Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 10

16 Bình luận - Độ dài: 411 từ - Cập nhật:

Arroganz bay thẳng đến cung điện và đâm xuyên qua bức tường ngoài để tiến vào trong.

Vì không thể điều khiển Arroganz giữa không gian chật hẹp trong cung điện, tôi mở cửa buồng lái và bước ra ngoài.

Luxion bên phải.

Ann bên trái.

Cùng với cả hai, trong bộ trang phục chiến đấu, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần.

Khẩu súng trường trên tay tôi vượt xa công nghệ của thế giới này.

Đây là thứ đã được Luxion đặc biệt chuẩn bị.

「Thánh nữ đang ở đâu?」

Tôi hỏi Ann, và màn sương đen hình người dẫn đường.

『Hướng này.』

「Này, Phi hạm hoàng gia sẽ không xuất hiện đâu, đúng không?」

Về cuối của cái Otome game đó, Thánh nữ sẽ xuất hiện trên một chiếc phi hạm.

Hiệu năng của nó rất cao, và là một yếu tố rất quan trọng để hoàn thành game.

Nếu một thứ như thế mà xuất hiện trên chiến trường, thì sẽ rất rắc rối.

『――Chủ nhân không cần phải lo.』

「Hả?」

Ann không phải là người giải đáp thắc mắc của tôi.

『Cho dù có xuất hiện, thì nó cũng không thể so sánh với Partner được. Hơn nữa, cơ thể chính của tôi cũng đang đợi lệnh. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bắn hạ nó ngay lập tức.』

Phi hạm hoàng gia――thứ được xem là vũ khí tối thượng của cái otome game đó, lại dường như lép vế khi so với vật phẩm trả phí mang tên Luxion.

「Nhờ ngươi cả đấy. ――Thế, Sư phụ có đang ở trong cung điện không?」

『Tôi không thể phát hiện bất cứ tín hiệu sống nào. Dường như là người đó không có ở đây.』

「Vậy à.」

Nếu như thầy ấy không ở đây, vậy thì chắc tôi có mạo hiểm một chút cũng chẳng sao.

Tôi xoay mặt về phía Arroganz.

「Bây giờ ta sẽ đi cứu Olivia-san, vậy nên Arroganz, ngươi hãy bay vòng quanh và đánh lạc hướng kẻ địch. Đừng hạ gục nhiều quá. Hiểu chưa hả, phải cố gắng giảm thiểu hại đấy.」

Không chỉ mỗi quân đồng minh, mà còn cả với kẻ địch nữa.

――tất cả, đều là vì bản thân tôi.

Đôi mắt của Arroganz sáng lên, và rồi nó bay khỏi bờ tường.

『Bay vòng quanh, giảm thiệt hại! Arroganz, đã rõ.』

「Ngoan lắm.」

Thế rồi tôi chạy đi, cùng với Luxion và Ann theo sau.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Ann là ai vậy . Lâu ko đọc h đi mò lại chap mà đánh vs ang
Xem thêm
Vũ khí tối thượng có phần lép vế so với vật phẩm trả phí :))
Xem thêm
Hàng cày chất lượng cao cũng kh bằng hàng nạp tiền đâu :))
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
luxion : Nonnn :))
Xem thêm
ĐỒ nạp nó phải mạnh =))
Xem thêm
Anh gánh hơi nhiều rồi đấy....
Tks trans
Xem thêm
Nạp tiền nó phải khác :)))
Xem thêm
:v đúng là đồ nạp có khác, nhưng mà vẫn tội bro Leon, sống lưng vàng m r
Xem thêm