Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 43:Chưa sẵn sàng.

7 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:

Lãnh thổ của Nam tước Essel, Grantham, là một thành phố lớn được bao quanh bởi tường.

Cả nông nghiệp và thương nghiệp ở đây có vẻ đã phát triển, và vẻ mặt của mọi người vui tươi hơn so với ở thủ đô.

Nam tước nhìn giống một ông già mập mạp tốt bụng, nhưng có khi ông ta lại là một lãnh chúa giỏi và sắc bén thì sao?

Chiếc xe ngục của chúng tôi dừng chân ở biệt thự của Nam tước ngay giữa thành phố, nhưng cả người tôi thì đang nhói hết cả lên.

Đúng như suy nghĩ, khả năng là do tình trạng đường tệ hại cùng với chất lượng xe ngựa kém.

Nếu tôi không không được hồi phục từ Phép hồi phục của Michelle, tôi sẽ bị sụn lưng mất.

[Yahagi-dono, chuyến đi của anh thế nào?]

Nam tước Essel gặp chúng tôi với tâm trạng tốt trong phòng tiếp khách.

[Nam tước, cũng đã được một thời gian rồi. Nhờ có chiếc xe ngựa mà chúng tôi đã đến đây an toàn. Đây thực sự là một thành phố phát triển tốt đấy chứ?]

[Cảm ơn lời khen của cậu. Nào, ngồi đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà.]

Tôi tặng cho ông ta một chiếc Mobile Force khác như một món quà lưu niệm.

[Con Jam ở đây thì dễ để điều khiển, còn đây là Z’Kot mạnh mẽ.]

[Ohh, cảm ơn cậu!]

Nam tước đã thử tất cả những loại đồ ăn vặt tôi có trong cửa hàng, nhưng ông ta rất vui vì hai món đồ mới được xuất hiện.

[Sau khi hai người nghỉ một lát, tôi sẽ cử người dẫn hai vị tới khách sạn nơi mà hai người sẽ ở. Nhân tiện chúng ta đang gặp mặt, cậu có muốn xem trước nơi mà cậu sẽ mở cửa hàng không?]

[Vậy thì tốt quá. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.]

Số lượng Mobile Force có thể được nhập thêm là 40 con.

Càng bán được nhiều, số người có thể tiếp cận MF sẽ càng nhiều.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Nam tước Essel, chúng tôi tới khách sạn mà có vẻ sẽ nghỉ ngơi ở đó.

Đó là một khách sạn sang trọng với những viên đá hoa lệ được xây lên cùng một cửa chính ở lối vào.

Tôi nghĩ đây hẳn là một trong những khách sạn tốt nhất thế giới này rồi.

Chuẩn bị hẳn một khách sạn như thế này cho chúng tôi, tôi có thể cảm thấy sự nhiệt tình của Nam tước cho Mobile Force.

[Xin chào. Tôi là Yahagi, tôi đến đây theo lời của Nam tước Essel.]

[Yahagi-sama phải không ạ? Chúng tôi đã được nghe về anh rồi. Mời đi lối này.]

Sau khi nhận phòng tại sảnh tiếp tân, một nhân viên sẽ xách đồ và dẫn chúng tôi lên phòng.

Đúng như mong đợi từ một khách sạn hạng sang.

[Đây là phòng của anh.]

[Ohh, đúng là một căn phòng đẹp.]

Đúng như lời mà Nam tước Essel đã hứa với chúng tôi về một phòng đôi với giường lớn cùng với bàn ghế tiếp khách ở đằng sau.[note71917]

Căn phòng cũng có phòng tắm lớn và toilet, một trời một vực so với nhà trọ Bottakuro mà tôi từng ở.

[Từ ban công ở đây, anh có thể thấy Quảng trường Kanpu.]

Quảng trường Kanpu cũng được dự tính là nơi dựng Tiệm dagashi Yahagi.

Hiện tại ở đó chưa có nhiều người, nhưng tôi được kể là nơi đó sẽ chật kín người khi ngày diễn ra lễ hội đến.

[Vậy không còn gì nữa, xin hãy tận hưởng thời gian ở đây.]

[Cảm ơn rất nhiều… Từ đã, hả?]

[Có chuyện gì sao?]

Đừng có hỏi câu đó ở đây.

Cái cách mọi thứ đang diễn ra là thế nào đây…

[Ummm, sao chỉ chuẩn bị có một phòng vậy?]

[Chúng tôi không có phòng trống trong dịp lễ hội do nó sẽ trở nên rất đông đúc. Có vấn đề gì sao?]

Tất nhiên đấy là vấn đề đó. Thế có nghĩa là Michelle và tôi sẽ ở cùng phòng.

[Nếu có thể, tôi muốn chuẩn bị thêm một phòng nữa. Tất nhiên là bọn tôi sẽ trả tiền cả hai phòng luôn.]

[Không may là các phòng ở đây đều đã được đặt trước rồi, nên tôi thành thật xin lỗi.]

Người phục vụ xin thứ lỗi và rời khỏi phòng.

Michelle và tôi bị bỏ lại bất lực trong phòng, nhưng cả khoảng thời gian vừa rồi cô ấy cũng chưa nói một lời nào.

[Để anh xem còn chỗ nào ở được không.]

[E- em không để ý đâu mà. Lúc trước anh cũng ở phòng em cả đống lần rồi còn gì? Anh không cần phải bối rối đến thế đâu.]

[Michelle, tay em đang run kìa. Em mới là người đang ngượng ở đây đấy biết không? Với cả, hai cái đó khác nhau. Anh không biết em là phụ nữ trong khoảng thời gian đó Michlle à.]

Michelle lắp bắp một lúc, nhưng rồi phản đối.

[C- chỉ là ngủ lại thôi mà. Chúng ta chỉ ngủ cùng nhau thôi phải chứ? Vậy thì đâu phải là vấn đề phải chứ?]

[Thì… Cũng đúng nhưng mà…]

[Do có sắp tới có lễ hội nên xác định luôn là ta không thể kiếm được một phòng khác nữa đâu.]

Không phải là tôi không có ham muốn tình dục.

Thực ra là tôi rất mong được làm những chuyện bum ba là bang với Michelle.

Rắc rối là Michelle thực sự rất cuốn hút.

Nhưng ở thế giới này thì lại không có “áo mưa” hay thuốc tránh thai.

Nếu chúng tôi segg mà không có biện pháp tránh thai, khả năng cao là chúng tôi sẽ có một đứa bé.

[Bố ơi… Abuu~~]

Tôi tưởng tượng con chúng tôi có quầng thâm dưới mắt.

Tên con bé là Machelle, và con bé dễ thương như một chiếc cúc áo… không!

Tình yêu của tôi dành cho Michelle chỉ có lớn lên, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

Với cả, sẽ rất khó để nuôi một đứa trẻ bình thường nếu mẹ đứa bé là tội phạm bị truy nã.

Chúng tôi sẽ bàn về chủ đề này chỉ khi chúng tôi đã giải quyết xong tất cả vấn đề và hoàn toàn tỉnh táo.

Tuy nhiên, nếu chỉ là ngủ với nhau thôi…

[Được rồi, anh hứa là mình sẽ không làm gì kì lạ với em đâu.]

[Ah, khoan. Ummm, nếu một chút thì được…]

Một chút là cỡ nào?

Không, không, không, còn lâu. Tôi cảm thấy như mình chắc chắn sẽ bị cuốn theo mất.

[Thôi nào, dỡ hành lý của chúng ta ra rồi đi dựng tiệm ở Quảng trường Kanpu thôi. Mọi thứ sẽ trở nên bận rộn hơn đấy…]

Sau khi cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng, tôi hứng khởi đi chuẩn bị gian hàng của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
(reception set là cái chi rửa?)
(reception set là cái chi rửa?)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tutu trí tưởng tượng bay hơi xa rồi:)))
Xem thêm
main vã rồi
Xem thêm
Chich🥵
Xem thêm
TRANS
Clm Machelle, mà mới chung phòng đã đi đặt tên con mình rồi là sao thế anh zai ới~?
Xem thêm
Gì mà ngôi nhà và những đứa trẻ r
Xem thêm
Mới chung phòng mà thằng chồng nó đã đặt tên cho đứa bé luôn rồi. Đỉnh thật sự
Xem thêm