Hôm nay tôi vẫn còn sống.
Tôi nhớ đã từng có một nhà triết học nói rằng, cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất, mà là quá trình chờ đợi cái chết.
Tôi sắp chết rồi, mặc dù cơ thể tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, mặc dù cuộc đời tôi chỉ vừa mới sang trang, nhưng tôi sắp phải rời đi rồi.
Có lẽ là ngày mai, có lẽ là vào giây tiếp theo, dù không biết sẽ xảy ra theo cách thức gì, nhưng tôi lại biết kết cục sau cùng.
Tôi chưa từng khao khát được 'sống' như lúc này, chưa từng mong mỏi được tiếp tục tồn tại như bây giờ, nếu tất cả điều này chỉ là một giấc chiêm bao, vậy thì tốt biết mấy.


0 Bình luận