Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17 - Hầm ngục Ninae, Vùng Tầng Giữa

18_19

2 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

18

Ba ngày nghỉ trôi qua chỉ trong chớp mắt, và cuối cùng thì thời điểm tiếp tục thám hiểm hầm ngục lại bắt đầu.

Bởi cả nhóm đã có <Dấu> của tầng 31, họ bắt đầu từ tầng đó.

“Chúng ta đã chiến đấu đủ tại tầng này vào lần trước. Và với số lượng lớn mạo hiểm giả tập trung ở đây, hãy cố bỏ qua tầng này và chỉ chiến đấu khi cần thiết.”

Tuy nói là vậy, những mỏm đá tại bãi cát rộng lớn này được sắp xếp rất phức tạp, tới cả <Nhận thức 3D> của Lecan cũng khó mà tìm được con đường ngắn nhất.

Anh nhớ ra gì đó về cảm giác như dùng <Giám Định> lên hầm ngục, nhưng anh vẫn chẳng thể nào tìm ra cách phát động <Bản Đồ>.

Đội hình của họ vẫn như trước. Lecan xông lên trực diện từ phía trước, Arios và Heles tập kích từ hai bên. Trên hết, Eda sẽ nhử kẻ địch bằng cung trước, và rồi khi trận chiến kết thúc, cô bé sẽ vào trong bãi cát để chữa trị cho những ai bị thương.

Heles vẫn rất hoang mang.

Tuy Lecan tấn công từ chính giữa, anh vẫn sẽ chẳng hề ngần ngại mà di chuyển sang hai bên để né đòn từ con ma thú. Vì vậy, Heles, người ở bên trái đôi khi sẽ được Lecan ghé thăm bất ngờ. Do đó nên Heles sẽ di chuyển xa hơn về bên trái, nhưng rồi con ma thú đang nhằm vào Lecan sẽ xồ đến từ phía sau anh ấy, làm Heles suýt chút nữa thì bị nó đè bẹp.

Arios lại nắm rõ ý định của Lecan và sẽ di chuyển khỏi vị trí bên phải một cách linh hoạt để có thể tìm được nơi mà cậu ta có thể ra đòn. Do Lecan nói với họ rằng anh sẽ lo việc nhử con ma thú, Arios hiểu rằng mình cần phải tìm được địa điểm mà mình có thể an toàn tấn công.

Tuy nhiên, cách Arios tấn công và di chuyển chủ yếu dựa vào tốc độ thần sầu của bản thân, chứ cậu ta không giỏi việc phán đoán cho lắm. Cách Arios di chuyển được trui rèn với mục tiêu là chiến đấu với con người, thứ khó mà áp dụng được lên ma thú.

Kể cả vậy, khi đã chiến đấu cùng nhau tới ngày thứ sáu, Arios đã phần nào nắm được cách thức, và Heles đã có thể thỉnh thoảng tung ra vài đòn trong khi né tránh thanh kiếm khổng lồ của Lecan trong im lặng.

Nếu cứ theo đà này, chỉ cần vài tầng nữa là Arios và Heles sẽ nắm được cách phối hợp ngay thôi.

Lecan nghĩ vậy khi cả nhóm đang bước tới lối rời khỏi tầng.

Khi ấy, anh đang nắm thanh <Kiếm của Agost> với lưỡi gươm trần ở bên tay phải, nhưng chiếc <Khiên của Volkan> trên tay trái anh lại đang ở dạng găng.

Đương nhiên Lecan không hề mất cảnh giác. Ngay khi ấy, anh vẫn đang dùng <Phát hiện sự sống> và <Nhận thức 3D> để rà soát xung quanh trong khi đi.

Tuy nhiên, Lecan đã quên mất.

Rằng <Phát hiện Sự sống> và <Nhận thức 3D> không hề toàn năng.

Khi đang ở trong một tầng, ta không thể phát hiện được tiếng động hay bất cứ sự hiện diện nào tới từ cầu thang hay tầng bên cạnh, điều luật này cũng được áp dụng với cả <Phát hiện Sự sống> cũng như <Nhận thức 3D>.

Nhưng người ở thế giới này chẳng đi qua khỏi lối ra bởi tại thế giới này, ta sẽ dùng đến <Dịch Chuyển> khi muốn lên tầng trên trong hầm ngục, không đề phòng kỹ với lối ra cũng chẳng phải việc gì quá kinh khủng.

Còn nữa, cầu thang dẫn xuống tầng dưới lại hướng về phía bên trái hướng vào, và cũng là điểm mù trong tầm nhìn bằng mắt của Lecan, một sự trùng hợp không may.

Thế nên, anh phải mất một lúc mới nhận thấy Veta đã xuất hiện từ lối ra khỏi tầng.

Và cũng vừa đủ thời gian để Veta phát động đòn kết liễu đã được niệm từ trước.

“<Nanh Băng (Cyluegi)>!”

Một cơn lốc trắng sáng cuồn cuộn dần hiện ra từ cây đũa mà cô ta giơ ra.

Lecan đã nghe thấy tiếng từ ma thuật được đối phương phát động và hoàn toàn có thể né đi.

Ấy nhưng, nếu làm vậy, ma thuật kia có thể bắn trúng Eda đang đứng sau anh, ý nghĩ ấy làm anh do dự trong một khắc.

Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, một đòn ma thuật công kích vô cùng mạnh đã có đủ thời gian để kích hoạt.

Tuy nhiên, Lecan không hề hoảng.

Anh tin rằng áo choàng <Gấu vua> của mình, thứ đã chặn được vô số ma thuật công kích bắn vào anh trong quá khứ, sẽ bảo vệ anh thêm lần nữa.

Nhưng Lecan không nên quên rằng.

Veta chính là con át chủ bài của <Jaira>, tổ đội đã chinh phục hầm ngục này tới ba lần, và có đủ khả năng tiêu diệt mọi kẻ địch hùng mạnh chỉ với hai đòn.

Ma thuật kia đâm xuyên qua áo choàng <Gấu Vua>, xuyên thủng bụng Lecan và đục ra khỏi lưng anh.

19

Kiếm sĩ Kagar, người dùng kích Tact và khiên thủ Mazu lao ra từ phía sau Veta.

Arios và Heles phóng ra từ phía sau Lecan.

Arios phi đi nhanh nhất trong số họ. Khoảng cách giữa hai nhóm không hề xa. Cậu ta nhanh chóng tới được ngay trước pháp sư Veta.

Tuy nhiên, Veta đang ở ngay gần lối ra, và khiên thủ Mazu đang chặn đường Arios.

Veta đã bắt đầu niệm chú. Không thể để cô ta phát động ma thuật thêm lần nào nữa.

Arios chém xuống đất.

Không, không phải, cậu ta vừa chém cụt chân Mazu.

Với chân trái lìa khỏi người, Mazu ngã nhào xuống trong khi Arios chém đứt đầu cây đũa phép trên tay Veta.

Lecan đối đầu với Kagar, kẻ đang phi tới hòng kết liễu anh. Ấy nhưng, cơ thể anh không chịu di chuyển. Chân anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Khu vực xung quanh nơi bị ma thuật của Veta bắn qua đã bị đông cứng lại. Chiếc nhẫn bạc trên tay anh không thể hủy bỏ hiệu ứng bất thường này.

Lecan chỉ có thể xoay sở đỡ thanh kiếm mà Kagar đang vung tới bằng thanh <Kiếm của Agost> trên tay.

Người dùng kích Tact nhắm vào Heles.

Cây kích được hắn ta vung bằng sức lực phi thường có sức hủy diệt kinh khủng tới dựng tóc gáy.

Tuy nhiên, Heles đã được luyện tập chiến đấu người với người vô cùng kỹ càng. Cô áng chừng tầm đánh của cây kích và giữ vị trí chỉ ở ngay ngoài tầm với của nó.

Cây kích đánh hụt vào mục tiêu đập rầm vào sàn đá trong hầm ngục, ăn sâu xuống đất.

Ngay lúc ấy, Heles đã tiến tới để sẵn sàng hạ gục kẻ địch trước mặt mình.

Lecan chặn đòn thứ hai từ Kagar.

Đòn đánh của Kagar rất có uy lực, quả là thủ lĩnh của <Jaira>.

Kagar vung kiếm tới xa hơn nữa.

Đó là khi tiếng phát động ma thuật từ phía Eda vang lên.

“<Hồi Phục>!”

Heles đã xem nhẹ phản xạ và sức mạnh của một mạo hiểm giả ở nơi sâu thẳm trong hầm ngục.

Cây kích vật nát chỗ đá bao quanh nó và được vung dọc lên.

Heles bị lưỡi kích đánh mạnh vào mạn sườn, khiến cho cô văng đi và đâm rầm vào một mỏm đá.

Tact đưa cây kích vòng hết mức sang phải.

Lecan có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần hồi phục khi được bọc trong một thứ ánh sáng ấm áp.

Anh đang tràn trề sức mạnh.

Phần cơ thể bị đông cứng của anh đã hồi lại như thường, hẳn là nhờ chiếc nhẫn bạc.

Lecan đánh tung thanh kiếm trên tay Kagar và vung thẳng kiếm của mình vào cơ thể chẳng còn phòng bị của Kagar.

Kagar vẫn là một mạo hiểm giả lành nghề. Anh ta lập tức nhảy lùi về sau.

Ấy nhưng, anh ta không thể né đòn đánh của Lecan hoàn toàn, cổ tay trái của anh ta bị chém cụt.

Khi Tact chuẩn bị vung cây kích trên tay vào Heles đang bất tỉnh bởi cú va chạm, tay phải anh ta đột nhiên bị cắt cụt.

Sau khi đã đánh vào điểm chí tử trên người Veta, Arios lập tức phóng đi và tấn công Tact từ phía sau.

Ngay khi Lecan và Arios chuẩn bị tung đòn kết liễu, ai đó cất tiếng hô kêu họ dừng lại.

“Dừng lại! Dừng tay lại!”

Ngay khi hô xong, người đàn ông nọ bắt đầu thở lấy thở để.

Là ông chủ của <Quán Jade>.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lại chơi ngu có thưởng
Xem thêm
Láo toét z, giết nó anh Lecan ơi :<<
Xem thêm