Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 09

12 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 9: SAU MỘT NGÀY DÀI TRÁI TIM TÔI MUỐN VỠ TAN RA LUÔN

------:v :V :v------

Hôm nay tôi đã phải trải qua những chuyện hết sức kinh khủng…..

Tại sao lại vậy cơ chứ?

Nội việc chạm trán nhân vật ẩn đã quá sức tưởng tượng của tôi rồi!

Mình không muốn gặp lại ông ấy lần nào nữa đâu!

Tôi tiếp tục vừa chạy vừa thở dốc, nếu mà dừng lại bây giờ có thể sẽ bị bắt lại nữa mất, thế cho nên tôi cứ lấy hết sức bình sinh mà chạy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào lớp của mình, và đang đợi tôi chính là bầu không khí khó chịu đến từ giáo viên chủ nhiệm cùng những người bạn cùng lớp của tôi.

[Này Honda, em bị lạc trong ngôi trường bé xíu này à?]

Là một mục tiêu chinh phục, Kurekamiji –sensei tất nhiên cũng là một soái ca.

Mái tóc nâu đen được thả tự nhiên, sống mũi thẳng và cao, cùng với bộ đồ hàng hiệu vừa vặn ôm lấy cơ thể. Và ánh mắt thờ ơ của thầy ấy đang hướng về phía tôi.

Uuuu, tôi không muốn gặp bất kỳ nhân vật game nào nữa đâu mà…...

Bên cạnh đó, bị một soái ca lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình khiến trái tim tôi cảm thấy nhói quá.

[E-em xin lỗi ạ.]

Kurekamiji-sensei nghe tôi xin lỗi liền thở dài.

[Em về chỗ ngồi đi.]

[Vâng ạ…..]

Hmm, mà đợi một chút!?

Nếu Kurekamiji-sensei là giáo viên chủ nhiệm lớp này, cũng đồng nghĩa với việc đây là lớp của nữ chính luôn phải không ta!?

Nếu tôi nhớ đúng, Kurekamiji-sensei được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm tại lớp học của nữ chính.

Để thử nhìn quanh chỗ mà thầy vừa chỉ xem nào...

Cô ấy kìa! Nữ chính trong game kìa!

Mái tóc mượt mà dài ngang vai, đôi mắt tròn xoe tuyệt đẹp cùng với làn da trắng tinh khiết.

Ngoại hình của cô ấy khi mặc đồng phục thật hoàn hảo, đúng chuẩn mẫu mực của một học sinh mới .

Siêu dễ thương luôn! Đúng là thánh nữ giáng trần!

Hơn thế nữa, không ai có thể cưỡng lại được sức hút của cô ấy!

……..đó là những gì đáng lẽ phải xảy ra nhưng mà.....

Tại sao mình lại đang bị lườm vậy!?

Tôi đang bị lườm thật đấy.

Eh? Mình đã làm gì sai à?

Chỉ là tôi đi muộn thôi mà?

Với lại nữ chính-chan ơi, sao cậu lại phải đứng vậy?

Mọi người đều đang ngồi mà ta?

[Được rồi, các em tiếp tục giới thiệu đi. “Honda bị lạc ngay từ ngày đầu đi học”, em là người tiếp theo!]

[Ơ! Kurekamiji-sensei, em vẫn chưa xong ạ...]

Nữ chính ngạc nhiên phàn nàn với thầy ấy.

Nhưng Kurekamiji-sensei hoàn toàn không muốn quan tâm.

Nếu nói về mục tiêu chinh phục, cũng đã được mười năm kể từ khi tình cảm của thầy ấy nguội lạnh.

[Thật à? Em đã giới thiệu tên và sở thích rồi. Em còn gì khác muốn nói sao?]

[Ơ, vâng, đúng là vậy nhưng mà... còn dòng sự kiện... * lầm bầm *]

[Hà? Em vừa nói gì sao? Nói rõ ràng lên xem. Thôi được rồi, phần giới thiệu của em kết thúc tại đây. Chúng ta không có nhiều thời gian nên hãy khẩn trương lên nào.]

Nghe nữ chính-chan nói thế, tôi bỗng nhận ra “Eh?”

Mới ban nãy cậu ấy vừa nhắc đến ‘sự kiện’ à?

……Có lẽ nào, nữ chính cũng là do ai đó tái sinh?

Ở trong game, khi nữ chính đang giới thiệu giữa chừng, một con ong đột nhiên tấn công cô.

Kurekamiji-sensei đã ôm chầm lấy nữ chính khi cô nhảy về phía thầy ấy, đó đáng lẽ là một sự kiện khiến con tim ta phải thổn thức.

Thế cho nên tôi đang bị lườm vì vừa phá hoại sự kiện đó.

Tôi vừa có phần cảm thấy có lỗi nhưng cũng vừa cảm thấy lạ.

Mọi nơi trong trường đều được lắp đặt hệ thống điều hòa, thậm chí trong phòng lúc này nhiệt độ cũng đang được giữ ở mức hợp lý.

Cửa sổ thậm chí còn không được mở, thế thì làm sao lại có ong được nhỉ?

Đây có phải là cái được gọi là ‘điều kiện thuận lợi’ trong game không? Kịch bản này từng được đánh giá rất cao nhưng khi hiện thực hóa như thế này mới cảm thấy thiếu tự nhiên vô cùng.

Mà dù sao đi nữa…..

Về mặt lý thuyết mà nói, nếu nhân vật nữ chính có ký ức về game, đồng nghĩa với việc cũng có những người khác có ký ức về game phải không ha?

Với lại không phải Kurekamiji-sensei có gì đó rất lạ hay sao?

Ở trong game, thầy ấy khá thích nữ chính ngay từ lần đầu gặp gỡ...

[Honda… lần này tới lượt tâm trí em đi lạc à? Thầy bảo em giới thiệu bản thân mà.]

Không tốt, không tốt rồi.

Tôi lại bị mắng nữa rồi.

[Uh…mmm, tớ là Honda Rina. Mới ngày đầu đã đi trễ thế này, tớ thành thực xin lỗi. Từ giờ xin hãy quan tâm đến tớ.]

Nữ chính-chan ơi, làm ơn đừng lườm tớ như thế mà!

Mình nói khéo quá đi; mình không hề nói lời nào khiến Kurekamiji-sensei để ý tới mình luôn!

Tôi không có ích lợi gì đối với các mục tiêu chinh phục cả!

Tôi chào xã giao mọi người rồi khi vừa định ngồi xuống, một nam sinh bỗng giơ tay.

[Tớ có câu hỏi ~! Cậu đã có bạn trai, hôn phu hay là chồng chưa? ]

Cậu ấy hỏi câu hỏi ngốc thật.

Tôi muốn nổi cáu quá.

Nhân tiện thì, lớp này có 40 học sinh nhưng chỉ có 5 bạn nữ.

Họ trông phấn khích chưa kìa…. Mà cho dù có là nhân vật mod thì tôi vẫn là một cô gái thôi.

[Được rồi…, Honda. Em muốn trả lời thế nào cũng được.]

Kurekamiji-sensei hối thúc tôi trả lời họ.

Tại sao mọi người lại cười tươi thế!?

[Tớ không hề có bạn trai, hôn phu hay là chồng. Tớ sẽ gắn bó với chủ nghĩa độc thân bởi vì nếu có chuyện xảy ra, tớ sẽ phải đứng trước tình huống phải hành động hoặc là chết. Vậy nên xin hãy quan tâm đến tớ.]

-----:v :V :v-----

Chào mọi người, Dưa đây :V

Cũng phải tới mùng ba tui mới có thời gian để dịch cái này, chứ mấy nay ăn chơi trác táng dữ quá :3

Thôi thì năm mới Tết đến, Dưa chúc mọi người luôn tròn trịa và vui tươi như dưa hấu nhé. Năm nay không cần gì nhiều, chỉ mong mọi người lì xì bằng cách comment nhiều lên là tui cảm thấy vui lắm rồi.

Vậy nên tiếp tục ủng hộ tui nha :V

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

truyện hay vler
Xem thêm
trông như dưa hấu á?! vậy chúc bạn dưa ngày càng thêm nhiều sọc và mọng nước nhá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ui quý hóa quá, cám ơn cám ơn ^^
Xem thêm
@dưa hấu: chủ nhà quá vui tính :)) kính phục, kính phục
Xem thêm
Có khi nào main xinh hơn nữ chính không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thế mới nói, đến giờ mình còn chưa biết main trông ntn mà :V
Xem thêm
Tết quẩy sướng không? Vào học mới chết kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gắt thế, còn mấy ngày để hưởng thụ mà :V
Xem thêm
@dưa hấu: Lo ôn bài, vào là kt dồn dập hết không thở được đâu
Xem thêm
cảm ơn dưa, tết r, bổ dưa ăn thôi :v
Xem thêm