Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 16

5 Bình luận - Độ dài: 609 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 16: NỖ LỰC BẤT THÀNH

.

.

.

-----:v :V :v-----

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Tôi cá rằng nữ chính-chan nghĩ Tonouin-kun đang cởi áo, cơ mà cậu bỏ đôi bàn tay đang che mắt đi được rồi đấy.

Và rồi cô ấy tròn mắt khi nhận ra Tonouin-kun đã thay áo chỉnh tề cả rồi.

Như không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt rồi cố gắng nhìn lại một lần nữa.

Thôi, tớ nói luôn là chẳng có gì thay đổi đâu.

[Ơ? Vậy là sao? Tại sao sự kiện lại thành ra như thế này?]

Tôi nghe cô ấy khẽ lẩm bẩm như thế.

Ồ—, vậy là đã rõ rồi, cô gái này thực sự có kiến thức về game đây.

Khi tôi đang chìm trong thế giới của riêng mình, bỗng tôi nhận ra ánh mắt của cô ấy đang hướng về phía mình.

—Tại sao mình lại bị lườm vậy chứ???.........

Thật là vô lý, chẳng có lý do gì để cậu ấy phải lườm tôi như thế cả.

Dù cũng phải thừa nhận là tôi đã may mắn nhìn được cái khoảnh khắc bổ mắt đó, cơ mà tôi thực sự đâu có cố ý làm thế.

Nhưng theo như tôi đoán, có lẽ đối với cô ấy tôi là người đang cố phá hỏng các sự kiện trong game…

Tính luôn cả sự kiện ngày hôm qua nữa, nhưng đó chỉ là vô tình thôi mà.

Mà thôi không còn cách nào khác, tôi đành phải chạy theo lao luôn vậy.

Vì cuộc sống bình yên của mình!!

[Ồ, cậu mang khăn tới à. Thật tốt quá Tonouin-kun nhỉ.]

Khi tôi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, cô ấy mới trở về với thực tại và nhanh chóng nở một nụ cười tỏa sáng như ánh dương với Tonouin-kun để cố làm cậu ấy xiêu lòng.

[A, phải rồi. Tonouin-kun, tớ xin lỗi cậu vì chuyện ban nãy! Tớ chỉ đang muốn tưới những bông hoa bé xinh trong bồn, nhưng do áp lực nước hơi mạnh quá…. Nếu cậu không phiền, xin hãy dùng cái khăn này!]

Khi nói dứt lời, nữ chính đưa chiếc khăn bông cho Tonouin-kun.

Những bông bé xinh à... Mà cũng đúng, nữ chính-chan vốn đã được thiết lập để trở thành một cô gái tối bụng và có tình yêu thiên nhiên mà, thế nhưng…

Tôi đang nín thở theo dõi, đột nhiên ánh mắt của Tonouin-kun nhìn cô ấy đầy lạnh lùng.

[‘Áp lực nước hơi mạnh’ hả, nghe thật vô lý. Cậu có biết khoảng cách giữa tôi và bồn hoa lúc ấy là 10 mét không? Cậu đang muốn biến tôi thành trò hề à?]

Ngay cả tông giọng cũng lạnh nữa kìa! Thật lạnh lùng quá đi! Lạnh đến ngưỡng đóng băng luôn rồi đó, Tonouin-kun!

[Ể, là do………. mình cũng đâu định đi xa đến mức này đâu chứ.]

Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

Ái chà—–, vì tình hình hiện tại có hơi khác với trong game nên cô ấy phải cố gắng kích hoạt sự kiện à.

Ớ, thế đây thực sự là lỗi của mình hả ta?

[Dù sao đi nữa, tôi thấy cậu phiền phức lắm đấy.]

Cậu ấy hạ gục nữ chính rồi bồi thêm một đòn chí mạng nữa.

Nữ chính đang hoàn toàn bị sốc... Ngay sau đó, cô ấy cau có lườm tôi như thể đang đeo mặt nạ Hannya vậy.

Thôi mà, đừng có lườm tớ nữa mà—!?

----o :3 o----

.

.

(hình mặt nạ Hannya, hết hồn chưa? :V :V )

hannya3-01-800x480.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:v, cẩn thẩn nữ chính lại thành nữ phụ độc ác bây giờ
Xem thêm
Nữ chính ngoan hiền xinh đẹp xD
Bị cướp love flag thì cũng biến thành cọp cái thui :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuẩn chuẩn :V :V
Xem thêm