Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 99: Kéo nhau đi đập Anh hùng

8 Bình luận - Độ dài: 995 từ - Cập nhật:

Fenrir đã giết gần nửa đội quân nhắm đến mình và rồi cuối cùng tôi đã tiếp cận được. Bằng cách nào đó tôi đã truyền đạt lại được lượng thông tin tối thiểu và bảo Fenrir đến Pháo đài.

Mà, mặc dù nói là truyền đạt lại lượng thông tin tối thiểu, đúng hơn là Fenrir chỉ nghe phần thông tin tối thiểu đó rồi cắt ngang cuộc nói chuyện và chạy đi mất. 

Đối phó với bọn đầu nhồi thịt này mệt quá… 

Nhưng ít ra tôi đã đưa mọi chuyện về quỹ đạo. 

Đám người tấn công Fenrir giờ cũng đang đuổi theo Fenrir đến Pháo đài. 

Trong pháo đài giờ đây như Đại loạn chiến Super Smash Bros. (Game chiến tranh Mario) 

Có chút lệch hướng nhưng phần lớn đã vào trong tầm kiểm soát. 

"Thôi, mình cũng đi nào. "

Giữ tinh thần thoải mái, tôi cho Automata dẫn đội Thây ma vào Pháo đài. 

Khi đi giữa đường, bọn lính đang chém giết lẫn nhau đúng như kế hoạch nên tôi vừa đi vừa giết, kiếm chút xiền thưởng. 

Bước vào đây, tôi không nhận ra đâu là lính địch đâu là đồng minh nữa. 

Tại vì chúng đều ăn mặc như nhau cả. 

Mà, tôi chả ngại xả kiếm chém nhầm đồng minh đâu. 

Tại vì chúng đều bị điều khiển nên chỉ là một bức tường thịt dùng một lần. 

Giảm xuống một xíu cũng chả mất mát gì. 

Ngược lại còn thi được DP và điểm kinh nghiệm nữa nên phải mừng vì có thêm bữa phụ. 

Sau đó, nhóm Automata cứ bước đi bước đi tiến về phía trước và cuối cùng đã phát hiện mục tiêu Shindou. 

Hắn đang đánh nhau với Fenrir. 

Và đám cuồng chiến náo loạn bon chen xung quanh. 

Fenrir luôn mồm hô "Tránh ra!" và tiến đến cào cấu. 

Ngược lại Shindou như chưa quyết tâm giết người nên chỉ biết phòng thủ. 

Ừ. 

Diễn biến đúng như dự định. 

Đầu tiên tôi đổi màu tóc cho Automata để đối phó với Shindou. 

Từ tóc vàng thành tóc đen. 

Thế này thì có lẽ Shindou sẽ dao động một chút. 

"《Tường lửa》! "

Sau khi đổi tóc cho Automata và chuẩn bị di chuyển, một bức tường lửa bùng lên bảo vệ Shindou. 

Người thi triển là phụ nữ tên Ivi đó. 

Tiếp theo, hình như chúng định để cho ả Ivi đánh với bọn nhép còn Shindou sẽ đánh con lớn. 

Phán đoán rất tốt. 

Nếu vậy, tôi nên tiêu diệt ả Ivi trước. 

May mắn thay, vì lý do nào đó mà ả Ivi đã bị thương, nếu huy động toàn bộ đội Thây ma Shinsou là nắm chắc cơ hội thắng. 

Nhưng trước khi tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch, ả Ivi đã đâm Shindou. 

"... Hả? "

"Cái!? "

Cả người bị đâm và người đâm đều ngạc nhiên. 

Tôi cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn kỹ ả Ivi, tôi đã biết nguyên nhân. 

Cơ thể đó đang bị cuốn lấy bởi những sợi tơ mảnh. 

"Yay! Búp bê mới! "

"Guh…!? "

Đúng như dự đoán, người làm chuyện đó là Arachne, cô ta đang dùng năng lực để dẫn theo một lượng lớn binh lính đang bị điều khiển. . 

Tôi đã biết cơ chế của trò này. 

Tôi đã giám định thành công khi tiếp cận cổ hồi nãy, Hiệu quả chuyên dụng của Shinsou đấy là vầy. 

ーーー

Shinsou [Marionette] Độ bền 5000

Hiệu quả: Ma thuật nhân bốn

Hiệu quả chuyên dụng [Kịch rối nhện Marionette] 

Là sức mạnh hiện hình thông qua kỹ năng Shinsou.

Ngoài chủ sở hữu không ai có thể sử dụng

ーーー

Kịch rối nhện Marionettes 

Có thể điều khiển không màn ý thức của người bị bắt bởi dây tơ Shinsou. 

ーーー

Theo một chiều hướng khác, hiệu quả của kỹ năng này giống Luyện thú. 

Khác với Luyện thú, kỹ năng này không điều khiển được tâm trí nhưng đổi lại không cần làm đối phương mất khả năng phản kháng. 

Mà, nếu Shinsou bị ngắt thì hiệu quả chi phối cũng bị giải nên bên Luyện thú có lợi thế hơn. 

Thế nhưng không thể nói kỹ năng đó ở kèo dưới được. 

Sau đó, Arachne điều khiển Ivi khiến Anh hùng chật vật hơn cả kế hoạch ban đầu. 

Đoàn quân chinh phạt Anh hùng giả mạo không thể giết dù muốn. 

Hai đồng đội đã rơi vào tay địch và bị điều khiển. 

Đội Thây ma Shinsou lẫn trong đoàn quân bị điều khiển. 

Trong số đó có những người từng là đồng đội. 

Và Automata có khuôn mặt của tôi. 

Hơn nữa có hai ma thú đủ sức giết Shindou hiện giờ. 

Chiến lực hiện tại chính là đội hình mạnh nhất có thể nghĩ đến. 

Shindou. 

Ngươi sẽ chết tại đây. 

"Yay! Yay! "

"Niko! Nghiêm túc đi đừng chơi đùa nữa! "

"Vậy anh cũng thế đi, ngài Shiro. Tôi đã bảo đừng tự ý hành động rồi mà nhỉ? "

"Grr!? "

Tôi bất giác xen vào cuộc trò chuyện lơ là. 

Thành thực tôi thấy bất an nhất là về hai tên này. 

Tôi có dự cảm rất rõ là sẽ thua nếu cẩu thả. 

"Anh hùng sẽ bị xử lý ở đây. Xin hai người hãy tập trung vào. "

"Vâng! "

"Hừm! Biết rồi! "

Thế nên tôi đã tạm thời nhắc nhở. 

Nhưng hai người này đó có hiểu thật sự không vậy trời, tuy có bất an nhưng không làm gì được, chỉ biết gác lại đó thôi .

Ổn thôi… nhỉ. 

Sau đó tôi chĩa kiếm về hướng Shindou và đưa chỉ thị. 

"Lên đi. "

Phục tùng theo lệnh lệnh đó, đội Thây ma đồng loạt lao đến Shindou. 

Và Fenrir cùng đám rối của Arachne cũng tấn công. 

Nào, khai màn trận chiến thôi. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hóng mấy chap sau vãi đang đến đoạn hay
Xem thêm
Rõ ràng là archane tự ý hành động nhưng phát nào ra phát đấy, cần nhằn gì :))
Xem thêm
Chết nè.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Nghi thằng anh hùng dễ chết quá :v
Xem thêm
Sắp hết truyện mà ????
Xem thêm
TRANS
CVTER
Chưa chết tại đây đâu :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm