Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 100: Phá bỏ ngập ngừng

8 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Vừa đưa chỉ thị cho đội Thây ma, tôi chấm dứt tên Chỉ huy đã bất tỉnh và biến hắn thành Thây ma rồi cho tiếp tục săn Anh hùng. 

Giữa chừng, tôi cho Thây ma Tsurugi và Thây ma Maki tham chiến để khích cho Shindou rung động hơn nữa. 

Rất có hiệu quả. 

Vốn dĩ hắn đã yếu đi rất nhiều khi cho đám con tốt hình người làm đối thủ nhưng giờ còn yếu đi hơn nữa. 

Kết quả là đòn tấn công của Fenrir đánh trúng điểm chí mạng khiến Shindou bay dính vách tường. 

Do khoảng cách quá lớn nên không thể giám định, nhưng tôi thấy HP bị kéo đi rất nhiều. 

Không để lọt thời khắc ấy, Arachne cho ả Ivi tấn công. 

Xem ra thắng bại đã rõ. 

Tôi nghĩ vậy và trong thời điểm thả lỏng người tí xíu đó. 

"CHẾT TIỆTTTTTTT! "

"!"

"Ủa!?"

Không ngờ ả Ivi đó gắng sức để thoát khỏi chi phối của Arachne và chặn đứng quỹ đạo của đường kiếm. 

"Ủa!? ỦA!? Sao không cử động vậy!? "

Ai dè lại như vậy… 

Không, khả năng của Arachne không phải vạn năng. 

Vốn dĩ đây là hiệu quả chuyên dụng của Shinsou. 

Luôn có một sơ hở. 

Cả hiệu quả của Luyện thú nữa, không thể quá tin tưởng được. 

Mà, tạm gác lại chuyện đó. 

Nếu không dùng được Ivi đó thì cho người khác giết là được. 

"Tổng tấn công. Giết chết hắn. "

Nghe theo chỉ thị của tôi, đội Thây ma tiến đến Shindou đang cận kề cái chết. 

Fenrir và Đoàn quân săn Anh hùng giả mạo cũng vậy. 

Duy nhất chỉ có đám rối của Arachne không cử động, có lẽ do Arachne đang mải tập trung vào Ivi nhưng vậy là đủ rồi.

Lần này sẽ, 

"Chiếu tướn-! 

"《Bom khinh khí》! "

"h!? "

"A!?"

Khi nghĩ vậy, một sự việc ngoài mong đợi lại diễn ra. 

Nhỏ Emma chắc chắn đang bị Arachne điều khiển nhưng vừa mới bắn ra Phong thuật hướng đến đoàn quân. 

Có lẽ nào do đang tập trung vào ả Ivi đó nên mấy kẻ khác đã bị thả lỏng. 

"Niko. "

"Xin lỗi nhé ☆"

"... Lần sau xin hãy tập trung. "

"Un! "

Tôi đoán dù nổi giận cũng không có ích lợi gì nên tôi chỉ nói nhỏ nhẹ và tập trung vào trận chiến. 

May thay nhỏ Emma kìa vẫn chưa bị mất không chế hoàn toàn nên uy lực phép mới nãy không quá mạnh. 

Mất xíu thời gian nhưng chỉ mất vài tên nhép trong đoàn săn Anh hùng giả mạo. 

Không ảnh hưởng nhiều. 

Tôi, đã nghĩ vậy. 

"《Thánh đấu khí》! "

Thế nhưng nhỏ Emma và ả Ivi đó lại làm được quá nhiều trong khoảng thời gian đó

Trong vòng chưa đến một phút.

Tình hình đang chuyển hướng. 

Shindou được luồng hào quang ánh sáng bao bọc. 

Một kỹ năng chuyên dụng của Anh hùng, Thánh đấu khí đã được dùng. 

Từ nãy đến giờ chắc hắn không sử dụng kỹ năng đó vì không muốn giết tường thịt. 

Sử dụng nó ngay lúc này, chắc chắn hắn đã thức tỉnh gì đó. 

Không phải là tôi không biết. 

"Hn!? Né đi! "

"《Ánh quang tàn phá》! "

Shindou vung thanh kiếm phát sáng. 

Chỉ thế thôi, xung quanh Shindou đã bị dòng ánh sáng cuốn đi và đồng loạt tan biến. 

Kéo theo cả đám người tiến đến tấn công. 

Những gương mặt thoát được là Thây ma Tsurugi đã kịp nghe lệnh bằng tốc độ nhanh chóng và Fenrir đã né đi bằng bản năng. 

Còn lại chết hết. 

Ả Ivi đó cũng chết. 

Đã bị Shindou tự tay giết. 

Sau đó, Shindou, Anh hùng lườm về phía này bằng con mắt đẫm nước. 

"... Mình muốn kết thúc mọi chuyện trước khi thành ra thế này cơ mà. "

Tôi ôm đầu khi nhìn thấy cảnh đó qua màn hình tầm nhìn Automata. 

Không chỉ người dưng, hắn còn ra tay hủy diệt luôn cả đồng đội. 

Thế có nghĩa là hắn đã quyết tâm hoàn toàn. 

Nãy giờ tôi lấy lợi thế bằng việc cho con người làm khiên để làm yếu tinh thần Shindou nhưng giờ đã hết. 

Ưu thế đã mất. 

E rằng giờ sẽ phân thắng bại bằng sức mạnh đơn thuần. 

"Ngài Shiro, Niko, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Xin đừng lơ đãng cho đến khi đối phương chết. Giờ mới là trận chiến thật sự này. "

"Biết rồi! "

"Un! "

Hai tên não cơ bắp này hình như đã cảm nhận được tinh thần thần bí phát ra từ Shindou nên ngoan ngoãn trả lời. 

Cùng lúc đó, Shindou chuyển động. 

Hắn đưa tay phải còn lại lên trời và đưa xuống, hướng về phía này. 

"《Quang kiếm》"

Và nhát chém ánh sáng tấn công nhóm Automata. 

"《Thánh lang hống》! 

"《Chấn động hỗn loạn》"

"《Nhát chém hư vô》"

"Uhh…《Bạo phong bùng phát》!"

Bên này dùng nhiều đòn tấn công tầm xa tiếp chiêu. 

Giống như lúc đánh với nhỏ Emma lúc trận chiến mở màn. 

Thế nhưng đối phương lại mạnh áp đảo so với lần trước. 

Uy lực của đòn tấn công từ Shindou mạnh ngoài dự đoán. 

Tất cả sức mạnh hợp lại chỉ đủ để làm lệch quỹ đạo. 

Sau đó, Shindou lao đến tấn công tựa như đòn vừa nãy là để đối phương lóa mắt. 

Mục tiêu là Arachne! 

"Niko! Tường thịt! "

"Un! "

Ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của tôi, Arachne dựng tường thịt trên đường tiến đánh của Shindou. 

Người được chọn là nhỏ Emma. 

Dùng đồng đội làm khiên sẽ làm hắn dao động tinh thần… nhưng rất khó đoán. 

Con rối chen vào đường tấn công của Shindou kịp thời chỉ có mỗi nhỏ Emma. 

Thế nhưng, có lẽ đây là phương án tốt nhất. 

Nhưng. 

"Chém đi! Ngài Shindou! "

"... Xin lỗi. "

Quả nhiên Shindou đã siết chặt quyết tâm nên không hiệu quả. 

Ngay trước khi tấn công, kiếm của Shindou còn sáng hơn trước nữa. 

Giờ muốn làm gì thì chức năng của Automata cũng không đáp ứng được. 

Và rồi… 

"《Lưỡi gươm dũng mãnh》"

"A… "

"Nikooooo! "

Ánh sáng cuốn đi mọi thứ kể cả Emma lẫn Arachne. 

Tạm thời họ chết trong phạm vi Chế tác Hầm ngục ảo nên tôi cũng nhận được DP và kinh nghiệm nhưng không tài nào vui nổi. 

Tại giờ Shindou đang đứng gần Automata. 

Thành thực mà nói, hết đường chạy rồi. 

"Địch để ta!《Lang trảm》! "

"Tsurugi, Maki, hỗ trợ. "

Tôi đưa chỉ thị cho Thây ma Tsurugi và Thây ma Maki để hỗ trợ chi Fenrir đang xông vào. 

Thây ma Tsurugi theo chân Fenrir và sẵn sàng ra đòn tấn công. 

Thây ma Maki bắn phép thuật đến Shindou đứng trước Fenrir để thu hút chú ý. 

Thế nhưng Shindou đối phó lại toàn bộ. 

"《Quang kiếm》! "

"Gah!"

Tay Fenrir đưa ra bị ánh sáng xén mất. 

"《Thập tự trảm》!"

"Fuh! "

Hắn cũng điềm tĩnh chặn đòn của Tsurugi vừa phóng đến. 

Hắn không náo núng trả đòn, hủy diệt Thây ma Tsurugi. 

Đến bạn cùng lớp hắn cũng không dung tha à! 

"N! "

Khoảnh khắc tiếp theo, Shindou hướng đến Automata. 

Dù qua màn hình nhưng nỗi sợ hãi đó khiến tôi muốn bỏ chạy. 

Giây phút tôi bị khí thế áp đảo, Shindou đã tiếp cận rồi chém Thây ma Maki, sau đó hắn đứng đối diện với Automata. 

Tốc độ của Automata không thể chạy thoát khỏi hắn. 

Khi hắn không bị áp chết về mặt tinh thần thì, kết cục này là hoàn toàn hiểu được. 

"Tôi có một điều muốn hỏi. "

Hắn hướng kiếm về hướng Automata đã đổ xuống mặt đất do mất nửa thân dưới và nói. 

"Tôi biết đây là một ma thú có tên là Automata. Đơn thuần chỉ là con hình nhân điểu khiển từ xa. "

… Lộ rồi sao. 

Nhắc mới nhớ, trong nhóm Anh hùng có một tên mang kỹ năng đặc biệt [Giám định].

Có lẽ bên tôi đã để xổng mất hắn lúc ở Vương đô. 

Do hắn không có sức mạnh chiến đấu nên độ ưu tiên được hạ xuống, nhưng phán đoán đó e rằng là sai lầm. 

"Tôi muốn hỏi về chuyện đó. Cậu thật sự là Mamori phải không? "

"...... "

Tôi im lặng. 

Không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó. 

Nếu là Shindou trước khi thức tỉnh, tôi có thể nói vài lời để bóp nát trái tim hắn nhưng giờ nói gì cũng vô ích. 

Thế thì không cần trả lời. 

Ta chẳng có gì phải nói với ngươi. 

"... Không trả lời à. Mà, sao cũng được. Ngày nào đó… tôi sẽ đến được chỗ của cậu. Hẹn gặp lại. "

Im mồm, biến, chết đi. 

Trong tim tôi vang lên những lời nhục mạ, còn Shindou, hẳn phủ kiếm trong ánh sáng và chém mạnh xuống Automata. 

Màn hình tầm nhìn của Automata tối sầm lại. 

Và thế, trận chiến với Anh hùng đã kết thúc. 

Kết quả là thất bại hoàn toàn, hay đúng hơn, thất bại theo chiều tồi tệ nhất. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tính ra thằng này anh hùng phết
Xem thêm
Đến giồ mới thấy giống anh hùng
Xem thêm
Hmmm thằng anh hùng này mà sang bộ khác thì ngon rồi. Tiếc là dịch chuyển nhầm :v
Xem thêm
Theo chiều hướng về phía anh hùng thì là buff main hét to là hi sinh đồng đội xD
Xem thêm
toang cmnr:)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dầu
Xong rồi.
Tks trans
Xem thêm