Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 84: Nhiệm vụ trinh sát

17 Bình luận - Độ dài: 1,334 từ - Cập nhật:

"Hừm hừm. Không có ma thú mạnh xung quanh đây nhỉ. Đi tiếp thôi. "

Tai mèo giật giật tai mèo và nói thế trong khi tiến về phía trước, Automata và các Mạo hiểm giả khác nối đuôi theo sau. 

Tai mèo là thú nhân tộc mèo nên có tai thính hơn thường. 

Thêm vào đó, nhờ vào cuộc sống sinh hoạt Mạo hiểm giả lâu năm khiến năng lực cảm nhận hiểm nguy được trui rèn. 

Không có ai đi do thám tốt hơn ả cả. 

Không thua Hạng S trong lĩnh vực này.

Đó là những gì ả nói. 

Có nghĩa là tự xưng. 

Thế nhưng những Mạo hiểm giả khác lại im lặng nghe theo thế này, chắc hẳn năng lực đó rất được tin tưởng.

Cứ như thế, đội trinh sát theo chân Tai mèo tiến lên, cảnh giác kẻ địch để tránh chiến đấu hết mức có thể. 

Vài ngày sau, phạm vi điều tra đã mở rộng và cuối cùng đã chạm đến chỗ bầy ma thú. 

Địa điểm này là một thị trấn chỉ cách biên giới một ngày xe ngựa. 

Chính là thị trấn biên giới của Vương quốc Wolfeus. 

Không, chính xác hơn là nơi đã từng là thị trấn. 

Tại vì thị trấn đã bị ma thú tàn phá và lấy đây làm căn cứ, chỉ nhìn thôi cũng thấy được khung cảnh thảm khốc đến mức nào. 

"Chuyện này… "

"Không ngờ lại thành ra thế này… "

"Thật tàn bạo myà… "

"Đám ma thú chết tiệt…! "

Nhìn vào quang cảnh trước mặt, đội trinh sát không thể kìm nén hết cảm xúc. 

Tất nhiên là thốt lên bằng giọng cực nhỏ. 

Quả nhiên không có ai ngu đến mức bị kích động và xông thẳng đến đó nhỉ. 

Thế nhưng, bọn đó cũng đáng sợ thật. 

Tôi đã hủy diệt rất nhiều thị trấn rồi nên chỉ có thể nói theo quan điểm cá nhân nhưng, thị trấn này không được phá hủy theo kế hoạch gì cả. 

Cứ như để thú hoang chạy rông dẫm đạp mọi thứ vậy. 

Chứng cứ là những vệt máu loang lổ và xác chết rải rác cùng đủ mọi thể loại ma thú đi lang thang khắp thị trấn. 

Goblin và Orc loạn dâm với phụ nữ trên đống đổ nát, Sói lấp lánh thì đang gặm những phần còn lại của con người và đôi khi có những con ma thú đang xẻ thịt đồng loại ở đâu đó, một khung cảnh không khác gì địa ngục. 

Tôi không có đồng cảm gì đâu nhưng đây là cách giết không gọn ghẽ. 

Sau đó, đội trinh sát thận trọng tiên bước trong thị trấn đã hóa thành địa ngục. 

Xóa đi hiện diện và ấn bị tiếng giày, bôi bẩn bản thân bằng mùi ma thú để khiến chúng không nhận ra. 

Làm như thế và tiếp tục điều tra trong khi tỉ mỉ chú ý. 

Kết quả là đã thu được vài thông tin. 

Đầu tiên là ma thú có số lượng đủ để lấp đầy thị trấn. 

Nếu diễn tả bằng con số chính xác thì, phải là vài nghìn. 

Số lượng hơn cả toàn bộ chiến lực trong Hầm ngục nhà tôi. 

Số lượng như thế này đang ở trong một thị trấn, có lẽ nào đây chính là một phân đội của Quân đoàn Ma vương. 

Tiếp theo là chất lượng ma thú. 

Gần như toàn bộ là goblin, orc hoặc là những loại tầm thường khác nhưng lẫn lộn trong đó có cả Goblin Chiến binh nữa. 

Tỉ lệ khoảng 10%. 

Nghe có vẻ ít nhưng thực tế số lượng tính bằng đơn vị là nghìn nên bỏ đi con số 0, số lượng những ma thú có chỉ số trên 1000 lên đến hàng trăm con. 

Trong một thị trấn có chừng này ma thú mạnh, Quân đoàn Ma vương quả thực đáng sợ. 

Và cuối cùng. 

Boss chỉ huy bầy ma thú này là một Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương. 

Khỏi nói cũng đoán được đó là Rồng. 

Hắn đang nằm chình ình ngủ trưa giữa thị trấn. 

Tên lười biếng. 

Dù đang lười biếng nhưng Rồng vẫn tỏa ra khí thế áp đảo khiến cho đội trinh sát nhìn thấy thôi phải câm họng. 

Không cần giám định cũng biết khoảng cách sức mạnh của Rồng với chúng tôi là một con số áp đảo. 

Có khi còn hơn cả Anh hùng nữa. 

Đội trinh sát nhận ra không thể làm gì với nó nên Tai mèo ra hiệu lệnh lập tức rút lui. 

"Đến giờ làm việc rồi nhỉ. "

Tôi thì thầm trong khu vực sống và ra chỉ thị cho hai con Thây ma trong Hầm ngục. 

Một là Thây ma giáo viên. 

Dùng Dịch chuyển đưa một Thây ma khác đến thị trấn. 

Tôi đã qua thị trấn này khi đang trên đường vượt biên giới nên đã đăng ký điểm dịch chuyển cho Thây ma giáo viên . 

Điều này lợi ở điểm tôi có thể dịch chuyển ở một nơi cách xa Automata khác với Khu vực Hầm ngục ảo. 

Và một Thây ma đã được Thây ma giáo viên dịch chuyển đến. 

Thây ma nhiệt huyết bọc toàn thân kín giáp đã nhận lệnh tấn công đội trinh sát. 

Giải phóng Shinsou đẩy chỉ số Thây ma nhiệt huyết lên hơn 5000, nó rơi xuống từ phía trên đội trinh sát. 

"Nya!? Phía trên! "

"Hả? Ặc!? "

Lời cảnh báo của Tai mèo không đến kịp, một tên trong đội trinh sát nát bấy dưới chân Thây ma nhiệt huyết. 

Tất nhiên là trong Khu vực Hầm ngục ảo. 

DP và điểm kinh nghiệm đã được thu lại. 

"Tên này, từ đâu… sặc!? "

"Michael! Á!? "

"Gah!? Chết tiệt… ! "

"Mọi người! "

Sức mạnh áp đảo của Thây ma nhiệt huyết lần lượt hạ gục bốn người ngoài tôi và Tai mèo. 

Và tiếp theo là đến Tai mèo ăn đấm. 

"Nyanya!? "

Thế nhưng Tai mèo phòng ngự được. 

Trước khoảng cách chỉ số lên đến vài lần, ả ta vẫn gạt được và né nắm đấm bằng thanh kiếm ngắn nên vẫn dai dẳng sống sót. 

Quả nhiên là Mạo hiểm giả hạng A. 

Có thể sống được đến giờ, khác hẳn những tên khác. 

Nhưng chỉ là những cố gắng vô ích. 

Tôi điều khiển Automata rút kiếm tấn công Tai mèo. Từ phía của ả, chắc nghĩ tôi đến giúp.

Thế nên tôi có thể dễ dàng đâm kiếm vào giữa ngực ả. 

"... Ơ? "

Tai mèo lộ rõ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Bối rối chứ gì.

Từ góc nhìn của ả, chắc chắn sẽ không tìm ra lý do tại sao tôi phản bội. 

Nghĩ theo cách thông thường, không thể nào một Mạo hiểm giả lại làm việc cho Ma vương được. 

"Tại sao…? Laby… "

Chưa kịp trăn trối xong, nắm đấm của Thây ma nhiệt huyết đã thổi bay đầu ả. 

Xác không đầu của Tai mèo đổ gục như con rối đứt dây. 

Nhưng do nhiệt lượng tỏa ra từ tắm đấm nên vết thương không bắn máu do đã bị thiêu cháy. 

Thế là xong một cái xác gọn gàng. 

"Phù. Cuối cùng cũng xong. "

Tôi thì thầm trong khu sinh hoạt. 

Sau đó tôi cho Thây ma nhiệt huyết trở về và đổi xác chết Mạo hiểm giả rải rác xung quanh thành DP, thế là xong. 

Trước khi bị ma thú xung quanh tấn công, tôi cho Automata về Hầm ngục luôn. 

Sau này về chỗ pháo đài bằng Dịch chuyển của Thây ma giáo viên là được. 

Và như thế, tôi đã nắm được hướng đi của Quân đoàn Ma vương và đem lại sự diệt vong cho cả đội, nhiệm vụ trinh sát của tôi đến đây là hoàn tất. 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Bé: Bất ngờ chưa con mèo, dám sờ đầu bà à
Xem thêm
Mèo.......
Xem thêm
vẫn đảk như ngày nào
Xem thêm
đây là nv ám sát chứ trinh sát j
Xem thêm
cái tên mèo hay chat nya! nya! đâu rồi, vô thu xác đồng đội kìa
Xem thêm
Này thì nya nhiều, nhức đầu :))
Xem thêm
tai mèo vô giá trị, giết!!
Xem thêm
Nya sao bé có thể làm zậy nya
Xem thêm
Hiểu cách làm của bé này rồi nên cũng ko bất ngờ lắm :))
Xem thêm
bé tai mèo của t :< tội bé ấy quá :<
Xem thêm