Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Kẹo socola 10 rim

2 Bình luận - Độ dài: 1,756 từ - Cập nhật:

Nhờ vào các giác quan của tôi đã được tăng cường sau khi ăn mực xiên, tôi sớm tìm thấy nơi tiếp nước.

Tôi đã nghĩ nó sẽ giống một cái giếng hơn, nhưng nhìn nó có chút khác biệt.

Ở đây nước được phun ra từ miệng một cái tượng sư tử như cái mà tôi đã từng thấy ở mấy nhà trọ suối nước nóng.

Giờ mới nhớ ra, tôi không có cốc hay chai để đựng nước bên mình.

Không còn cách nào khác, tôi múc ít nước bằng tay mình và uống chúng.

Tôi đã có suy nghĩ rằng mình có thể bị đau bụng sau khi uống thứ nước của thế giới này trong một khoảnh khắc, nhưng tôi không có thời gian để lo về mấy cái bên ngoài đó.

Mực xiên khiến tôi khát đến vậy đấy.

Ực, ực, ực… Ngon quá!

Sao mà nước tôi uống sau khi ăn mực xiên lại ngọt đến vậy?

Vị của nó ngon đến độ tôi có thể ăn thêm một miếng mực xiên chỉ để uống thứ nước vị ngọt đó.

Bằng cách nào đó với việc uống nước, tôi đã làm bản thân bình tĩnh trở lại.

Tôi nhìn quanh thành phố một lần nữa.

Ở đây có nhiều căn nhà, nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác rằng thành phố này có vẻ hơi thưa thớt.

Nếu tôi dùng một phép so sánh, thì nó giống như một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đang phát triển mạnh mẽ ở thời kỳ Showa nhưng rồi lại biến về cát bụi ở thời kỳ Reiwa.

Những tòa nhà đã cũ và dân cư thì thưa thớt.

Chỉ cần mang thêm những đặc điểm của châu Âu nữa, thì chúng sẽ giống như thành phố này vậy.

Tôi bắt đầu đi thăm thú xung quanh, để cho đôi chân của mình đi đây đó.

Giờ mới nhớ, tôi cần phải tìm một nơi để nghỉ qua đêm.

Thời tiết hiện tại ở đây có chút hơi lạnh, giống mùa thu ở Nhật Bản.

Nếu cắm trại bên ngoài thì lại quá lạnh.

Ngoài ra, nếu ngoài trời trở mưa thì sẽ là rắc rối đấy.

Khi tôi đang đi dạo xung quanh, tôi thấy một biển hiệu của một nhà trọ.

“Bottakuro: Nhà trọ đáng tin cậy. Giá một đêm đầu 850 rim.”

Cái tên của nhà trọ không thực sự khiến nó đáng tin, nhưng 850 rim một đêm thì khá là đắt với tôi.

Từ những gì tôi hiểu trong lúc bán hàng thì 1 rim là 1 yên.

Ở Nhật Bản, một khách sạn doanh nghiệp cần hơn 7000 yên để ở.

Đến cả một khách sạn con nhộng hay một quán net café sẽ tốn khoảng 3000 yên một đêm.

So sánh với những thứ đó, tôi đoán 850 rim có vẻ khá phải chăng nhỉ?

Có thể bên trong nhà trọ không tệ đến thế…

Nhưng mặc dù nói vậy, tôi chỉ có 40 rim trong túi.

Số tiền tôi có còn còn cách xa mức đủ để ở trong một nhà trọ giá rẻ.

Vậy nên tôi đã quyết định cần đặt tất cả trọng tâm vào việc kinh doanh.

Khi mặt trời dần lặn ở đằng tây, khu vực phía trước hầm ngục bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn.

Những mạo hiểm giả ở bên dưới hầm ngục đã quay lại mặt đất.

[Này, anh gì ơi!]

Trong khi tôi đang sắp xếp của tiệm ở một góc khu vực, hai cô gái chạy đến chỗ tôi.

