Nhật ký của người điên
Nhược Cẩn Trần
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 26: Ngày 26 tháng 8

0 Bình luận - Độ dài: 442 từ - Cập nhật:

(Một trang nhật ký khá dài hiếm hoi, người biên tập đã lược bớt một vài điều không cần thiết, phần còn lại đều được viết ra đúng như sự thật.)

Ngày đầu tiên ở trường học mới, hôm nay chắc chắn không phải là một khởi đầu tốt.

Khai giảng phải nộp học phí, trên giấy báo nhập học viết là phải đóng 520 tệ, nhưng chị khóa trên chỗ đăng ký lại bảo tôi phải nộp 570 tệ, khi đến chỗ nộp tiền tôi trực tiếp đưa cho chị ta 600 tệ, rồi được thối lại 30 tệ.

Nhưng sau khi tôi đặt hành lý xuống, chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, là đàn chị chỗ thu tiền, chị ta hỏi tôi đã đóng học phí chưa, tôi trả lời là đã đóng 570 tệ rồi. Đàn chị bảo tôi qua đó, rồi nói: Có một sinh viên chưa đóng học phí. Hơn nữa học phí là 470.

Tôi có thể nói gì đây? Tôi ăn ngay nói thật, nhưng lại bị xem như là đứa lươn lẹo quỵt tiền học phí.

Nhưng tôi rất tò mò, tôi đã nộp dư 100 tệ, vậy tại sao lại thiếu tận 470 tệ, đúng bằng học phí của một sinh viên? 

Cho dù có thiếu thì cũng phải thiếu 370 tệ mới đúng chứ?

Trong tình huống chị ta cứ khăng khăng rằng mình không tính sai, vậy thì chân tướng chỉ có hai khả năng: Một là tôi chưa từng đóng tiền, hai là đàn chị này đã chiếm làm của riêng.

Nhưng không ai tin tôi cả.

Tôi cố gắng tính xem rốt cuộc mình đã mất bao nhiêu tiền, nhưng rồi nhận ra loại chuyện này chẳng thể nào tính rõ.

Điều khiến tôi câm nín là, sau khi giáo viên phụ trách bên này đến tìm hiểu tình huống thì đã nói rằng:

- Tôi tin tưởng sinh viên của trường chúng tôi.

Vậy còn tôi thì sao?

Sinh viên mới không phải là sinh viên của trường à?

Sinh viên mới thì không đáng để được tin tưởng à?

Nhân phẩm của sinh viên mới phải cần quan sát theo dõi à?

Nhưng chỗ thu phí không có camera giám sát, tôi thực sự không có biện pháp chứng minh sự trong sạch của mình.

Kết quả của chuyện này là chẳng đi đến đâu.

Thế nhưng, ngay khi đàn chị kia xoay người đi, tôi trông thấy một cái mặt quỷ hiện lên ở sau lưng chị ta, nó nở nụ cười hung ác với tôi.

Có lẽ là tôi bị hoa mắt thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận