Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-10: Sự bối rối của Phong Miêu ( Felis Loto Amelia)

1 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:

Act 3-10: Sự bối rối của Phong Miêu ( Felis Loto Amelia)

Trans: Midz

Edit: The cheerful Armchair Detective still remember that day Snökari went out and beat them up

Ẩn sâu trong【Quỷ Lâm】thuộc địa phận Viễn Đông ― Nơi mà Phong Miêu ẩn náu.

Hàng tá người tề tựu tại nơi đây trong một cái hang động với cấu trúc khá vuông vắn. Mỗi người ở trong hang đều có vẻ mặt như vừa phải nhai những con bọ đắng ngắt.

「Rosemary, chà! Chị ấy chính là người tử tế nhất trong số các anh chị em của tôi. Nhưng, đấy là quá khứ thôi. Tôi không còn chút niềm tin nào vào chị ấy nữa. Sau cùng thì, chị ấy đã đón nhận nền giáo dục từ cái hang ổ mà những kẻ thường dân gọi là Cung Điện Hoàng Gia kia mà.」

「N-nhưng, lời đồn nói rằng, Thánh nữ-Sama thực sự là một người tốt b―.」

Một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn trong độ tuổi khoảng 20 đang cố gắng bày tỏ quan điểm của cô ấy, nhưng…

「Lòng tốt của những kẻ hoàng tộc hay quý tộc không dành cho thần dân. Có khả năng cao đấy chỉ là bình phong được lập lên trong việc thực hiện các hoạt động từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi mà thôi.」

Felis Loto Amelia gạt bỏ hoàn toàn quan điểm đó trong khi chải chuốt mái tóc vàng óng mượt của cô.

「Thưa tiểu thư, chúng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tất cả chúng ta đã sắp đạt đến sự giới hạn cuối cùng trong việc thực hiện hành động như những tên trộm hào hiệp rồi.」

Một quý ông cao gầy nhưng sở hữu vóc dáng cân đối với mái tóc bạch kim cùng bộ râu nói như vậy như thể đang trách mắng công chúa.

「Lucas! Chúng ta không phải là những tên trộm hào hiệp! Chúng ta chính là lực lược cách mạng.」

「Những kẻ duy nhất gọi chúng ta như thể chỉ có chúng ta mà thôi. Ở bên ngoài, bọn họ gọi chúng ta là quân ăn trộm. Làm ơn hãy nhận ra rằng chúng thần phải hợp tác với bên ngoài nếu muốn gây ra sự kiện nào đó ảnh hưởng tới vương quốc Amelia. Ngay từ đầu, chúng ta có thực sự cần đến màn biểu diễn nguy hiểm này không?.」

Felis khoanh tay của cô ấy lại, suy ngẫm về những lời mà Lucas nói. Sau đó…

「Nhưng lời đề nghị đó rất có thể là một cái bẫy mà chính quyền bày ra. Ngoài chúng ta ra, những cư dân của Akinashi có lẽ sẽ trở thành con mồi của lũ lợn kim tởm đó, ngươi hiểu điều đó chứ?」

Felis vẫn có thể bác bỏ quan điểm đó bằng một lập luận cực kỳ hợp lý.

「Đúng là như thế! Đó chính là lý do tại sao thần nghĩ chúng ta phải đánh cược vào vụ lần này. Liệu chúng ta sẽ được thế gian công nhận là một trong những con người cách mạng hay là những kẻ thối nát ở vương quốc ? Thực sự chúng ta có rất ít lựa chọn, thưa công chúa !」

Vẻ mặt Felis có vẻ như đau khổ, nhưng nó chỉ kéo dài trong một lúc lâu, ấy vậy….

「Vậy, Oliver, ý kiến của anh trong sự kiện này như thế nào?」

Cô ấy hỏi Lucas sau khi anh ta thở dài thườn thượt và gạt bỏ đi vẻ mặt đau khổ.

「Theo như anh ấy, khả năng thấp chính là Công Chúa Rose đã tự mình nghĩ ra kế hoạch này. Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy không nói dối.」

「Vậy điều đó có nghĩa là Rose đã được bổ nhiệm làm lãnh chúa vùng Cực Đông trong cuộc chiến Ngai Vàng, đúng không?」

「Đúng là như vậy! Mặc dù có vẻ như công chúa đang liên hệ với một trong những người môi giới thông tin thân thiết của chúng ta, nhưng tin tức về việc cô ấy trở thành lãnh chúa của Cực Đông là sự thật.」

Lucas là một người cẩn trọng. Anh ấy sẽ không bao giờ đưa ra lời đề nghị về vụ này với Felis trừ khi anh ấy nhìn thấy cơ hội chiến thắng trong nó. Đối với anh ấy, ngay cả khi Rose trông có vẻ yếu đuối cũng xứng đáng để anh ấy tin tưởng ; cô ấy xứng đáng để gửi gắm tương lai của Felis và cả Phong Miêu.

「Cuộc thi Ngai Vàng, đúng không? Điều đó có nghĩa là chị ấy đã chọn được Hộ Vệ Hoàng Gia cho mình. Ngươi có biết hộ vệ của chị ấy là ai không ?」

Một Hộ vệ Hoàng Gia giống như thủ lĩnh hiệp sĩ của người chiến thắng trong cuộc thi vương niệm.

Đúng rồi! Cuộc chiến giành ngai vàng không chỉ là cuộc cạnh tranh để quyết định người cai trị tương lai của vương quốc. Đó cũng là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các thương gia hoặc quý tộc trong vương quốc. Các thương gia hoặc quý tộc ủng hộ những người tham gia cuộc chiến mà họ chọn rằng tin chắc người đó sẽ lên ngôi, với tiềm tin rằng họ sẽ là người cai trị đời sau của vương quốc.

”Người này chắc chắn sẽ giành được vương miện.”. Người tham gia sẽ nhận được sự hỗ trợ miễn là họ có thể cho những người ủng hộ họ thấy rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc thi. Và vì Rose cũng tham gia cuộc thi nên Felis kết luận rằng ít nhất Rose cũng đã chọn được người cận vệ hoàng gia của mình.

「Về việc đó…」

Lucas đã chùn bước lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

「Có chuyện gì vậy? Hãy cho ta biết danh tính Cận Vệ Hoàng Gia của Rose.」

Felis nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn. Lucas chính là một người đàn ông làm việc cực kỳ hiệu quả. Tin tức này có thể gây bất lợi cho cô và những người khác, nhưng bản thân cô chưa từng thấy Lucas do dự như thế này trước đây.

「Là kẻ nắm giữ phước lành 【Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới】, Kai Heineman. Cậu ta dường như là cháu trai của vị Kiếm Thánh tiền nhiệm.」

「Kẻ Vô Năng nhất trên thế giới? Ngươi có chắc rằng Rose thực sự chọn người sở hữu phước lành tệ nhất đó trở thành cận vệ hoàng gia của chị ấy không!?」

Làm như cô ấy có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh giành vương miện với người sở hữu món quà vô năng như cận vệ hoàng gia vậy.

「Mặc dù điều này có vẻ nghe rất là lạ, nhưng không còn nghi ngờ gì về điều đó cả.」

Thế thì vấn đề này không cần phải bàn luận thêm gì nữa. Rose có lẽ đã được giao cho lãnh thổ này chỉ làm lãnh chúa trong thời gian diễn ra cuộc chiến Ngai Vàng. Quyền lực đó sẽ bị tước đi một lần nữa khi mà cuộc chiến này kết thúc. Nếu Rose thua trong cuộc chiến tranh giành Ngai Vàng này, Cực Đông và cả Phong Miêu sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tên lợn Ketzer xấu xí đó.

Những công dân tham gia vào Phong Miêu toàn bộ là người thân của những kẻ Cách Mạng hay những tội phạm chính trị. Ở một khía cạnh nào đó, họ chẳng khác gì nô lệ. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ một khi lãnh thổ này rơi vào tay tên lợn Ketzer đó thì rõ như ban ngày.

Vì xác suất Rose thắng gần như bằng 0 nên chúng ta không nên đánh cược liều lĩnh như thế. Hãy bỏ qua vụ này đi.

「Vâng, nếu không phải kị sĩ khác bên cạnh công chúa Rosemary chính là Zack Prower, thần cũng sẽ có quan điểm giống như người.」

「Zack Prower? Anh ta có mạnh không?」

「Đúng vậy, Thần đã quan sát anh ta một lần trước đây trong một giải đấu võ thuật khá nhỏ, nhưng sức mạnh của anh ấy đơn giản là áp đảo.」

「Anh ta mạnh hơn cả ngươi?」

「Sức mạnh và ý chí chiến đấu thuần túy của anh ta có thể mạnh hơn tôi rất nhiều. Mặc dù anh ta còn rất trẻ. Tuy nhiên, lợi thế của thần vẫn cao hơn do chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu.」

Lucas từng làm đội trưởng đội hiệp sĩ của hội Kỵ Sĩ Pháp Sư ở Thánh Quốc. Đội ngũ kỵ sĩ pháp sư là tập hợp toàn bộ những kỵ sĩ có khả năng sử dụng được ma thuật. Lucas vượt trội so với toàn bộ các bạn bè cùng lứa còn lại cả về võ thuật cùng ma thuật. Điều đó chứng minh rằng anh ấy mạnh đến mức nào. Vì thế―

