Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17 - Hầm ngục Ninae, Vùng Tầng Giữa

7

4 Bình luận - Độ dài: 1,745 từ - Cập nhật:

7

Bởi lũ nhện này không thể nghe, chúng hành động dựa vào thị giác là chủ yếu.

Sau khi quan sát với ý nghĩ ấy trong đầu, Lecan nhận ra chúng chỉ bắt đầu tấn công khi một phần cơ thể, như là chân tay, của kẻ địch lọt vào tầm mắt.

Lecan xem rằng cả nhóm đã đánh giá đủ đặc điểm của ma thú tại những tầng này.

Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh.

Lecan liên tục bắn <Hỏa Thương> lên trên khi đám ma thú vẫn còn đang ở nơi ẩn nấp trong khi di chuyển.

Và rồi anh kéo đá ma thuật ra khỏi xác chúng bằng phép <Chuyển>.

Eda, Arios và Heles thì thay phiên nhau đi thu thập những viên đá ma thuật rơi ra.

Cả nhóm cứ vậy mà tiến quân.

 Tầng 22.

Tầng 23.

Tầng 24.

Và đến tầng 25, khi cả nhóm đã gần tới lối ra.

“Dừng lại. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Tất cả có thể ngồi nghỉ.”

“Ơ nhưng. Sao chúng ta lại nghỉ ở vùng nguy hiểm.”

“Con quái tôi vừa đánh bại là biến chủng khổng lồ. Chúng ta sẽ đợi lần xuất hiện kế tiếp để lấy <Dấu>.”

“Thì ra là như vậy. Ai chà. Trời ạ. Nơi này được gọi là <Vùng tầng Địa Ngục> đấy. Thế mà với anh Lecan đây ở bên, cảm giác lại cứ như đang đi dạo ở một vùng đất hoang vắng vậy.”

“Quanh đây có mạo hiểm giả nào hết.”

“Đó là bởi vùng tầng giữa không phải nơi kiếm hời. Người ta thường băng qua vùng tầng này thật nhanh và bắt đầu đi săn từ tầng 31. Cũng bởi vậy nên ở đây có rất nhiều nhiệm vụ săn lùng biến chủng khổng lồ của tầng 31.”

“Nhiệm vụ?”

“Với mỗi tầng ta đi xuống, ma thú sẽ trở nên mạnh hơn. Một tổ đội chỉ có thể xoay xở chạm được tới tầng 30 sẽ chẳng thể nào đủ sức đối phó với ma thú ở tầng 31. Việc phải tiêu diệt biến chúng khổng lồ tới ba lần với họ không khác gì chuyện chiêm bao.”

“À, tôi bắt đầu hiểu ý cô rồi.”

“Vì vậy, ở Hội Mạo hiểm giả thường có các nhiệm vụ tạo <Dấu> tại tầng 31. Giá cả là ba đồng vàng lớn.”

“Ba đồng vàng lớn! Ôi chao. Lúc còn năm đồng vàng lớn trong túi mà em đã cứ như người giàu rồi.”

Sau khi mua cây cung, mũi tên và các trang bị bảo hộ, năm mươi đồng vàng, hay là năm đồng vàng lớn, mà Eda nhận được từ chuyến thám hiểm trước đã hao đi rất nhiều.”

“Cô Eda. Với tổ đội này sớm muộn cô sẽ kiếm được thêm nhiều đồng vàng lớn mà thôi. Vui lên nào.”

“Un. Cảm ơn nhé chị Heles.”

“Chà, cô Eda có tâm trí tích cực thật. Quả là tính cách hiếm mà gặp được ở nơi này. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, nhiệm vụ tạo <Dấu>. Chúng có một điều kiện kèm theo, khách hàng cần phải có được <Dấu> của tầng 30 thì mới được phép đăng nhiệm vụ này.”

Khi dịch chuyển từ những tầng trên xuống tầng dưới, ta sẽ được đưa tới gần lối vào. Và cũng tương tự, dịch chuyển từ tầng dưới lên sẽ đưa ta tới nơi gần lối ra. Vậy tức là một tổ đội có <Dấu> của tầng 30 sẽ phải băng qua tầng 30 thì mới có thể tới tầng 31.

Biến chủng khổng lồ có đặc điểm không xuất hiện gần cửa vào, và bản đồ của hầm ngục này cũng cho thấy biến chủng khổng lồ của tầng 31 xuất hiện ở gần cửa ra.

Hay nói theo các khác, chấp nhận nhiệm vụ này tức là ta sẽ phải di chuyển qua cả tầng 30 và tầng 31, đồng thời tiêu diệt biến chủng khổng lồ hai lần liên tiếp, và kể cả có là như vậy thì số tiền ba đồng vàng vẫn là rất lớn. Tới mức một tổ đội sáu người sẽ sẵn lòng nhận nhiệm vụ này, thứ sẽ cho mỗi người năm đồng vàng chỉ với nửa ngày làm việc.

“Thông thường thì đá ma thuật, nguyên vật liệu và rương báu xuất hiện trong quá trình thực hiện sẽ thuộc về tổ đội nhận nhiệm vụ. Và việc khách hàng cần phải mang vác hàng lý cũng như thu thập vật liệu từ ma thú cũng là một điều kiện nữa. Bởi vật liệu thu được từ những tầng 30 có giá rất hấp dẫn, anh có thể kiếm được số tiền ngang với phần thưởng của nhiệm vụ nếu như thong thả thu thập và bán chúng.”

Tức là một đồng vàng mỗi người với sức lực bỏ ra trong một ngày làm việc. Đúng là công việc béo bở.

“Cơ mà nhiệm vụ này mất hai ngày để hoàn thành, và những người nhận nhiệm vụ phải tự mình chuẩn bị thuốc giải cũng như chất độc. Chưa kể việc chiến đấu cũng khiến trang bị của họ bị hỏng hóc nữa. Nhưng nói chung thì công việc này vẫn rất lời.”

“Hai ngày?”

“Đó là phần làm anh không hiểu ấy ư? Thưa anh Lecan, xin anh đừng áp dụng tiêu chuẩn của mình với người khác.”

“<Hỏa Thương>!”

Lecan bất ngờ giơ tay phải ra và bắn một đòn ma thuật công kích.

Con biến chủng khổng lồ đã xuất hiện trở lại.

“<Chuyển>!”

Anh dùng tay trái tóm lấy viên đá ma thuật đang rơi và cất nó vào trong <Kho Chứa>.

Và khi Lecan im lặng đi tiếp, ba người còn lại liền theo sau.

Sau khi đi một lúc, Lecan dừng lại và ngồi xuống.

“Chúng ta sẽ dùng bữa ở đây.”

“Anh có chắc là ở đây sẽ ổn không vậy?”

“Phía trên không có con nhện nào hết. Tôi sẽ đánh động nếu có con nào xuất hiện.”

“Vậy à.”

Lecan lấy ra củi, một cái nồi, nước và nguyên liệu nấu ăn.

Eda châm lửa với chỗ củi bằng ma thuật và khéo léo nấu xúp.

Mọi người cùng nhau thưởng thức món xúp ấm.

“Được tận hưởng thực phẩm còn ấm nóng trong hầm ngục thế này quả là sang trọng làm sao.”

“Ăn đồ ăn nóng sẽ hồi phục cơ thể và tiếp thêm năng lượng. Nó sẽ tăng sức chiến đấu lên gấp đôi. Tôi thường tìm mọi cách có thể ăn thức ăn nóng trong hầm ngục.”

“Ơ không, nhưng mà. Việc ấy đúng là có thể ở những hầm ngục khác, nhưng ta đâu thể nào kiếm được củi đốt ở hầm ngục này. Tôi đúng là chẳng thể nào hiểu nổi cách mà <Hộp> của anh Lecan đây hoạt động. A, không lẽ nào nó là một vật phẩm đặc biệt được làm bởi Ngài Yacklubend Tomato?”

“Yacklubend? Cái tên này có vẻ quen, ai vậy?”

“Tôi đã quyết định là phải thôi bất ngờ bởi những gì mà anh Lecan đây nói, nhưng câu vừa rồi quả là ngoài cả dự đoán. Anh sống ở vương quốc này kiểu gì mà lại không biết đến ngài Yacklubend và Doanh nghiệp Tomato?”

“Tôi từ xa tới đây. Từng ở một vùng quê hẻo lánh khi mới đặt chân tới vương quốc này. Chỉ mới bắt đầu tới thị trấn thôi.”

“Nhưng anh hẳn là phải thấy qua Đèn Dạ Quang, Đèn Xua Tà và Bút Ma Thuật rồi chứ. Hay là anh cũng không biết cả Gậy Choáng, Cung Phi Kích, Tên Bộc Phá và Thương Xuyên Phá sao? Tất cả đều là những phát minh của Ngài Yacklubend, được bán bởi Doanh nghiệp Tomato.”

“Tôi biết về Gậy Choáng. Hẳn là tôi cũng từng thấy Đèn Dạ Quang và Đèn Xua Tà rồi.”

“Đương nhiên là vậy. Chẳng thể nào mà anh lại chưa từng thấy chúng. Và chưa hết, còn có cả <Chuông của Sự Thật (Saladona)>, <Gương của Song Tử (Naata)>, <Đôi cánh của Thiên giới (Kaires)>, <Lưới của sự Thanh khiết (Halvos)>, <Thánh Đăng Địa Đàng (Agzubares)>, <Cân Phán Quyết (Trientel)>, đủ mọi loại ma pháp cụ không thể thay thế của vương quốc này, tất cả đều được chế tạo bởi Ngài Yacklubend.”

“Chị Heles này.”

“Ừm, sao vậy.”

“<Chuông của Sư Thật> là một thánh cụ của các điện thờ, chị không nên vô ý nói về nó. Còn nữa, sự tồn tại của <Gương của Song Tử>, <Đôi cánh của Thiên giới>, và <Lưới của sự Thanh khiết> đều được che giấu bởi hoàng gia, chỉ có những quý tộc cấp cao mới biết chúng là gì. <Thánh Đăng Địa Đàng> và <Cân Phán Quyết> đều ở trong tay kỵ sĩ hoàng gia và pháp sư hoàng gia có vị trí đặc biệt quan trọng, những người không để thông tin về chúng lộ ra bên ngoài. Và chỉ có đội trưởng đội dận vệ hoàng gia và kỵ sĩ hoàng gia mới được phép trang bị <Gậy Choáng của Yacklubend>.”

“A.”

“Vả lại, chỉ có giới quý tộc và những thương nhân lớn mới quen thuộc với các sản phẩm thuộc Doanh nghiệp Tomato. Phần đông người dân đều không biết tới chúng. Anh Lecan, chị Eda. Xin hai người hãy quên hết những gì vừa nghe được.”

“Hiểu rồi.”

“Un! Chị giỏi quên thứ này thứ kia lắm.”

“Và còn nữa, chỉ để mọi người không nhầm lẫn, cái tên Yacklubend là một danh hiệu được truyền từ đời này sang đời khác, Ngài Yacklubend hiện tại không phải là người phát minh ra những ma cụ kia.”

“Thật sao?”

“Chị Heles à. Chị nghĩ <Gương của Song Tử> đã được biết đến cách đây bao lâu rồi? Đó là thứ ma cụ được xuất hiện lần đầu tại thời điểm tăm tối khi mà vương quốc này được thành lập. Nếu chẳng phải nhờ ma cụ ấy, hẳn là vùng đất phía nam vương quốc này đã thuộc về Vương quốc Dresta từ khi ấy mất rồi.”

“Tôi không hề hay tới việc ấy. Và làm thế nào mà cậu lại có thể biết những chuyện đó vậy Arios.”

“Đó là bí mật thuộc về trường phái mà tôi theo.”

“Không hề, đó rõ ràng là nói dối.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thầy nào trò đấy
Rất đam mê giấu nghề
Xem thêm
Sure kèo là hoàng tộc r
Xem thêm
Ra là cả thằng đệ cũng biết giấu nghề
Xem thêm
Arios chắc xài thanh tẩy nhiều nên trẻ lại ha
Xem thêm