Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Thẻ cào (bao gồm kẹo cao su)

7 Bình luận - Độ dài: 1,557 từ - Cập nhật:

Một vài ngày đã trôi qua và tiệm dagashi của tôi lại lên cấp.

Có vẻ như việc thăng cấp liên quan đến doanh số bán hàng, nhưng tôi không có ghi chép gì về thu chi của mình, nên tôi không rõ chi tiết cụ thể.

Tuy nhiên, có vẻ như càng bán được nhiều thì tiệm dagashi của tôi cũng sẽ nâng cấp.

Dù thế nào đi nữa, việc bổ sung hàng hóa cũng xong và hàng mới cũng đã được thêm vào.

Món hàng mới này có vẻ là một loại thẻ cào.

Tên sản phẩm: Thẻ cào

Mô tả: Tăng chỉ số khi các hình vẽ trùng nhau (Có tác dụng trong nửa ngày).

Tùy vào hình vẽ mà chỉ số sức mạnh, tốc độ, phép thuật hoặc các loại chỉ số khác sẽ tăng. Cũng có tỷ lệ cào trúng một phiếu giảm giá trị giá 200 rim. Các chỉ số không thể cộng dồn. Đi cùng với một viên kẹo cao su miễn phí.

Giá: 30 rim

Lần đầu tôi trải nghiệm trò đỏ đen là ở một tiệm dagashi.

Giờ khi nghĩ về điều đó, tiệm dagashi đầy những loại hàng mà giống như đang chơi cờ bạc vậy.

Kể cả tiệm dagashi tôi đi khi còn nhỏ cũng có những loại phiếu giấy dán trên một tấm bìa, và giá trị lớn nhất mà bạn có thể trúng là 200 yên.

Tôi thường hay thất vọng, nhưng mỗi khi tôi có chút tiền để dành thì tôi luôn thử chơi tiếp.

Nếu hiệu ứng tăng chỉ số chỉ tồn tại nửa ngày, mặt hàng này sẽ hết hàng vào buổi sáng.

Cũng có những người vào hầm ngục vào buổi tối, nhưng chỉ số ít thôi.

Với cái mùi đỏ đen nồng nặc này, tôi phải cẩn thận không để Merle quá sa đà vào thứ này.

Mấy ngày nay có những lần mà Merle đã không ngừng lợi dụng “lỗ hổng kinh tế” kể cả khi cô ấy đã ăn một viên mini cola giúp bình tĩnh lại.

[Heeeey!]

[Chào buổi sáng, Garm.]

Vị khách đầu tiên của hôm nay là cậu mạo hiểm giả trẻ đã giới thiệu bánh quy cà ri cho bạn của cậu ta.

Cậu ta cũng là một trong những khách hàng thường xuyên chỉ sau Merle và Mira.

[À rế? Có đồ mới này.]

Tôi nhanh chóng giải thích Thẻ cào trúng thưởng là gì cho cậu ta.

[Heehhh… Nhìn thú vị đấy. Nếu chỉ tốn 30 rim thôi thì chắc tôi sẽ thử vận may xem sao.]

[Chọn một cái mà cậu thích đi.]

Garm rút một cái thẻ trên tấm bìa theo lời tôi nói.

[Thế giờ tôi làm gì tiếp?]

[Cậu cào lớp bạc hình tròn với một đồng xu.]

Cậu ta lấy một đồng 10 rim từ túi.

[Để xem nào… Oh, có một hình vẽ đằng sau này.]

Hình vẽ là biểu tượng của một cây kiếm.

[Khi cậu có cào đủ cả ba biểu tượng giống thế, cậu sẽ nhận được hiệu ứng tăng chỉ số sức mạnh.]

[Okay…]

Garm cào tấm hình thứ hai với đôi mắt mong đợi.

Dù sao thì cậu ta cũng là một chiến binh, vậy nên có hiệu ứng tăng sức mạnh sẽ hữu dụng cho cậu ta.

Hình vẽ thứ hai là…

[Ngon! Tôi có cái thứ hai rồi!]

Hai hình vẽ kiếm đã hiện ra.

Tuy nhiên, hai hình vẽ đầu cào ra giống nhau là một điều xảy ra nhiều.

Câu hỏi là liệu cậu ta có ra được kết quả như vậy ở lần cào cuối không…

Garm ngăn bản thân nói chuyện và cào hình vẽ cuối.

Trong lúc đó, bạn của cậu ta cũng tới và xem qua vai cậu ta.

[Oh… Ohhhh!]

Cả ba hình vẽ đều ra cây kiếm.

Khoảnh khắc ba hình vẽ đều hiện ra cân đối, tấm thẻ phát sáng lên, và ánh sáng đỏ được hút vào trong ngực của Garm.

[Whooaaa!? Cái gì vậy!? Tôi cảm thấy sức mạnh của bản thân đang dâng trào!]

Có vẻ như hiệu ứng của tấm thẻ có tác dụng ngay lập tức.

[Nhớ rằng là hiệu ứng chỉ có nửa ngày thôi đấy, được chứ? Chà, tôi đoán là nó vẫn sẽ tồn tại trong lúc cậu khám phá hầm ngục thôi.]

[Oh, cho tôi một tấm thẻ cào nữa!]

[Tôi cũng muốn! Và một kẹo cola nữa!]

Tiệm dagashi của Yahagi hôm nay cũng buôn bán phát đạt rồi.

Điều này cho phép tôi mua những vật dụng thiết yếu mà tôi muốn.

Túi, lược, tôi đã có những thứ mà mình cần.

[Cái gì đây? Hình như có thêm mấy món đồ thú vị rồi này!]

Merle và Mira đã tới.

[Nó là mặt hàng mới, Thẻ cào trúng thưởng.]

[Hehh, 30 rim nhỉ. Nếu thế thì còn chờ gì nữa….]

[Từ đã, Merle nên ăn một cái mini cola trước khi chơi.]

[Uuuu… Được rồi, được rồi. Đây, ok chưa?]

Merle đưa một viên kẹo cứng vào miệng từ cái lọ mà cô ấy luôn đem theo bên mình.

[Bây giờ tôi nói điều này, nhưng cái này cũng có nhiều cái rút trật lắm đấy. Dù thế nào đi nữa, khả năng là tất cả những gì cô lấy được là một viên kẹo cao su không có hiệu ứng gì.]

[Cái đấy gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi đấy…]

Merle mất thời gian để lựa thẻ, và rồi đường hoàng lôi ra một đồng xu 1000 rim bằng bạc, cô ấy bắt đầu cào thẻ.

[Với đồng xu bạc trong tay này, tôi đang cảm thấy may mắn dâng cao!]

Như bạn thấy ở đây là một trò lấy may đánh bạc mà không hề có một cơ sở thực tiễn nào cả.

Hình vẽ đầu tiên sau khi cạo lớp bạc đi hóa ra là một cây đũa phép.

Nếu cô ấy cạo đủ một hàng toàn hình vẽ này, nó sẽ tăng chỉ số phép thuật.

Tuy nhiên, giấc mơ của cô ấy sụp đổ khi đến tấm hình thứ hai.

Hình vẽ thứ hai là một cái giày, hình vẽ giúp tăng tốc độ.

[Kuh… Con m* nó…]

Không, không, đừng nói mấy từ như vậy.

Dù sao thì đúng như dự đoán từ Merle, hình vẽ cạo ra khác nhau hoàn toàn: một cái đũa phép, một cái giày, và một vương miện.

Mọi người hầu hết ít nhất là sẽ cào ra được hai hình vẽ giống nhau.

[Nếu cô có cào được ra hết vương miện, tất cả chỉ số của cô sẽ được tăng cường.]

[M-Một cái nữa…]

Merle nhai cái kẹo cao su an ủi của cô, chọn tiếp một tấm thẻ cào mới.

[Thế là đủ rồi đấy.]

[Nhưng mà anh thấy đấy, có vẻ như phù thủy ở tầng cấp thấp vài ngày qua không phải là tin đồn. Kể cả một chút thôi, tôi cũng muốn sức mạnh của mình được tăng cường.]

Phù thủy ở tầng cấp thấp?

[Tôi tưởng phù thủy sống ở tận sâu trong hầm ngục?]

[Vấn đề ở chỗ đó. Phù thủy đã được tìm thấy vào hôm qua ở Tầng dưới lòng đất thứ 3. Tổ đội hạng cao đã bắn trúng mũi tên độc vào cô ấy, nhưng rồi cô ấy vẫn thoát được.]

[Hmmm. Nhân tiện, phù thủy trông như thế nào? Có vẻ như mọi người đều biết cô ấy là ai, nhưng mà kiểu có mô tả gì về cô không?]

[Có một tấm poster truy nã được dán ở quảng trường trước cung điện hoàng gia. Với cả, cơ thể của phù thủy thu hút bởi Flower Sonobugs như một sự tác động bởi lời nguyền cô ấy yểm lên nhà vua.]

[Flowers Sonobugs?]

[Chúng là côn trùng sống trong hầm ngục. Mặc dù chúng không thường kêu, chỉ khi phù thủy ở gần chúng sẽ tạo ra tiếng “riii riii”.]

Chúng giống như dế chuông vậy.

[Mạo hiểm giả cấp thấp như chúng tôi thường chạy khi Flower Sonobugs bắt đầu kêu.]

[Hmmm, nếu vậy thì cô có thể bắt cho tôi một con Flower Sonobugs không?]

[Vì sao?]

[Cô biết đấy, ý tôi là nếu tôi có Flower Sonobug, tôi sẽ biết lúc nào thì phù thủy ở gần. Nếu nó bắt đầu kêu thì tôi sẽ chạy ngay.]

[Anh hèn thật đấy. Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ anh phải lo đâu. Tôi nghe là phù thủy không ra khỏi hầm ngục.]

Thật vậy sao?

Kể cả phù thủy cũng cần mua đồ ăn thức uống chứ nhỉ?

[Ngoài ra thì Flower Sonobugs chỉ có thể sống ở sâu trong hầm ngục.]

[Là vậy sao?]

[Unnn. Thực ra thì, Flower Sonobug sống ở dưới Tầng lòng đất thứ 2 cơ.]

Giờ nghĩ lại, tôi đoán là phù thủy chẳng có lý do gì mà đi tấn công một chủ cửa tiệm dagashi cả.

Người duy nhất mà phù thủy đó nên hận là vị Vua.

Không, với cả mấy người đuổi theo cô ta nữa, tôi đoán là khả năng cao là cô ấy đã căm ghét cả loài người rồi…

Tôi nghĩ là tôi đi xem tấm áp phích truy nã sau khi đã bán hàng xong.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Phù thủy này có vẻ dễ đoán hay chỉ là sự trùng hợp?
Xem thêm
Vua di ia vua doc chap nay, chill that
Xem thêm
NDK
À rê, có người mặc giáp hôm qua cũng bị trúng độc nè
Xem thêm
TRANS
Đoán vội chap sau con Flower Sonobug mà main xin được kiểu gì cũng kêu inh ỏi🗿
Xem thêm
TRANS
17: không dừng lời dụng ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yêu bác quá :D
Xem thêm
TRANS
@log123: sửa thì sửa cho trót đi chứ, lời dụng là cái gì:)) lợi chứ
Xem thêm