Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 116: Sát thần - 2

8 Bình luận - Độ dài: 1,527 từ - Cập nhật:

"Guhah-!? "

Máy chém rơi ngay cổ Ma thần đang niệm phép giữa chừng khiến hắn đập đầu xuống mặt đất. 

Không nhiều sát thương. 

Nhưng đã khiến phép thuật không thể phát động và tạo ra một sơ hở lớn do hắn tạm thời không chuyển động. 

Cơ hội lại đến. 

Tất nhiên sao bỏ qua được! 

"Chuyển đổi [Thánh kiếm của Anh hùng]!《Sấm của Thần Zeus》! "

Tái sử dụng Deus Ex Machine để chuyển sang [Thánh kiếm của Anh hùng], tôi phóng《Sấm của Thần Zeus》. 

Mục đích lần này là làm lóa mắt Ma thần tạo cơ hội tiếp cận. 

Nối tiếp theo sau tôi là đội cận chiến. 

Lần này đội phép thuật sẽ bắn phá hỗ trợ là chính. 

Thật ra chỉ dùng mỗi tấn công tầm xa là tốt nhất nhưng tôi sợ Ma thần lại dùng đại phép thuật bắn phá như cơn mưa dội trong lần công phòng trước. 

Thây ma Rùa đã dẹo cộng thêm số lượng Golem mithril đã giảm, nếu bị hắn tấn công như vậy lần nữa là nhọc nhằn lắm. 

Thế nên tôi cần dồn hắn vào thế cận chiến để ngăn không cho hắn rảnh rang niệm phép. 

May thay chiến lực có thể đánh cận chiến bên tôi gần như vô sự. 

Thây ma Ma vương, Thây ma Shindou, Thây ma rồng và cả Thây ma Fenrir nữa. 

Chắc chắn không thất bại được! 

"《Lôi thiết》! "

Chuẩn bị tấn công. 

Bao bọc lôi thuật xung quanh kiếm. 

Và rồi! 

"《Cường lực trảm》!"

"Guhah!? 

Sử dụng kiếm kỹ dồn hết sức vào phát đánh. 

Không thể phòng thủ hoàn toàn đòn tấn công, cơ thể Ma thần bị cắt đôi. 

Và miệng vết thương bị nhiệt điện thiêu cháy thành than.

Chết chưa!?

"Đừng, có, nhờn, với, taaaaaaaaaa! "

Nửa thân trên của Ma thần hét lên và ngay lập tức hồi phục hoàn toàn và vung kiếm. 

Chậc! 

Quả nhiên chừng này là chưa đủ! 

"Trảm! "

"n!? "

Thế thì lần này tôi cứa bay cánh tay cầm kiếm của hắn. 

Dù là Ma thần nhưng tên này chỉ ở tầm nghiệp dư trong môn kiếm thuật. 

Có lẽ trước giờ hắn toàn dựa vào khoảng cách sức mạnh để áp đảo. 

Thế nên hắn không thể né được cái máy chém lúc nãy và dễ dàng để mất cánh tay. 

Đây là may mắn ngoài dự đoán. 

Và nhờ vậy, chắc chắn Shinsou cường hóa của hắn sẽ bị tiêu tan tạm thời. 

Nói cách khác, đến lúc xả hết combo rồi! 

"《Thập tự trảm》! "

"Gaarrrr!? "

Cơ thể ma thần bị chém làm bốn tách ra tạo thành hình cây thập tự. 

Khuôn mặt bị xé đôi của Ma thần lườm về phía tôi bằng biểu cảm phẫn nộ. 

Thế nhưng cơn thịnh nộ đó không thể đổi thành hành động. 

"《Lưỡi gươm dũng mãnh》 "

"《Diệt thế》"

"Guh!? "

Đội cận chiến theo sau tôi có hai cá thể Thây ma mạnh hơn cả. 

Thây ma Shindou và Thây ma Ma vương hơi chậm hơn tôi một tí, đã tiến sát đến Ma thần và tấn công thêm vào. 

Nhát chém ánh sáng và nhát chém bóng tối lao đến từ phía sau lưng của Ma thần chém đứt cơ thể hắn. 

Vầy là thành tám mảnh. 

"Đừng có…! "

"Quang pháo! "

"Gah!? "

Đến lượt Quang pháo bắn ra nuốt chửng cơ thể Ma thần trong ánh sáng. 

Lần này chết chưa!? 

"Đừng có mà lên mặttttt! "

Écc! 

Còn sống kìa! 

Và cơ thể còn tái tạo cấp tốc lại nữa! 

Dai dữ! 

"《Tốc trảm》!"

"Đừng tưởng một chiêu xài được nhiều lần! "

Nhát chém tốc độ cao bị chặn lại bằng một tay. 

Kiếm lún vào cánh tay và phá hủy phần tiếp xúc bằng tia lửa điện thế nhưng vết thương nhanh chóng hồi phục. 

"《Dark Spear》! "

"Ặc!? "

Nhân lúc đòn tấn công bị chặn lại, Ma thần phóng ta cây thương bóng tối. 

Cây thương bị khiên của tôi chặn lại nhưng sóng xung kích đã đánh bay tôi ra sau. 

Tôi va mạnh vào tường Phòng Boss. 

"Khụ!? "

Dù đã phòng thủ được nhưng sát thương lan đến chị Giáp sống khá lá lớn. 

Tôi nhanh chóng dùng DP để sửa chữa và dùng Trị liệu để chữa cho bản thân. 

Cơ mà không ngờ một phát bắn thôi mà uy lực kinh thật…! 

Quá mạnh. 

Khoảng cách quá chênh lệch. 

"Ngươi làm tốt lắm. Quà trả ơn này! "

Ma thần đạp đất bay lên trên không. 

Giữ nguyên trạng thái ấy, hắn bắt đầu chuẩn bị phép thuật. 

Không thể để yên cho hắn làm được! 

Tôi cho đội phép thuật xả hết phép thuật để cản hắn lâu nhất có thể. 

Thế nhưng uy lực hoàn toàn không thấm vào đâu. 

Vậy chỉ còn cách tự thân hành động thôi! 

"Chuyển đổi [Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ] ! 

Sử dụng [Thần kiếm cơ khí] sao chép Hiệu quả chuyên dụng của [Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ] đã được nhỏ Emma sử dụng hồi xưa. 

Hiệu quả này giúp nâng tốc độ cho bản thân và một số lượng đồng minh cộng khả năng bay lượn. 

Nhờ vậy tốc độ của tôi, Thây ma Ma vương và Thây ma Shindou được nâng lên, xông đến công phá Ma thần trước khi hắn dùng phép. 

"Ngây thơ!《Black Whirlwind》! "

"Guh! "

Thế nhưng phép thuật của Ma thần đã phát động sớm sơn. 

Cơn gió mang sắc màu ám muội nổi lên quật vào chúng tôi. 

Cả phép thuật của đội phép thuật cũng bị thổi bay ngược lại. 

Nhưng hình như hắn ưu tiên tốc độ thi triển hơn là uy lực nên may thay sát thương không quá lớn. 

Dù vậy một cơ hội nữa mở ra khi hắn tạm thời không di chuyển. 

"Kết thúc rồi… n!? "

Sau khi Ma thần phát động xong phép thuật, một mũi tên phi đến tấn công hắn. 

Là bẫy tên đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ trước đến giờ. 

Nhờ vào cường hóa bằng DP, mũi tên giờ bay như đạn bắn. 

Nó cắm phập vào mắt trái của Ma thần. 

"Khốn!? … Đừng tưởng cỡ này có thể chặn được ta!? "

Có đâu. 

Thế nên chỉ làm mù mắt ngươi thôi. 

Đây mới thật nè! 

"《Long rống》"

"《Fenrir rống》"

"Cái!? "

Thây ma rồng và Thây ma Fenrir đã bay lên phía trên Ma thần, hợp lực bắn hắn rơi xuống đất. 

[Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ] không phải chỉ dùng được trên 3 người cùng lúc. 

Là 6 cơ. 

Tôi phải mở rộng thêm phòng để có chỗ đánh Ma thần nhưng cứ gác lại chuyện đó đã. 

Trước hết tôi đã lợi dụng được điều đó. 

Lấy những chiến lực mạnh nhất như Thây ma Ma vương, Thây ma Shindou và tôi để làm mồi nhử dụ Ma thần, oanh tạc hắn bằng phép thuật, thu hút chú ý bằng tên và cho Thây ma rồng và Thây ma Fenrir tấn công thật sự. 

Và còn dùng luôn [Ẩn thần] của Thây ma ẩn thân cho chắc luôn. 

Kế hoạch tác chiến thành công. 

Ma thần bị đội cận chiến gần đó vùi dập đánh hội đồng. 

Tất nhiên chỉ đánh chừng đó không thể kết thúc được. 

Thế nên tôi chỉnh đốn tinh thần, bay đến chỗ hắn bằng [Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ]. 

Đòn tiếp theo sẽ là hồi kết. 

"... Thôi đủ rồi. "

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy giọng nói. 

Giọng nói giá lạnh như đã vứt bỏ xúc cảm. 

Khi nghe thấy giọng nói đó, sống lưng tôi lạnh buốt. 

"Thôi đủ rồi. Đủ rồi đấy. Khỏi lo hao tổn gì hết nữa. Trước khi cạn cứ giết chết Nữ thần là được thôi. 

Giờ ta sẽ DÙNG TOÀN LỰC để giết ngươi. "

Ma thần thông báo điều đó xong, cơ thể hắn liên được luồng ma lực đỏ thẫm bao phủ. 

Cảm giác áp đảo từ Ma thần tăng lên thêm nữa. 

Đó, đó là…!? "

"《Hắc ám đấu khí》"

Đó là kỹ năng Ma vương đã sử dụng. 

Hắc ám đầu khí. 

Kỹ năng cường hóa chỉ số và ngoài ra còn thêm thuộc tính bóng tối vào đòn tấn công. 

Khi nhận ra điều đó, Ma thần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. 

Đúng hơn là nhanh đến mức khiến tôi tưởng hắn đã biến mất. 

Mắt thường không thể theo kịp. 

Do cảm giác của Chủ hầm ngục đã giúp tôi xoay sở nhận biết được vị trí của kẻ xâm nhập. 

"n!? "

Tuân theo cảm giác đó, tôi nhanh chóng nghiêng người. 

Nếu tôi không nghiêng người thì cả cơ thể tôi đã bị chém rồi. 

Không biết từ khi nào Ma thần đã lấy lại Shinsou, hắn khai triển một kỹ thuật lạ lẫm dùng thanh kiếm đen trên tay chém xuống, 

-- Cắt cụt cánh tay phải của cơ thể thật đến tận gốc 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

oh noooooooooooooo oh nooooo
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Boring
Căng căng
Tks trans
Xem thêm
TRANS
CVTER
Rip tay phải-chan
Xem thêm
TRANS
Căng
Xem thêm