Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 31

18 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:

Chương 31: HÃY TRAO CHO ANH

.

.

.

------- ( ͡°з ͡°) ( ͡°з ͡°) ( ͡°з ͡°)--------

Sau đó thầy ấy tự nhiên xấu xa lạ kỳ.

Tôi nói thật luôn đấy. Thầy ấy quá đáng đến mức tôi phải đứng trừng mắt lên mà lườm cho một lúc.

Lý do là, thầy ấy giữ luôn cái quần lót ban nãy lột ra mà không thèm trả cho tôi luôn.

[Th-th-th- thầy ơi! Trả lại cho em đi mà!]

[Không được]

Đột nhiên thầy ấy hắng giọng hét lên khiến cho tôi giật bắn mình.

Nói thật là vì cái quần lót bị ướt rồi nên tôi cũng không định mặc lại đâu, nhưng làm sao tôi để thầy giữ luôn như thế được cơ chứ.

[Tại sao vậy ạ!]

[Vì anh không muốn em chạy trốn. ——-Ngoan ngoãn mà đi theo anh đi Rina. Nếu em mà chạy người ta sẽ phát hiện ra em không mặc quần lót đấy.]

Thầy nói như thế mà cái mặt vẫn lạnh tanh không có cảm xúc gì. Tại sao lại không cười lên một tiếng đi chứ, làm như thế ít ra tôi còn có thể tự động viên bản thân rằng thầy ấy chỉ đang nói đùa mà thôi. Nhưng mà cái vẻ mặt nghiêm túc đó chẳng có vẻ muốn cười chút nào.

[Đi thôi, đưa giỏ đây anh xách cho.]

[Em tự mang được rồi! Với lại trả cho em cái đó đi mà!]

[Không được. Anh để giỏ của mình trong phòng Dụng cụ Hóa học mất rồi, cùng đến đó lấy thôi.]

[Không bao giờ, cùng nhau đi đến đó làm em thấy nghi lắm. Thầy tự đi đến đó một mình đi.]

Đây chính là cơ hội trốn thoát của mình……. Không mặc quần lót cũng mặc kệ luôn!

[Không được.]

[Tại sao chứ!]

[Nhìn em có vẻ đang muốn chạy trốn.]

Bị thầy ấy phát hiện ra rồi….. chuyển sang chiến lược nói dối thôi!

[Em sẽ không làm thế đâu mà!]

[Không được.]

Nói ra câu nào khác ngoài ‘không được’ đi mà thầy ới…..

Rốt cuộc thầy ấy vẫn vừa xách giỏ cho tôi vừa nắm chặt lấy một tay của tôi, thành ra tôi cứ phải lẽo đẽo bước theo thầy.

Thầy ấy có đôi chân rất dài và cũng đi rất nhanh, khiến cho tôi cứ phải lật đật chạy nhanh mới theo kịp.

Vì cảm thấy khó chịu do gấu váy cứ tung lên sau mỗi nhịp chạy, tôi phải cố gắng dùng tay còn lại để giữ không cho váy bị bay lên.

Làn gió lạnh cứ không ngừng lùa vào chỗ đó, và tôi còn cảm nhận được thứ nước dâm thùy âm ẩm đang chảy xuống bắp đùi mình nữa. Tôi muốn khóc ròng luôn rồi đây nè.

[Thầy ơi, em, em thấy ngượng quá ạ….. lỡ như có ai phát hiện ra chắc em xấu hổ đến chết mất.]

Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, phải lên tiếng chống đối thôi.

Thầy đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

Nếu tôi kiên quyết phàn nàn, biết đâu có thể thoát khỏi đây thì sao!

Khi thấy tôi cố hết sức trừng mắt thể hiện thái độ khó chịu, thầy ấy liền bật cười. Tuy chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại rất nóng bỏng—–

[Chỗ đó của em ướt như thế là nhờ anh, và chẳng phải em cũng sung sướng đến mức hòa quyện cùng anh hay sao….... Anh vẫn còn sướng run người đây này. Giờ đây anh chỉ muốn cho mọi người biết rằng em như hỏng đến thế là nhờ có anh đấy.]

Thầy đặt đôi môi của mình lên khóe mắt của tôi.

Đôi chân tôi bắt đầu run cầm cập. Dòng nước kỳ lạ giữa đôi chân một lần nữa chảy ra khiến cho bụng tôi nhói đau và co bóp dữ dội.

—–Đừng mà, giờ không phải lúc làm chuyện đó đâu thầy ơi, chỗ này là hành lang của trường mà!

[Thầy ơi, để cho em nghỉ một chút đi…….]

Trông thấy tôi sắp chực nước mắt đến nơi, thầy mới nở nụ cười hài lòng rồi tiếp tục bước đi.

**************************

Khi đến được phòng Dụng cụ hóa học, thầy ấy nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, sau đó dắt tay tôi ra bãi đỗ xe rồi đẩy tôi vào trong xe hơi của mình.

Sau khi ngồi vào ghế lái, đột nhiên thầy nhoài người lên rồi đặt một chiếc hôn nồng cháy lên đôi môi tôi.

[……Nnnn]

Chờ đã thầy ơi, chúng ta vẫn còn ở trường mà!

Suốt ngày hôm nay tôi có rất nhiều điều muốn bức xúc ở sâu trong lòng, nhưng không hiểu vì sao những lời tôi thốt ra được đều hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Lưỡi của tôi đang bị lưỡi của thầy ấy khuấy đảo trong miệng.

Khi tôi cố rụt lưỡi lại, thầy liền cắn nhẹ nó một cái. Đáng lẽ phải cảm thấy đau nhưng thay vì thế, khắp cơ thể tôi lại run rẩy đến đáng sợ.

