Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Show sống còn

Chương 23: Reaction từ chính chủ

0 Bình luận - Độ dài: 4,640 từ - Cập nhật:

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)

Cuộc họp để chúng tôi thống nhất về cách cải biên bài hát do Keun SeJin chủ trì, tôi cũng có một phần tiếng nói.

 [Kwon HeeSeung: Chúng em rất may mắn khi có Keun SeJin hyung-nim làm trưởng nhóm!]

 [Ha IlJoon: Không có gì phải nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của anh ấy đâu ạ.]

 Nếu nhìn từ cuộc phỏng vấn với Vàng 1 và 2, có vẻ như team biên tập cũng đang nghĩ đến việc đề cao vị trí leader của Keun SeJin.

 -Ui cha, cảm ơn mấy đứa nhiều nha~

 -Nếu anh thấy biết ơn thì nói tốt cho em trong cuộc phỏng vấn tiếp theo đi.

 -Nói về em nữa nhé!

 -Tất nhiên rồi ~

 Tương phản với SeJin người đang rất thoải mái, trong phòng khách còn một nhân vật nữa ngồi xem show, nhưng cậu ta có vẻ không ổn lắm.

Choi Won Gil.

 -...

 Mặc dù tham dự buổi gặp mặt đấy, nhưng cậu ta chẳng nói gì mấy và bây giờ thì lại đang thuỗn mặt ra.

 Tôi tò mò biên tập sẽ edit đoạn Choi WonGil chống đối lại tôi như thế nào?

 Theo ý kiến của tôi, sẽ thật tuyệt nếu họ cứ thế chiếu cả lên để cậu ta không gây sự được tôi một lần nữa. Mà như nào cũng được, tôi không quan tâm lắm.

 Nhưng một lần nữa, hướng edit lại đi theo kiểu không ngờ. Họ chắc chắn có động tay chỉnh sửa cuộc tranh cãi với WonGil.

 [Ý tưởng tốt đấy, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta làm quá trớn, có lẽ cả màn trình diễn ngược lại sẽ thành tệ... Hơn nữa cậu không nghĩ rằng khán giả có thể sẽ nghĩ chúng ta đang đem bài hát gốc ra làm trò đùa không?]

 Này, mấy ông bà biên tập viên cắt béng đi đoạn ý kiến của SeJin, nhưng họ có chiếu cảnh tôi ngẩng đầu lên và nhìn mọi người một cách nghiêm túc.

 [Tôi đã suy nghĩ về bài hát này rất nhiều, có vẻ như có một cách để làm cho nó trở nên mạnh mẽ trong khi vẫn giữ được độ nhạy của bài hát gốc ...]

 Và ngay lập tức câu chuyện về việc cải biên kết thúc ở đây.

 "Có thể họ không muốn chiếu hết cả câu chuyện về Choi WonGil."

 Để duy trì dòng chảy đầy kịch tính của phân đoạn nghĩ concept cho bài, cuộc tranh chấp mơ hồ giữa chúng tôi đã không bao giờ được công chiếu.

 “Nghĩ lại thì, họ lại làm cái trò xáo đổi thứ tự các sự kiện.”

 WonGil có vẻ nhẹ nhõm, nhưng tôi không biết liệu cậu ta liệu có nên cảm thấy an toàn tình cảnh này hay không. Vì suy cho cùng, cậu ấy chẳng có lấy lấy mấy cảnh quay ổn. Và càng không may hơn, đoạn phỏng vấn cậu ta cũng không được đưa vào vì cậu ta thường chỉ toàn phàn nàn về cách biên lại nhạc hoặc chia sẻ cách chia phần bài hát không công bằng này kia.

 Cũng tốt, điều quan trọng là cách họ chỉnh sửa cảnh của tôi.

 Trong khi đó, Park MoonDae mà tôi thấy trên TV đang mỉm cười.

 [Pha trộn với cái gì đó kinh dị thì sao?]

 [... !!]

 Sau đó, camera quay cận cảnh khuôn mặt ngạc nhiên của từng người.

 "... Anh không nghĩ như vậy đã hơi bị cường điệu sao?"

 Họ lại chỉnh sửa mọi thứ theo hướng mà dường như tôi mới là đứa có ý tưởng kỳ cục.

 Thậm chí còn có nhiều đoạn phỏng vấn bị cắt bỏ.

 [Ha IlJoon: Âyy! Em không thể tin nổi những gì anh ấy đã nói luôn ấy (MoonDae).]

 [Kwon HeeSeung: Đó chỉ là những gì anh muốn thôi.]

 [Lee Sejin (A): Cậu ấy rất…vui tính.]

Những lời của diễn viên nhí Lee Sejin nghe có vẻ chua chát. Nhưng hơn thế nữa, tôi không thể tin rằng ngay cả anh ta cũng nhận xét về tôi trong cuộc phỏng vấn.

 Nhờ đó, phòng khách tràn ngập những câu đùa giỡn và chế nhạo tấn công lẫn nhau vì mấy cuộc phỏng vấn sến sẩm. Lee Sejin vẫn im lặng xem TV. Nhưng khi cuộc phỏng vấn của Keun SeJin xuất hiện, tất cả đều cười ầm lên.

 [Lee SeJin (B): Nhưng mà không hài sao ạ?  (cười) Thực sự rất buồn cười vì cậu ấy làm cái mặt y như mấy con cáo Tây Tạng nhìn chằm chằm vào cả team rồi đùng phát phát biểu cái quả ý kiến quá độc!!]

 Trans: Cáo Tây Tạng hay được nhắc đến vì quả meme siêu hài của tụi nó. Cái mặt tụi nó bị nghiêm túc thái quá

87ababef-6f54-49b2-b8cf-452f5657a52a.jpg

 Để minh chứng cho trò đùa của Keun SeJin, team biên tập còn đưa thêm mấy tình huống để mọi người xem biểu cảm của tôi.

 Cảnh đầu tiên là với Seon AhHyun:

 [I-I-I… Uh… w-khi em còn là một đứa trẻ… em bị tai nạn…]

 [Tội nghiệp cậu ấy…Cậu bé này còm có thể làm gì chứ…?]

 Các máy quay tập trung vào những thí sinh khác đang tỏ vẻ rất tiếc cho câu chuyện của AhHyun, nhưng rồi họ lại cho quay khuôn mặt của tôi ngay lúc đó.

 -...

 Từ những gì tôi thấy, tôi đang siêu bình thản. Nhưng phụ đề lại xuất hiện.

 [Park MoonDae: (Gật đầu)]

 Trans: 끄덕 là cử chỉ gật đầu. Cử chỉ này có những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào tình huống (chào hỏi hoặc tạm biệt, vâng, tôi đồng ý), nhưng trong tình huống này, nhờ vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, nó có nghĩa là "Tôi hiểu", bởi vì cậu hiểu vấn đề trong trạng thái của AhHyun rất nghiêm trọng.

 -Ồ!  Đúng rồi này!!

 - Anh ấy thực sự trông như thế luôn ấy! Hahahahahahaha !!

 Hay khi huấn luyện viên chỉ trích chúng tôi:

 [Đây là lời khen mà mấy cậu sẽ được nghe nếu đây là một buổi biểu diễn tài năng trong chuyến đi dã ngoại của trường, nhưng không phả chỗ này, nơi này. Các cậu đến đây để kiếm tiền với mấy cái này sao?.]

 [...]

 Vài thành viên trong nhóm đang cúi đầu và cắn chặt môi lo lắng, tôi lại (một lần nữa) thể hiện rằng mình là người duy nhất bình tĩnh ở đây

 [Park MoonDae: (Yên lặng)]

 Đúng thế. Bất kể tôi đang ở trong tình huống nào, dù những người khác có đang phấn khích hay bị kích động, thì tôi vẫn giữ y nguyên vẻ mặt như vậy.

 -Hahaha !!

 -Cái bản mặt cậu ấy kìa! Hài thật sự!

 -...

 Cuối cùng tôi cũng ngẫm ra lý do thất bại của mình.

 Trong số tất cả những người tham gia có các loại phản ứng bùng cháy, tôi luôn là người duy nhất tỏ ra bình tĩnh ... không, tôi không hề cố tỏ vẻ bình thản, tôi luôn suy nghĩ đủ thứ mông lung trong đầu bên ngoài vẻ bình tĩnh đó. Đây chắc là lý do tại sao lúc đầu khán giả lại nghĩ rằng tôi đang thờ ơ và ra vẻ.

 "Mình sẽ không nghĩ xấu team biên tập nữa”

 Tôi nghĩ khi đang cố bịp mồm cái tên SeJin đang cười lăn lộn. Tên này sau đó cũng vỗ nhẹ vào lưng tôi như để xin lỗi vì đã nói câu đùa cợt đó.

 Các biên tập viên đã cắt nối vô cùng hài hòa cả quá trình chúng tôi biên tập lại bài hát mà mà không hề để lộ ra một chút khe hở gì về phần âm thanh mới mà chúng tôi định dùng.

 [Lee SeJin (B): Chúng mình sẽ làm tốt thôi!]

 [Park MoonDae:...Cố lên.]

Trans: “Fighting” hay “Hwaiting” là một biểu hiện của “sự khích lệ”. Thuật ngữ này ra đời trong thời kỳ nội chiến ở Triều Tiên, trước khi chia cắt thành Nam Bắc. Hàn Quốc được hỗ trợ bởi lực lượng quân sự Hoa Kỳ, và vì không hiểu ngôn ngữ của nhau nên từ này đã bị hiểu nhầm. Bản thân người Mỹ thường tự lên tinh thần khi chiến đấu với những ai thách thức vì vậy họ hay hét lên "Fight" hoặc, khi được hỏi họ đang làm gì, họ nói "I am fighting", người Hàn Quốc nghe được thì lại tin rằng mình đang được động viên cố lên. Dù bây giờ người Hàn biết nó thực sự có ý nghĩa gì, họ vẫn sử dụng nó theo thói quen.

 Tôi chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại nói cái câu ”cố lên" một cách nửa vời như vậy nữa.

 Cuối cùng họ cũng chiếu màn trình diễn thật sự của chúng tôi. Mấy tên này lúc nãy còn đang nói chuyện rôm rả, giờ thì im bặt để tập trung theo dõi màn trình diễn.

 Tôi không quen tý nào khi nhìn thấy khuôn mặt của mình với lớp trang điểm trên sân khấu. Tôi lại càng không thể tin được rằng sẽ có ngày mình lại là một tên nào đó biểu diễn trên TV.

 [Wooooh ~]

Ngay sau đó, một khúc dạo đầu u ám vang lên cùng với vũ đạo và màn trình diễn bắt đầu. Ngay từ khi bắt đầu, các biên tập viên đã cho thấy vẻ mặt ngạc nhiên của những thí sinh từ các team khác. Mọi người có vẻ như bị sốc.

 Thật may là phần thi của chúng tôi đã không cắt bỏ miếng nào, các biên tập viên đã rất cố gắng để làm cho mọi thứ xuôi chèo mát mái theo cách tự nhiên nhất.

 "Hừm."

 Phần thi của chúng tôi chắc chắn là tốt rồi. Đặc biệt, Seon AhHyun đã thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện như một chú cá đang bơi lội tự do dưới nước. Đoạn nhảy của cậu ấy tuyệt vời đến nỗi cậu ấy là main dancer chứ không phải là Keun SeJin.

 "Mình nghĩ chắc thứ hạng của AhHyun sẽ tăng lên kha khá đây."

 Keun SeJin là điều thu hút chú ý tiếp sau đó, cậu ấy khá quá; những người khác cũng rất ổn vì tất cả đã nghiêm túc tập luyện phân đoạn của mình. Đáng ngạc nhiên hơn cả là Lee Sejin nhỏ trông không hề tỏ ra khó chịu và biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất tốt.

 Khi Choi WonGil đang ở vị trí trung tâm sân khấu và biểu diễn phần điệp khúc, có cảm giác nhà đài chiếu cả mặt Seon AhHyun vào khung hình, và do vũ đạo của cậu ấy quá đẹp, cảm giác WonGil không hề thu hút chút chú ý nào. ( Trans: nghĩa là đoạn WonGil solo nhưng lại focus cả AhHyun nữa, nên WonGil bị giật spotlight)

 Về phần tôi…May mắn thay, tôi đã làm rất tốt ởđoạn Bridge.

 [Can’t you feel me?]

 Khi tôi đang hát lời cầu nguyện, một shot chia làm ba khung đang chiếu những khuôn mặt ngạc nhiên đan lên nhau.

 "... Mọi người liệu có ngạc nhiên vì chỉ mỗi đoạn đó là giống như mình đang hỏi trực tiếp khán giả không nhỉ?"

 Tôi rất biết ơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an vì không biết ý đồ chỉnh sửa như vậy với mục đích tốt hay xấu.

