Nhật ký của người điên
Nhược Cẩn Trần
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 31: Ngày 9 tháng 9

0 Bình luận - Độ dài: 159 từ - Cập nhật:

Ngày hôm nay, ký túc xá của chúng tôi cùng ăn liên hoan tại một quán cơm nhỏ ở bên ngoài.

Trong lúc đó, chủ quán bưng lên một nồi canh cho chúng tôi, nhưng lát sau đã quay lại nói một câu 'lấy nhầm đồ ăn' rồi mang đi.

Ngay lúc ấy, tôi cảm giác toàn thân mình lạnh toát, nguyên nhân là vì mùi vị của nồi canh kia.

Tôi hỏi chủ quán, đó là nồi canh gì vậy.

Chủ quán trả lời:

- Đương nhiên là canh thịt rồi.

Vừa như đang nói đùa, cũng vừa như đang trả lời nghiêm túc.

Bạn cùng phòng cười ầm lên.

Tôi chỉ trông thấy tia sáng xanh lá vụt qua trong mắt của chủ quán.

'Thịt' mà người này nói chắc chắn là 'thịt' mà tôi biết!

Không ngờ có một loại canh được nấu riêng từ 'thịt'! Thế thì, phải chăng 'thịt' cũng là một món ăn?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận