Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 110: Cản chân

5 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

"《Kiếm ánh sáng》! "

"《Rùa phòng ngự》! "

"Chết tiệt! Cứng quá! "

Mới chỉ vài phút kể từ khi Ma vương rời đi. 

Kế hoạch liều mạng ngáng chân vẫn đang có hiệu quả

Shindou chưa giết được Rùa nên không thể đuổi theo Ma vương. 

Thập nhị sứ đồ muốn làm gì đó để hỗ trợ nhưng vẫn chưa lo xong nhóm Thống lĩnh đã ít nhiều có sự hợp tác sinh tồn. 

Kết quả là tình hình rơi vào bế tắc. 

"Buhiiiii!? "

Nhưng phải trả giá. 

Mới nãy Vua Orc đã bị Shindou chém làm đôi. 

Vậy là hết đường cứu. 

Thế nên tôi đã đưa lính đến dọn xác đến Hầm ngục. 

Cứ thế, phía Quân đoàn Ma vườn hao hụt rất nhiều quân lực. 

Mới có vài phút nhưng 5 Thống lĩnh đã bỏ mạng. 

Golem mithril cũng bị đập mất vài con và đã được thay thế. 

Mà, lấy lại mảnh vỡ về cho vào Máy chế tạo Golem là được. 

Ngược lại đối phương gần như không có thiệt hại. 

Chính xác là có vài tên dùng Shinsou và một Thập nhị sứ đồ đã chết nhưng một tên dùng Shinsou khác lại lên làm Thập nhị sứ đồ mới. 

Nhưng mà kẻ bị giết không phải tên loại cường hóa cho người khác. 

Thiệt hại bên đó không đáng ngại. 

Quân đoàn Ma vương thì đối lập, tôi thấy tầm 10 phút nữa thôi là bị diệt hoàn toàn. 

Khi tôi đang tính toán thời gian còn lại cho đến khi thua cuộc thì-

BÙÙÙMMMMMMM!!!! 

Một tiếng nổ cực kỳ lớn vang lên, tòa kiến trúc khổng lồ ở trung tâm thủ đô sụp đổ. 

"Đại thánh đường!? "

Bên địch có vài người nhìn thấy khung cảnh đó liền kêu lên thảm thiết. 

Và khoảnh khắc tiếp theo chúng toi mạng. 

Trong tình hình này mà còn ngó đi chỗ khác được. 

Tạm gác lại chuyện đó. 

Xem ra Ma vương đã thuận lợi hoàn thành công việc. 

Ở Đại thánh đường cũng có những tên bảo vệ nhưng nào đâu ai chặn đường được Ma vương. 

Sau đó Ma vương chỉ việc đi xâm chiếm Hầm ngục phía bên dưới nơi đó nữa là bên Quân đoàn Ma vương thắng. 

Thì đấy, cho dù Quân đoàn Ma vương bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần Ma vương hoàn thành được mục tiêu nghĩa là chiến thắng. 

"Hô hô hô. Có vẻ Tiểu thư Ma vương thuận lợi quá. Vậy cố gắng của lão có giá trị rồi. "

"Chậc!《Ánh sáng bùng nổ》! "

"Chết dở! "

Quang thuật của Shindou bao trùm Rùa. 

Uy lực rất kinh hoàng nhưng không hiểu sao phép thuật đó không chỉnh chu cho lắm. 

Có lẽ do vội vàng thi triển. 

Do vậy, uy lực của phép thuật đã giảm bớt. 

Thực tế là Rùa đã dư sức chịu được. 

"Hô hô hô. Mới thế đã loạn lên, đúng là giới trẻ. Này, cho thêm cơ hội đấy. Làm lại xem nào. " 

"《Thánh lang hống》! "

"《Huyết vụ》"

"《Giai điệu hủy diệt》! "

"《Phoenix bùng nổ》! "

"《Thiên trảm》! "

"Chết tiệt!? "

Như đang chờ đợi cơ hội đó, tất cả Thống lĩnh đồng loạt xả đạn đến Thập nhị sứ đồ vừa mới chần chừ. 

Sát thương không quá lớn. 

Đúng hơn là [Nụ cười của Thiên sứ Michael] đã hồi phục lại cho chúng nên thực chất không có sát thương. 

Thế nhưng vẫn có giá trị cầm chân. 

"Anh hùng, bình tĩnh lại đi! Càng nao núng bao nhiêu là càng lợi cho bọn chúng đấy! "

"... Vâng! "

i chuyển động 

E rằng hắn đã lấy lại chút bình tĩnh. 

Phiền quá. 

"... Cơ mà cứ thế này thì không ổn. Hết cách rồi. Do không muốn gây thiệt hại cho dân và lính nhưng chịu thôi. "

Hn? 

Một tên Thập nhị sứ đồ vừa mới lẩm bẩm gì đó và nhảy xuống từ trên tường thành. 

Ngay giữa bầy ma thú luôn

Muốn tự sát thì tôi vui lòng đón nhận nhưng không phải vậy. 

Tôi vừa giám định được Shinsou của hắn là có thể suy ra những gì hắn định làm. 

Lên nào! Nhân lấy cấm thuật của ta đi bọn ma thú chết tiệt!《Kiến tạo・Khổng lồ Golem》! "

Tôi nghe thấy những lời đó. 

Đồng thời ở phía ngoài tường thành, một con Golem khổng lồ từ từ trỗi dậy. 

Toàn thể nó to hơn cả núi, thậm chí hơn cả Rùa. 

ーーー

Kẻ chi phối đại địa 

Tăng lượng lớn uy lúc của phép thuật thuộc tính Thổ. 

ーーー

Từ giải thích, năng lực này thông thường giống như Shinsou của Thây ma nhiệt huyết và Thây ma ông già. 

Thế nhưng vơi chỉ số quái vật của Thập nhị sứ đồ thì quy mô phép thuật lại ở tầm khác biệt. 

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là golem làm bằng đất. 

Dù to đến cỡ nào thì cũng không mạnh như kích thước. 

Bọn ma thú nhỏ nhặt đứng dưới tấn công hồi cũng vỡ tan thôi. 

"Làm đi! "

Thế nhưng trước khi đổ vỡ hoàn toàn, Golem khổng lồ đã ra tay hành động. 

Nó vươn tay ra tóm lấy mai của Rùa. 

Và cứ thế ném đi luôn. 

"C, cái quái gì thế!? "

Rùa ngạc nhiên khi bay đi và phá tan tành mọi thứ thứ trước khi cố gắng lật người lại.

Nhưng chỉ vẫy đập chân tay chứ có dậy nổi đâu.

Biến thành người đi!

Thế mà không biết à đồ đầu nhồi thịt!

Sau đó, Golem khổng lồ đã hoàn thành sứ mệnh nhanh chóng vớ tan. 

Mảnh vỡ rơi đầy thành phố và thành lũy. 

Thế nhưng do vậy, Rùa đã tạm thời phải rời khỏi trận giằng co với Shindou. 

Có nghĩa là… 

"Ngay bây giờ thưa Anh hùng! "

"Vâng!"

Mất đi người ngăn cản, Shindou cùng với những Thập nhị sứ đồ loại cường hóa đuổi theo Ma vương. 

Những Thống lĩnh khác bước ra cản đường nhưng bị chém tơi bời. 

Quả nhiên chỉ có Rùa mới chặn được! 

Và rồi Anh hùng nhanh chóng rời đi, những Thống lĩnh và Thập nhị sứ đồ còn lại tiếp tục chiến đấu. 

Fenrir và vài Thống lĩnh đã đuổi theo Shindou. 

Kết quả dẫn đến số lượng Thống lĩnh và Thập nhị sứ đồ đã tương đồng. 

Lại về chiều hướng cân bằng rồi đây. 

Thế nhưng dự đoán của tôi đã trật. 

Nhóm Shindou rời đi chưa đến một phút. 

Vừa nghĩ rằng hắn sẽ sớm đặt chân đến đống tàn tích của Đại thánh đường thôi thì hiện tượng đó đã xảy ra. 

-- Từ tàn tích của Đại thánh đường, một cột bóng tối xuyên thủng bầu trời. 

Sau đó bóng tối mở rộng ra nhuộm đen bầu trời, cứ như thế giới đang bị màn đêm nuốt chửng. 

Không cần xem trực tiếp cũng biết. 

Bản năng đã nói tôi biết. 

Cội nguồn của cột bóng tối đó là một Thứ Gì Đó mang sức mạnh cực đại. 

Thống lĩnh và cả Thập nhị sứ đồ bị điều đó lôi cuốn nên dừng trận chiến lại và bắt đầu chạy về hướng nguồn bóng đêm. 

Có lẽ ma thú di chuyển theo bản năng còn Thập nhị sứ đồ đuổi theo những ma thú đó. 

Tôi cũng cho Automata chạy về hướng đó. 

Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng phải làm như thế. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tuyệt rồi đấy.
Tks trans
Xem thêm
hú hú hú :))
Xem thêm
TRANS
Ma Thần hồi sinh :v
Xem thêm