Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 03

4 Bình luận - Độ dài: 876 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH ĐỜI TÔI (TÔI BẮT ĐẦU CẢM THẤY MỆT RỒI)

----oOo----

Sau khi thuyết phục rã rời, cuối cùng tôi cũng tách khỏi được các cha và ngồi lên một chiếc ghế xếp dành cho những học sinh mới.

Còn bây giờ...

Tâm trí tôi mới nãy còn rối bời khi trông thấy một nam sinh đứng dưới gốc cây hoa anh đào đang giúp đỡ một bạn nữ khác. Nhưng đợi đã, không phải cậu ta là một trong những mục tiêu chinh phục hay sao?

Tounoin Ao.

Nếu tôi không nhầm, cậu ấy là cậu chủ nhỏ đến từ một gia đình giàu có nổi tiếng ở Nhật Bản, gia đình Tonouin.

Cậu ấy xuất hiện trong game với tư cách là nam chính.

Phía nhà làm game đã nói Tounoin, nam chính của game otome này sẽ là đối tượng dễ bị chinh phục nhất.

Tôi chắc chắn rằng cảnh gặp gỡ của họ đã diễn ra như thế này...

Vào ngày lễ khai giảng, nữ chính đang mải ngắm nhìn cây hoa anh đào đứng cạnh cổng chính của trường. Đột nhiên, một con sâu bướm rơi lên người nữ chính khiến cô ngã xuống đất. Tounoin thấy cảnh đó liền đưa tay đỡ cô lên, trong khi cô vẫn đang bị sốc khi nghe tiếng cười cợt từ mọi người.

…Hmm, mà khoan đã…

Phải chăng cái cảnh tôi trông thấy ban nãy là sự kiện gặp gỡ dành cho nữ chính?

Tôi vẫn mải mê suy nghĩ trong khi phớt lờ bài phát biểu dài lê thê của Hiệu trưởng.

Oh, thì ra là vậy. Tôi đã phần nào nhẹ nhõm hơn rồi.

Tôi đã rất bối rối khi được tái sinh vào cái thế giới thác loạn của một con game otome 18+ , nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo thì không đời nào các mục tiêu chinh phục lại phải đi theo đuổi tôi. Mặc dù số lượng phụ nữ trên thế giới này chắc chắn là ngày càng thấp và khả năng đàn ông theo đuổi phụ nữ là vô cùng cao so với tiền kiếp. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ là “chủ sở hữu” của các mục tiêu chinh phục miễn là họ có sắc đẹp trời phú và địa vị trong xã hội.

Dẫu cho cả thế giới đều theo đuổi cùng một người phụ nữ, cô ấy vẫn có thể lựa chọn người mình muốn.

Không đời nào nào họ có thể để tâm đến một cô gái bình thường như tôi.

Thông thường, mọi người đều tìm kiếm ‘dục vọng với tình yêu’, nhưng trong thế giới này bạn buộc phải kết hôn ngay cả khi bị cưỡng ép làm thế. Chà, vấn đề ở đây là ngay cả khi tình yêu chỉ bắt nguồn từ một phía (tình yêu đơn phương), thì mọi chuyện vẫn OK.

Khi mọi chuyện đều đã đâu vào đó, bởi vì họ đều đã bị trói buộc trong một cuộc (hôn nhân) nên tất nhiên những kẻ đó sẽ không thể tấn công một người phụ nữ khác họ không hề thích. Các chàng trai cũng sẽ bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân nên họ không thể quan hệ với một cô gái lạ mặt vì họ sẽ bị ràng buộc với nhau mãi mãi.

Và vì vậy, nếu bạn sống mà không có hứng thú đến ai, thì cơ hội bị xâm hại tình dục sẽ bị giảm xuống tối đa và kết quả là tạo ra được một thế giới hòa bình.

Ngoài ra, nếu chẳng may có ai đó hứng thú với tôi, (tôi có thể TỰ TIN nói rằng điều đó là không thể vì tôi chỉ là một cô gái bình thường!), tôi vẫn sẽ an toàn vì bên cạnh tôi là ba người cha luôn chăm sóc bảo bọc tôi rất kỹ càng, đủ để khiến hắn phải tránh xa. Tôi chắc chắn sẽ được bảo vệ, họ hẳn là sẽ tìm cách cách li tôi với đối phương luôn.

Phải đấy, kết hôn ở thế giới này đáng sợ lắm.

Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu không được phép ly hôn với chồng dù cho anh ta có phải là yandere hay không.

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ sử dụng quyền lực của những người cha và hướng đến một cuộc sống không hôn nhân!

Tôi sẽ cho những người cha của mình thấy rằng tôi có thể chu cấp cho họ trong tương lai và tự thân kiếm được một công việc! Vậy là đủ để đền ơn chăm sóc của họ dành cho tôi rồi.

Được rồi, hãy cùng nhắm đến một mục tiêu duy nhất- một cuộc sống không hôn nhân nào!

Đó là những gì tôi đã nghĩ cho đến khi…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Ngh…. Dừng la….]

[Này... đừng cựa quậy nữa.]

Tại sao tôi bị cưỡng hôn như thế này!?

-----oOo-----

Dưa: chap này bên end dịch khó hiểu quá, mà tui cũng không biết tiếng Nhật để chỉnh lại nữa. Có sai sót gì mọi người cứ nói nha :V

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Noooo, sao hết nhanh vậy?! Đang bắt đầu gay cấn ;-;
Xem thêm
quá nhanh quá nguy hiểm, cảm ơn dưa hấu :v.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đc vài hôm thôi, sắp về quê ăn tết rồi :V :V
Xem thêm