Lần cuối
Số từ
620.201
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
345.259
Tên khác:
The Gaia Project

Tóm tắt

Trước khi câu chuyện được bắt đầu, xin hỏi kẻ đang đọc những dòng chữ này liệu ngươi có biết Legend Of Conquests là gì không?

Nếu biết, có lẽ ngươi cũng giống như ta - một người chơi.

Nếu không, cũng chẳng sao cả, hãy cứ xem đây là câu chuyện kể về lịch sử hình thành của một nơi được gọi bằng Gaia cũng được.

Nhưng liệu ngươi đã sẵn sàng để bị săn đuổi bởi quá khứ?

Bởi lịch sử?

Liệu cái kết ngươi chứng kiến sẽ là niềm hi vọng tươi sáng nhất... hay cơn ác mộng đen tối nhất của sự chung yên?

Dù cho có mất đến muôn đời để ra khỏi nấm mồ tồi tàn mà ngươi đã tự làm cho mình...

Ngươi vẫn sẽ giúp ta lật trang kế chứ hỡi kẻ dại dột may mắn kia...?

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Mong các bạn đọc và để lại bình luận đánh giá để mình rút kinh nghiệm, những lời bình luận của các bạn vừa là động lực, vừa là một cách để giúp mình cải thiện chất lượng truyện rất nhiều đó.

----

Tiến độ ra chương: Vì mình là người đã đi làm nên rất bận rộn, giờ có thêm bệnh nền nên ra chương phụ thuộc khá nhiều vào tình trạng sức khỏe + thời gian rảnh.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01: Ganesh
  2. 02.Tập 02: Chúa Tể Bất Tử
  3. 03.Tập 03: Aiolos
Reviews mới
Tập 01: Ganesh
Tập 02: Chúa Tể Bất Tử
Tập 03: Aiolos
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (1239)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

882 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi lamlai123
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi lamlai123
CHỦ THỚT
AUTHOR
+Hiện acc FaceBook mềnh tạo bị ăn khóa tiếp, nên mềnh không rep cmt FB trong chương được. Với lại mình quyết định dẹp mịa FB luôn (làm ăn như cái củ nồi). Mọi thông tin các thứ các bạn có thể hỏi trực tiếp tại đây, gửi thư inbox trong hệ thống hako hoặc topic thảo luận mình tạo sẵn.

+Sửa vài lỗi chính tả + chuốt vài câu củ chuối ở chương 17

+Sau này mình sẽ chú thích tiếng việt kèm vào phần "chỉ số" luôn cho tiện theo dõi, nhưng mong các bác nhớ rằng nghĩa của những cái đó sẽ có một số không hoàn toàn sát với tiếng Anh (Mình đã cố hết sức rồi, với lại tiếng Việt dịch sang Anh ngữ nhiều cái củ nồi lắm nên thông cảm ha). Nên giờ mình sẽ bỏ chút thời gian ra chú thích thêm các phần tiếng Việt vào bảng chỉ số ở các chương trước.

+Thông báo chương 17.5 (Có thể sẽ có + đang viết + đăng hay không hên xui)

+Chương 18 khả năng cao là ra sau chương 17.5 tầm cuối tháng 6 hoặc giữa tháng 6 (Gắn tên lửa vào đít)

+Đọc tới đây chứng tỏ các thím có quan tâm tới truyện của mềnh, vậy nên mềnh cám ơn phát nữa và xin phép té đây.

+Nhân tiện, để ủng hộ mỗ (vui lòng đấm vào mặt con mụ Hime một cái, đấm càng nhiều, chương mới ra càng nhanh ahihihi)

1533535357630.png
Xem thêm
Đấm xong có ăn ban k ạ :)
Xem thêm
@MoonFlower: Mặt lão dày lắm, hime ko ban đâu :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thớt còn sống ko?
Xem thêm
có ai mang cho tôi cây chổi được không? đến quét dọn lại chỗ ngồi hóng mà quên mất :v
Xem thêm
tôi quét cùng với
Xem thêm
@DarkWolf: Vừa hay tôi mới sắm máy hút bụi, giờ dùng nó tiện hơn hẳn này :v
ông có dùng ké thì đây (⊙o⊙)
Xem thêm
Mới đó mà đã 1 năm rồi à
Xem thêm
chắc truyện dead mẹ r
Xem thêm
Lão muối đợt này lặn xuống marina luôn à
Xem thêm
Con dân đợi chờ mòn mỏi bác muối quay lại mà sắp quá lứa rồi này
Xem thêm
Hello Thớt còn sống không? Triệu hồi 3 hồn 7 vía thớt về nào :|
Xem thêm
AUTHOR
ngài sủi đâu rồi =((
Xem thêm
Ờ thì chừng nào ông muối ra chương thế, sắp tròn 1 năm rồi á trời
Xem thêm
Thuốc, thuốc, thuốc
Xem thêm