Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-24: Câu chuyện được dệt nên bởi một con quái vật. (Thủ lĩnh của Huyết Xà: Snake)

3 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Act 3-24: Câu chuyện được dệt nên bởi một con quái vật. (Thủ lĩnh của Huyết Xà: Snake)

Trans: Midz

Edit: Snökari 

Lãnh thổ của vùng Akinashi.

(MẸ KIẾP! MẸ KIẾP! RỦA HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀYYYYYYY! Tao chưa từng nghe tin tức rằng cả ba băng đảng lớn nhất sẽ tập trung tại nơi đây!!)

Bọn họ đã bị truy sát suốt đêm trong cái thành phố quỷ quái này. Như thể điều đó còn chưa đủ tệ, những kẻ đang truy đuổi bọn họ chính là 【Huyết Nha】, 【Đào Gia】, và cả 【Lạc Lâm】, ba tổ chức lớn nhất của thế giới ngầm.

Ba tổ chức này chính là những vị vua, kẻ thống trị thế giới ngầm. Sự khác biệt duy nhất giữa họ và Huyết xà chính là Huyết Xà chỉ là một băng đảng bình thường ở vương quốc Amelia, sự khác biệt này như trời với đất vậy. Chính vì thế, điều này khiến cho hắn ta thắc tại sao ba tổ chức mạnh nhất trong thế giới ngầm này lại hạ mình săn lùng tổ chức kém cỏi như Huyết Xà bọn họ. Hầu hết đồng đội đều đã bị bắt hoặc là đã chết. Chỉ còn lại đúng mỗi mười người, bao gồm cả chính mình.

Đột nhiên, vô số trụ lửa bay thẳng lên trời và những kẻ truy đuổi bọn họ cuối cùng cũng dừng lại.

Cuối cùng thì, cảm thấy mình như được giải thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng hắn không hề biết rằng cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

「Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên.」

【Đào Gia】xuất hiện chặn lại lối đi phía sau để ngăn chặn mọi cuộc tẩu thoát có thể xảy ra. Chính vì vậy, chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước.

(Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì mình đã không nhận tiền thưởng công việc từ con lợn Ketzer khốn nạn đó!)

Đây chính là lần thứ n trong ngày hôm nay, Snake nguyền rủa quyết định của chính mình khi chấp nhận yêu cầu.

Thành phố này, Akinashi, là phần thưởng được trao cho Kotetsu Akinashi, người đến từ thế giới khác, vị tướng đã đánh bại con rồng tàn ác đã tàn phá và đưa vương quốc Amelia đến bờ vực diệt vọng. Ít nhất thì đó là những gì họ kể trên báo.

Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì thành phố này vốn sớm đã bị bọn quý tộc ở vùng trung tâm cướp sạch lấy của cải rồi. Tuy nhiên, thành phố vẫn phát triển mạnh mẽ trong suốt ba trăm năm qua.

Đây chính là một trong bảy kỳ quan của vương quốc Amelia được biết đến rộng rãi trong thế giới ngầm. Một bí mật kinh hoàng nằm trong thành phố này khiến ngay cả những quý tộc tham lam của vương quốc Amelia, những kẻ luôn làm theo ý mình cũng phải ngần ngại. Snake đã đoán rằng ba vị vua của thế giới ngầm cũng đang truy đuổi theo bí mật đó.

(Khốn nạn, mấy người đùa tôi đấy à? Làm như thể ta sẽ chết ở nơi này chỉ vì cái con lợn ngu ngốc đó !!)

 Không thể chấp nhận được chuyện này, Snake vốn là một đứa trẻ mồ côi sắp chết đói ở vương quốc Amelia. Tuy nhiên, hắn đã trở thành một trong mười tên mafia khét tiếng nhất trong vương quốc. 

Hắn ta làm mọi cách để có thể tồn tại, kể cả khi phải uống nước bùn, làm những công việc bẩn thỉu mà bản thân không hề muốn, hay phải cúi đầu chấp nhận dù không thích điều đó. Sau khi đạt đến vị trí hiện tại sau khi trải qua vô số gian nan, hắn ta không thể chấp nhận bản thân sẽ quay trở lại quá khứ đau thương đó.

(Mình….sẽ sống sót―)

Họ đã đến được quảng trường sau khi thoát ra khỏi con hẻm.

(Haha….mình hiểu rồi! Đây chính là nơi mình sẽ an nghỉ sao, ha?)

Cả ba ông lớn đều xếp hàng tập hợp ở quảng trường đó. Nhóm đầu tiên chính là nhóm có gia huy hình chiếc bình và một con rắn. Nhóm thứ hai là nhóm có gia huy hình mặt trời kèm theo đó là một con quạ. Và cuối cùng là hình chiếc cờ vẽ gia huy của cành cây khô cùng với đó là mặt trăng bao bọc lấy nó.

Điều này là quá đủ bằng chứng rằng cả ba vị vua mạnh nhất của thế giới ngầm đều tập trung ở đây.

So sánh bọn họ với Huyết Xà cũng giống như so sánh những vị vua của người khổng lồ với một con người bình thường vậy.

「Chúng ta thua rồi. Đây chính là sự thật. Ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân! Vì vậy sau khi chết, hãy tha mạng cho thuộc hạ của ta.」

Điều đầu tiên Snake nói khi đối mặt với sự tuyệt vọng cùng cực là những lời mà anh ta vốn đã tưởng rằng sẽ không phải dùng đến nó nữa từ rất lâu rồi.

「Xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng không phải là người có thể định đoạt được điều đó.」

Một người đàn ông cao gầy, với mái tóc vàng mặc bộ trang phục rộng thùng thình nói như vậy khi nhìn vào một nơi nào đó với vẻ mặt cứng đờ.

Các thành viên khác của bộ ba tổ chức mạnh nhất thế giới ngầm cũng tập trung nhìn vào quảng trường thay vì nhìn Snake và thuộc hạ của hắn.

Ở đó có một người đàn ông Nhân Sư và một nữ thú nhân xinh đẹp với chín đuôi. Cả hai người bọn họ đang quỳ gối trước một thanh niên tóc đen đang ôm một con chó màu đen.

「Các ngươi cuối cùng cũng tới.」

Thanh niên tóc đen vừa nói vừa về nhìn phía con đường chính trong khi vỗ về chú chó con màu đen trong lòng mình.

Chẳng bao lâu, một cô gái tóc vàng với nét trẻ con trên gương mặt bước vào quảng trường, thở dốc như thể cô ấy vừa dùng toàn bộ sinh mạng để chạy đến đây.

「Anh! Rốt cuộc anh định làm cái quái gì vậy hả?」

「Tôi định làm gì ư?」

「Akinashi hoàn toàn không bị tấn công!」

「Tại mấy người chậm quá. Nó đã được xử lý xong rồi. Nhìn đi, ba người kia là thủ lĩnh của 【Huyết Nha】, 【Đào Gia】, và cuối cùng là 【Lạc Lâm】. Và những người bị cô lập ở đằng kia là 【Huyết Xà】.」

Khuôn mặt của cô gái tóc vàng không ngừng co giật khi nhìn thấy những người tụ tập tại quảng trường.

「Anh, rốt cuộc thì anh không phải là người tử tế chút nào cả!」

Cô ấy hét như thể muốn trút bỏ tất cả nỗi thất vọng của bản thân.

「Chà, vì tất cả các diễn viên đều có mặt đông đủ ở nơi đây, nên đã đến lúc bắt đầu lễ hội thực sự rồi!」

「Lễ hội? Lễ hội cái quái gì cơ? Anh đang nói với tôi rằng muốn tiểu thư đánh nhau với đám người này á?」

Người thanh niên tóc đen nhún vai, sau đó nheo mắt nhìn Snake và thuộc hạ của anh ta cũng như toàn bộ thanh viên của bộ ba mạnh nhất thế giới ngầm đằng sau họ.

「Không! Chẳng có gì thú vị trong cuộc chiến giữa những kẻ yếu ớt cả. Thậm chí còn chẳng đáng để xem với những kẻ đã mất đi tinh thần chiến đấu.」

Thằng nhóc đó nói như thể đó chính là sự thật.

(Hahaha! THẰNG NHÓC ĐÓ là thứ quái quỷ gì vậy?)

Vẻ mặt của mọi người trong ba tổ chức mạnh nhất đều cứng đờ khi nhìn vào người thanh niên tóc đen. Cứ như thể bọn họ nhìn thấy ngày tận thế vậy. Sanke cảm thấy thật kỳ lạ khi nhìn các vị vua của thế giới ngầm có thể làm ra biểu cảm gương mặt như vậy.

「Chà, có vẻ như chưa có ai ở Huyết Xà nhận được lời giải thích về các luật lệ của lễ hội lần này.

Theo như những sắp xếp ban đầu của tôi, mấy người phải chết trong đau khổ và trở thành tốt thí của lễ hội này cùng với tên lợn Ketzer đó, đã bước vào thời gian đếm ngược từng giây phút cuối đời của mình. Nhưng ta thay đổi ý định sau khi nghe được những gì ngươi vừa nói…」

Thanh niên tóc đen dừng lại vài giây, và….

「Hay cố gắng hết sức để sống sót trong lễ hội này. Sau đó, hãy vạch trần mọi hành vi xấu xa của con lợn đó trước công chúng kèm theo bằng chứng. Sau khi ngươi làm xong tất cả những điều đó, ta sẽ đảm bảo an toàn cho thuộc hạ của ngươi.」

Cậu ta liệt kê những yêu cầu đó với vẻ mặt trang trọng.

「Nemea, việc sơ tán người dân thế nào rồi?」

『Tất cả mọi hơi thở trong khu vực đều được di chuyển nằm trong lãnh vực của thần. Con thằn lằn đó sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ dù chỉ là một chút ít.』

「Uhm, thế thì con thằn lằn khổng lồ đang nhắc đến thì sao?」

『Vâng! Thần đang cố hết sức để gọi con thằn lằn đó tỉnh dậy. Thần đang rất kiềm chế để không lỡ tay đánh chết nó! Thần làm rất tuyệt vời đúng không ạ!?.』

Con chó đen tuyền trong vòng tay của chàng trai đó vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào.

「Ta hiểu rồi! Ngươi làm rất tốt trong việc kiềm chế, giỏi lắm Fen!」

Thanh niên tóc đen xoa đầu chú chó con đen tuyền với một nụ cười trên môi.

「C-chờ chút! Vừa rồi anh đang nói về cái quái gì vậy? Tại sao tôi chỉ có cảm giác tồi tệ về điều này!?」

Cô gái tóc vàng hét thẳng vào mặt chàng thanh niên tóc đen.

Chàng trai đưa con cún con cho người phụ nữ thú nhân tóc bạc ở bên cạnh, rồi quay sang nhìn cô gái tóc vàng.

Hắn giơ hai tay lên trời, nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm, giống như quỷ vương, hệt như những gì được miêu tả trong truyện cổ tích, rồi hét lên.

「Kính thưa các quý cô và quý ông! Trận tử chiến giữa con người và con thằn lằn khổng lồ đang say ngủ ở vùng đất này sắp chuẩn bị được khai màn!!」

Ngay cả Snake cũng có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực khổng lồ khi chàng trai ấy cất giọng.

Đúng lúc đó, đỉnh núi được dùng để làm hầm mỏ phát nổ, và một bóng đen khổng lồ xuất hiện.

「Thằn lằn khổng ―Anh đang nhắc đến con ác long huyền thoại đã ngủ yên ở nơi đây suốt 300 năm á!?」

Khuôn mặt của cô gái tóc vàng tái nhợt đi khi cô ấy hỏi thanh niên tóc đen bằng giọng điệu the thé.

「Hou! Đúng như mong đợi từ hoàng tộc! Chắc chắn mấy người biết rất rõ về sự tồn tại của con thằn lằn khổng lồ đó nhỉ, eh. Chính~ xác! Bây giờ thì, vị khách đặc biệt của chúng ta đã bắt đầu tự mình tiến vào tham gia lễ hội rồi..」

「N-ngươi có bị điên không? Thứ đó là một sinh vật tàn ác sẽ tàn sát mọi thứ một khi nó thức tỉnh―」

「Đúng rồi! Món ăn yêu thích của con thằn lằn khổng lồ đó chính là thịt tươi của phụ nữ và trẻ con. Sở thích khác là phá hủy vô số thành phố. Nhạc mà nó thích nhất chính là âm thanh gào thét của con người phải chịu đựng thống khổ! Nói tóm lại, con thằn lằn khốn nạn đó chính là kẻ thủ lớn nhất của con người! Đừng có mà giấu thực lực! Tận dụng mọi thứ mà các ngươi làm được. Cấm thương xót!」

「Nghe đây, vấn đề ở đây là―」

「Kyuubi, bắt đầu lễ hội thôi nào.」

「Đó là niềm vinh hạnh của em!」

Khi nữ thú nhân tóc bạc giơ tay phải lên, vô số quả cầu ánh sáng xuất hiện vây quanh cô, hướng về phía con quái vật đang cố gắng bò xuống đỉnh núi.

「Vậy thì, chúc mấy người may mắn nhé!」

Chàng trai tóc đen và tất cả các sinh vật ở thế giới khác nhanh chóng biến mất khỏi quảng trường, chỉ để lại duy nhất lời chúc đó.

「T-th-thằng điên chết tiệt đó!! Đùa cũng phải có giới hạn thôi, thằng nhóc khốn kiếp không biết điều kia!!」

Khuôn mặt của cái bóng đen nghịt không ngừng co giật khi nghe thấy tiếng hét của cô gái tóc vàng, chứa đầy đủ cảm xúc phức tạp như cáu kỉnh và điên loạn.

Sau đó, con rồng ấy dang rộng đôi cánh khổng lồ của bản thân.

『Gugyoooooooooooooooooooooooooooooooo!!』

Tiếng gầm của nó vang vọng khắp lãnh thổ Akinashi. Con ác long huyền thoại đã ngủ say 300 năm cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Câu chuyện được thêu dệt bởi con quái vật cuối cùng cũng đạt đến cao trào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ờm, kai rồi vậy nhỏ tóc vàng là ai nhỉ
Xem thêm
chắc là con công chúa nhỉ ??, hoặc hầu gái của con công chúa ??
Xem thêm