Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 105: Thống lĩnh tập hợp

7 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Ngày tập trung với các Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương. 

Tôi phái Automata và đội Golem - Gargoyle dẫn bầy  ma thú đã gom lại (Quân đoàn Ma vương) đến một thị trấn gần biên giới của đất nước tiếp theo với Cộng hòa Avaldia. 

Ngoài ra Chao's-chan được đặt ở thị trấn gần biên giới của Vương quốc Wolfeus hồi xưa bị Rồng chiếm đóng cũng đã được thu hồi và nhóm Thống lĩnh đang đợi để được dịch chuyển đến đây. 

Và một lát sau, thời điểm đó đã đến. 

"Ừm. Mọi người chuẩn bị xong rồi. Ta dịch chuyển đấy. "

Ngay sau khi Chao's-chan nói vậy, không gian xung quanh Chao's-chan bị bóp méo một chút. 

Hiện tượng đặc trưng khi dùng tính năng chuyển dịch. 

Vài giây sau, hiện tượng đó kết thúc, trước mặt tôi xuất hiện rất nhiều ma thú đa dạng kích cỡ. 

Số lượng khoảng 20.

Và con nào cũng trông rất mạnh. 

Đúng hơn là rất mạnh. 

Do có thể dùng giám định nên biết. 

Thật kinh khủng. 

"Vậy, hòa thuận với nhau nhé. "

Chao's-chan bảo thế rồi im lặng. 

Tôi cho Automata cúi đầu. 

"Chào mừng mọi người đã đến. Tôi là Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương vừa mới nhậm chức, Mamori. 

Xin các ngài giúp đỡ. "

"Ha'ả? Mày là Thống lĩnh mới? Chẳng phải là con nái loài người đây sao! "

Và rồi đột nhiên bị vướng vào một tên não tàn. 

Hắn giống kiểu goblin đen thui to bự có sừng. 

Ngay thời điểm này, độ hảo cảm của tôi với hắn đã về âm. 

Chết đi rồi làm lại từ đầu coi. 

Nhân tiện kết quả giám định chỉ ra hắn là Vua Ogre. 

Chỉ số gần 10k nghiêng về bên vật lý. 

Là tên yếu nhất trong số Thống lĩnh. 

"Này! Nghe không hả con nái loài người kia! "

"Tôi có nghe. Thế nhưng xin hãy bỏ cách gọi đó. Vốn dĩ tôi không phải con người và gọi thế rất khó chịu. "

"Hỗn láo! Chết đi! "

Vua Ogre đột ngột vung nắm đấm. 

Quá nóng nảy! 

Hắn không nhớ Ma vương vừa bảo hãy hòa thuận đi sao!? 

Nhưng trước khi đòn tấn công chạm đến Automata, Golem mithril đã chặn lại. 

"Ha'ả!? "

Thây ma sáng tạo đã rảnh tay sau khi hoàn thành chị Giáp sống nên tôi cho nó tạo vài con golem và phán đoán đó phải nói là chính xác. 

Quả nhiên đối phó với Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương nào cũng khó. 

Đặc biệt là tên này, đúng  loại tôi ghét, đến mức muốn giết ngay bây giờ. 

"Mày vướng quá đấy! Chào đón cái chết đi ━━[Onimaru]!"

Sau đó, hắn sử dụng luôn Shinsou. 

Một cây chày đen khổng lồ xuất hiện trên tay Vua Ogre. 

Khoan!? 

Ngươi định làm lớn đến mức đó sao!? 

"Nào nào nào nào nào nào!《Quỷ trảm》!"

A! Golem mithril! 

Sao ngươi dám. 

Do bị Vua Ogre liên tục tấn công, Golem mithril đã thành đống sắt vụn! 

Không thể tha thứ! 

Trước tiên phải dạy hắn một bài học! 

"Nào! Chết đi! 

Tôi cho Thây ma ông già đi theo làm hộ vệ giải phóng Shinsou và đưa mệnh lệnh xuống vô số Golem mithril. 

Để xem ai chết! 

"Chờ đã! "

"Ha'ả!? "

Thế nhưng có một tên đã dừng vụ cãi lộn. 

Cái bóng trắng chen vào trước mặt Vua Ogre và chặn đứng cây chày đó lại. 

Nhìn thấy vậy, tôi hủy mệnh lệnh. 

Nhân lúc đó, tôi cho thu hồi mảnh vụn của Golem mithril và cho vào Máy chế tạo Golem. 

"Nhỏ này vẫn có tác dụng. Ngoài ra Ma vương đã bảo phải hòa thuận. Ta không thể tha cho ai dám làm trái ý ngài! "

"Uh…! "

Xem ra Vua Orc hiểu được khoảng cách sức mạnh ngay khi bị uy áp kèm sát khí của người chen ngang dè nén khiến hắn lộ vẻ sợ sệt. 

Thảm hại. 

Cười chết mất thôi. 

Và người chen ngang đó hướng về phía Automata. 

"Có sao không Mamori? "

"Không thành vấn đề. Quan trọng hơn, anh vẫn ổn nhỉ, anh Shiro. "

Đúng.

Người chen ngang là não cơ bắp Fenrir, người đã cùng tôi tham gia tranh chiến lần trước. 

Tôi tưởng hắn đã bị Shindou giết rồi nhưng vẫn sống khỏe. 

Có vẻ hắn đã chạy thoát khỏi trận chiến đó. 

"Ta mới là người phải thấy lạ khi ngươi còn sống như đúng rồi ấy. 

Chắc chắn ta đã trông thấy khoảnh khắc ngươi bỏ mạng rồi cơ mà. "

"Sinh thái của tôi là vậy. "

"Thế à. Đã hiểu. "

Chỉ chừng đó mà hiểu gì, đúng là não cơ bắp mà. 

Mà, hiện giờ cứ để vậy cho thảnh thơi. 

"Chậc! Con chó thua cuộc chạy khỏi Anh hùng giờ đây lên mặt cái gì! 

Ê! Lợn Muối, Vamp, giúp một tay coi! 

Bọn bây thích gái loài người lắm mà! "

Bảo người khác đừng lên mặt trong khi kêu gọi hỗ trợ từ các Thống lĩnh khác. 

Thảm hại. 

Nhưng hai Thống lĩnh bị chỉ đích danh, Vua Orc bị thịt và Vua Vampire có nanh và cánh, lại không chuyển động. 

"Buhihihihi, không rõ vì sao tại hạ không có chút hứng thú nào với tiểu thư đằng đó nên lần này xin kiếu. "

"Ta đây cũng vậy. Cô gái đó có gì đó sai sai. Vả lại, ta đây không có lý do gì phải nghe lời ngươi cả. "

"Bọn cờ hóóó! "

Lại còn bị từ chối nữa. 

Thế nhưng tôi cũng không lấy làm thoải mái gì với hai tên đó. 

Orc có tập tính tấn công phụ nữ con người giống goblin, còn Vampire thì thích hút máu các cô gái trẻ. 

Có nghĩa là dù chúng không có phản ứng gì với Automata không có tính năng sinh sản và không có máu nhưng cơ thể thật lại có nguy cơ bị tấn công. 

Tôi muốn ưu tiên giải quyết chúng. 

"Đã vậy thì một mình ta sẽ…! "

"Hô hô hô. Dừng tay đi. Nhóc không làm gì được hai người này đâu. "

"Nói gì đó lão già! "

Lần này đến một con rùa đi bằng hai chân cản Vua Ogre. 

Tính cách mấy Thống lĩnh này thật khác biệt.

"Nể mặt lão được không, nhóc Tanki. Nhóc cũng không muốn làm đối thủ của lão mà nhỉ? "

Pfff! 

Hắn bị gọi là nhóc Tanki kìa![note20078]

Tôi đã biết tên hắn do dùng giám định như nghe được từ người khác buồn cười hơn rất nhiều. 

Có lẽ đây là do khiếu đặt tên của Ma vương nhưng quá hợp luôn. 

"Ha'ả!? Ngươi cũng theo bên đó hả!? "

"Đương nhiên. Tiểu thư Ma vương đã bảo phải hòa thuận. Làm trái lời có khi bị giết đấy. Hô hô hô. "

"... Chậc! "

Xem ra lời nói có công hiệu, Vua Ogre miễn cưỡng rời đi. 

Và sau khi rời đi, hắn bị những Thống lĩnh khác trêu chọc. 

Loạn chiến bắt đầu. 

Này. 

"Lão xin lỗi giùm nhóc Tanki nhé, Mamori. 

"Không, tôi không để tâm đâu. "

Đúng, tôi không để tâm đâu. 

Chỉ là có kế hoạch nhân cơ hội ám sát hắn thôi. 

"Quan trọng hơn, không làm gì đằng đó có ổn không, "

"Gì đâu, chuyện cơm bữa ấy mà. Tụi nhỏ bón hành cho nhóc Tanki xong sẽ ngừng thôi. Nhóc ấy không chết đâu, đừng lo

"

"Ừm. "

Cứ giết luôn đi cho rồi. 

"Được rồi! Nhanh chóng đi nghiền nát lũ con người thôi! Lần này ta sẽ nhận trách nhiệm đó! "

Fenrir nói thế rồi hùng hổ tiến về phía trước. 

Hình như không xem trọng những gì đã nói lần trước. 

Mà, lần này tôi không phải chỉ huy nên không phàn nàn đâu. 

Tiếp theo các Thống lĩnh sau khi bón hành cho Vua Ogre xong cũng theo Fenrir. 

Còn Vua Ogre đó thì bị Vua Orc kéo đi như tấm giẻ rách. 

Khó đối phó đây. 

Khoan, vẫn tốt theo chiều hướng nào đó nhỉ. 

Phía sau các Thống lĩnh, bầy ma thú và đội Golem - Gargoyle đi theo tạo thành một đoàn người tiến đến đất nước tiếp theo. 

Tôi có một ấn tượng. 

Quả nhiên mình ghét Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương do khó đối đãi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Yomi: Tên của nhân vật chính trong một bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi
Yomi: Tên của nhân vật chính trong một bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Một mình chị giữa một đám ...
Tks trans
Xem thêm
... là j nói nốt đi
Xem thêm
Hm thế nào bọn thống lĩnh cx chết hết cho coi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi isakazz2
TRANS
Bọn thống lĩnh cũng tấu hài thật chứ :))
Xem thêm