Nhật ký của người điên
Nhược Cẩn Trần
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 34: Ngày 18 tháng 9

0 Bình luận - Độ dài: 154 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy trạng thái hôm qua của mình hơi bất ổn, giống như là bị cái mặt quỷ kia ảnh hưởng vậy, trong đầu chỉ tràn ngập sự oán hận và suy nghĩ báo thù, chỉ muốn trả thù đàn chị kia, khiến kẻ này phải hối hận.

Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Rõ ràng tôi đã quyết định buông bỏ rồi mà.

Tôi soi gương suốt nửa tiếng đồng hồ, rất sợ trên người mình cũng sẽ có một cái mặt quỷ như vậy.

Cũng may là chẳng có gì cả.

Tôi xóa đi số điện thoại mà mình đã ghi lại vào ngày hôm qua.

Mặc dù tôi đã do dự thật lâu.

Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống không chỉ xoay quanh mỗi oán hận, tôi sẽ nhớ kỹ chị ta, sẽ nhớ kỹ chuyện đó, nhưng tôi sẽ không cố làm cái gì vì kẻ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận