Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-9: Khát vọng ghê tởm ( Ketzer)

5 Bình luận - Độ dài: 1,721 từ - Cập nhật:

Act 3-9: Khát vọng ghê tởm ( Ketzer)

Trans: Midz

Edit: Mysterious! The fate of Snökari who wanders into the doll's house...

――Tại một biệt thự nọ tọa lạc tại Thủ Đô Hoàng Gia thuộc lãnh địa của Ksar.

Đó là một căn phòng hoa lệ được trang hoàng bằng những đồ vật xa xỉ nhưng lại khá tồi tàn cùng với đó là những chiếc đầu thú treo trên tường.

Ngồi ở vị trí chính giữa căn phòng đó chính là một tên quý tộc phát phì cùng với hai người đẹp, đôi mắt của họ giờ đây như người đã chết, đang chờ đợi bên cạnh vị trí của hắn ta.

「Ta tự hỏi điều gì đã đưa người truyền tin của Hoàng Tộc đến nơi tồi tàn này vậy?」

Người truyền tin khoác trên mình chiếc áo choàng trắng cùng chiếc mặt nạ trắng che kín khuôn mặt, gã đang cầm một chiếc khăn mùi xoa mà mọi người thường dùng để bịt mũi và miệng khỏi bầu không khí khó chịu và mùi hôi thối tỏa khắp căn phòng.

「Ketzer-dono, đây chính là mệnh lệnh dành cho ngài.」

「Mệnh lệnh? Từ ai cơ?」

Câu hỏi đó đã khiến sứ giả của cung điện hoàng gia biết rõ rằng chỉ có một số ít người mới khiến người đàn ông này tuân theo mệnh lệnh, Ketzer, bởi lẽ hắn là quý tộc.

「Hiện tại, có một cô gái đang có ý định lật độ những trật tự có sẵn của vương quốc này đang ở trong thành phố mỏ, Akinashi. Hơn nữa, cô gái này dường như đang có ý định hợp tác với Phong Miêu để đạt được mục tiêu của mình. Hãy sử dụng thông tin này một cách cẩn thận và thiết chặt trật tự vốn có của vương quốc Amelia này.」

Đọc được xong bức thư mà hoàng gia gửi đến, sứ giả nhanh chóng rời khỏi căn phòng như thể không muốn quay trở lại nơi này thêm một lần nào nữa.

「Ra đây là lệnh của Hội Đồng Hoàng Gia. Ta hiểu rồi! Ra lời đồn đó là có thật à, eh?」

Biểu cảm bây giờ của Ketzer, thứ mà giờ chỉ đọng lại là những ham muốn nhục dục, giống như một con cóc khi gã ta bắt đầu cười. Biểu cảm của hắn ta là tự nhiên vì đây chính là cơ một ngàn đời có một cho anh ta có thể thỏa mãn giấc mơ của chính mình.

Ngay khi Ketzer nắm được thông tin rằng Phong Miêu đang lẩn trốn trong【Quỷ Lâm】, và chúng đang tập hợp lực lược để trình phạt kẻ đứng đằng sau, một số tin tốt hơn đã đến tới tai hắn ta.

Tin đầu tiên, chính là người mà đang hỗ trợ cho Phong Miêu không ai khác chính là Oliver Akinashi thuộc đội Kỵ Sĩ Quý Tộc.

Ba trăm năm trước, một con ác long đã xuất hiện ở lãnh thổ phía đông của vương quốc Amelia. Những hành động tàn nhẫn mà con Ác Long gây ra không hề có hồi kết, từ việc phá hủy thành phố đến thiêu sống những người dân ở thành phố đó. Và nơi mà con Ác Long này bị đánh bại chính là ở ngay chính lãnh thổ của Akinashi. Hơn nữa, bởi vì con Ác Long này đã làm tổ ở ngay trên đỉnh của một dãy núi thuộc lãnh thổ của Akinashi, nơi đó giờ đây đã trở thành một thành phố nổi tiếng sở hữu nguồn kim loại dồi dào. Những kim loại quý hiếm này có thể được xuất khẩu trong việc chế tác các ma cụ và nhiều vật dụng khác.

Thường thì, khu vực Akinashi là nơi thuộc thẩm quyền của bá tước Ksar bởi vì vùng đất đó và Ksar là hai khu vực giáp ranh giới với nhau.

Tuy nhiên, trước đó, chế độ quân chủ của vương quốc Amelia đã ban thưởng vùng đất đó, cùng với đó là thành lập Đội Kỵ Sĩ Hoàng Thất, cho những kẻ đến từ thế giới khác, người đã đánh bại được con Ác Long đó ―Kotetsu Akinashi.

Nếu người ta biết được rằng, Oliver Akinashi có dính líu đến Phong Miêu, anh ta sẽ phạm phải tội phản quốc.

Khi đó Ketzer không chỉ có thể loại bỏ được Oliver Akinashi mà còn cướp được về tay vùng đất giàu có đó. Chỉ cần hắn ta sử dụng thông tin hắn có được một cách khôn ngoan, hắn ta có thể sử dụng công lao trong việc khuất phục được Phong Miêu và sáp nhập Akinashi và Ksar cùng với nhau.

Kế đó, tin tức thứ hai chính là tin về Hoàng Tộc, người mà được mệnh danh là nàng công chúa điên dại nhất của vương quốc Amelia, Đệ nhất công chúa, Rosemary Loto Amelia cũng đang ở trong Akinashi.

Rosemary, người mà muốn xóa bỏ hệ thống quý tộc, bị toàn thể quý tộc coi là kẻ thù chung, chính là kẻ phản bội mang dòng máu quý tộc. Phần lớn các quý tộc muốn trục xuất cô ấy khỏi vương quốc Amelia. Vì vậy, mặc dù Ketzer không biết người đưa tin tự xưng là người của Hoàng thất kia đến từ đâu, nhưng kẻ đứng đằng sau chắc chắn có mối quan hệ với phe của hoàng tử Gilbert. Ketzer gần như bị thuyết phục rằng đó có thể chính là mệnh lệnh của hoàng tử Gilbert.

Hoàng Tử Gilbert được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu sẽ tiếp tục duy trì chế độ, tiếp nối truyền thống lâu đời của Quý tộc của vương quốc. Hoàng Tử Gilbert là một người lịch thiệp và có cái đầu lạnh, và ngài ấy cũng rất tôn trọng truyền thống cũng như trật tự đã có từ lâu. Sự khác biệt duy nhất trong đức tin của họ cũng chính là lý do khiến cho cuộc chiến tranh lạnh của họ xảy ra. Do đó, dù là một phần của phe Gilbert, Ketzer cảm thấy rằng hắn đã làm tròn bổn phận của mình.

Tin tức cuối cùng chính là tin về thủ lĩnh của Phong Miêu. Thủ lĩnh của họ hóa ra lại là nàng công chúa đã mất tích bấy lâu, Felis Loto Amelia.

「Nufufufufu! Toàn là tin tức có lợi cho ta đây mà.」

Mệnh lệnh mà Ketzer nhận được chính là ám sát công chúa Rosemary và đổ lỗi cho Oliver Akinashi thuộc đội Kỵ Sĩ Quý Tộc. Đồng thời, anh ta cũng sẽ phải đối đầu với Nữ công tước Felis, người mà đang bắt tay với Oliver. Và phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của hắn chính là lãnh thổ Akinashi.

「Công chúa Rose và Nữ công tước Felis! Nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội biến hai người bọn họ trở thành một trong những món đồ thuộc bộ sưu tập của mình.」

Vẻ đẹp mà công chúa Rose sở hữu là điều không thể chối cãi, là người đẹp nhất của vương quốc Amelia. Và nữ công tước mất tích Felis cũng chính là một trong những mỹ nhân hàng đầu của đất nước. Hơn nữa, tác dụng mà phước lành của nữ công tước nhận được chính là mãi duy trì được vẻ đẹp của cô ấy.

