 2000 năm lại chẳng :))
Xem thêm
Ok, cái biểu tượng hòa bình lày, em k chơi nổi với nốt r, bớt tỉnh giùm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nó hợp lý quá r còn gì :))
Xem thêm
BB is nice
thx trans
Xem thêm
Vếu bự ư?? Kệ mẹ nó !! Sasha- sama là chân lý, là ánh sáng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây như lời lươn lẹo của mấy bức tường :))
Xem thêm