Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 02

8 Bình luận - Độ dài: 1,173 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 2: THỰC TẠI SẼ KHÔNG THAY ĐỔI CHO DÙ CÓ GÀO THÉT

~~~~oOo~~~~

Ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức bước vào ngưỡng cửa trường Phổ thông Tư thục Seiran.

Tôi đã chọn ngôi trường này vì bị thu hút bởi bộ đồng phục có tiếng dễ thương nơi đây, nhưng giờ đây tôi lại bắt gặp một mục tiêu chinh phục trong khung cảnh thơ mộng với những cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ trong làn gió, và đó là lúc tôi chợt nhận ra mình đang thực sự đứng trong thế giới của một game otome 18+.

Không, tôi nghĩ là có điều hơi lạ.

Bằng cách nào đó tôi nhớ lại được ký ức từ tiền kiếp, nhưng tôi ở hiện tại có tới ba [người cha] từ khi còn nhỏ.

[Có lẽ gia đình của mình có hơi độc đáo một chút, nhưng tuổi tâm hồn của mình đã trên ba mươi rồi nên sẽ không sao đâu, muốn làm gì thì làm đi!] Là những gì tôi nghĩ vì mỗi người cha đều có gia thế khác nhau.

Đến khi biết được bộ luật ở đây, tôi mới nhận ra mình chẳng thể nghe được chúng từ thế giới cũ của mình.

Hãy nhanh chóng chấp nhận thực tế đây là thế giới trong bộ game đó đi tôi ơi!

À mà nhân tiện thì ở thế giới này, tỷ lệ giữa nam và nữ là 20:1, phụ nữ cực kỳ hiếm. Chà, chính vì sự cách biệt giữa nam và nữ mà một cái luật lố bịch như vậy mới được tạo ra nhỉ. Hoàn toàn có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng cấp nhà nước nếu tỉ lệ sinh đẻ cứ tiếp tục sụt giảm như thế.

Ngoài ra, các biện pháp tránh thai bị đều bị cấm trong thế giới này, do đó bao cao su không hề tồn tại. Tất nhiên là nạo phá thai cũng không được phép nốt.

Nói cách khác, [muốn quan hệ thế nào cũng được, rồi cố gắng đẻ thêm trẻ con đi!] là ý nghĩa của bộ luật này. Tôi nghĩ rằng nghe đến đây bạn cũng phần nào đoán ra được rồi nhưng về cơ bản, ly hôn là không được phép.

Cái thế giới kiểu này cũng tồn tại á?

Tuy nhiên với tình hình hiện tại, liệu có ổn không khi nhập học tại ngôi trường này…?

Chà, dù có ký ức về game nhưng tôi có thể phần nào nói rằng mình không phải là nữ chính. Có lẽ tôi chỉ là một nhân vật mob thôi. Với ngoại hình của bản thân, tôi cảm thấy rằng mình chỉ đang đứng ở một góc của màn ảnh. Tôi không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra chỉ vì một nhân vật mob nhập học vào trường làm gián đoạn tiến trình của game. Tuy nhiên, khả năng bị liên lụy không phải là con số không, vậy cho nên tốt nhất là tránh tiếp xúc với họ.

Hmmmmn, có lẽ tôi nên thử bàn về việc chuyển trường với những người cha của mình.

Nhưng màààà…….

[Sao vậy Rina? Mặt con trông biến sắc lắm]

Cú sốc khi nhìn thấy mục tiêu chinh phục làm mặt tôi tái nhợt một chút khiến papa Hiro lo lắng gọi tôi. Papa Hiro là người chồng đầu tiên của mẹ. Ông là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn, là một ông bác cực đẹp trai và bảnh bao. Tuy xuất thân từ gia đình sở hữu một tập đoàn có tiếng và rõ ràng thì ông ấy là người thừa kế. Nhưng công ty của ông ấy lại do chính tay ông gầy dựng từ con số không, quả là một người công tâm và đầy năng lực. Cũng vì lí do đó, ông có tầm ảnh hưởng đáng kể đến giới kinh tế Nhật Bản.

[Trông mặt con ngố lắm đấy Rina. Con không muốn học cấp ba nữa phải không? Chúng ta đã nói rồi, con không cần thiết phải nhập học cấp ba làm gì. Cứ để chúng ta chăm sóc cho con mãi mãi là ổn.]

Câu nói đáng quan ngại đó là lời của papa Shou. Ông đang quản lý một đại lý bán ô tô nước ngoài cao cấp. Nhưng công việc chính của ông là tạo mẫu cho những chiếc xe. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi nghe nói những chiếc xe qua tay papa Shou đều rất tuyệt vời. Ông ấy rất hiếu động từ khi còn trẻ và hiện tại ông ấy dường như luôn được bao quanh bởi những thanh niên trẻ trung mạnh khỏe như thể họ là đệ tử của ông ấy vậy.

[Ểểhh ~, Rina-chan, con thấy không khỏe à? C-chúng ta nên làm gì đây!? Rina-chans sẽ chết mất~~~. Nhanh chóng trở về nhà thôi!]

Người mau nước mắt nhất chính là papa Minoru. Tuy trông thế thôi chứ ông ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Và ông ấy thuộc kiểu nhân vật người em trai lý tưởng của bạn.

Mẹ ơi, tại sao mẹ lại chọn ba kiểu đàn ông khác nhau như thế này? Mà khoan đã, tôi tự hỏi ai mới là người cha cùng dòng máu với mình nhỉ...?

Nhân tiện thì, mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mới mười tuổi nhưng những người cha này đã không bỏ rơi mà còn tận tình chăm sóc nuôi dưỡng tôi. Có đôi lần tôi nghĩ rằng họ bảo vệ tôi hơi quá nhưng tôi thực sự rất biết ơn họ.

[Kh-kh-khoan đã papa Hiro! Sao lại đột ngột bế con lên như công chúa thế này!?]

Tôi chỉ vừa đi được vài bước thì đột nhiên, papa Hiro nhấc bổng tôi lên làm tôi giật mình. Như vậy là sao!?

[Mặt con thực sự xanh xao lắm. Hãy đến bệnh viện ngay thôi. Con sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ cùng đi với con.]

[Con vẫn ổn mà! Chỉ là con hơi lo lắng chút thôi! Con xin cha đấy, mau để con xuống đi ~!]

Cuối cùng, phải mất tới 15 phút ông ấy mới chịu đặt tôi xuống. Từ khi còn bé đến giờ, tôi đã sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba người cha. Họ thực sự đã bảo vệ tôi thái quá khiến đôi lúc tôi cũng phải chào thua.

Nếu tôi nói mình muốn chuyển trường ngay lúc này, họ chắc chắn sẽ nói [Tốt hơn hết là con không cần phải đi học nữa!]

Không đâu, tôi không chỉ muốn tốt nghiệp cấp hai đâu. Hãy cố gắng vượt qua cuộc sống ở ngôi trường cấp ba nào.

~~~o0o~~~

Dưa: bị yandere hóa hình như chỉ có mấy nhân vật nam chính bị thôi, còn người bình thường hình như không bị nhỉ? tui đoán vậy đó :3 :3

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

alo trans ưi , trans đâu r
Xem thêm
bé sắp bị mấy ông bố này gangbang sure kèo lun:))
Xem thêm
:) tui đang đọc và hi vọng mấy ông cha này sẽ hóa yan và đè bẹp mấy đứa cần chinh phục :)
Xem thêm
TRANS
Bộ này khẩu vị hơi bị độc đáo :v
Xem thêm
:v kích thích ròi. hí hí hí. cảm ơn dưa hấu nhaaaaa <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hí hí hí hí, ko có chi ^^
Xem thêm
@dưa hấu: k biết có phải ăn mặn k, tự nhiên trong đầu nghĩ đến incest :v
Xem thêm