Lần cuối
Số từ
34.771
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
2.561
Tên khác:
Sự tham lam của bậc đế vương

Tóm tắt

Lấy cảm hứng từ quá trình lịch sử phát triển của các đế quốc thực dân châu âu. Truyện kể về sự phát triển và đi lên của vương quốc giả tưởng Celestina từ một cường quốc hùng mạnh ở Trung Địa trở thành siêu cường thống trị toàn bộ thế giới. Thông qua cái nhìn và suy nghĩ của những nhân vật trong thế giới đó. 

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Thế giới giả tưởng lấy theo hình ảnh thế giới thật chúng ta, trong đó trung địa thực chất là châu mỹ.

Các quá trình lịch sử của truyện khá giống với các quá trình lịch sử của thế giới thật, từ các cuộc xâm lược thuộc địa của thực dân tới các phát kiến công nghệ, sự tiến bộ về tư tưởng và khoa học.

Vì là giả tưởng nên sẽ pha thêm chút ma thuật vào cho sinh động.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông
Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
tôi không muốn nói thẳng nhưng chắc các độc giả tinh ý cũng 8-9 phần đoán được Jukhana ở đây là ám chỉ nước nào rồi đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)( Mẫu hạm chở rồng, ừm hay là thêm tàu lặn chở thủy quái nữa nhỉ cho nó hợp lý. Thời này chưa có ô tô với máy bay thì dùng tàu hơi nước với quái vật chắc là được.
Xem thêm
=))) mãi kco chương mới nhỉ tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tôi đang phân vân, nên tiếp tục viết theo văn phong đơn giản dễ hiểu như hiện tại hay văn phong kiểu khác đâm ra chưa tung cháp mới, hơn nữa đợt này đi làm thêm hơi bận, đợi 2-3 hôm nữa tôi đăng cháp mới vậy.
Xem thêm
@Sang Ngoan: okela bạn ơi, truyện hay mà=)) dù s vẫn ủng hộ nhe
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)( được 1000 lượt xem, ăn mừng thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất nghi ngờ nhân sinh, bình thường mà đăng truyện lên thể nào cũng có người bắt lỗi, rồi truyện bị phong sát một cách bất ngờ vì một lý do không ngờ tới nào đó. Ấy vậy mà cái này tồn tại những 48 giờ rồi chưa toang, quả là kỷ lục thiệt sự lun, đây có phải Hako mà tôi từng biết :-)(
Xem thêm
AUTHOR
Dạo gần đây Mod có vẻ bận nên không thể duyệt nhanh được. Ngoài ra, tôi có đọc qua một vài chương của bạn và có đôi lời nhận xét.
Thứ nhất, cách ngắt câu, ngắt đoạn của bạn chưa được hợp lý. Hầu như tất cả các đoạn đều chỉ có một câu. Thêm nữa, nhiều câu dài miên man do lạm dụng dấu phẩy, nó gây khó chịu cho người đọc.
Thứ hai, bạn có nhiều chỗ bị lạm dụng số. Ví dụ như: 4, 2, 10 năm, 30 năm đều nên viết bằng chữ.
Thứ ba, bạn nên xem lại cách dùng dấu câu nhé. “Lời thoại của bạn phải viết như thế này” chứ “ không phải như này”.
Xem thêm
TRANS
Muốn flex thì tag mod vào flex mới gọi là đỉnh kao.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))
Xem thêm
từ giới thiệu thì không có nhân vật chính à? nếu thế thì thú vị đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uk, vì nếu bằng góc nhìn của 1 nhân vật chính thì nó thật thiếu khách quan với cái chủ đề truyện của tôi, cho nên góc nhìn từ nhiều nhân vật của nhiều tầng lớp xã hội, phe phái, dân tộc, sống ở nhiều nơi khác nhau sẽ dễ nhất.
Xem thêm