• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11 :Mối tình đầu của hoàng tử là từ một người lớn

0 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:

Chương 11 :Mối tình đầu của hoàng tử là từ một người lớn

Hoàng tử Risel sao?

Tôi không thể tin vào tai mình khi ngài McClain nói như vậy.

Tại sao hoàng tử lại xuất hiện trên lãnh địa của một kỵ sĩ như thế này?

(Ah, nhưng nếu nhìn kỹ, cậu ấy trông giống Vua Gray thật.)

Đặc biệt là đôi mắt xanh, biểu tượng của hoàng tộc, sáng lấp lánh như những viên sapphire.

Mái tóc dài, hơi ánh đỏ, được buộc gọn thành một búi duy nhất.

Màu tóc của cậu ấy có vẻ giống với mẹ mình.

"Alberto. Xin lỗi vì đã đột ngột ghé qua. Ông có thể che giấu tôi được không?"

Bàn tay đang cầm chiếc mũ nắm chặt lại.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh bối rối cầu khẩn tôi, tôi thấy nó như cách một người mẹ nhìn con của mình.

Một cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy trào dâng trong tôi…!

"......Mời cậu vào trong. Tiểu thư Edigma, cô có thể chuẩn bị giúp ta một tách trà không?"

Sau một tiếng thở dài nặng nề, ngài McClain dẫn Hoàng tử Risel vào phòng làm việc.

Tôi nhanh chóng đi chuẩn bị trà như đã được dặn.

Tôi rót trà vào chén một cách khéo léo, đồng thời chuẩn bị bình trà và lá trà vừa mang tới.

Tôi nói với quản gia: "Đây là trà dành cho khách của ngài McClain."

Ông ấy thậm chí còn chuẩn bị thêm bánh quy giúp tôi.

Tôi không nói ai là vị khách, nhưng dường như quản gia trong phòng chờ đã biết trước rồi.

Nói cách khác, Hoàng tử Risel là một vị khách quen thuộc.

"Ngươi là hầu gái mới à?"

Hoàng tử Risel tiến lại gần tôi.

Tôi vội vàng chỉnh lại tư thế và cúi đầu thật sâu.

"Tôi là Marie Edigma. Xin thứ lỗi vì những lời thất lễ tôi đã nói khi nãy."

"Không sao, ta nghĩ ta cũng khá đáng nghi. Dù vậy, cô vẫn đáp lại một cách lịch sự. Cảm ơn cô."

Tôi có hơi… ngạc nhiên, không, phải nói là sửng sốt trước sự nhã nhặn của Hoàng tử Risel.

(Cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ.)

Ít nhất, cậu ấy tử tế hơn rất nhiều so với Hoàng tử Gray, người mà tôi từng có mối quan hệ trước khi chết.

Dù ở địa vị cao quý, cậu ấy không tỏ thái độ khinh thường người khác.

Chỉ riêng việc không thiếu lịch sự cũng đã để lại ấn tượng tốt rồi.

"Vậy, điều gì đã đưa hoàng tử tới đây? Chẳng phải tướng quân đã nhiều lần căn dặn ngài không được rời khỏi lâu đài sao?"

"Chính vì thế đấy. Ở mãi trong cái lâu đài chật chội đó thật ngột ngạt."

Cậu ấy có vẻ khó chịu khi uống cạn chén trà chỉ trong một hơi.

(Cũng dễ hiểu thôi, với số lượng hầu gái tranh giành để trở thành vị hôn thê của cậu ấy...)

Giống như đang nói rằng: "Cứ để bọn linh cẩu xé xác ta đi."

"Vậy thì sao cậu không chọn đại một vị hôn thê?"

Ngài McClain nói mà không rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn làm việc.

"Ta không muốn nghe chuyện đó từ ngài McClain, người còn chưa kết hôn."

Hoàng tử cắn một miếng bánh quy và bỏ vào miệng.

"Cô có muốn một cái không?"

Cậu ấy lấy thêm một chiếc bánh và đưa cho tôi, nhưng tôi từ chối một cách lịch sự.

"Xin lỗi."

"Cô nghiêm túc quá đấy."

Cậu ấy cười vô tư.

Ôi trời, đúng là một người biết cách lấy lòng người khác.

Có vẻ như Hoàng hậu Tia đã truyền lại rất tốt nét quyến rũ của mình cho cậu ấy.

Tôi chỉ mong điều đó không dẫn cậu ấy đi sai đường.

"Không phải là ta chưa từng nghĩ đến chuyện hôn thê," cậu ấy nói.

"Chỉ là ta không muốn lặp lại sai lầm của cha mẹ mình, nên ta muốn suy nghĩ thật kỹ."

"Ta đồng ý. Không nên lãng phí thêm tiền của quốc khố."

Tôi ngạc nhiên khi nghe ngài McClain thẳng thừng chỉ trích hoàng tộc trước mặt Hoàng tử, nhưng có vẻ đây là chuyện bình thường giữa họ, vì họ vẫn tiếp tục nói chuyện mà không gặp vấn đề gì.

"Ta đồng ý; bây giờ mà nhắc đến chuyện có em trai hay em gái thì chỉ làm tình hình thêm rối ren."

"Vì vậy, triều đình đang ra sức thúc đẩy việc hoàng tử sớm kết hôn."

Những gì ngài McClain đang đề cập đến có lẽ là vụ tuyển chọn hầu gái hiện tại.

"Ngài muốn ta phạm phải sai lầm giống như cha mình sao?"

Từ thái độ của Hoàng tử Risel, tôi nhận ra rằng cậu ấy biết Hoàng hậu Tia từng chỉ là một nữ quan hầu.

Nó cũng còn lưu lại trong ký ức của Rosemary.

Ngày mà Tia lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Rosemary.

Đôi môi cúi chào tôi khi tôi còn là Rosemary đang nở một nụ cười không giống như một nữ quan hầu chút nào.

Ánh mắt khiêm tốn ấy ẩn chứa sự khinh thường.

Đến khi nhận ra nguy cơ, Vua Gray đã hoàn toàn sụp đổ.

Liệu mọi thứ có khác đi nếu chúng tôi hành động sớm hơn không?

Một ý nghĩ thật thú vị.

"Ta không muốn giống như cha mình."

Ta không muốn biến hầu gái của mình thành vị hôn thê yêu thích, như cha ta đã làm.

Đó có lẽ là điều cậu ấy muốn nói.

Tôi cũng có một vài nghi hoặc về điều này.

"Hoàng tử Risel, thần có thể mạn phép nói lên ý kiến của mình không?"

Có thể lời tôi nói sẽ thất lễ, nhưng tôi tin rằng sẽ tốt hơn cho Hoàng tử nếu nhận được lời khuyên từ một người từng liên quan đến chuyện này (người từng là vị hôn thê của Vua Gray).

Tôi sẽ im lặng nếu cậu ấy không cho phép tôi lên tiếng.

Nhưng Hoàng tử không tỏ vẻ khó chịu trước sự táo bạo của tôi mà còn quay lại nhìn tôi.

Ngược lại, ngài McClain trông có vẻ ngạc nhiên hơn.

"Ta không ngại."

"Đa tạ ngài."

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, tôi nhìn thẳng vào Hoàng tử.

"Khi Hoàng tử nói rằng phụ vương ngài đã phạm sai lầm, ý ngài là vì ông ấy có quan hệ thân mật với một nữ quan hầu sao?"

Tôi không nghĩ vậy.

Nếu là hành động của Vua Gray, thì đúng là một sai lầm.

"Hay ngài đang muốn nói đến chuyện đã có hôn thê nhưng vẫn qua lại với người khác?"

"…… Ý cô là cô khác với họ sao?"

"Đúng vậy."

Sai lầm của Hoàng tử Gray.

"Thần nghĩ rằng sai lầm nằm ở việc hành động mà không suy xét đến hậu quả, dù bản thân là một thành viên hoàng tộc."

"........................"

Hoàng tử nhìn tôi sững sờ.

"Um, Hoàng tử……?"

Tôi có nói gì đó quá đáng sao?

Tôi bắt đầu thấy lo lắng vì không nhận được phản hồi nào.

"Tiểu thư Marie Edigma."

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe giọng của Hoàng tử.

Cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

Đôi mắt sapphire lấp lánh sáng rực trên khuôn mặt đỏ hồng ấy.

"Ta có thể gọi cô là Marie không?"

Từ ánh mắt nóng rực ấy.

Từ khuôn mặt này—khuôn mặt khiến người ta muốn bảo vệ.

Có vẻ như tôi đã nói điều không nên nói rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận