Lần cuối
Số từ
161.903
Đánh giá
5,00 / 14
Lượt xem
87.724
Tên khác:
무한 회귀자인데 썰 푼다
I'm an Infinite Regressor, But I've Got Stories to Tell
The Tales of an Infinite Regressor

Tóm tắt

[Hồi quy vô hạn]

Tồn tại một mô típ tiểu thuyết mang cái tên như vậy.

 

Trong mọi tác phẩm văn học, hồi quy là một năng lực gian lận. Nếu là [Hồi quy vô hạn] thì sao? Chẳng phải lo về những cái kết xấu nữa. Không sớm thì muộn, nhân vật chính sẽ đi đến một cái kết đẹp.

 

"Gian lận cái đầu các người."

 

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi thấy mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Mấy cuốn tiểu thuyết kể về thành công của hồi quy giả toàn là dối trá hết!

 

"Lại một vòng lặp hỏng."

 

Đây không phải một câu chuyện của sự thành công, mà là lời bạt kể về những thất bại.

 

<Chuyện kể của Vô Tận Hồi Quy Giả>

 

Một bộ phim tài liệu cảm động dựa trên câu chuyện có thật, qua lời kể của một người đàn ông đã trải qua 1183 vòng lặp, xin được phép bắt đầu!

 

.

.

.

 

Kịch bản: Người Đưa Tang (葬儀師)

Biên tập: Oh Dok-seo (吳讀書)

Xem thêm
Chú thích thêm

Eng: link

 

Raw: link

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Web Novel
Reviews mới
Web Novel
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (472)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

125 Bình luận

Vẫn hóng trans và hóng truyện lên 100k view~
Xem thêm
TRANS
Vì mình không viết 2 đánh giá được nên xin nói vài lời để tóm tắt bộ truyện này:
Truyện kể về hành trình giải cứu thế giới của một "Hồi quy giả" đã thất bại 1183 lần, song mình sẽ không quá tập trung vào cốt truyện mà xoáy vào cách tác giả xây dựng bộ truyện:
- Truyện được kể dưới dạng hồi ký, với mỗi arc được viết bằng 1 cụm chương. Trong 1 "arc", nhân vật chính sẽ khám phá, đồng hành hoặc chinh phục người/đối tượng trung tâm của arc đó (có thể là một cô Thánh Nữ, một cậu trai Internet, một con quái vật, bản thân nhân vật chính...). Điều này có nghĩa là mỗi "arc" chính là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Ta có thể nhảy bổ vào bất kỳ arc nào để đọc mà vẫn hiểu được phần lớn nội dung. Mỗi arc sẽ tuần tự theo format: Mở đầu gợi tò mò - Diễn biến cho tới cao trào - Kết thúc và những đổi thay sau kết thúc.
- Vậy thì ta sẽ hỏi: Những arc nhỏ này có tác dụng gì cho hành trình của Người đưa tang? Câu trả lời nằm ở phần "Thay đổi sau kết thúc". Những đổi thay sau kết thúc sẽ trở thành bàn đạp, là tiền đề cho nhân vật chính giới thiệu thêm về thế giới và về cách anh ta đã từng bước thay đổi thế giới xung quanh ra sao. Do đó, bộ truyện này tuy không tuyến tính về mặt thời gian, nhưng những arc sau vẫn sẽ gợi lại những đổi thay đã đạt được ở arc trước, mà t tạm gọi là các "checkpoint" (thể hiện ở "danh sách những việc cần làm sau khi hồi quy").
- Nhưng ấn tượng hơn cả với mình là những chương "giải lao", khi Người đưa tang mặc kệ thế giới, đi khám phá những đối tượng/sự kiện anh chưa từng có dịp đồng hành/trải nghiệm. Điều này giúp anh ta thoải mái đầu óc trước khi bắt đầu vòng lặp mới, đồng thời làm độc giả bất ngờ trước những phát hiện trong giờ "nghỉ", để rồi thốt lên một câu: "À! Ra là thế!"
Review đã dài, mình xin ngưng lời tại đây. Hy vọng các bạn đọc có chút thì giờ giải trí, "chill" cùng hồi ký của Người đưa tang.
Xem thêm
Vẫn ấn tượng cách tác giả đưa nhiều thông tin ở các chương đầu xong tới tận mấy trăm chương sau thì bắt đầu giải quyết nó cùng với mấy tình tiết không thể cuốn hơn, đọc lại vẫn thấy bất ngờ
Thêm nữa sau vài chương buồn thì ngay chương sau hoặc trong chính chương đó lại có vài cái tình tiết hài hước làm bộ này nó thú vị vl
Xem thêm
Trans ơi comback ik
Xem thêm
Dạo này trans mất nắng suất nhỉ
Xem thêm
chắc ổng cũng bận r. Đói quá thì đành đọc tạm Eng với raw thôi dù Eng dịch bay hết chất văn cmnr.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Được 4/5 của 100k views r
Xem thêm
Ai đọc raw cho hỏi khi nào ông người Đức mới trở lại vậy
Xem thêm
spoiler




















chưa có dấu hiệu quay lại :v có 1 câu chuyện nhắc lại đến lão Scho nma bối cảnh là trong giấc mơ của main.
Xem thêm
@kanaluvu: :v mới có mấy chục vòng lặp mà trầm cảm rồi 🐧
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
LiteraryGirl ae cho tôi hỏi đây là biệt danh của ai với cái biệt danh học sinh lớp sáu là của con hội trưởng học sinh trường bạch hoa đúng ko
Xem thêm
Hình như là của Oh Dok-seo nhỏ độc giả ấy
Xem thêm
Cô gái văn chương là Oh Dok-seo, Học sinh lớp 6 là của hội trưởng trường Bạch Hoa Cheon Yo-hwa
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi VinhBui203
Yoo Jiwon?
Xem thêm
Bộ này đọc hay vãi, riết nghiện cmnl đọc đi đọc lại hoài. Xong giờ đọc mấy bộ novel Hàn khác cứ bị nhạt miệng z.
Xem thêm
vl giống tôi thế cũng đọc đi đọc lại bộ này
Xem thêm
Mong là sau tầm nửa năm 1 năm đủ nổi để lên manhwa chứ tôi hóng tạo hình dàn nhân vật vl
Xem thêm
Uoi 75k ròi baoh thì đc 100k view nhỉ :v
Xem thêm
ko biết cái thế giới này còn cứu còn đc ko ? thử đặt mình vào vị trí main thì sau thất bại 1183 lần thì t từ bỏ r =)) có thể end truyện là main nó tự dùng phong ấn thời gian lên mình chăng ?
Xem thêm
Main chỉ càng lúc càng hâm hâm điên điên thôi chứ k từ bỏ đâu yên tâm, lỡ hứa với vợ rồi :v Cơ mà đúng là đến hiện tại chưa nghĩ ra kịch bản nào để cứu thế giới thật
Xem thêm
Suy nghĩ bác giốg tui vl=))) nghi là sau khi giải quyết hết các tai học bằng phong ấn thời gian thì main cũng dùng chính nó lên mình luôn. Và ở chu kì thứ 1184 sẽ là một chu kì chưa bao giờ có tận thế (và có cả main:))))
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời