Mặt trời đang lặn về phía tây và khoảng thời gian bận rộn cho tiệm dagashi của tôi đã đến.
Tôi đợi cho các mạo hiểm giả quay trở lại mặt đất, giống như những tiệm dagashi ở Trái Đất đợi cho những học sinh tiểu học ra về.
Tiếng lành đã được truyền miệng, và có vài khách hàng đã mua đồ ăn vặt từ tiệm của tôi.
Trong lúc tôi đang bán đồ ăn vặt, đôi mắt tôi dừng lại khi nhìn thấy hai người đang bước về phía tôi.
Họ là Merle và Mira, hai khách hàng thân thuộc của tiệm.
Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ từ họ.
Merle, người thường có cả đống năng lượng, đang bước đi tập tễnh, và phải dựa vào vai của Mira.
[Có chuyện gì vậy?]
Tôi đứng dậy và chạy về phía họ.
[Merle bị mắc vào một cái bẫy trong hầm ngục. Cô ấy bị dính Lời nguyền Chóng mặt.]
Nếu lời nguyền đó thật sự như những gì tôi tưởng tượng, thì hiệu ứng của Lời nguyền Chóng mặt sẽ không đe dọa đến tính mạng.
Tuy nhiên, nó cũng có thể là một lời nguyền tệ khi ở dưới hầm ngục khi nó gây ra sự mệt mỏi nghiêm trọng và khiến cho việc di chuyển gần như là không thể.
[Đến đây, tôi có chút đồ tốt cho cô.]
Tôi giúp Mira đưa Merle đến gánh hàng của mình.
[Cô có cốc không?]
[Tôi có. À, đưa thuốc cho chúng tôi như vậy có ổn không?]
[Không, nó không phải thuốc. Nó là nước ép.]
[Nước ép?]
Thứ mà tôi định cho Merle uống là đây.
Tên sản phẩm: Nước ép dạng bột (Vị nho).
Mô tả: Hòa tan với 120ml nước lạnh và uống. Hỗn hợp trái cây đầy năng lượng, được làm từ hương vị hóa học. Có hiệu ứng giải trừ lời nguyền.
Giá: 30 rim
Ngoài vị nước ép vị nho ra, có bốn vị nước ép dạng bột khác: dâu tây, dưa gang, dứa và cam, mỗi loại đều có hiệu ứng riêng.
Vị nho có hiệu ứng Chống Lời nguyền, vị cam có hiệu ứng giải độc, vị dâu tây thì giảm MP tiêu thụ (15 phút), vị dưa gang tăng lượng kinh nghiệm nhận được lên 1.2 lần (10 phút), trong khi vị dứa tăng lượng tiền nhận được lên 1.2 lần (10 phút).
[Mira, cô có nước không?]
[Tôi sẽ làm ra ngay đây.]
Nói xong, Mira dùng ma thuật tạo ra một quả bóng nước trên không.
[Tôi không cần nhiều thế đâu. Nhiều nước quá sẽ khiến hương vị nhạt và tệ đi.]
Nếu tôi là người pha đồ uống, tôi muốn nó uống ngon.
Tôi pha bột với nước trong một cái cốc sắt và làm xong nước ép nho.
[Uống cái này đi.]
[Hnn…]
Dù rằng cô ấy đã ngất đi, Merle vẫn hơi mở miệng.
Qua cái lỗ nhỏ đó, tôi chầm chậm đổ nước ép vào miệng của cô.
[Ực… ực… Ực ực ực!]
[Cô cảm thấy thế nào?]
[Có thế thôi à?]
Cái cô này!
Hiệu ứng của nước ép mạnh đến mức Merle bật dậy và xin thêm một hớp nữa.
Khuôn mặt của Merle nhìn tái nhợt vài giây trước, giờ thì đã có màu hồng hào khỏe mạnh trên đó.
[Dù sao thì một gói cũng chỉ có một lượng nhỏ bột nước ép thôi. Ít đến mức mà khi tôi còn nhỏ, ước mơ của tôi là hòa tan và uống 5 gói cùng lúc.]
[Yeah, tôi hiểu mà!]
Merle và tôi cười cùng lúc khi nghĩ về điều đó, nhưng Mira trông chỉ toàn sự ngạc nhiên.
[Merle, cậu ổn rồi chứ?]
[Umm tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi!]
[Tuyệt thật đấy… Umm, có vẻ như có năm vị khác nhau, nhưng chúng đều có chung một tác dụng sao?]
Tôi giải thích về những vị nước ép khác cho họ, mà Merle có hứng thú với vị nước ép dứa.
[Có phải điều mà tôi đang nghĩ tới không? Giả sử tôi hạ được một con Ong Khổng lồ. Số tiền mà một con Ong Khổng lồ rơi ra là 100 rim, nên nếu tôi uống vị nước ép này trước đó, nó sẽ rơi ra 120 rim!?]
[Chà, nó có nghĩa là vậy đó.]
[Tôi mua 10 gói, tất cả số hàng mà anh có!]
Cô ấy mua tất cả số hàng còn lại trong tiệm.
Với điều đó thì tôi hết nước ép dứa rồi.
Trong lúc đó, Mira muốn những vị nước ép khác.
[Làm ơn cho tôi ba vị nho và ba vị cam.]
Cô ấy hẳn rất cẩn thận.
Vị nước ép mà cô ấy mua là Chống lời nguyền và giải độc.
[Giờ thì, tôi nên thử may mắn của mình với socola 10 rim hôm nay không!?]
Sau khi mua nước ép dứa, Mira cho tay mình vào hộp đựng kẹo socola 10 rim.
Khó mà tin được cô ấy vừa mới bị dính lời nguyền.
[Ahh, mấy cô cũng ở đây sao?]
Cậu mạo hiểm giả mua mấy cái bánh quy cà ri sáng này cũng tới.
Có vẻ như số lượng bạn của tôi ở thế giới này đã tăng.
[Chào mừng. Mấy cái bánh quy cà ri thế nào?]
[Nhờ có nó mà tôi không bị thiếu thể lực. Lúc đầu tôi nghĩ nó khá đáng nghi, nhưng chúng thật tuyệt vời. Nhờ mấy viên kẹo tròn, tôi có thể di chuyển nhanh hơn và sếp cũng khen tôi rất nhiều vào hôm nay nữa!]
[Cậu hẳn đã kiếm được nhiều tiền nhỉ?]
[Đúng vậy, nên tôi đến đây để mua thêm đồ.]
Sau khi ồn ào một hồi, cậu mạo hiểm giả trẻ mua vài món đồ.
[Anh bạn, cái gì đây?]
[Nó là một viên kẹo thổi sáo ma thuật. Khi cậu thổi nó, nó tạo ra tiếng “pweeee” thu hút quái vật.]
[Kẹo gì mà nghe sợ thế!]
[Sao cậu không thử dùng nó như một cái bẫy hoặc cái gì đó trước đấy?]
[Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ mua một cái vậy.]
[Đừng dùng nó khi xung quanh có nhiều quái vật mạnh được chứ? Nó có giá 60 rim.]
Việc kinh doanh đang trên đà thuận lợi.
[Ughhaaa! Lại trật rồi!]
Có vẻ như Merle lại tạch phần thưởng từ mấy cái kẹo socola 10 rim rồi.
[Geez, cậu có thể ngừng chơi đi được không?]
[Im lặng, im lặng nào! Một cái nữa!]
Nếu cô ấy mà chơi cờ bạc thật, cô ấy sẽ là kiểu người phải chịu thua lớn, nhưng nếu chỉ là mấy viên kẹo socola 10 rim thì tổn hại mà cô phải nhận chẳng đáng là bao.
Tuy nhiên, thấy cô ấy như vậy không khỏi khiến tôi lo lắng về tương lai của cô.
[Merle, cô quá nhiệt tình với mấy cái đó rồi. Mua những thứ này nữa và thử chúng đi.]
[Cái gì vậy?]
[Kẹo mini cola.]
Bên trong gói đựng kẹo bằng nhựa là kẹo ramune vị cola, và tôi rất thích kẹo cứng.
Tên sản phẩm: Kẹo mini cola
Mô tả: Kẹo ramune vị cola. Có hiệu ứng làm bình tĩnh lại.
Giá: 40 rim
[Sẽ là ý hay nếu cậu luôn mang theo mấy viên kẹo này theo, Merle. Để bảo vệ cuộc sống của cậu không bị lún sâu quá thôi.]
Với một nụ cười dễ thương, Mira nói một cách nghiêm khắc.
1 Bình luận