 "Họ có thể cho mọi người thấy tài năng của mình, nhưng đồng thời cũng có thể làm người ta nghĩ là mình không nhạy bén."

 Khi tôi còn đang nghi ngờ ý đồ của biên tập viên, một đoạn nói chuyện ngắn của giám khảo được chiếu.

 [Mudie: Cậu có biết phần đó ban đầu vốn là của WonGil không?]

 [Jeong Taesong: Thật ạ?]

 [Mudie: Ừ, WonGil hát đoạn bridge không được, nên cậu bé đã đổi phần đó với MoonDae để hát đoạn điệp khúc...MoonDae cũng đã biên lại đoạn này.]

 Tôi không nghĩ họ sẽ kể lại một phần quá trình luyện tân của chúng tôi lúc này. Thêm vào đó thì, huấn luyện viên Mudie đã tuyên bố rất tích cực rằng có vẻ như việc tráo đổi phần của tôi với WonGil là quyết định đúng đắn nhất.

 Thì rõ là vậy. Và biên tập viên cũng thêm vào một đoạn phỏng vấn khác.

 [Mudie: Ngạc nhiên ghê, MoonDae em ấy rất tốt bụng.]

 [Mudie: Nhưng cách em ấy cải biên bài hát của anh ấy thì lại quá mạnh mẽ!]

 Em cảm ơn rất nhiều. Nhờ nhận xét của huấn luyện viên, hình ảnh của tôi về “một tên xấu tính lạnh lùng” đã thành “chàng trai ngoài lạnh trong nóng”. Nếu tôi mà được ra mắt và tránh được cái chết, tôi thề sẽ tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm Hồng sâm cao cấp.

 Phần thi của chúng tôi kết thúc với việc khán giả nhiệt tình yêu cầu một encore.

[¡¡ENCORE ! ENCORE!]

 Và cái ôm hạnh phúc của cả nhóm cũng được phát sóng.

 - Chúng ta quá là đỉnh.

 -Em thực sự thích phần trình diễn của nhóm mình á.

 - Tui cá từ giờ nhiều người sẽ biết đến tụi mình hơn.

 Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên cùng sự mãn nguyện trên khuôn mặt của tất cả các chàng trai trong phòng, một bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Có lẽ có cơ số các thí sinh khác đang ghen tị với chúng tôi vào thời điểm này đây.

 Ví dụ, đội của Ryu CheongWoo, team xuất hiện sau chúng tôi… Họ gặp một vấn đề căng thẳng đến mức khiến chúng tôi phải im lặng.

 [Không phải chúng ta đã chọn được bài hát đỉnh nhất rồi sao?]

 [Đúng là thế. Nhưng mà...]

 [Các thành viên không thể tập trung vào việc luyện tập.]

 [Trưởng nhóm Ryu CheongWoo đang cố gắng.]

Cheongwoo đã kể trong cuộc phỏng vấn về tình huống khó khăn và rắc rối của mình.

 [Ryu CheongWoo: ... Chúng em phải làm được.]

 "Wow, anh ấy quyết tâm ghê."

 Tôi không nghĩ tình hình của team ấy sẽ đến mức đó, tôi cảm thấy thật tệ khi nhìn thấy cậu ấy như thế này.

 Trans: Ở đây, MoonDae đang so sánh tình hình của đội CheongWoo với AhHyun, bởi vì mặc dù họ cũng nói gần như giống nhau để thuyết phục người khác rằng họ sẽ tiến bộ, nhưng hiệu quả động lực lại khác xa nhau. Với CheongWoo- người nói với đồng đội của mình nhưng đồng đội lại không tin tưởng anh và Moondae thuyết phục AhHyun, người mù quáng tin tưởng vì ảnh hưởng từ năng lực Moondae).

 Vì những người trong đội của tôi đang xem và bàn tán bâng quơ về team CheongWoo, tôi cũng đã tham gia cùng.

 -Ugh, có chuyện gì với mấy người đó vậy?

 -CheongWoo hyung đã có một khoảng thời gian thực sự tồi tệ luôn ấy, nhưng ...

 Tóm lại, team biên tập đã cho thấy hình tượnh tốt đẹp của Ryu CheongWoo, người mặc cho các thành viên trong nhóm của mình không có kỹ năng tốt và không hợp tác, anh vẫn giúp đỡ họ và chịu đựng mọi khó khăn để hoàn thành phần trình diễn.

 -CheongWoo có một nhân cách quá tốt…Ầy, nhìn xem, anh ấy có khác gì thánh sống đâu.

Vàng 1 đã giải thích chính xác những gì mà các biên tập viên muốn hướng tới.

 Ở đoạn cuối, chương trình chiếu cả cảnh team tôi chiến thắng đội của CheongWoo.

 [“Aktober 31”! Điểm của họ là…401, vượt rất rất xa nhóm “Mountain Heroes”, với 82 điểm!]

 [Lạy Chúa tôi!!]

 Cắt tốt đấy. Liên quan đến việc bỏ phiếu cá nhân, mấy vị biên tập viên lại chọn một số cảnh kỳ lạ như kiểu họ đang muốn công chúng chỉ đơn phương ủng hộ một mình Ryu CheongWoo.

 [Ryu CheongWoo: Em nghĩ em đã thất bại.]

 [Park JungSeop: Thành thật mà nói, người thắng nên là em (phiếu bầu cá nhân).]

 [Lee DoJun: Là người dẫn dắt đội thì nên...]

 Team của tôi chẳng bao giờ đề cập đến bất cứ thứ gì liên quan đến vote cá nhân. Tuyệt!!

 Cuối cùng thì là một chiến thắng trọn vẹn cho chúng tôi, cả cái ngày mà chúng tôi biểu diễn hay như bây giờ, khi chúng tôi được nhìn thấy nhau trên truyền hình. Khi tập này kết thúc, tất cả chúng tôi đều ngã dài trên ghế dựa hoặc sàn nhà.

 -Ôi nhanh quá.

 -Suýt nữa em chết ngất vì căng thẳng thần kinh rồi!

 -Tớ c-cũng rất sợ.

 Ngay cả AhHyun cũng phát biểu cảm nghĩ.

 Tất cả chúng tôi đều thấy kiệt sức vì quá căng thẳng và lo lắng về cách mà chương trình sẽ quay chúng tôi trong tập 3.

 Keun SeJin, người đang nằm cạnh tôi trên ghế sofa, nói.

 -Này các bồ, tui biết là hơi bị kỳ lạ khi tui lặp lại lần nữa, nhưng… mọi người thực sự đã rất cố gắng. Mọi người đều rất tuyệt trong tập vừa rồi luôn!

 -Keun SeJin à, cậu cũng rất là tuyệt luôn~

 -Tôi rất mừng vì chúng ta đã đi được đến tận đây.

 Sau đó, Vàng 2 háo hức nói với đôi mắt lấp lánh sự mong đợi.

 -Bây giờ chắc phản hồi dành cho team mình rất tốt nhỉ?

 Và như thể cậu ấy vừa yêu cầu một điều ước, điều đó đã trở thành sự thật.

_____________________

Trên WeTube, có thể thấy ngay công chúng đã shock như thế nào. Video trình diễn của “Aktober 31”, team của Park MoonDae, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các video phổ biến nhất theo thời gian thực (real-time)

 Và những bình luận cũng không phải dạng đùa đâu.

Từ khâu biên soạn cho đến cách làm chủ sân khấu, họ cứ thế xuất hiện và thổi bay tất cả.

— Đây vốn là một bài hát bình bình, vốn bị lãng quên, nhưng team này đã biến nó thành một màn trình diễn tuyệt đẹp

— Cá là đa số mọi người đều sẽ yêu thích performance này.

— Gì cơ? Là ma cà rồng à? Từ từ để tôi lái xe cấp cứu chuyên chở máu đến đã.

 — Mình sẽ ghi chú tên các thực tập sinh theo thứ tự thời gian họ xuất hiện trong video!  0:12 Seon AhHyun

0:21 Lee SeJin (B)... 

(Xem thêm)

Aktober 31, ra mắt ngay và luôn đi ㅠㅠ

— Lúc mà chiếu cái cảnh cả tream chuẩn bị trước khi diễn ấy, tất cả đều rất nice và nhẹ nhàng, dễ thương quá đi thôi ㅠㅠ Có đúng là có việc hoán đổi part giống như giám khảo đề cập lúc biểu diễn thật không vậy?

 Ngay sau khi tập 3 kết thúc, các bài viết giới thiệu hoặc bài đánh giá tương tự đã xuất hiện trên mạng xã hội và các website, hot m đến mức đạt hơn 10.000 lượt chia sẻ.