Một người là cô gái năng động với màu tóc hồng, là mạo hiểm giả đã mua kẹo cao su 10 yên sáng nay.

[Mira, đến đây nhanh!]

Người được gọi là Mira có màu tóc xanh dương và trông có vẻ nghiêm nghị hơn.

Cô ấy đang đeo một chiếc mũ rộng vành và một chiếc áo choàng rộng.

Từ cách ăn mặc của cô gái, tôi đoán cô là một pháp sư.

Trong tay của cô là một chiếc gậy gỗ dài.

[Cậu không cần vội như vậy đâu Merle.]

Cô bé tên Mira cũng bước đến phía trước cửa hàng, mang theo bầu không khí nhẹ nhàng và êm dịu.

[Uwaaa, thật sự như Merle nói luôn. Tất cả những thứ này đều là đồ ngọt sao?]

Mira trông có vẻ thích thú và chắp hai tay của cô trước ngực.

Ngực của cô “ vĩ đại” đến mức kể cả một chiếc áo choàng rộng thùng thình cũng không thể che được.

[Mấy viên kẹo cao su 10 rim tốt chứ?]

[Unnn, nó khá ngon và cũng giúp ích nữa. Dù chỉ là một chút nhưng mấy viên kẹo thực sự hồi MP cho tôi.]

[Đúng như tôi nói nhỉ?]

[Unnn. Tuy nhiên, vị của nó dần nhạt đi nhanh chóng và lượng MP cũng không hồi phục nữa.]

Ừ thì hiệu ứng của kẹo cao su 10 rim là thế mà.

Nó rẻ và ngon, nhưng vị thì không giữ được lâu.

[Ummm…]

Mira, cô gái tóc xanh dương hỏi tôi một cách rụt rè.

[Tôi mở giấy gói và tìm thấy cái này…]

“TRÚNG: Bạn có thể có thêm một viên kẹo cao su tại cửa hàng.”

Nhân tiện, kẹo cao su này có phần thưởng xổ số bên trong.

[Chúc mừng. Đây, tôi sẽ cho cô một cái kẹo nữa.]

[Uwahh! Như vậy được chứ?]

[Tất nhiên. Mấy cái kẹo này là kiểu như vậy mà.]

Tôi đưa cho Mira một viên kẹo mới, rồi cô cẩn thận nhét vào túi của cô.

Hẳn là cô ấy sẽ ăn nó vào ngày mai khi họ đi thám hiểm hầm ngục.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng viên kẹo đó sẽ giúp ích cho Mira.

Mặt khác, Mira trông khá ghen tị khi cô ấy thấy Mira nhận viên kẹo cao su.

[Tuyệt thật đấy. Tôi cũng muốn trúng thưởng kẹo!]

[Nếu cô muốn thứ chút xổ số, tôi cũng có những thứ này.]

Tôi mở một hộp socola 10 rim.

Mấy cái kẹo này cũng tốn 10 rim một cái.

[Hehh… Chúng trông giống mấy đồng xu 10 rim bằng đồng thật.]

[Có socola bên trong đấy.]

[Socola!? Chẳng phải đấy là thứ mà chỉ người giàu mới ăn được sao?]

Có vẻ như không chỉ gia vị mà cả socola cũng được xem là hàng xa xỉ.

Nếu vậy thì tôi có nên tăng giá không?

Không, không, đó là điều mà lòng tự trọng của một chủ cửa hàng dagashi mới như tôi sẽ không cho phép.

Những món dagashi là sản phẩm mà được tạo ra và phát triển để bán được với một mức giá mà trẻ em cũng có thể mua được.

Sao tôi có thể giẫm đạp lên công sức của những người đi trước vì sự tham lam của mình cơ chứ?

[Nếu tôi trúng thưởng, thì tôi sẽ có được một viên socola nữa?]

Merle nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Tôi cười toe toét trước câu hỏi của cô ấy và lắc ngón tay.

[Không. Cô có thể sẽ tìm thấy phiếu giảm giá bên trong đấy?]

[Phiếu giảm giá? Cho cái gì?]

[Nhiều loại phiếu giảm giá lắm. Có loại 50 rim, 30 rim, 20 rim, và 10 rim giảm giá. Cô có thể đổi phiếu cho những mặt hàng ngang bằng giá trên phiếu của cô.]

[Tôi sẽ mua một cái!]

Merle đưa tôi một đồng xu 10 rim và nhìn vào đống xu 10 rim socola.

[Cậu đang làm gì vậy, Merle?]

[Tớ đang xem cái nào là socola trúng thưởng… Nên là im lặng một chút nhé, Mira.]

Nhìn chằm chằm vào chúng cũng không khiến cho socola trúng thưởng có khả năng ra đâu.

Dù Merle đang cố làm gì thì tôi nghĩ cũng sẽ vô dụng thôi.

Tuy nhiên, việc cô ấy đang vui như thế này là phần tuyệt nhất khi mua đồ ăn vặt.

Tôi sẽ im lặng và để Merle làm gì thì làm.

Sau đó một lúc lâu, Merle đã quyết định lựa chọn của cô và cho tay vào hộp.

[Là cái này!]

Trong tay của Merle là đồng xu 10 rim socola mà cô ấy đã cẩn thận chọn.

Với đôi tay đang lo lắng bóc vỏ kẹo, thứ mà cô tìm thấy… là chữ “TRƯỢT.”

[Tệ thật đấy. Lần rút trượt rồi.]

[Gnunnununu…]

Merle cắn môi trong sự thất vọng.

[Tuy nhiên, cô nên ăn miếng socola. Dù sao thì nó cũng ngon. Hơn nữa, nó giúp hồi phục một chút sức sống của cô.]

[Hmmm.]

Merle cho viên socola vào miệng và vui vẻ tươi cười.

[Đúng là nó ngon thật! Tôi cũng cảm thấy bớt mệt mỏi đi một chút rồi.]

Nghe thấy vậy, Mira cũng muốn mua vài cái.

[Tôi cũng muốn một viên nữa.]

[Được, được, cứ chọn thoải mái nhé.]

Mira không mất thời gian để chọn và cẩn thận bóc từng lớp vỏ kẹo.

[A rế?]

Ôi trời, chẳng phải đó là “phiếu giảm giá 10 rim” được viết đằng sau vỏ kẹo sao!?

[Chúc mừng! Cô có thể đổi chúng cho bất kỳ món 10 rim nào.]

[Như vậy ổn chứ? Tôi thấy khá tệ khi lại được nhận đồ miễn phí.]

Có vẻ là Mira có rất nhiều may mắn khi liên tiếp trúng thưởng như vậy.

Tuy nhiên, thấy Mira lại trúng thưởng nữa khiến Merle phàn nàn.

[Sao chỉ có Mira trúng vậy!? Anh đang thể hiện sự thiên vị của mình chỉ bởi vì cô ấy ngực bự sao!?]

[Tất nhiên là không rồi!]

[P- Phải nhỉ. Với cả cậu nhỏ tiếng xuống được không? Xấu hổ quá đấy…]

Tuy nhiên, Merle không dừng lại…

[Nếu vậy thì tôi sẽ mua ba cái.]

[Này, này…]

[Đây, 30 rim!]

Merle có vẻ là kiểu người dễ bị kích động.

Nhưng nhờ sự ồn ào của Merle mà những mạo hiểm giả khác cũng chú ý tới đây.

[Sao ở đây ầm ĩ vậy? Cô thấy thứ gì thú vị à?]

[Keh, mấy anh tránh ra! Mấy tấm phiếu giảm giá đó là của tôi!]

Mặc kệ Merle, tôi giải thích dagashi là gì tới những mạo hiểm giả trẻ.

[Nghe vui đấy, cho tôi vài viên kẹo cao su và socola với.]

[Tôi muốn mua vài viên kẹo tròn.]

Khác hẳn sáng nay, cửa tiệm nhộn nhịp cho đến khi trời tối hẳn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chill thế hóng chương mới

tks trans
Xem thêm