Web Novel
Chương 44: Chúng ta hãy cùng nhau tụ họp trong khu rừng của quái vật ấm áp(1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,843 từ - Cập nhật:
Ding!
Bang chủ đã tham gia phòng chat.
[Kahlua: Chào cả nhà, vị Bang chủ đẹp trai của mọi người tới rồi đây! Sao yên ắng quá vậy?]
[LinenTrousers: Tụi này đang kiềm chế, sợ cậu thấy yên tĩnh rồi lại chuồn luôn đó.]
[Akahara: Em cũng vậy hehe.]
[Kahlua: Hôm nay hai người dễ thương ghê haha.]
[Akahara: Hehe, cảm ơn Bang chủ.]
[LinenTrousers: Tất nhiên rồi, bà cô này luôn dễ thương mà. Mà sao cậu lại mò vào phòng tụi tôi vậy?]
[Kahlua: Tôi có tin vui nè hehe. Cuối tuần này tụi mình tụ tập đi nhé?]
[LinenTrousers: Cậu lại bị điên rồi hả? Tuần trước chúng ta mới gặp nhau xong, bộ cô đơn lắm à.]
[Kahlua: Bà cô à, ngoài tôi ra thì bà cũng có ai chơi cùng đâu hehe.]
[LinenTrousers: Đúng vậy... chồng tôi không thèm chơi với tôi nữa...]
[Akahara: Hai người mới cưới mà? Không định sinh em bé à?]
[LinenTrousers: Trước khi cưới, tôi tưởng ngày nào cũng làm... nhưng cưới xong, ổng bảo loạn luân nên không làm nữa hehe. Thật là bực mình, đừng có mà cưới nhé.] [note69668]
[Kahlua: Thế bà làm gì ngoài việc cằn nhằn vậy? Ra ngoài chơi không?]
[Akahara: Em xin kiếu hehe. Lần tụ tập trước thì em ở lại qua đêm, nên giờ bố em vẫn còn đang lườm nguýt.]
[LinenTrousers: Tôi cũng không đi. Chắc phải ở nhà chửi chồng thôi.]
[Kahlua: Tôi biết hai người sẽ nói vậy mà, nên tôi mang mồi ngon đến hehe. Hai người có muốn thử không?]
[LinenTrousers: Không, lần này không có tác dụng đâu, mà nhìn cái này nè. Bang chủ, cậu cũng chơi EterPri đúng không?]
[Akahara: Bang chủ hahaha, em cười chết mất. Bụng em đau vì cười nãy giờ.]
Một bức ảnh được đính kèm.
[LinenTrousers: Hahahaha buồn cười không? Đây là cosplayer tại G-STAR năm nay, nhìn sự khác biệt chất lượng kìa hahaha. Rosanne thì vẫn vậy... nhưng Ragna hahaha. Chụp chung với nhau càng buồn cười hơn hahaha.]
[Akahara: Xem lại vẫn buồn cười hahaha. Biểu cảm của Ragna thật vô giá. Nhìn như bị mất nước ấy hahahahaha.]
[Kahlua: Hahahaha, hai người lấy ảnh này ở đâu thế??]
[LinenTrousers: Cộng đồng Billion đang lan truyền như điên. Gian hàng tụi tôi thì trở thành bom xịt, song còn bị EterPri chiếm luôn spotlight hahaha.]
[Akahara: Nhưng Bang chủ, anh đừng có cười vội. Anh có biết tiêu đề bài đăng là gì không?]
[Kahlua: Hahahaha còn gì buồn cười hơn nữa sao? Là gì?]
[Akahara: Tiêu đề là "King-sanne và Lil'gna" hahahaha]
[Kahlua: Lil'gna hahahaha. Hoàn hảo hahaha. Nhưng hai người có biết mấy người này là ai không mà cười?]
[LinenTrousers: Nghe nói là cosplayer mới? Bang chủ biết họ là ai à?]
[Akahara: Mọi người đều mê tít, nhưng không ai biết họ là ai. Chắc họ không dùng mạng xã hội.]
[Kahlua: Hahahaha đây là lý do tôi không bỏ được game này.]
[LinenTrousers: Ồ, họ là ai? Biết thì nói, không biết thì biến.]
[Kahlua: Đến buổi tụ tập rồi tôi nói cho nghe hahaha.]
[LinenTrousers: Ồ, biến đi. Giờ tôi càng không muốn đi.]
[Akahara: Em vẫn không đi hahaha.]
[Kahlua: Vì thế tôi mới nói mang mồi ngon đến haha. Pok-dal và Kwonpa đồng ý đến buổi tụ tập này!]
[Akahara: Gì! Thiệt hả?]