 [Giới thiệu về IJC, đã biểu diễn lại bài hát debut của một nhóm nhạc thần tượng nữ]

 [Team thực tập sinh đã biến bài hát của Soft&Sweet thành một nghệ thuật]

 [ Dự đoán khả năng thay đổi thứ hạng rất lớn sau tập 3 IJC]

 Sau khi phần bản trình diễn này lên sóng, lượng người xem của IJC đã tăng lên rõ ràng.

 — Tui tự nhiên thấy giải thích về concept ma cà rồng. Có phải từ mùa mới của IJC không dị?

— Mị cứ nghĩ sẽ thành thảm họa cơ. Chuyện quái gì xảy ra vậy?

— Tui chưa bao giờ hứng thú với thần tượng trước đây, nhưng…làm thế nào để bình chọn cho họ thế? TT.TT

 Vì lý do nào đó, có thể thấy rất nhiều ý kiến khác nhau ủng hộ ý tưởng cho các thành viên trong team debut luôn.

— Mị mong mấy đứa có thể ra mắt ngay bây giờ!

—  Chúng ta sẽ phải lần lượt bỏ phiếu cho từng người đó ㅠㅠ Aaaa, tại sao mấy đứa vẫn chưa debut cơ chứ?!

 Team thực tập sinh này còn nhận được sự ủng hộ  từ một số kênh chuyên reaction video K-POP.  Có một kênh đã đăng tải video so sánh phần trình diễn gốc của Soft & Sweet và phần diễn cover Aktober 31.

 [Ồ! Kiểu như "độc nhất vô nhị" ấy?]

 Đoạn video sau đó được đăng tải lại trên kênh Tnet với phụ đề tiếng Anh và nhận được nhiều phản hồi từ người nước ngoài, khiên lượt xem cứ thế tăng đều đặn cả trong nước và quốc tế.

 Trans: “Độc nhất vô nhị” có lẽ ngụ ý rằng phần thi của họ thực sự độc đáo vì dù có một số nhóm nữ cover lại các bài hát gốc của nam hoặc ngược lại, hầu như mọi người chỉ đang cố làm sao cho giống nhất có thể và hóa thành nhàm chán. Mà việc thực hiện một bản cover nhưng thay đổi hoàn toàn concept và âm nhạc theo một cách rất khác, lại khiến nó trở nên độc đáo và đáng xem, mặc dù cũng có nguy cơ cao là sẽ bị ghét.

 Những ngày này, tần suất đề cập đến các thành viên trong nhóm trên các trang web và mạng xã hội cũng tăng lên chóng mặt.  Ai cũng có thể thấy sự thay đổi trong chiều hướng dư luận.

 Đỉnh điểm là khi Soft & Sweet đăng một video về cách cả nhóm thưởng thức màn trình diễn của Aktober 31 trên WeTube.

 [ Soft & Sweet cũng xem “Công ty cổ phần Thần Tượng?! Phản ứng của các cô gái với "Into the New World" cover bởi Aktober 31!]

Các thành viên của Soft & Sweet, những người đã kết thúc hợp đồng sau thời kỳ hoàng kim, tiếp tục cuộc sống của mình như những người nổi tiếng trên mạng xã hội, ngoại trừ một thành viên thành công với tư cách là một diễn viên, vẫn gắn kết với nhau nhờ tình bạn của họ. Vì thế, hai người trong số họ đã mở  kênh WeTube riêng của mình.

 Rõ ràng là họ không thể bỏ lỡ video đang hót có liên quan nhất định với mình. Nên ngoại trừ cô gái trẻ đang bận rộn với lịch trình đóng phim của mình, cả nhóm đã cùng nhau quay lại phản ứng với bản cover bài hát debut của nhóm để tải lên kênh WeTuve riêng. 

 - Ồ, phần này khó không đùa được đâu.

 - Cậu bé đang hát part của YooEun ấy, mình nhớ tên em ấy là Seon AhHyun nhỉ? Mình sẽ đầu tư cổ phiếu cho em ấy.

 - Nghe bảo ~ Main Vocal là fan của tụi mình  đó. Park…Đúng rồi, là Park MoonDae!

 - Cảm ơn em rất nhiều nhé ~

Reaction bắt đầu bằng những lời cảm thán và ngưỡng mộ, sau đó là sự đánh giá cao về từng chi tiết.  Họ cũng dành những lời khen ngợi cho những thí sinh tham gia.

 - Ồ! Tụi nhỏ có cả hoa khô trên quần áo kì!

 - Mỗi đứa nhỏ đều cài lên mình những bông hoa tượng trưng cho mỗi chúng ta. Ôi trời ơi…

 - Đúng thật kìa.

 Và tất nhiên, tất cả đều ngạc nhiên về đoạn Bridge .

 - Cậu ấy còn có thể hát nốt cao hơn nữa ?!

 - Cao hơn thật sao?

 -Wowww, tuyệt quá…

 - Em ấy đúng là fan hâm mộ lớn của chúng mình rồi.

Đến cuối cùng, cả nhóm đã rơi nước mắt.

 - T-tại sao em lại khóc? Tại sao chị cũng đang khóc vậy?

 - Ah ~ Các em ấy đã đối xử rất tốt với bài hát của chúng mình rất dịu dàng. Đó là lý do vì sao chúng mình lại cảm động đến thế.

 Các cô gái vừa khóc vừa lấy tay quạt để lấy hơi, dần dần bình tĩnh lại và nói.

 - Chúng mình… đã nhận được rất nhiều tình yêu thương khi chúng tôi thay đổi concept của mình để trông vui hơn. Nhưng bài hát debut của chúng mình chính là như thế này đấy.

 Dù khi mới debut với concept "thuần khiết và bí ẩn" với những nàng tiên hoa, Soft & Sweet lại trở nên nổi tiếng hơn với concept "vui nhộn nhí nhảnh".

 Vào thời điểm đó, họ nổi tiếng là có lý do của nó.

 - Khi chúng mình biểu diễn như những nàng tiên hoa, mỗi người chúng mình đều có một bông hoa khác nhau trên đầu đó haha.

Và vào ngày đầu tiên họ biểu diễn “POP ☆ CON”, mỗi người đều đeo một chiếc kẹp tóc cùng màu với những bông hoa mà họ đeo trong bài hát đầu tay của mình. Có người thậm chí còn so sánh bức ảnh chụp của cả hai bài diễn để viết một bài báo.

 - Thực lòng, chúng mình khá hưởng thụ...mấy lời nói đùa đó? Nhưng bài hát đầu tay mà, tất nhiên chúng mình vẫn sẽ thiên vị hơn chứ, nhưng mà...vẫn có một chút buồn.

 Bài hát “POP ☆ CON” đã trở nên viral nhờ sự so sánh được đề cập trong bài báo. Điều đó cũng để lại cho nhóm nhiều kỷ niệm đẹp hơn là xấu, bởi vì đó là cách mà nhóm nổi tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian tồi tệ nào.

 - Chúng mình đã từng thử rất nhiều concept...

 Nhưng chẳng có ai sẽ không bị tổn thương  bởi những lời nói đùa trêu chọc tinh vi nhóm nhận được. Vì vậy, nhóm đã vô cùng xúc động khi các thí sinh nghiêm túc cover lại ca khúc đầu tay của mình, một ca khúc mà họ đã tâm huyết rất nhiều nhưng lại không nhận được sự quan tâm của công chúng là bao.

 - Cám ơn các em rất nhiều. Chúng tôi, với tư cách là các thành viên của Soft &Sweet…cảm ơn các em vì công việc tuyệt vời mà các em đã làm trong việc khôi phục và sửa đổi lại concept trong sáng của chúng tôi!

 - Và, mình cũng thực sự thích cách các em ấy diễn giải lại nó. Ma cà rồng...Nếu có cơ hội, mình cũng muốn chúng mình có thể tới bến như các em ấy , thực sự muốn!

 Màn trình diễn của các thực tập sinh đã gây ấn tượng với Soft& Sweet vì bài hát đã được tái hiện lại rất tốt mà không làm tổn hại quá nhiều đến cảm xúc của bản gốc.

 Họ kết thúc video reaction của mình với giọng nói đẫm nước mắt.

 - Thực sự…Đó là một màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Chúng tôi sẽ mua cổ phiếu của các em!

 - Aktober 31, cố lên !!

 - Cố lên ~

 Khi ảnh chụp màn hình của video này được tải lên mạng xã hội và các trang web, video biểu diễn của Aktober 31 lại tiếp tục tăng lượt xem trở lại.

 Và trước khi tập 4 lên sóng, IJC cũng tung ra video fancam cá nhân của tất cả các đội ở phần thi battle đầu tiên này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận