Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 93: Tái ngộ Anh hùng (một chiều)

6 Bình luận - Độ dài: 877 từ - Cập nhật:

Trước hết, tôi nhanh chóng giám định nhóm Shindou. 

ーーー

Người đến từ dị giới Lv50

Tên:Shindou Yuuma

HP: 29800/29800

MP: 30450/30450

Tấn công: 25000

Phòng thủ: 24700

Ma thuật: 25100

Kháng phép: 24980

Tốc độ: 25311

Kỹ năng đặc biệt

[Anh hùng] [Shinsou] 

Kỹ năng

[Tự động hồi phục HP Lv35] [Tự động hồi phục MP Lv51] [Thành đấu khi Lv45] [Thần thuật Lv45] [Kiếm thuật Lv38]

Danh hiệu

[Kẻ đến từ dị giới] [Anh hùng]

ーーー

Con người Lv91

Tên: Ivi Bluerose

HP: 17000/17000

MP: 15500/15500

Tấn công: 15800

Phòng thủ: 15210

Ma thuật: 15122

Kháng phép: 15440

Tốc độ: 16190

Kỹ năng đặc biệt

[Gia hộ của Thần linh] [Shinsou] 

Kỹ năng

[Tự động hồi phục HP Lv36] [Tự động hồi phục MP Lv32] [Kiếm thuật Lv52] [Hỏa thuật Lv41] [Chỉ huy Lv25] 

ーーー

Con người Lv88

Tên: Emma Bebunz

HP: 13400/13400

MP: 21000/21000

Tấn công: 10950

Phòng thủ: 10900

Ma thuật: 23400

Kháng phép: 19900

Tốc độ: 18700

Kỹ năng đặc biệt

[Gia hộ của Thần linh] [Shinsou] 

Kỹ năng

[Tự động hồi phục HP Lv20] [Tự động hồi phục MP Lv64] [Phong thuật Lv50] [Trị liệu Lv50] 

ーーー

Mạnh khiếp. 

Đặc biệt là Shindou, thật kinh khủng và hai người còn lại cũng kinh không kém. 

Thập nhị sứ đồ có Gia hộ của Thần linh nên chỉ số chắc chắn trên 10k. 

Với lại đây là trong trạng thái chưa Shinsou. 

Nói cách khác chỉ số khi bung hết sức phải lên cấp 2, 3 lần thế này. 

Với lại Shinsou của người phụ nữ tên Ivi kia lần trước tôi đã xem qua được, hiện quả chuyên dụng [Gia hộ của kẻ chiến thắng Tiler Fang] sẽ giúp đồng minh tăng chỉ số thêm 1.5 lần. 

Cơ mà ả này có Gia hộ của Thần linh sao? 

Mới được chọn làm Thập nhị sứ đồ à? 

Đã mạnh rồi còn mạnh hơn nữa, thôi tha em đi mà. 

Vả lại, Hiệu quả chuyên dụng của Shinsou của Shindou, [Thánh kiếm của Anh hùng Excalibur] sẽ gây thêm sát thương cho đối thủ có thuộc tính Ma nên sức mạnh công kích thật sự phải vượt trên chỉ số. 

Còn cô Emma này có gì nhỉ, thấy ở đâu rồi… à, nhớ rồi. 

Có một lần tôi đã thấy mặt ở Vương đô của Vương quốc Wolfeus. 

Là người có cặp cánh thiên sứ sau lưng. 

Hình như là mấy cặp cánh đó còn mọc được trên những người khác nữa. 

Ví dụ như trên người của Thập nhị sứ đồ khác hoặc trên người Shindou lúc đánh với Rồng. 

Vậy đây là Shinsou của người này sao?

Khả năng, e là cho đồng minh và bản thân khả năng bay lượn. 

Và có lẽ là cả tăng Tốc độ nữa. 

Có nghĩa là mấy tên quái vật này còn được tăng cường sức mạnh hơn nữa. 

Thôi đi mà. 

Đã thuộc dạng quỷ quái rồi mà còn chồng thêm vài lớp cường hóa nữa chứ! 

Đi đập nhau với Ma vương luôn đi! 

Trong lúc tôi nguyền rủa trong đầu, cuộc hội thoại giữa Shindou và tên Chỉ huy đã kết thúc. 

Xem ra tôi gặp mặt ngay lúc gần xong

"Tôi xin phép đi trước. Xin lỗi ngài vì đã làm phiền ngay lúc bị thương như thế này. "

"Không không,  tôi mới phải cảm ơn các vị Anh hùng vì đã giúp đỡ. "

Để lại lời cuối cùng, nhóm Shindou đứng dậy rời khỏi phòng. 

Tên dẫn đường hoảng loạn cúi đầu. 

Automata không thể làm khác, thật sự không thể làm khác, cũng cúi đầu. 

Nhục quá. 

Shindou cũng gật đầu nhẹ đáp lại và lần này chính thức rời đi. 

Sau khi hiện diện của nhóm Shindou biến mất, tôi nói chuyện với tên Chỉ huy 

"Đang nói chuyện gì thế? "

Xem ra nghe phát là biết giọng tôi, tên Chỉ hủy giật mình một cái. 

Thế nhưng tên Chỉ huy không làm ồn lên nhờ mệnh lệnh đã đưa ra từ trước, hắn bình thản trả lời. 

"Là về trận chiến lần trước, thần đã được hỏi về kẻ địch đã chạm trán. "

"Rồi ngươi trả lời sao? "

"Thần đã trả lời theo như mệnh lệnh rằng một Ma thú hình người giấu mặt là thủ phạm ạ. "

"Thế thì tốt. "

Tôi biết hắn không nói dối. 

Tại vì trên Bảng chỉ số của hắn vẫn có dòng [Trạng thái dị thường: Bị thu phục]. 

Nhân tiện, hình như hắn nói chuyện đàng hoàng lễ phép là do mệnh lệnh phục tùng tuyệt đối. 

"Thế, kế hoạch ra sao? "

"Vâng, một lá thư đã được gửi cấp tốc đến từ Thủ đô báo là cần thần tự mình đến để báo cáo chi tiết. 

Ba ngày nữa sẽ xuất phát. "

"Tốt. "

Ba ngày à. 

Thế thì tôi phải chuẩn bị được cái gì hay cái đó thôi. 

Sau đó, tôi hỏi thêm về chỗ ở của nhóm Shindou và những nơi chúng thường đến rồi rời khỏi phòng. 

Tiếp theo tôi chuẩn bị ở những nơi không thể ngẫu nhiên chạm mặt Shindou. 

Tránh mặt Anh hùng và rải bẫy độc để giết Anh hùng. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lji
Thanks.
Xem thêm
cái đoạn 21 ấy,"trạng thái bất thường: hấp hối" là sao??? Thấy HP của nó còn full mà??? :v
Xem thêm
TRANS
Nhầm, bảng chỉ số gốc copy từ thanh niên gần chết nhưng quên xóa.
Xem thêm
Tuyệt vời ! bé ghê quá tính toán nước đi hêt luôn
Xem thêm
Não to vl.
Tem
Xem thêm