Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 46: Báo cáo thắng lợi

8 Bình luận - Độ dài: 1,217 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ tôi sẽ quá lo lắng để ngủ vì đang ngủ cùng phòng với Michelle, nhưng bất ngờ là tôi ngủ ngon lành.

Không, trái tim tôi rõ ràng đập nhanh hơn, nhưng khi chúng tôi lên giường, cơn buồn ngủ đến rất nhanh, và tôi không dậy một lần nào cho đến khi trời sáng.

Chà, Michelle có chút cáu kỉnh vì điều đó.

[Em không ngủ được tí nào, nhưng Yuusuke thì tốt rồi…]

[Hahaha, dù sao anh cũng là kiểu chuyển hướng suy nghĩ nhanh mà.]

Nguyên tắc của tôi là không quan tâm quá nhiều đến những thứ khác.

Em đang sai lầm khi nghĩ rằng đàn ông là một lũ động dục quanh năm đấy.

[Nếu là vậy, em sẽ mặc bộ này vào tối nay!]

Michelle lôi trong hành lý của mình ra một bộ đồ lót và một chiếc đầm ngủ babydoll màu đen.

Chiếc babydoll ngắn và nhìn xuyên qua được, có nghĩa là tôi có thể nhìn thấy đồ lót của cô ấy.

[Cái đó là gian lận đấy!?]

[Bởi vì em bực mình nên anh cũng phải mất ngủ cùng em!]

[Không, cách nghĩ của em kỳ quặc lắm đấy.]

[Hả?]

Hmmm, tôi chắc chắn sẽ mất ngủ nếu thấy cô ấy mặc một bộ đồ lót dâm như vậy.

Hơn hết, chúng nhìn rất hợp với Michelle…

[Em thực sự định mặc nó à?]

[Ý em là, thật tuyệt khi được ở bên Yuusuke nên là…]

[Nếu vậy, cứ mặc đồ phù hợp và ngủ với anh thôi. Anh phải làm việc vào ngày mai.]

[Cứ nghĩ đến việc Yuusuke ở bên cạnh làm tim em đập nhanh đến mức không ngủ được.]

Michelle có những vệt thâm dưới mi mắt.

Nếu cứ không ngủ thế này thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cô ấy mất.

[Em không làm gì với nó được sao?]

[Em nghĩ chắc là có chút mông hương sẽ giúp em ngủ đấy?]

[Nếu vậy thì thử mông hương thôi.]

[Để xem em có tìm được nguyên liệu cho chúng không…]

Thật tiếc vì tôi không thể thấy cô ấy mặc đầm babydoll, nhưng nếu mặc thì còn lâu tôi mới ngủ ngon được.

Có thật là tôi không còn lựa chọn nào khác không? Tôi cảm thấy như hy sinh một vài giờ ngủ cũng đáng mà.

Không, tốt nhất không nên đào sâu vào chủ đề này thì hơn.

Tôi mở tiệm ở đúng địa điểm ngày hôm qua, nhưng ngay từ sáng sớm, đã có một hàng người đợi Mobile Force.

Đúng như Nam tước Essel mong muốn, Mobile Force dần bén rễ trong Grantham rồi.

Hôm nay trời cũng nóng, nên những loại đồ uống đều bán chạy.

Cụ thể là Ramune trở nên rất nổi tiếng và bán sạch trong phút mốt.

Có cả một mặt hàng mới hôm nay lên kệ cũng rất được ưa chuộng.

Tên sản phẩm: Super Orb.

Mô tả: Một công cụ phép thuật có dạng cầu đường kính 2cm. Nếu bạn nhảy khi đang cầm thứ này, lực nhảy của bạn sẽ được tăng cường (khoảng 30cm).

Giá: 50 rim.

Quả Super Ball trong kiếp trước của tôi là một quả bóng cao su nảy cao, nhưng Super Orb thay vào đó lại làm con người nảy cao.

Kể từ khi nó khiến cho độ cao mọi người nhảy sẽ là độ bật của họ + 30cm, mọi người đều tăng động nhảy xung quanh.

Món đồ này bán theo kiểu rút thăm, với mỗi số từ 1 đến 5 thì quả bóng càng to hơn.

Kích cỡ càng to thì lực bật càng mạnh, nó có thể khiến một người nhảy tới tận 1m.

Tôi khá lo lúc va chạm có thể khiến một số người bị thương, nhưng những cú bật nhảy có vẻ được căn chỉnh làm sao kể cả khi bị ngã thì người nhảy cũng không làm bản thân mình bị thương.

Nó rất nổi tiếng không chỉ với trẻ em mà còn với thanh thiếu niên nữa, và Quảng trường Kanpu thì có cả đống người nhảy xung quanh.

Kể cả khi có tới 110 quả Super Ball được hiện trên tấm bìa các tông, chúng được mua hết sạch, và tôi phải lấy tấm các tông thứ hai.

Cũng đã đến buổi trưa, và những khách hàng đến quầy cũng dần ít đi.

Tôi cũng thấy đói rồi.

Vì đây là một lễ hội, có rất nhiều quầy đồ ăn ở Quảng trường Kanpu.

Tôi quyết định chọn đồ ăn trưa ở những chỗ đó.

Khi tôi đang bàn về ăn trưa với Michelle, quảng trường đột nhiên trở nên náo động.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

[Tháng rồi! Chúng ta thắng rồi!]

[Ohhhh!]

Sự náo động lan ra như một đám cháy trên cỏ khô.

Ý họ là sao khi nói “Ta thắng rồi”?

Tò mò, tôi hỏi một người gần đó.

[Họ thắng cái gì vậy?]

[Cuộc chiến! Quân đội của tướng Bartos cắm quân ở biên giới đã đánh bại quân đội của Ahelka!]

Nhân tiện, bà chủ của Bottakuro có nói đất nước này đang trong cuộc chiến.

Tin báo chiến thắng đã truyền tới Grantham.

[Tướng Bartos đã rời biên giới và đang quay trở lại Thủ đô. Ông ấy sẽ đến Grantham vào ngày mai.]

[Heeehh… Nếu vậy, ông ấy cũng sẽ đến lễ hội vào ngày mai?]

[Đúng rồi, thật là một vinh dự cho thành phố Grantham của chúng ta!]

Người đàn ông phấn khích đi mất.

Giờ mới nhớ, tôi nghe được là có những người tài giỏi đã đi tới cuộc chiến đó.

Tôi tự hỏi trị an của Thủ đô sẽ tốt hơn chút nào không nếu một vị Tướng quân tử tế quay trở lại.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi hỏi Michelle.

[Tướng Bartos là người như thế nào?]

[Anh ta là em trai của vị Vua hiện tại. Anh ta cũng tốt hơn thằng anh ngu ngốc của mình. Nhưng em cũng không thích hắn ta lắm.]

[Sao lại không?]

[Hắn ta là một tên lăng nhăng đồi bại. Hắn luôn được bao quanh bởi bốn trung úy xinh đẹp.]

[Heehhh…]

Vậy là một main harem thật thụ sao…

Họ nói đàn ông vĩ đại có hứng thú xác thịt cao mà.

[Đừng nói với em là Yuusuke ghen tị đấy nhé?]

[Không hẳn. Làm một hậu cung có quá nhiều rắc rối mà.]

[E- em hiểu rồi. Cơ mà nếu anh có hứng thú với điều đó, em có thể dùng Phép thuật Nhân bản.]

[Là gì vậy?]

[Em sẽ chia bản thân thành năm người. Theo cách này, sẽ có năm người bọn em để Yuusuke yêu thương đúng chứ? Nó là một phép rất khó dùng, và em nghĩ mình là người duy nhất ở đất nước có thể dùng nó.]

Nhà có năm nàng dâu hả!?[note72171]

Từ đã thế có nghĩa là tôi phải cân 5 Michelle cơ hả…

Thế là quá nhiều cho tôi rồi.

[Một Michelle là đủ với anh rồi.]

Tôi có hứng thú chứ!

Tôi có hứng thú, nhưng hiện tại thì tôi sợ nhận được gấp 5 lần tình yêu như bây giờ.

Ghi chú

[Lên trên]
nou, im not joke king here it literally said Quintessential Quintuplovers
nou, im not joke king here it literally said Quintessential Quintuplovers
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ae nghi ngờ ảnh thế
Với ham muốn tích tụ quá lâu do con quỷ nào đó suốt ngày dụ thế kia thì anh chả chắc 4-5 chị nhà đc luôn ấy chứ
Còn nếu chỉ có 1 người thì t có thể tưởng tượng ra những âm thanh rất là lớn như là :))các ông tự nghĩ he:))
Xem thêm
Chia 5 thì main có mà còn lại bộ xương💀
Xem thêm
NDK
Phép tuyệt vời ghê
Xem thêm
5 đứa thì còn cái xác khô
Xem thêm
Three some đê
Xem thêm
Tfnc. Phân thân ra 5 thì thường sẽ là sức mạnh chia 5 nhỉ
Xem thêm