Một lãnh chúa tầm thường như Ketzer sẽ không bao giờ dám mơ tưởng rằng một ngày hắn sẽ có cơ hội được biến hai mỹ nhân ấy trở thành nô lệ tình dục của hắn.

Humph! Chuyện đó sẽ bị coi là phản quốc nếu mà công chúng biết được điều này, nhưng vẻ đẹp của họ đáng để mạo hiểm.

Dù sao thì họ cũng sẽ được coi như những nàng công chúa đã chết một khi toàn bộ vụ việc này êm xuôi. Cán bộ cấp trên ra lệnh cho mình là một người cao quý. Nói tóm lại, tôi đang đóng vai trò là người tiên phong cho hoàng tử Gilbert. Họ sẽ không điều tra vấn đề này quá khắt khe. Nó cũng sẽ kết thúc dễ dàng hơn khi mình ngụy tạo xác của hai người họ với hai người phụ như bị thiêu chết có vóc dáng giống như hai người họ mà thôi.

「Liên hệ với ông trùm của Huyết Xà.」

Ketzer liếm bộ môi khổng lồ của gã ta với vẻ mặt mê mẩn trong khi ra lệnh cho thuộc hạ của gã.

Huyết Xà chính là một trong mười tổ chức mafia hàng đầu của vương quốc. Ketzer có mối quan hệ tốt với họ từ rất lâu rồi. Gã ta sử dụng họ để làm những công việc dơ bẩn, ví dụ như mua lại những nô lệ quý tộc nữ, trao đổi những hàng hóa bị cấm, trấn lột, bắt cóc hoặc thậm chí là cả cướp bóc.

Và lần này, mình sẽ sử dụng chúng để bắt cóc công chúa và đồ sát lãnh thổ Akinashi dưới tội danh phản quốc.

Hãy bắt đầu chiến dịch cùng với thời điểm cuộc truy lùng Long Miêu diễn ra ở 【Quỷ Lâm】 ở Cực Đông được tiến hành. Ngay cả khi có rất nhiều lực lượng chinh chiến tham gia sẽ chết trong chiến dịch này, chúng cũng chỉ là những con tốt thí dùng một lần rồi vứt bỏ mà thôi. Sự chuẩn bị cho quá trình kiểm soát 【Quỷ Lâm】 đã sẵn sàng. Bước tiếp theo cần làm chính là bảo vệ được Nữ Công tước rồi sau đó xử lý toàn bộ lũ lính đánh thuê để xóa bỏ toàn bộ bằng chứng.

「Thật thú vị làm sao!」

Ngày xửa ngày xưa, Ketzer có cơ hội được gặp gỡ công chúa Rose ở Hoàng Thành Thủ Đô. Vẻ đẹp của cô ấy khiến người ta phải liên tưởng đến nữ thần. Hình dung gương mặt xinh đẹp của cô ấy trở nên vặn vẹo trong sợ hãi khi mà hắn ta hành hạ cô cũng đã đủ để khiến Ketzer cảm thấy phấn khích,

「Ta thực sự mong chờ đến ngày đó!」

Hắn ta nói dõng dạc không hề che giấu đi khát khao đáng kinh tởm đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ây đa con heo này sẽ chết rất thảm đây
Xem thêm
tem tém lại đi, tk main nhìn thấy còn ghê tởm r cho lũ lính như châu chấu nướng lên ăn thịt đó
Xem thêm
Haizz tuổi trẻ
Tks
Xem thêm
chặt chết bà nó đi đọc xong cứ như dirty old man ý
Xem thêm
Tem, chém chết bà thg này đi, để nó sống chật đất, tốn tiền dân
Xem thêm