Trong một game otome 18+,...
Harinezumi; はりねずみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35 chaps

Chương 07

10 Bình luận - Độ dài: 570 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 7: MỘT CÁI BẪY NGỌT NGÀO ĐỘI LỐT HÌNH PHẠT

-----a-@-a-----

Chủ tịch ngay lập tức tiếp cận tôi từ phía sau.

Ông ấy thì thầm bên tai tôi bằng giọng trách mắng ngọt ngào nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh từ một người trưởng thành. Hơi thở ông ấy phả vào tai khiến tôi bắt đầu run rẩy ngày càng nhiều hơn.

Dừng lại đi! Vậy ra đây là những gì sẽ xảy ra theo dòng sự kiện à, tôi không có cần đâu mà!

Miệng tôi theo phản xạ cố gắng hét lên nhưng đã có thứ gì đó ép chặt nó lại.

Ểể….? Cái gì vậy?

Từ giữa đôi môi của tôi, có gì đó trượt sâu vào.

Không lẽ là, mình đang bị hôn....?

Trong khi tôi còn đang rối trí, ông ấy ngày càng đẩy lưỡi vào sâu trong họng tôi hơn như thể đang cố gắng lấn át nó vậy.

Trước khi kịp định thần, đôi tay ông ấy đã ôm chặt lấy hông tôi, kéo cơ thể tôi sát lại gần hơn.

[…..Ngh…]

Vì cảm thấy khó thở, tôi cố gắng rên lên, chỉ như thế ông ấy mới chịu nhả môi tôi ra một lúc.

Tôi thở hổn hển, cố hít thở khí trời.

Khoảnh khắc tôi cố gắng cất tiếng hét nặng nề của mình lên, đôi môi lại một lần nữa bị khóa chặt.

Lưỡi ông ấy mạnh mẽ nhưng cực kỳ cẩn trọng, di chuyển như thể đang khai phá tận sâu trong miệng tôi.

Tôi rùng mình khi nhận ra nụ hôn ấy có phần còn dễ chịu hơn tôi nghĩ.

Không, không có dễ chịu chút nào hết! Đây là nụ hôn đầu đời của mình trong cả kiếp trước và kiếp này mà!

Chủ tịch ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, bàn tay ông ấy đang di chuyển chậm rãi xuống phía dưới.

Bàn tay ông ấy từ từ trượt qua chiếc váy đồng phục mới, rồi cuối cùng là dừng lại ở đùi tôi.

Tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của ông ấy

Thật là sai lắm rồi!

Tôi cố gắng trượt theo đà để quay đầu lại. Bằng cách nào đó tôi đã gỡ được môi mình ra khỏi miệng ông ấy rồi cố hít một hơi thật sâu để hét lên. Thầy không lo bị ai đó nhìn thấy hay sao!? Cứ tiếp tục làm thế nguy hiểm lắm!

Nhưng chính xác là vào lúc tôi chuẩn bị hét lên, ông ấy đã đút ngón tay cái vào miệng tôi.

Tôi như bị bất động bởi tình huống bất ngờ này. Chủ tịch nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau nụ hôn ban nãy, nước bọt mà tôi đã nuốt phải dần chảy ra từ khóe miệng.

Ông ấy liếm cằm tôi để lau đi số nước bọt ấy.

Vào khoảnh khắc đó, nơi giữa hai chân tôi bỗng dưng nóng ran lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

Mình chỉ là một trinh nữ thôi mà! Nếu tính luôn cả quãng đời kiếp trước thì mình đã là trinh nữ trong hơn 40 năm rồi, tại sao mình lại bị rơi vào tình cảnh này cơ chứ!?

~~~o0o~~~

Ôi thần linh ơi, con đang dịch cái thứ hư cấu gì thế này????????? (╯°□°)╯︵ ┻┻

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mong chú ăn tết xong ra chương mới nhanh nhanh cho ae sốt ruột quá rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ thế các lão cũng ăn tết đi chứ :V. Nói thế thôi hôm nào lại làm tiếp cho :3
Xem thêm
Càng ngày càng thú vị
Xem thêm
Càng ngày tui càng thấy thích đọc cảm xúc của dịch giả hơn là cảm xúc của nhân vật. :))
Xem thêm
570 từ. chưathấychương nào ngắnnhư vậy
Xem thêm
Huýt. Nóng hổi
Xem thêm
Hư cấu quá trans ơi ????
Xem thêm
thank dưa hấu, cơ mà sao ít quá :(((
Xem thêm