Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 95: Hội quân với Quân đoàn Ma vương

16 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Giờ thì, phần báo cáo với Ma vương đã hoàn thành. 

Không hiểu sao tôi đã được quyền ra lệnh cho một phần của Quân đoàn Ma vương 

Lại còn được viện trợ thêm vài Thống lĩnh ngoài đám ở Thị trấn biên giới nữa chứ. 

Nếu bỏ qua chừng này chiến lực, chắc chắn sẽ không thể thúc tiến tiến độ kế hoạch được. 

Thế nên, tôi ra lệnh cho đoàn xe tạm ngừng một lúc và gửi Automata đến thị trấn gần biên giới bằng Dịch chuyển của Thây ma giáo viên. 

Thây ma bất tử được đưa theo bảo vệ cho chắc ăn. 

Mà, thật sự để cho chắc thôi. 

Tên này dùng xong vứt cũng được nên cứ cho làm tường thịt. 

Và, thị trấn biên giới Automata vừa đặt chân tới, vẫn bị bao trùm bởi bức tranh địa ngục không hề thay đổi so với trước. 

Xác chết ngổn ngàn và Orc cùng với Goblin thác loạn khắp các chốn. 

Thế nhưng Ma vương đã ra mệnh lệnh cho chúng nên không có con nào tấn công Automata cả và chúng sẽ ngoan ngoãn tuân theo nếu ra lệnh. 

Những con quái vật thuộc hệ thú vật như Sói sát thủ, khi bảo đưa tay hoặc xoay vòng, nó sẽ làm theo luôn. 

Tôi đợi ở thị trấn khoảng một ngày. 

Nhờ đám ma thú dẫn đường đến chỗ Chao's-chan, và cuối cùng hai ma thú có vẻ là Thống lĩnh đã được đưa đến. 

"Tới rồi, hoà thuận với nhau nhé. Shiro, Niko. "

"Xin tuân lệnh, thưa Ma vương. "

"Vângggg! "

Nghe lời của Chao's-chan, một con sói trắng đáp lại bằng giọng nghiêm túc. 

Ngược lại người trả lời sơ sài bằng giọng khỏe khoắn là một cô gái tầm 10 tuổi có nửa dưới là nhện khổng lồ. 

Giám định ngay thôi. 

ーーー

Fenrir Lv105

Tên: Shiro

HP: 20500/20500

MP: 19980/19980

Tấn công: 18000

Phòng thủ: 17700

Ma thuật: 18400

Kháng phép: 18650

Tốc độ: 19070

Kỹ năng đặc biệt

[Shinsou]

Kỹ năng

[Thánh lang Lv105] [Tự động hồi phục HP Lv75] [Tự động hồi phục MP Lv89]

ーーー

Arachne Lv81

Tên: Niko

HP: 9995/9995

MP: 15500/15500

Tấn công: 6000

Phòng thủ: 5245

Ma thuật: 13000

Kháng phép: 10450

Tốc độ: 16600

Kỹ năng đặc biệt

[Shinsou]

Kỹ năng

[Quái nhện Lv81] [Tự động hồi phục HP Lv30] [Tự động hồi phục MP Lv80] [Ẩn thân Lv49] 

ーーー

Mạnh hơn tôi nghĩ. 

Đặc biệt là Fenrir, sức mạnh đó không cách biệt nhiều so với Rồng. 

Quân đoàn Ma vương này, không biết có bao nhiêu nhân tài nhờ. 

Cỡ này thì dù tôi có mạnh đến cỡ nào cũng không có cửa thắng Quân đoàn Ma vương mất thôi… 

Nếu đối đầu, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi thủ thành. 

Đến lúc đó, tôi sẽ cân nhắc chuyện cho Leaf vào Khu vực sinh hoạt. 

"Mamori, hai đứa này là Thống lĩnh sẽ trợ giúp ngươi lần này. 

Ta tạm thời bảo chúng nghe theo chỉ thị của ngươi rồi, nhưng hai đứa này đôi khi lại dở tính ngang bướng đấy. 

Cố gắng giữ chặt dây cương chúng nhé. 

Thôi ta có việc cần làm nên đi trước đây. "

Sau khi nói mấy lời không ổn cho lắm, Chao's-chan rơi vào trầm lặng. 

… Bỗng dưng cảm thấy cực kỳ bất an luôn. 

"Ngươi là Thống lĩnh mới nhận chức à. Ta là Fenrir, Shiro. Là đầy tớ trung thành của Ma vương. Từ giờ hãy giúp đỡ. "

Như muốn thổi đi cơn bất an của tôi, Fenrir đưa tay ra trước mặt Automata. 

Bắt tay à. 

"... Tôi cũng vậy, từ nay xin được giúp đỡ. "

Hơi bối rối do cách đối đáp tử tế hơn tưởng tượng, tôi cho Automata bắt tay với Fenrir. 

Cơ mà Fenrir là sói nhưng bàn tay lại giống của con người. 

Nếu là do đây là trạng thái hóa người thì là bình thường nhỉ. 

À, nhưng vẫn có vuốt và đệm thịt. 

"Chị ơi! Tới em nhé! Em là Arachne, Niko đấy! Chào chị! "

"....Tôi cũng vậy. "

Và Arachne nắm lấy tay còn lại của Automata và vung lên vung xuống. 

Khớp của Automata vang lên vài tiếng không ổn nhưng nói cho gọn thì vẫn trong tầm cho phép. 

Khó chịu thật. 

"Thế, Mamori. Địch đang ở đâu? "

"Ở một Pháo đài cách nơi đây vài ngày đi bộ. "

"Vậy à. Thế nhanh chóng đi thôi. Xuất kích nào. "

Fenrir nói thế và bước đi. 

… Ủa? 

Khoan đã nào. 

Lẽ nào tên này định tấn công mà không có kế hoạch nào hết à? 

"Xin chờ đã. "

"Hử? Tại sao? "

"Tại sao gì cơ. Xin đừng tấn công thẳng thừng không kế hoạch như thế. "

"Đối thủ chỉ là con người nên cần gì mấy thứ kế hoạch. "

Đầu nhồi thịt! 

A, thôi rồi, nhắc mới nhớ, hồi trước Ma vương đã từng bảo Thống lĩnh khác chỉ toàn loại não cơ bắp nhỉ… 

Ra là thế này! 

"Thế nên xuất kích nào! "

"Ô! "

"Chờ đã. Niko đừng hùa theo chứ. "

"Niko không sao đâu chị ơi! "

Arachne cũng thuộc dạng đặc trưng nhỉ! 

Cũng là loại não cơ bắp không thua kém gì Fenrir, hay là độ tuổi tinh thần đúng với vẻ ngoài nhỉ. 

"Tôi không biết mọi người làm việc ra sao ở những nơi khác nhưng lần này xin hãy nghe theo chỉ thị của tôi. 

Việc tấn công pháo đài sẽ được tiến hành trong vài ngày nữa, sau khi tôi đưa ra hiệu lệnh. "

"Tại sao? "

"Tôi cần thời gian chuẩn bị. Ngoài ra đối thủ lần này là Anh hùng. Là kẻ đã đánh bại ngài Dragright. 

Nếu không có kế hoạch chắc chắn sẽ chết đó. "

"Ta mạnh hơn tên đó đấy. "

Không, yếu hơn thì có. 

Cơ mà đó không phải vấn đề! 

"Tóm lại là không được tự ý hành động. Nếu anh làm vậy tôi sẽ báo với Ma vương đó. "

"Grr… Thế thì khổ lắm. Ta không muốn làm phiền Ma vương. "

"Vậy thì xin hãy nghe theo chỉ thị của tôi. "

"Không còn cách nào khác. Được rồi. "

Phù. 

Đã thuyết phục thành công. 

Dùng cách này từ ban đầu là đỡ mệt óc rồi. 

"Chị ơi chị ơi! Em muốn nhanh nhanh chơi với búp bê mới! "

"Đột nhiên nói gì vậy. Búp bê? "

Vừa mới xong Fenrir giờ lại đến lượt Arachne à. 

Búp bê là sao? "

"Un! Em nhé! Em rất thích búp bê! Và chơi với chúng như thế này~! "

Arachne nói thế và bắn ra gì đó từ đầu ngón tay. 

Là tơ. 

Những sợi tơ mảnh đến mức không để ý là không thấy. 

Những sợi tơ bay với tốc độ Automata không thể phản ứng kịp gắn chặt vào một người phụ nữ đang bị goblin hành hạ. 

Rồi người phụ nữ đó bắt đầu hành động kỳ quái. 