「Nhưng có gì đó không đúng. Vì Ngài ấy lại chọn một người như Zack trở thành cận vệ hoàng gia của bản thân, tại sao Ngài ấy lại không chỉ định Zack trở thành cận vệ hoàng gia của mình mà lại chọn cậu ta?」

「Đó chính xác là những gì điều mà thần muốn nói, thưa Tiểu Thư! Thần nghe nói rằng chính Zack đã thú nhận việc Kai Heineman mạnh hơn anh ta rất nhiều.」

「Thật đấy à? Người nắm giữ phước lành như một trò đùa”Kẻ vô năng nhất trên thế giới” á?」

Đó chính là một trong những định kiến mà tự nhiên đặt ra trong thế giới tư tưởng phước lành mà người đó sở hữu quyết định tất cả. Giống như dòng máu chảy trong huyết quản của bản thân vậy, phước lành như một con dao hai lưỡi, vừa là đặc ân vừa là đặc nguyền đối với người nhận được, khiến họ dễ dàng bị người khác phản bội và chà đạp, đặc biệt là ở vương quốc Amelia này. Và Felis đã nếm trải đủ điều đó. Vì vậy, về cơ bản cô đã đưa ra quyết định rằng không đủ năng lực chính là kẻ yếu đuối. Đây không phải là vì cô ấy coi thường họ; nó giống như điều thường tình trên toàn bộ thế giới này vậy.

「Đúng, và công chúa Rose cũng không hề nghi ngờ gì về điều đó. Có vẻ như Oliver-dono cũng nghi vấn về chuyện này.」

「Đó là điều đương nhiên! Nhưng ta phải nói rằng tình hình này đang diễn biến theo tình huống cực kỳ khó hiểu.」

Ít nhất thì, đó là ý kiến cá nhân của anh ta với tư cách là một thủ lĩnh Kỵ Sĩ đoàn. Đó là một lợi thế cực kỳ lớn,đặc biệt là ở vương quốc Amelia. Nhiều người cai trị khác bên ngoài Vương quốc Amelia vẫn giữ niềm tin kiên định vào võ thuật là nền tảng căn bản và phước lành không phải là điều kiện tiên quyết.

Vấn đề ở đây chính là chúng ta nên làm gì bây giờ? Bởi vì Rose đã nhận lấy một thử thách gần như là không thể trong cuộc chiến ngai vàng khi được ban cho lãnh địa Cực Đông, sự tồn tại của chúng ta chính là chướng ngại cho chị ấy.

Rủi ro mà chúng ta phải đối mặt sau khi chấp nhận lời đề nghị của Rose thực sự không nguy hiểm đến mức đó. Nhưng―

 Chỉ khi làm Felis đắm chìm trong vòng xoáy suy tư của cô ấy, âm thanh cực kỳ to và những tiếng bước chân ầm ầm đã gián đoạn dòng suy nghĩ của cô ấy. Rồi sau đó,

「T-TỆ RỒI ĐÂY!!」

Một chàng trai khá trẻ lăn thẳng vào trong phòng. Sắc mặt hắn tái nhợt đi trông thấy.

「Có chuyện gì sao?」

Lucas lao thẳng tới chỗ thanh niên, nắm lấy vai anh ta và hỏi han với giọng điệu bình tĩnh.

「T-Tôi đã đi săn ở khu vực hồ giáp phía tây nam. Ở đó….」

Lời giải thích của thanh niên tóc đen không hề rõ ràng khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu được điều mà anh ta muốn truyền tải.

「Bình tĩnh lại nào! Không sao nữa rồi! Giờ hãy kể cho chúng tôi rốt cuộc cậu thấy gì ở hồ giáp phía Tây Nam?」

Sau khi trấn an thanh niên, Lucas đi thẳng vào vấn đề mà mọi người tò mò nhất.

「M-một đống binh lính đang tập trung ngay trước hồ!!」

Thanh niên tóc đen trả lời với giọng điệu vô cùng chói tai.

Vì vậy, câu chuyện nhanh cóng diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất đối với Felis và tất cả những người khác.

Ghi chú

[Lên trên]
https://www.facebook.com/midzuki6126/ Nơi tôi thông báo chap mới và mấy thứ lặt vặt <(")
https://www.facebook.com/midzuki6126/ Nơi tôi thông báo chap mới và mấy thứ lặt vặt <(")
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem. Team cố gắng lên chap nhanh thì lên top ngay mà
Xem thêm