Mặc dù cuộc sống của con người là do con người quyết định, nhưng không có quá nhiều thứ trong cuộc sống mà chúng ta có thể lựa chọn
Lấy ví dụ như cha mẹ đi
Tôi muốn có những người phụ huynh giàu có, tốt bụng và có sự quan tâm, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo hướng ta muốn
Tuy nhiên, những thứ như vậy thì không thể lựa chọn được.
Thế giới có thể sẽ sup đổ nếu tất cả những người mẹ là những người xinh đẹp, phong cách, nấu ăn ngon, và thường tung ra hai đòn tấn công đa mục tiêu.[note68939]
Những trận chiến đẫm máu giữa cha và con trai vì một nguõi phụ nữ sẽ nổ ra ở nhiều nơi đấy.
Thế giới được duy trì nhờ những sự cân bằng như vậy.
Tôi hiểu điều này trong 25 năm ngắn ngủi của kiếp trước
Cuộc đời tôi bắt đầu mà không cần biết tôi có muốn hay không, và kết thúc bằng một chiếc xe tải.
Nó không phải cái chết mà tôi muốn
Nói cách khác, lựa chọn của tôi không quan trọng kể cả khi là lúc tôi sinh ra hay lúc tôi chết đi
Và giờ, kể cả trong thời gian giữa lần tái sinh kế tiếp, tôi cũng không được tự do lựa chọn chức nghiệp của mình.
Trong căn phòng này, những người được tái sinh đang tụ tập lại.
Nó là một phòng họp nhỏ với vài cái ghế đẩu.
Không có thứ gì đặc biệt về căn phòng mà khiến một người cảm thấy họ đang sang kiếp sống khác.
Tôi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông và tìm thấy chính mình ở đây
Ở nơi được xem như là chỗ ngồi đầu, một người đàn ông mặc vest đang phỏng vấn từng người chết một.
Anh ta xác nhận kiếp sống tiếp theo của từng người một và cho họ một Chức nghiệp Độc nhất.
Có vẻ như không có một nữ thần cẩu thả ngực bự nào ban cho mọi người mấy khả năng gian lận nhỉ…
Chả, tôi đoán đó là một sai lầm khi tìm kiếm một cuộc gặp gỡ trước khi chuyển sinh.
Bên cạnh đó, thay vì một nữ thần ngốc ngếch, tôi thích một cô nàng hiệp sĩ mắt xếch hơn.
Ừ, nó có thể là một đặc điểm hiếm đấy, nhưng chính xác là vì nó hiếm nên sự cạnh tranh cũng ít hơn.
Tôi mong có thể gặp được người như vậy ở kiếp sau.
Dù sao đi nữa, có vẻ như nó không phải là truyền thuyết đô thị rằng nếu bạn bị tông bởi một cái xe tải, bạn sẽ xuyên không hoặc tái sinh trong thế giới khác.
Kể cả bây giờ, vẫn có vài người trong phòng đang đợi để được xuyên không hoặc tái sinh.
[Heehhh… Cậu bị tông bởi một cái xe tải 4 tấn hả. Tôi bị tông bởi con 10 tấn đây này.]
Tôi đoán, dù ở đâu đi nữa, sẽ có những con người muốn có sự tự hào vô nghĩa.
Đằng đó là một ông anh mặt mụn đang khoe khoang với một cậu trai gầy.
Ý tôi là, đâu phải là anh ta muốn bị tông bởi một cái xe tải nặng 10 tấn, phải chứ?
Nếu anh ta muốn tự sát nhờ vào việc bị tông bởi một cái xe tải rất to, anh ta nên đến nước Mĩ và nhảy ra trước mặt một con xe tải rơ mooc.
Đau lòng thay, anh ta được đưa tới thế giới khác với một Chức nghiệp Độc nhất tồi tàn “Pháp sư tập sự”.
Anh ta hẳn là muốn có một chức nghiệp tốt hơn.
Dù sao thì, khi anh ta nhận được thông báo về chức nghiệp của bản thân, khuôn mặt của anh ta rõ ràng là trông rất xấu hổ.
Nhân tiện, cậu trai mà bị tông bởi cái xe tải nặng 4 tấn bắt đầu cuộc hành trình chuyển sinh của mình với chức nghiệp Anh Hùng
Có vẻ như không có mối liên hệ nào giữa kích cỡ của xe tải và tính tốt của Chức nghiệp Độc nhất bạn nhận được.
Ít nhất thì có vẻ là to hơn không hẳn luôn tốt hơn.
Tôi bị đâm tung người bởi một cái xe tải nhẹ cân, vì vậy tôi có một chút nhẹ nhõm.
[ Tiếp theo, cậu Yahagi Yuusuke]
[Vâng!]
Tôi đứng bật dậy khi tên mình được gọi.
Mặc dù có vẻ lạ khi người đã khuất lại có sức sống đến vậy, tôi tin rằng cảm xúc là điều quan trọng.
[Cậu Yahagi sẽ không tái sinh, mà là xuyên không]
Người đàn ông vừa lật giấy vừa nói chuyện với tôi.
[Xuyên không?]
[Đúng, cậu sẽ xuyên không tới thế giới khác như cậu bây giờ]
[Hả…]
Tôi đoán là kể cả khi tôi không chấp nhận được xuyên không tới nơi nào đó, thì điều này vẫn không thay đổi.
Tôi đón chào cuộc sống mới với sự hào hứng.
Như tôi đã nói từ trước, có những thứ trong cuộc sống mà bạn có thể tự lựa chọn.
[Thế giới mà cậu Yahagi sẽ tới, nó được gọi là một thế giới của kiếm và ma thuật.]
Tôi cũng không phản đối điều đó luôn.
Trong cuốc sống mới, tôi có lẽ sẽ dành thời gian của bản thân để chiến đấu.
Nếu tôi có năng lực gian lận thì tôi sẽ hài lòng với điều đó.
Tôi dự định sẽ sống cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
[Về Chức nghiệp Độc nhất mà cậu Yahagi sẽ nhận được, nó đã được chốt là “Chủ tiệm Dagashi”]
Tôi hiểu rồi… hiểu rồi… đấy là chức nghiệp gian lận của tôi huh… Từ đã , Chủ tiệm Dagashi?
[Ummm, Chủ tiệm Dagashi này là… ?]
[Cậu không biết dagashi là gì? Nó là những món ăn vặt rẻ tiền mà đến cả đứa trẻ cũng có thể mua]
Tất nhiên, tôi biết điều đó chứ.
[Nếu cậu nghĩ “Mở cửa” một cách nghiêm túc, thì cửa hàng sẽ xuất hiện. Ngược lại , nếu cậu nghĩ “Đóng cửa “ một cách nghiêm túc thì cửa hàng sẽ biến mất. Nó là một năng lực hữu dụng, phải chứ?]
Người đàn ông mặc vest trước mặt tôi nói một cách tự tin.
Nhìn vẻ mặt tự mãn của anh ta khiến tôi khá bực mình.
[ Tôi có thể hỏi anh một câu không?]
[Vậy thì, xin hãy tận hưởng cuộc sống mới của cậu]
Tôi còn không được hỏi câu cuối trước khi bị ném vào một thế giới mới.
1 Bình luận