Không ngờ rằng cô ta lại tự móc mắt bản thân ra

"AAAAAAAAAAA!? "

Người phụ nữ hét lên. 

Thế nhưng chưa dừng ở đó, lần này những sợi tơ điều khiển cô tự lột da mặt, cắn đứt ngón tay, cuối cùng là tự bẻ cổ và tuyệt mệnh. 

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến mức đám goblin đang vui vẻ cũng phải bàng hoàng. 

"Ne! Ne! Thú vị phải không! Vui lắm phải không! Nếu có những búp bê tốt hơn thì còn vui vui, vui hơn đó!"

Những lời điên cuồng ấy được Arachne nói ra bằng khuôn mặt tươi tắn vô tư lự. 

Con này, có cá tính dữ dội gớm. 

Mà, tôi có quyền gì đâu mà đánh giá. 

"Do vậy đó! Em, em muốn có nhiều búp bê mới! Hông muốn chờ đâu! "

"... Đã rõ. Tôi sẽ cố gắng tiến hành kế hoạch nhanh hết sức có thể. "

"Yay! Yêu chị lắm luôn! "

Arachne nói thế và ôm chầm lấy Automata. 

Có tiếng răng rắc vang lên ở đâu đó. 

Lại phải tốn xiền sửa chữa rồi. 

Sau đó, tôi đã giải thích được cho hai người những điều cần làm trong kế hoạch và giải tán. 

Cho đến ngày thực hiện kế hoạch, họ cần phải chờ ở thị trấn này, nhưng nếu không nhanh chóng, tôi cảm thấy sẽ có người tự tiện hành động. 

Hai tên này khó phân việc quá. 

Đầu bị nhiễm tư tưởng trung thành với Ma vương rồi. 

Có ai khác gây được sát thương lên Anh hùng và chịu đi diệt hắn hộ tôi không vậy. 

Cảm thấy hối hận vì xin chiến lực từ Ma vương quá. Tôi cho Automata trở về Hầm ngục và cho Thây ma Giáo viên dịch chuyển đến đoàn xe. 

Giờ thì, phải nhanh tiến hành kế hoạch trước khi có đứa phá hỏng nào. 

Tại sao tôi phải lao động vật vã vậy trời… 

Quả nhiên làm việc quá kinh khủng. 

Và như thế, một ngày đã qua. 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

"Này này, sao con sói kia lị cướp tên của mị" bé nhện said :3
Xem thêm
Hm đúng là công nhận bọn thống lĩnh vs quái toàn lũ não cơ bắp chỉ có mình ma vương vs main gánh team đc chứ tụi cấp dưới thì vứt mẹ đi làm ăn đc cái j toàn ăn hại ko
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Sai quá sai rồi, nhện-san làm gì ở đây, cơ mà phải đổi tên ngược lại chứ nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
Tuyệt vời ! nghi bé giết luôn 2 người đó quá
Xem thêm
hiểu sao Ma Vương ăn không nổi đám kia rồi lính thế này làm ăn gì được nữa, đang dọn bên này bên kia để thủng ._.
Xem thêm
Chuẩn rồi, ma vương nhưng cũng chỉ là ma vương thôi, cũng không phải thực thể quá lỗi game, đến cả main nhận xét có thể giết nếu đủ điều kiện.
Bên kia có thập nhị sứ đồ với lại nhìn tên chỉ huy trận trước là biết con người còn đầy nhân tài với kẻ mạnh khác, nếu vậy thì chuyện ma vương không thể xuyên thủng quốc gia một cách tốc hành là bình thường
Tuy nhiên ma vương vẫn mạnh vcl , về team thì bên ma vương cũng toàn bọn trâu chó, chỉ tội WIS với INT có lẽ hơi khuyết vài số
Nói thẳng là đồng đội full đồ mà ngu như bò, đánh éo có chiến thuật mà lao lên như thiêu thân feed lòi cho bọn anh hùng end game lật kèo sml để lại ma vương gank team sắp gãy kèo may mà có main gánh cho tí (cho dù gánh song quay ra phản)
Xem thêm
@Tyaraak: tính ra nhờ có Ma Vương có não còn giúp đàn e trụ được chứ không bị đám thập nhị kia càn hết rồi
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
Bọn thống lĩnh đứa nào cũng dị hết trơn
Xem thêm
quái vật bên chaos thì phải thế , may là có ma vương rồi ấy , ko là bị human diệt chủng hết rồi
Xem thêm