Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 88: Thử nghiệm vận hành Vũ khí cuối cùng

32 Bình luận - Độ dài: 1,714 từ - Cập nhật:

Lý do lần này tôi quyết tâm tự mình xuất trận lần này rất đơn giản. 

Là để thử nghiệm tính năng trong thực chiến của Tôi-mặc-chị-Giáp-sống. 

Tôi đã thử tập luyện với Thây ma bất tử nhưng không biết có hoạt động đàng hoàng trong thực chiến hay không. 

Đây là hình thái thuộc loại Vũ khí cuối cùng của Hầm ngục, rất cần trong trận chiến đối đầu với Ma vương. 

Thế nhưng nghĩ đến lúc đem ra đọ với Ma vương thôi cũng đủ khiếp hãi rồi. 

Thế nên lần này chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm và để quen cảm giác chiến đấu thật sự. 

Tất cả là để chuẩn bị cho thời điểm quan trọng. 

Mà, đây không phải chuyện nên làm khi Anh hùng đang ở đấy như hiện tại. 

Không thể để hắn lọt vào trong này. 

Khoan, hãy tưởng tượng rằng đây là trận chiến chống Anh hùng đi. 

"《Lôi thiết》! "

"Chậc!?《Đại hồng thủy》! "

Lôi thuật tôi bắn ra va chạm với con sóng thủy thuật của tên Chỉ huy. 

Nhưng hắn không đỡ nổi. 

Phép thuật của tôi sinh đủ nhiệt lượng để làm bốc hơi con sóng và phóng đến chỗ hắn. 

"Cái!? "

Tên Chỉ huy thốt lên giọng ngạc nhiên. 

Cũng dễ hiểu thôi. 

Bỏ qua phần nhận được nhiều hỗ trợ từ người khác, đấy là phép thuật chính đã phòng ngự được đòn hơi thở của Rồng cơ mà. 

Và giờ đã bị xuyên phá, điều này chắc chắn sẽ khiến hắn nao núng. 

Nhưng chuyện này vẫn trong dự tính của tôi. 

Tại vì Ma thuật của tôi hiện giờ đã vượt quá 60k nhờ lên cấp và tập luyện. 

Ngược lại, đây là bảng chỉ số của tên Chỉ huy. 

ーーー

Con người Lv:87

Tên: C'Sabmareen

Trạng thái: Đang dùng Shinsou 

HP: 8880/10460 (5230) 

MP: 5001/11336 (5668) 

Tấn công: 9242 (4621) 

Phòng thủ: 9160 (4580) 

Ma thuật: 10000 (5000) 

Kháng phép: 9622 (4811) 

Tốc độ: 8800 (4400) 

Kỹ năng đặc biệt

[Shinsou] 

Kỹ năng

[Tự động hồi phục HP Lv: 30] [Tự động hồi phục MP Lv: 38] [Thương thuật Lv41] [Thủy thuật Lv50] [Chỉ huy Lv15]

ーーー

Shinsou [Poseidon] Độ bền: 25000

Hiệu quả: Nhân đôi toàn bộ chỉ số

Hiệu quả chuyên dụng: [Bá chủ đại hải Poseidon] 

Là sức mạnh hiện hình thông qua kỹ năng Shinsou.

Ngoài chủ sở hữu không ai có thể sử dụng.

ーーー

Bá chủ đại hải [Poseidon] 

Shinsou sẽ gây thêm sát thương thuộc tính Thủy.

Tăng lượng lớn uy lực của những đòn tấn công thuộc tính Thủy. 

ーーー

Cũng mạnh. 

Dùng Shinsou giúp chỉ số lên gần 10k. 

Đủ để thay thế cho Thây ma nhiệt huyết mắc dù thuộc tính khác nhau. 

Thế nhưng không thể chạm đến được tầm của tôi. 

Khoảng cách sức mạnh giữa hắn và tôi là lớn hơn cả lớn. 

ーーー

Chủ hầm ngục Lv87

Tên: Honjou Mamori

HP: 1200/1200

MP: 110450/114500

Tấn công: 509

Phòng thủ: 505

Ma thuật: 65500

Kháng phép: 780

Tốc độ: 577

Kỹ năng đặc biệt

[Đại Ma Đạo] [Shinsou] 

Kỹ năng

[Tự động hồi phục MP Lv80] [Kiếm thuật Lv10] [Khiên thuật Lv10] [Lôi thuật Lv65] [Trị liệu Lv65] [Tư duy song song Lv50] [Năng lực tính toán Lv50] [Chỉ huy Lv30]

Danh hiệu

[Anh hùng] [Kẻ đến từ dị giới] [Kẻ bị dịch chuyển nhầm] 

ーーー

Giáp sống Lv--

HP: 120000/120000

MP: 0/0

Tấn công: 45000

Phòng thủ: 90000

Ma thuật: 0

Kháng phép: 90000

Tốc độ: 30000

Kỹ năng

Không

ーーー

Đây là sức mạnh của tôi! 

Ma thuật và MP đã hóa gian lận hoàn toàn. 

Lôi thuật hủy diệt đã lên nòng! 

Trang bị chị Giáp sống, tôi có thể vận dụng lượng chỉ số đó như của bản thân nên điểm yếu về chỉ số vật lý gần như được loại bỏ! 

Và còn, công tác cường hóa chị Giáp sống chưa ngừng lại ở đây. 

Hiện giờ Thây ma sáng tạo và Thây ma luyện kim đang được chạy hết công suất để chế tạo một loại siêu hợp kim được cho là tối thượng gọi là Thần kim (God metal). 

Tôi đã dùng hợp kim ấy để cường hóa chị Giáp sống nhưng do sản lượng không nhiều nên giờ mới chỉ xong phần đầu và thân là Thần kim. 

Phần còn lại vẫn là hàng orihalcon. 

Có nghĩa là vẫn còn nâng cấp được dài dài. 

Tuyệt vời! 

Theo tiến độ này chị Giáp sống sẽ được hoàn thiện, bật Shinsou lên và kết hợp cùng bẫy cộng đội Thây ma chiến đấu thì có khi đánh thắng được cả Ma vương. 

Sức mạnh tôi đang đến tầm đấy. 

Thế nên đừng nói là một tên có chỉ số hơn 10k, đem con người mạnh nhất ra đây cũng không tuổi làm đối thủ!

"Guh!? "

"Chỉ huy! "

"Nguy hiểm! "

[Guaaaaaa!? ] 

"Mọi người!? "

Vài tên nhảy ra đỡ Lôi thuật giùm tên Chỉ huy. 

Thế nhưng ném thêm bao nhiêu tên vào làm tường thịt cũng không thể chặn nổi phép thuật của tôi. 

Đám đứng ra làm tường bị điện giật cháy đen và đòn tấn công xuyên qua chúng, đe dọa tên Chỉ huy. 

Chỉ mới một đòn thôi đấy. 

"Đồ khốn!《Thủy đao》!"

Kìm nén cơn đau, tên Chỉ huy phát động Thủy thuật. 

Nước áp lực cao được bắn ra từ cây đinh ba bay đến như muốn chém đứt những gì trên đường đi. 

Tôi thờ ơ nâng Khiên orihalcon lên đỡ. 

"Nhân lúc này! Tấn công! "

[RÕ!] 

Nhân lúc tôi đang phải dừng động tác để đỡ đòn, những tên lính còn cử động được bắt đầu tấn công tôi. 

Từ kiếm, thương đến phép thuật, chúng dùng tất cả những gì bản thân có để nhắm vào tôi. 

Nhưng quá ngây thơ. 

Dù giờ tôi đang trực tiếp ra trận nhưng vẫn có thể dùng tốt tính năng Màn hình. 

Giống như lúc điều khiển Automata, tôi có đồng hoá tầm nhìn của bản thân và tầm nhìn từ trên cao. 

Những đòn tấn công bay đến từ khắp mọi hướng nhưng tôi không có góc chết! 

Lượn lách điêu luyện tránh những đòn tấn công, đỡ kiếm bằng khiên và gạt những cây thương bằng kiếm. 

Phòng thủ Phép thuật bằng bẫy sẵn tiện dùng bẫy phản công ngược lại luôn. 

Những cái bẫy đã được cường hóa.

Hầm sụp kiềm chế chuyển động của đối thủ và những mũi tên đục lủng bụng kẻ địch. 

Máy chém rơi từ trên đầu cắt phăng cổ hoặc mìn và bàn chông sẽ phá hỏng phần thân dưới của địch. 

Không cần dùng đến những bẫy sát thương khủng như Quang pháo, quân địch đã toàn diện sau vài giây. 

"Không… thể nào…!? "

Cuối cùng chỉ còn sót lại tên Chỉ huy nhưng hắn đang bàng hoàng đến mức như thể không tin vào những gì đã diễn ra. 

Tôi lãnh đạm bước từng bước đến gần hắn. 

Phân thắng bại bằng một trận một đối một. 

Đây không phải tỏ lòng tôn kính đối thủ, chỉ đơn thuần là thu thập kinh nghiệm chiến đấu.

"G, gaaahh!? "

Dồn hết những mảnh ý chí còn lại, tên Chỉ huy nắm chặt vũ khí và tấn công. 

"《Đinh ba đột phá》! "

Hắn lấy đà xông đến. 

Tôi giơ khiên lên chặn và gạt mũi thương đi. 

Sau đó phản đòn bằng một cú chém. 

Nhưng như thể đã đoán trước được, tên Chỉ huy chuyển hướng cây đinh ba đang được gia tốc xuống mặt đất để chống nhảy lên phía trên tôi. 

"《Tấn công vũ bão》! "

Tiếp đến, liên tiếp những đòn tấn công trút xuống như mưa. 

Nhưng mưa đã có dù. 

Tôi dùng khiên như ô để đỡ lấy loạt tấn công. 

Nếu là một đứa yếu vận động như tôi thì không thể phản ứng lại kịp nhưng có tốc độ vận hành của chị Giáp sống nên rất dư giả thời gian.

Chị Giáp sống không chuyển động dựa trên cơ thể tôi mà là tôi sẽ thả lỏng và hòa chung cùng chuyển động của chị Giáp sống. 

Sau đó, tôi tấn công tên Chỉ huy đang lơ lửng trên không bằng một mũi tên từ tường. 

"Hn!? "

Tên Chỉ huy nhanh chóng xoay người để né nhưng mũi tên đã được cường hóa rất mạnh mẽ về cả tốc độ lẫn uy lực nên bay như một viên đạn cắm vào chân tên Chỉ huy. 

"《Trảm》"

"Guaa!? "

Tôi nhân cơ hội tấn công. 

Tên chỉ huy đã dùng cán thương để đỡ. 

Thế nhưng do khoảng cách về sức mạnh, hắn đã bị đánh bay dính vào tường. 

Giống y như lúc đánh với Tsurugi, một mũi tên bắn ra từ khoảng cách bằng không. 

Một bên sườn hắn bị khoan thủng. 

"Gr… ô… !"

Thế nhưng tên Chỉ huy ráng đứng dậy. 

Đứng dậy và nâng mũi đinh ba lên. 

Ở đầu mũi đinh ba trên tay của tên Chỉ huy, một lượng nước khổng lồ được nén lại trông như đang chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng. 

Tôi đã chuẩn bị tiếp nhận đòn tấn công đó. 

Trên thanh kiếm đã được phủ Lôi thuật. 

Thanh kiếm được làm bằng mithril rẻ tiền giờ sẽ là xúc tác cho phép thuật mạnh nhất của tôi. 

Thì là, tôi muốn dùng thử phép này lên kẻ địch thôi. 

"Uooooo!《Hải Thành Sụp Đổ - Atlantic Break》!"

Đòn tấn công cuối cùng của tên Chỉ huy đã được bắn ra. 

Dòng nước chảy xiết như đang lên cơn thịnh nộ tựa muốn cuốn trôi tôi đi. 

Ở phía đối diện, tôi vung thanh kiếm đã thấm nhuần Lôi thuật. 

"《Sấm của Thần Zeus》"

Phép thuật bắn ra từ thanh kiếm, vô vàn những ngọn sét xuyên thấu và làm bốc hơi dòng nước chảy xiết. 

Tên Chỉ huy trông thấy chiêu cuối của mình bị hóa giải cay đắng chìm trong cơn bão sét. 

Sau khi phép thuật tan biến, thứ còn lại là cơ thể của tên Chỉ huy đã cháy đen. 

Và thế, trận đấu đã kết thúc. 

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

vãi h mới để ý là vào cái là khác phục đc hết tất cả chỉ số r
Xem thêm
!!!?? có shinsou rồi kìa hóng cảnh sủng ss quá
Xem thêm
Hunter lại ma đạo r :v
Xem thêm
mặc giáp, áo đảo cả vật lý lẫn ma pháp
Xem thêm
poseidon solo Zeus:))
Xem thêm
TRANS
Khắc chế mọi mặt luôn
Xem thêm
ngon lành cành đào:))
tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Lạnh cảm cúm đã có Tiffy
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ak câu của tui định thêm vào mà k biết cách thêm ghi chú :v
Xem thêm
Quá mạnh. Khi nào mới đập anh (k)hùng nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
TRANS
CVTER
110450/11500... thiếu 1 số 0 rồi kìa
Xem thêm