Tự nhiên thầy với lấy sợi dây an toàn ở cạnh cái ghế tôi đang ngồi rồi kéo ra.

Sau đó thầy thắt dây an toàn cho tôi, lúc này tôi có hơi lơ là một chút vì cứ ngỡ sắp khởi hành rồi, đột nhiên thầy lại hôn tôi một lần nữa.

Em đã nói rồi mà, chúng ta vẫn đang ở trường đó!

Tôi chỉ còn biết hét lên trong lòng, nhưng ngay lúc đó thầy liền đưa bàn tay vào chỗ giữa hai chân tôi, sau đó từ từ mò lên vùng kín.

Tôi theo phản xạ ép chặt chân lại. Nhưng nỗ lực đó hoàn toàn vô dụng vì bàn tay thầy ấy vẫn dính cứng trong chân tôi…..

Rõ ràng mình đã cầu xin thầy ấy đừng làm như thế này rồi mà!?

Tôi ngay lập tức ngượng chín mặt, sau đó sự hoảng loạn khiến cho lực ép giữa hai chân bị buông lòng ra.

Chỉ chờ có vậy, bàn tay thầy ấy tiếp tục tiến sâu hơn nữa.

Đến khi những ngón tay của thầy chạm đến âm đạo, thứ âm thanh ẩm ướt ở dưới đó liền vang lên.

Tôi giật nảy mình và ưỡn cơ thể lên trước thứ âm thanh đó nhưng liền bị sợi dây an toàn giữ lại.

Những ngón tay của thầy chầm chậm xoa nhẹ phần ngoài chỗ kín của tôi.

Không biết thầy ấy có quen với chuyện này hay chưa, nhưng các giác quan của tôi đang ngày càng nhạt nhòa dần.

Khắp nơi trên người tôi đều sung sướng tột cùng, thậm chí cả những sợi tóc của thầy lướt trên gò má cũng khiến cho tôi bị kích thích.

[………Hyaaa, —-nnnn!!]

Thầy ấy chợt dừng lại, và sau đó—– liền tiếp tục chậm rãi khuấy ngón tay, nhưng lần này thầy thọc sâu hơn vào trong âm đạo của tôi.

Tính luôn cả kiếp trước, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tê dại như thế này.

Tôi đã từng chơi rất nhiều con game khiêu dâm, nhưng vào lúc này tôi không tài nào nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

Vào cái khoảnh khắc những ngón tay của thầy thọc sâu vào bên trong, khắp người tôi trở nên nóng bừng. Vùng kín bắt đầu co giật và âm đạo đang siết ngày càng chặt hơn.

[Aaaah—-…… bên trong của em, thật nóng quá….. anh chỉ muốn nhét thằng nhỏ vào ngay thôi….]

Thầy ấy gằn giọng nói thế, sau đó lấn những ngón tay vào sâu hơn nữa, chạm cả vào màng trinh của tôi.

[Hyaaan]

Tôi ngay lập tức rên lên thành tiếng. Nước dâm thùy đã bắt đầu chảy ra khỏi vùng kín rồi.

Thầy ấy liền giật mạnh các ngón tay ra, và nước dâm thùy liền phun ra tung tóe, nhiều đến mức làm ướt đẫm cả váy của tôi.

[Th, thầy ơi…. Xe của thầy, sẽ bị, bẩn đó]

Tôi vừa ngượng vì dưới đó đang ướt nhem, lại vừa lo trong xe của thầy ấy sẽ bị vấy bẩn mất, tôi chỉ muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt thôi mà.

——Cơ mà tại sao, tại sao mình lại phải phàn nàn cái vấn đề đáng xấu hổ này cơ chứ!

Nhưng, nhưng mà chiếc xe này trông đắt tiền lắm, lỡ bẩn thì sao?

[Thì sao chứ? Xe của anh được phủ đầy bởi nước dâm thùy của em thì còn gì bằng.]

Sau khi nói thế, thầy đưa mấy ngón tay đang ướt nhẹp nước từ vùng kín của tôi lên lưỡi rồi liếm chúng.

Cái cảnh tượng đó làm cho đầu tôi nóng đến mức muốn nổ tung ra luôn.

Giá mà mình chết quách luôn đi cho rồi…..

-------¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯-------

.

.

.

.

67429061_639196229823611_4969600065703247872_n.png?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlLmtjsXVafSvJ54dvPAnO_zzmBDGzMMA7vg9dP3VU-sWtvpbucd6bVfyslVOibgg0&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=30504ef0f113ddac60112490bc94781e&oe=5DE97297

[ảnh chống trôi :V]

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Vẫn ko thấy chap ms
Xem thêm
Yve
Xin lỗi nhưng mà hết chưa ạ :((
Xem thêm
Dưa ui chap mới ,chap mới
Xem thêm
Huhu chap mới ad ơi chap mới
Xem thêm
Lâu ngày rồi mà vẫn chưa có chap mới :((((. Muốn bổ dưa ghê
Xem thêm
Drop r à chủ post?
Xem thêm
Ngon :333
Cảm ơn nhóm nhiều lắm
Sao lâu r chưa thấy đăng thế
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn còn người đọc này, để lúc nào tui dịch nốt :V :V
Xem thêm
Tưởng bác bỏ r chứ, thế thì ok ròi, kora :333
Xem thêm
hóng tiếp
Xem thêm
??? mod võ thuật đâu rồi ??? lúc đánh nhau với tụi hiếp dâm thì hay làm mà sao bây giờ yếu đuối vậy ???
Xem thêm
.-. quang hoàn của nam chính không cho phép điều đó 24.gif
Xem thêm
:v chúng ta nên gọi dâm thủy là "nước trái cây'' =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác thích 'nước trái cây' ko để e sửa lại?
Xem thêm