[LinenTrousers: Aka, đừng có mắc lừa nữa! Tôi bảo rồi, đừng tin gì trước khi nói lời thề của hội.]
[Kahlua: ㅡphiền phức thật... Sao hai người cứ phải xác minh lời tôi nói thế?]
[LinenTrousers: Sao? Không làm được à? Ồ hay! Đúng như tôi nghĩ.]
[Akahara: Ầu... Lại nói dối... Em suýt tin rồi...]
[Kahlua: Nếu nói dối, thì chim tôi rụng luôn. Vừa lòng chưa...?]
[LinenTrousers: Gì... Thiệt hả? Cậu làm thế nào mời được cả hai người cùng lúc thế? Họ không bao giờ đến buổi họp mặt offline.]
[Akahara: Wow... Hai thành viên hóa thạch cùng xuất hiện...]
[Kahlua: Tôi làm Bang chủ không phải để trưng haha. Thế ai đi nào?]
[LinenTrousers: À, tôi vẫn chưa tin. Tôi phải kiểm tra đã.]
Ding!
Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon đã được mời vào phòng chat.
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: ????]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: Đây là đâu?]
[LinenTrousers: Tin Man, lần này cậu có đến buổi tụ tập không? Bang chủ bảo vậy.]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: ㅡCái tên Bang chủ khốn kiếp đó lại trốn chui trốn lủi và giở trò rồi.]
[Kahlua: Giở trò?? Anh á?? Anh mày chỉ nói sự thật thôi... Đừng nói chú định nuốt lời nhé?]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: Nếu tụ tập, chúng ta lại gặp nhau ở quán bar của anh đúng không? Pok-dal không thích chỗ đông người.]
[LinenTrousers: Ồ hay? Cậu này lại khoe mẽ rồi. Cậu là luật sư của Pok-dal à? Đừng có độc chiếm! Chị cũng muốn chơi với Pok-dal...]
[Akahara: Em cũng vậy! Em cũng muốn gặp Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon.]
[LinenTrousers: Ừ, ừ. Tin Man chắc trông y như robot.]
[Akahara: Chắc chắn là đeo kính gọng sừng.]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: Sao hình tượng của tôi lại như thế này...]
[Kahlua: Hahaha, nhưng hai người biết mặt cậu ta rồi mà, đúng không?]
[Akahara: ??]
[LinenTrousers: ???]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: Anh nói gì thế? Em chưa bao giờ đăng ảnh của mình lên mạng.]
[Kahlua: Buồn cười quá hahaha. Tất nhiên là cậu không tự đăng rồi hahaha.]
[Kwon Seong-hyeon Fighter: Đừng có nói linh tinh nữa, để Pok-dal và em yên. Lần khác tụi em sẽ đến.]
[LinenTrousers: ㅡTên Tin Man này lúc nào cũng nói thế rồi không bao giờ xuất hiện. Cậu lại định nói là sẽ mua đồ ăn rồi chuồn nữa à??]
[Akahara: Đúng vậy! Nếu Kwonpa và Pok-dal đến, em sẽ xin phép bố!]
[Kahlua: Ồ, không khí thay đổi rồi! Pok-dal nói em ấy cũng đến, vậy quyết định vậy nhé! Tụi mình sẽ gặp nhau với năm người này!]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: Em đã nói là không được ở quán bar.]
[Kahlua: Vậy tụi mình gặp nhau ở nhà!]
[LinenTrousers: Tôi không đến nhà Bang chủ đâu. Bẩn lắm.]
[Akahara: Ừ, em không thích mùi thuốc lá.]
[Kahlua: Giờ thì tôi thấy tủi thân... Nhưng tôi không nói nhà tôi. Tụi mình gặp nhau ở nhà Kwonpa và Pok-dal!]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: !?#@%$#@^%$#]
[LinenTrousers: ?????]
[Akahara: ????????]
[Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon: Đừng làm thế đừng làm thế đừng làm thế #@^%$#@^%$#@]
[Kahlua: Mọi người ơi! Kwonpa và Pok-dal sống chung rồi! Tụi mình đến nhà của cặp vợ chồng mới cưới này nhé!]
[LinenTrousers: Thằng khốn... Mày chết với chị. Cứ đợi đấy.]
[Akahara: Hehe! Kệ việc xin phép đi, em sẽ trốn nhà đi!]
[Kahlua: Hẹn gặp mọi người ở nhà Seong-hyeon thứ Bảy này lúc 12 giờ trưa!]
Ding!
Bang chủ đã rời phòng chat.
Ding!
LinenTrousers đã rời phòng chat.
Ding!
Akahara đã rời phòng chat.
[Kwon Seong-hyeon Fighter: Ah chết tiệt...]
