Nguyên bộ
Chương 64: Rất vui được làm quen với anh, Tề Giới
1 Bình luận - Độ dài: 1,942 từ - Cập nhật:
Giọng nói của Tất Bạt hơi khựng lại:
- Đúng vậy, đây là sai lầm nghiêm trọng của phía chính phủ chúng tôi... Chàng trai, không biết cậu hiểu rõ bao nhiêu về tổ chức Thánh Đình này? Tôi đoán là... Bong Bóng Không Gian này có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với Thánh Đình.
- Thánh Đình? Bạn gái của tôi, Tề Doanh suýt chút nữa đã bị người của Thánh Đình rút sạch máu mà chết, nghe nói đó là một giáo phái tà ác điên cuồng... Còn về những chuyện khác thì tôi không rõ lắm.
Tề Giới nhướng mày.
- Cơ mà, rất có thể Bong Bóng Không Gian này thật sự liên quan đến tà giáo.
- Ồ? Ý cậu là sao?
Ánh mắt của Tất Bạt trở nên sắc bén hơn.
Tề Giới không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại:
- Chắc các người đã tra hỏi những người sống sót khác rồi nhỉ, tôi muốn hỏi trước xem các người nghĩ như thế nào.
Tất Bạt đưa mắt ra hiệu cho Thương Nhĩ, Thương Nhĩ gật đầu rồi nhìn thoáng qua tư liệu, đáp lại:
- Dựa theo lời khai của những người sống sót, chúng tôi cho rằng trong Bong Bóng Không Gian gian này tồn tại một Người Thức Tỉnh sở hữu tinh thần lực và một con Đọa Chủng cấp A, Người Thức Tỉnh này thông qua các phương pháp như sửa đổi nhận thức để khống chế Đọa Chủng cấp A, cải tạo bên trong cơ thể nó thành một nhà máy sản xuất theo dây chuyền, nhằm chế tạo số lượng lớn Đọa Chủng có dị năng, dựa theo điều tra, hắn tên là Triệu Lâm, Đọa Chủng cấp A là vợ của hắn, Hứa Thiến.
- Vậy mấy người cảm thấy, hắn làm như vậy, mục đích thực sự là gì?
Thương Nhĩ suy đoán:
- Có lẽ mục đích là để cung cấp thức ăn cho Hứa Thiến, giúp nó lớn lên trở thành Đọa Chủng cấp S?
Không biết từ khi nào, quyền chủ động của cuộc thẩm vấn đã do Tề Giới nắm giữ.
- Trong cơ thể Đọa Chủng cấp A, mỗi 8 giờ tối đều sẽ tiến hành cái gọi là đấu lôi đài, sau khi người dự thi biến dị trở thành Đọa Chủng thì sẽ biến mất ở dưới lòng đất. Vì thế, tôi đã chủ động tham dự đấu lôi đài.
Tề Giới nhìn lướt qua tư liệu trong tay Thương Nhĩ.
- Lúc vừa mới kiểm tra sức khỏe, nhân viên kiểm tra cho rằng dị năng của tôi là cường hóa cơ thể, nhưng thật ra thì không chỉ dừng lại ở đó. Dị năng của tôi có thể khống chế thân thể mô phỏng theo Đọa Chủng, tạo ra những biến đổi ở mức độ nhất định, bao gồm mấy việc như mọc gai xương, xúc tu và răng nhọn, tôi giả vờ ăn não hạch, rồi thông qua một loạt biến đổi cơ thể thành công ngụy trang thành Đọa Chủng đi xuống dưới lòng đất.
Nghe thấy Tề Giới miêu tả dị năng của mình, Tất Bạt và Thương Nhĩ không hề tỏ ra quá kinh ngạc, bởi trong cuộc thẩm vấn Trần Tử Hào trước đó, bọn họ đã suy đoán ra phần nào.
Thương Nhĩ hỏi tới:
- Sau đó thì thế nào? Anh đã thấy gì khi ở dưới lôi đài?
- Sau khi bị đưa xuống dưới lòng đất, tôi mới nhận ra nơi này đã không còn là phòng yến hội, mà là ở trong cơ thể của một Đọa Chủng khổng lồ, bốn phía đều là máu thịt mấp máy.
Giọng Tề Giới hơi khựng lại:
- Tôi bị đám xúc tu màu đỏ tươi lôi vào một khoang trống to lớn, nơi này treo đầy những chiếc túi nước, và tất cả Đọa Chủng đều bị nhốt ở trong đó, bao gồm cả tôi... Do bị ảnh hưởng bởi độc tố gây tê liệt trong túi nước, tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
- Sau đó, tôi và những Đọa Chủng khác như đám lợn nguyên con trên dây chuyền sản xuất bị đưa hàng loạt đến một khoang trống nhỏ hơn, tại đó, tôi đã nhìn thấy một thai nhi khổng lồ.
- Thai nhi?
Lần này, cả hai thành viên của Tổ Hành Động Đặc Biệt đều tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
- Đúng vậy, một cái thai nhi khổng lồ trôi nổi trong khoang trống tràn ngập dịch thể, ngoại trừ kích thước lớn quá mức, thì hình dạng của nó không khác thai nhi loài người là bao, và trên vách thịt của khoang trống gắn một viên não hạch màu đỏ có kích thước cỡ nắm tay, tôi đoán đây chính là não hạch của Đọa Chủng cấp A.
- Sao có thể chứ? Tư liệu ghi rằng khi Hứa Thiến biến thành Đọa Chủng quả thật đang mang thai, thế nhưng...
Thương Nhĩ chau mày.
Đội trưởng Tất Bạt không nói chuyện, chỉ ra hiệu cho Tề Giới nói tiếp.
- Những Đọa Chủng bị đưa đến nơi này đều trở thành thức ăn của thai nhi, xúc tu lôi đám Đọa Chủng ra khỏi túi nước, phân giải rồi hấp thu chúng, chất dinh dưỡng được truyền thẳng vào trong người thai nhi thông qua một thứ trông như cuống rốn. Lạ một điều là, não hạch của mỗi Đọa Chủng lại bị moi ra riêng biệt, hòa tan ở trong nước ối.
Ánh mắt của Tề Giới trở nên sâu thẳm.
- Tôi đoán rằng, đám Đọa Chủng bị mang tới đây đều là Đọa Chủng có dị năng, thông qua cách này, phôi thai khổng lồ đó có thể hấp thu cũng như nắm giữ dị năng của chúng.
- Cái gì?!
Lần này Thương Nhĩ bật thốt lên với vẻ kinh ngạc, nét mặt của Tất Bạt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Sau khi Người Thức Tỉnh biến dị thành Đọa Chủng, dị năng ban đầu của người đó có thể được Đọa Chủng kế thừa, cho nên loại Đọa Chủng này luôn là thứ khó giải quyết nhất.
Giữa các Đọa Chủng có thể tiến hóa thông qua việc nuốt não hạch lẫn nhau, nhưng trong đó không bao gồm dị năng, việc nuốt chửng não hạch không thể giúp Đọa Chủng nhận được dị năng của đối phương.
Nếu cái phôi thai khổng lồ do Triệu Lâm và Hứa Thiến tạo ra có thể nhận được nhiều loại dị năng, vậy sau khi ra đời nó sẽ đáng sợ đến mức nào!
- Ngay khi tôi sắp trở thành chất dinh dưỡng cho phôi thai khổng lồ, đột nhiên trong người Đọa Chủng cấp A xảy ra bạo động. Xét từ những diễn biến sau đó, tôi đoán là do sức mạnh của nó ngày càng tăng cao, Người Thức Tỉnh tinh thần lực tên Triệu Lâm kia không thể khống chế nó được nữa, cho nên hai bên đã xảy ra nội chiến, tôi cũng thừa dịp này để trốn đi.
Tề Giới nói tiếp:
- Sau khi chạy ra khỏi cơ thể Đọa Chủng, tôi vừa lúc trông thấy Triệu Lâm đang chiến đấu kịch liệt với nó, sau đó Triệu Lâm thua, cuối cùng bị nó nuốt chửng.
Trọng tâm trong việc Tề Giới sửa đổi ký ức của những người sống sót là xóa bỏ sự tồn tại của 'Tề Doanh', quy kết nguyên nhân gây ra hỗn loạn là do cuộc nội chiến giữa hai kẻ kia.
Trên thực tế, cuộc nội chiến đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, tuy tinh thần lực của Triệu Lâm rất mạnh, nhưng cơ thể của hắn ta đang ngày càng yếu dần, trong khi đó sức mạnh của Hứa Thiến lại ngày càng mạnh mẽ, một ngày nào đó nó sẽ chống lại Triệu Lâm, kẻ vẫn luôn khống chế mình.
Thương Nhĩ nói với vẻ nghi ngờ:
- Ý của anh là, Triệu Lâm cũng không phải là đối thủ của Đọa Chủng cấp A sao? Nhưng những người sống sót khác đều cho rằng cả hai đã cùng bỏ mạng.
- Ban đầu tôi cũng nghĩ là cả hai cùng bỏ mạng, dù sao thì, sau khi người đàn ông bị cắn nuốt không bao lâu, Đọa Chủng cấp A chợt bất động, lối vào Bong Bóng Không Gian cũng mở ra. Nhưng vì cẩn thận, tôi đã cố ý chui về xem thử, thế này mới phát hiện phôi thai khổng lồ nằm trong khoang trống và não hạch của Đọa Chủng cấp A đều đã không cánh mà bay, và những Đọa Chủng còn dư trong kho dự trữ cũng đã bị tiêu hóa gần như không còn lại gì.
- Ý anh là, cái phôi thai khổng lồ đó đã hấp thu toàn bộ số Đọa Chủng còn thừa lại, sau đó lấy đi não hạch của mẹ mình rồi chạy trốn?
Thương Nhĩ nhanh chóng lật xem tài liệu, nhân viên bộ hậu cần đi vào Bong Bóng Không Gian thực sự đã dò ra một khoang trống tương tự như kho dự trữ bên trong Đọa Chủng quả cầu lông tơ khổng lồ, tại đây chỉ còn sót lại chút hài cốt Đọa Chủng nằm trong mấy trăm túi nước treo dày đặc, đồng thời cũng phát hiện ra một khoang trống nhỏ hơn cách kho dự trữ không xa, bên trong chứa đầy chất lỏng kỳ quái và hoàn toàn trống rỗng.
- Đúng vậy, có lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Đọa Chủng cấp A đột nhiên tử vong.
Thương Nhĩ đã có chút nói năng lộn xộn:
- Nhưng... nhưng, cái phôi thai khổng lồ đó rốt cuộc là thứ gì? Nếu nó là Đọa Chủng, sao có thể chạy ra khỏi Bong Bóng Không Gian được chứ?
Bong Bóng Không Gian là nhân tố quan trọng nhất giúp loài người duy trì sự ổn định trước những đợt ăn mòn của ô nhiễm, nhờ có sự tồn tại của Bong Bóng Không Gian, loài người không cần phải lo lắng về việc ô nhiễm lan rộng, cũng không cần phải lo sợ Đọa Chủng trốn thoát, ô nhiễm và Đọa Chủng đều bị tách ra khỏi cuộc sống của người bình thường.
Tuy nhiên, nếu Đọa Chủng có phương pháp rời khỏi Bong Bóng Không Gian...
Không khí tại hiện trường trong nháy mắt đông lại như bị đóng băng.
Lúc này, Tất Bạt vốn im lặng không nói gì đột nhiên lên tiếng:
- Bạch Truật, cậu thấy sao?
Tề Giới hơi sững sốt, cái tên Bạch Truật này nghe có chút quen tai, hình như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi.
Tất Bạt vừa dứt lời, chiếc điện thoại di động để trên bàn của ông đột nhiên phát ra giọng nam trẻ tuổi được tổng hợp từ điện tử:
- Xem ra phôi thai khổng lồ này chính là Thần Tử...
Tề Giới ngạc nhiên nhìn về phía chiếc điện thoại.
- Ngại quá, để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Bạch Truật, anh có thể xem tôi như trí tuệ nhân tạo của Tổ Hành Động Đặc Biệt, chỉ cần dùng điện thoại đặc chế của bất kỳ thành viên Tổ Hành Động Đặc Biệt nào là có thể triệu hồi tôi. Rất vui được làm quen với anh, Tề Giới.


1 Bình luận