***
Mọi chuyện đã diễn ra khá yên bình trong mấy hôm nay và tôi nghĩ rằng nó sẽ qua thôi, nhưng vừa tan làm thì như sét đánh ngang tai.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi đang run rẩy.
Tôi kể cho anh ta chuyện sống chung để thể hiện sự tin tưởng.
Tôi nói tôi chỉ kể cho anh ta và chị gái tôi, không ai khác.
Nhưng anh ta lại đâm sau lưng tôi thế này?
Không chỉ thế mà lại còn tiết lộ trước mặt mọi người.
Phòng chat vừa rồi là sự kết hợp tệ nhất có thể.
Chị LinenTrousers lúc nào cũng muốn tiếp cận tôi một cách tuyệt vọng vì chị ấy cuồng Pok-dal.
Còn Akahara là một tên biến thái nổi tiếng.
Cả hai người đó đều sẽ còn phấn khích hơn cả Bang chủ nếu nghe tin bọn tôi sống chung.
Nhưng sự kết hợp này không thể là trùng hợp. Rõ ràng là cái bẫy do chính thằng cha Won-seok giăng ra.
Anh ta tập hợp những người tệ nhất để tôi không thể từ chối rồi thả bom.
Tất nhiên, mục đích thật sự của ổng là do thám nhà chúng tôi.
"Sao vậy, Seong-hyeon? Em mang quần áo đến rồi, anh không thay à?"
"Hừ... Da-hye, Bang chủ tự ý tổ chức buổi họp mặt."
"Thiệt hả? Khi nào? Ở đâu?"
"Thứ Bảy này ở nhà mình."
"Gì! Thiệt hả? Mọi người đến chơi nhà mình hả? Ai? Ai?"
Nhưng biểu cảm của Da-hye sáng hơn tôi tưởng.
Tôi tưởng em ấy sẽ lo lắng trước chứ.
Da-hye cực kỳ miễn cưỡng nói chuyện với người khác ngay cả trong Billion Saga.
Ngay cả khi chị LinenTrousers cứ tán tỉnh, em ấy cũng chỉ trả lời ngắn gọn rồi chạy mất.
Nhưng giờ biểu cảm của Da-hye gần với mong đợi hoặc phấn khích hơn là lo lắng.
Tôi không biết em ấy đang nghĩ gì.
"Em ổn không? Em không thấy khó chịu à?"
"Vâng... em hơi sợ... nhưng em vẫn muốn gặp họ."
"Sao? Em không thoải mái thì từ chối cũng được mà."
"Không! Em sẽ gặp họ. Em không có bạn... Đến giờ thì ổn, nhưng giờ em cũng muốn có bạn."
Da-hye có vẻ đã thay đổi chút ít kể từ khi chúng tôi trở về từ Busan.
Em ấy dọn dẹp và giặt giũ đúng giờ mỗi ngày, và em ấy khăng khăng tự nấu ăn, tìm công thức trên mạng.
Cả tuần nay em ấy không cho tôi vào bếp.
Em ấy thậm chí còn chỉ vẽ vào ban ngày thay vì farm vàng.
Tôi không biết em ấy đã nhận được loại kích thích gì ở Busan.
Em ấy đang tràn đầy nhiệt huyết.
"Vậy thì tốt rồi. Anh sẽ bảo họ đến."
"Vâng! Nhưng tụ tập thì làm gì ạ?"
"Chắc chỉ gặp nhau rồi chơi thôi. Chắc giờ họ đang lên kế hoạch ở hội trường của bang hội rồi."
"Thiệt hả!? Vậy em cũng muốn đi!"
Rồi em ấy chạy vội vào phòng máy tính và bắt đầu chat hào hứng.
Tôi không biết em ấy đã thay đổi gì ở Busan...
Nhưng thấy Da-hye tràn đầy nhiệt huyết thế này cũng tốt.
Tôi hy vọng em ấy sẽ có bạn ở buổi tụ tập này.
Tôi nghe nói những người khó giao tiếp nên kết bạn với động vật trước khi kết bạn với con người.
Nếu đúng vậy, buổi tụ tập này chắc chắn là cơ hội tốt nhất.
Cũng như Da-hye là quái vật ấm áp, mấy người đó cũng là thú vật.
Họ sẽ hoàn hảo để làm những người bạn đầu tiên.
"Seong-hyeon! Họ nói họ sẽ ở lại qua đêm! Được không ạ?"
Thấy chưa, đúng là thú vật mà.
"Mấy người đó định làm gì vậy?"
"Họ nói là tiệc tùng! Tiệc tùng! Seong-hyeon, tụi mình sẽ tiệc tùng!"
Có vẻ như cuối tuần này sẽ ồn ào lắm đây


1 Bình luận